Thứ ba, 23/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 9 - 2015 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên. (22/09/2015) 

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 2015. Cũng là kỷ niệm 8 năm trang Web lục bát.Vn ra đời. CLB LB Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 9 năm 2015 tới bạn đọc.

 

  

 

 

KÝ ỨC MÙA THU

 

Lệnh tổng khởi nghĩa trao tay

Non sông đất nước nở đầy cờ hoa

Bảy mươi năm đã đi qua

Mùa thu cách mạng trong ta mãi còn

 

Sử ghi rực rỡ mốc son

Kỷ nguyên độc lập nước non hào hùng

Tuyên ngôn lời Bác sáng bừng

Bắc – Nam một dải lẫy lừng năm châu.

 

Mây trời xanh thẳm một màu

Vết thương còn đó nỗi đau chưa lành

Xương rơi thịt nát đổi thành

Tiềng cười câu hát, thanh bình hôm nay.

 

Chiến khu Việt Bắc còn đây

Cháu con ghi tạc công dày cha ông

Mua thu cách mạng vang xa

Tự do lời nước non nhà ngân vang.

 

 

Dương Xuân Diễn

Điện thoại:0164875982


 

 

 

DUYÊN KỲ NGỘ

 

 

Giật mình nhớ bác Nam Cao

Chí Phèo – Thị Nở đi vào hội quê

 

Dân cày khăn xếp áo the

Em tôi thợ cấy lọng che má hồng

Chí Phèo vặn vẹo lưng ong

Liếc nhìn Thị Nở duyên” bong” ra ngoài

Buồn xưa giờ lại thành vui

Khổ đau đổi lấy tiếng cười hôm nay

Vua quan cũng ở dân cày

Lọng tàn thợ cấy chuyền tay nhau cầm.

 

Hội làng đi dọc mùa xuân

Chí Phèo- Thị Nở được lần… gặp nhau!

 

Lưu Tuấn Kiệt

Điện thoại:09870904033

  

 

VÔ ĐỀ

 

Trời mênh mông đất mênh mông

Bao nhiêu có để lại không có gì

Làm chi ? Nào có làm chi

Nỗi buồn theo bước chân đi từng ngày.

 

Tấc gang bỗng hóa đông tây

Nửa kia thì có…nửa này thì không

 

Thôi đừng trách nước dòng sông

Đầy vơi thì cũng tại lòng cả thôi

Câu thơ xé toạc tim người

Nửa đất hóa rác…nửa trời thành tro!

 

Nguyễn Văn Thích 

Điện thoại: 01655050968 

 

 

 

 

GIỌT ĐÊM

 

Em ngồi se sợi heo may

Lạ chưa! Lại thấy ánh ngày giọt đêm

 

Mặt sông phẳng lặng êm đềm

Đáy cuồn cuộn sóng một miền bão dông

 

Mỏi mòn, hy vọng, ngóng trông

Chắt chiu gom được sợi đông trái mùa

 

Thanh Hương

Điện thoại: 01656518280

 

  

ĐẤT VÀ CỎ

 

Hiền như là đất đấy thôi

Để cỏ chen lấn , đúng ngồi vào ra

 

Đất là thịt cỏ là da

Cỏ Gấu lớp dưới cỏ Gà lớp trên

 

Ở đâu thân cỏ cũng mềm

Bao la đất mẹ dịu hiền bao dung

 

Đất đau cỏ chẳng yên lòng

Ở đâu cỏ cũng theo cùng chở che.

 

 

Đàm Đức Lợi

Điện thoại : 0312723204

 

 

 

ĐI TÌM BÓNG NÚI NGÀY XƯA

 

Nhìn về dãy núi mờ xa

Ở nơi ấy có sông Đà uốn quanh

Bóng em ngả dưới rừng xanh

Che cho anh mát lúc hành quân xa.

 

Xứ Mường sâu lặng tình ta

Bao mùa lá rụng đi qua bao mùa

Đi tìm bóng  núi ngày  xưa

Đội mưa ôm cả gió lùa hút heo.

 

Giăng thành chắn lối mây treo

Ngày xa xưa ấy mang theo hương ngàn

Rừng chiều bóng núi gần tan

Tình ta còn vẫn rộn vang mây đèo.

 

Gửi về mây gió ngàn reo

Bâng khuâng đứng giữa mây đèo ngẩn ngơ

Dưới rừng xanh bóng ai chờ

Để người cứ mãi ngẩn ngơ đi tìm.

 

Vũ Sĩ Lung

Điện thoại: 01687640656

 

 

 

VU VƠ

 

Cảm ơn em đã cho anh

Trái tim trở lại xuân xanh thuở nào

Lại nhớ nhung lại khát khao

Thương thương nhớ nhớ quấn vào thơ anh.

 

Biết hoa chưa tỏ cội cành

Biết người chẳng rõ ngọn ngành riêng tư

Mà lòng nổi sóng vu vơ

Sao Hôm chưa lặn đã chờ sao Mai.

 

Chiều chiều nhín áng mây bay

Bên kia Tam Đảo bên này Tản Viên

Ước gì có một con thuyền

Em ngồi đó hát” Trời xanh mây hồng”.

 

Đôi ta kẻ Bắc người Đông

Vần yêu em tặng để lòng anh say.

 

Trần Tự Bình

Điện thoại: 0979376617

 

 

CHỢ TRƯA MỘT MÌNH

 

Nửa cho em nửa cho anh

Cho hai cái nửa ghép thành tứ thơ

Nửa buồn nửa lại ngẩn ngơ

Nửa thành biển khát hôn bờ môi anh.

 

Nửa còn mộng một bức tranh

Biển bên bờ cát ngọt lành trong nhau

Thời gian mang đậm sắc màu

Đi vào huyền thoại bắc cầu ngày xưa.

 

Lá rơi thu đã vào mùa

Mà trong day dứt chợ trưa một mình

 

Chu Ngọc Thủy

Điện thoại:01628565373

 

 

 Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hương sinh - huongsinh1953@yahoo.cm.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 24/09/2015 9:38:05)

Động viên lời vọng từ xa
Mà nghe tựa ở trong nhà vậy thôi
Hiền như cây lúa giữa trời
Xanh như ngọn gió chân đồi hoa sim
Cần chi mà phải đi tìm
Giữa rừng lục bát tiếng chim ngọt ngào

Dù xa mãi tận phương nào
Vần thơ lục bát lọt vào trong nhau.
Cuộc đời dẫu có bể dâu
Lạc vườn lục bát nhiệm màu chân quê.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 23/09/2015 3:27:06)

Rất vui được đọc 8 bài thơ của CLB giới thiệu đến trong số tháng 9/2015.

Chúc các chị, các anh trong CLB luôn vui khoẻ có thơ đều hàng tháng gửi tặng bạn đọc trong và ngoài nước.

Các bài khác: