Thứ ba, 16/04/2024,


CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương Giao lưu thơ tháng 9 năm 2015 và giới thiệu tập thơ “Mỹ tục thơ” của tác giả Trần Xuân Bá, nhà xuất bản Văn Hóa Dân tộc năm 2015. (15/09/2015) 

        Được sự quan tâm của TTVH tỉnh Hải Dương và ban CN CLB thơ Thành Đông. Hôm nay tổ chức giới thiệu tập thơ”Mỹ tục thơ”của tác giả Trần Xuân Bá, nhằm động viên các hội viên của CLB có thơ được giải, đăng báo, và ra mắt các tập thơ. Tới dự có: ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng phòng CLB thuộc TTVH tỉnh Hải Dương. Ông Hồ Đình Bắc BTV Lục bát Việt Nam và các CLB thơ bạn, Ban Chủ nhiệm và thành viên CLB.

 

 

      Tác giả Trần Xuân Bá sinh năm 1937 tại nhà số 1, ngõ 443 Đường Điện Biên Phủ TP Hải Dương. Đã in tập thơ”Nghĩa mẹ tình quê” năm 1999. Tập “Mỹ tục thơ” có 99 bài thơ, ông đã viết gần một nửa là thơ Lục Bát. Tâm sự của tác giả: “Ông rất yêu thơ ca đặc biệt là thơ Hồ Xuân Hương – nữ tài tử kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam. Lối làm thơ chân thật mà lả lướt, bóng gió, tục thanh ẩn hiện của Hồ Xuân Hương đã làm say đắm, rung động trái tim bao thế hệ người đọc.” Ông đã mạnh dạn dựa theo phong cách thơ Hồ Xuân Hương để viết nên tập “Mỹ tục thơ”, theo tác giả những vần thơ mộc mạc đời thường chỉ mong hòa chung tiếng cười sảng khoái, thư giãn sau giờ lao động của các độc giả.

        Lụcbát.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát của tác giả Trần Xuân Bá chọn trong tập ”Mỹ tục thơ” Nhà xuất bản VHDT năm 2015 và những bài thơ giao lưu tháng 9 của CLB thơ Thành Đông.

 

 

 

 

 

 

Toàn cảnh buổi giới thiệu tập thơ"Mỹ tục thơ" của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương

 

CUỘI VỀ TRẦN

 

Vén mây xem cuội cởi trần

Chị Hằng lồng lộng trong ngần bóng Nga

Cuội chơi ngồi dưới gốc đa

Cưỡi cái lá nhỏ về nhà tìm trâu

Hạ giới cỏ rậm ruộng sâu

Cánh đồng hoang hóa bỏ lâu không cày

Ao làng thả lũ cá chầy

Tôm càng giỡn mảnh trăng gầy lao nhao

Cuội đi nói dối nơi nào

Để trâu cu cậu nhảy vào mạ non.

 

Trần Xuân Bá

 

RUỘNG CẦN NƯỚC

 

Sáng nay vác máy ra đồng

Lúa trà con gái đợi đòng xanh tươi

Ngả bơm mép máng cắm vòi

Đạp cần phành phạch nổ cười ran ran

Nước ngòi phụt té chan chan

Ruộng sâu đầy ắp chảy tràn bờ bao

Hương thơm hoa cỏ ngọt ngào

Lau chùi máy sạch hôm nào lại bơm.

 

Trần Xuân Bá

 

 

Tác giả Trần Xuân Bá (giữa) cùng gia đình chụp ảnh trước hội trường.

 

CỦA GIỮA CHỢ

 

Có đầu không thấy có đuôi

Con đẻ thì dấu con nuôi nửa ngày

Giữa chợ đục cối đẽo chầy

Anh giã giò chả chị bày thịt xô

Khoai tính củ, bán cà vo

Mắn tôm đựng đĩa bún bò bánh bao

Hoa tươi rói bướm nơi nào

Khách muốn mua,  kẻ xôn xao đi tìm

Lần mò đến cậu bán chim

Thấy người bán thớt nằm im một mình

Chỗ đánh tầm quất rập rình

Góc lều che bức mành mành gió đưa

Chợ làng tình sớm duyên trưa

Sáng vui đủ thứ chiều ngơ ngẩn lòng

 

Trần Xuân Bá.

 

DỰNG NHÀ

 

Hai tâm ủ một túp lều

Bốn chân cột vững anh trèo lên trên

Ngoắc kèo ghì cả hai bên

Đặt cây tre đực chắc bền nối sang

Kéo tranh đậy kín mái ngang

Xỏ cài lạt dọc buộc giàng lấy nhau

Lội ao múc mẻ bùn sâu

Lộn nhào rơm cỏ trát thâu tối ngày

Ở ngoài anh ấn vào đây

Đợi trong em nắm tay đầy mấy xoa

Chung nhau duyên nợ một nhà

Bốn bề yên tĩnh tình tha thiết tình

 

Trần Xuân Bá

 

 

 

CN CLB thơ Thành Đông Nguyễn Thế Bình tặng hoa chúc mừng tác giả Trần Xuân Bá

 

TÌNH XỨ HUẾ

 

Dừa non trái mọng em trao

Đôi tay âu yếm ngọt ngào nét xuân

Bánh miền Trung bột trắng ngần

Món quà đưa tiễn hành quân đêm nào

Cây măng cụt lá thì thào

Mây ôm núi Ngự ánh sao tỏ mờ

Trăng thâu chênh chếch lửng lơ

Chỉ nghe sột soạt bên bờ cỏ xanh

Má hồng e thẹn thêm xinh

Dậy thì con gái rực cành đào mai

Bề trong như đã một vài

Êm êm sóng nước vỗ hoài thuyền nan

Chèo khua mái đẩy khoan khoan

Sông Hương tình Huế gió ngàn mênh mông

 

Trần Xuân Bá

 

VIẾNG MỘ

 

Rợn mình gió lạnh đồng hoang

Mơn man ngọn cỏ nắng vàng chiều con

Nửa vành trăng chếch sườn non

Trời riêng một khoảng đâu còn gương Nga

Ngẩn ngơ tiếc của ngọc ngà

Người đi mang cả nõn nà thanh tân

Hoài mong quỳnh nở đêm xuân

Cành dao tịch mịch bóng sân xế tà

Thương ong nhớ mật hoa trà

Buồn loan cột phượng thuyền đà bỏ sông

Buông chèo em đã xuôi dòng

Buồn trông lắm nỗi tình trong cảnh sầu

Đĩa đèn hao bấc cạn dầu

Ái ân để lại giọt châu đầm đầm

Viếng mồ khói tỏa hương trầm

Ngàn thu tưởng nhớ âm thầm niềm đau.

 

Trần Xuân Bá

 

 

Tác giả Trần Xuân Bá (thứ 3 phải sang) tặng hoa cho các nghệ sỹ tham gia thể hiện

những bài thơ chọn lọc để giới thiệu tại hội trường.

 

TIẾNG VỌNG CHIỀU

 

Vẳng nghe đâu khóc vọng xa

Hồ Xuân Hương lệ nhạt nhòa chiều mưa

Tiếc đời xuân lắm cay chua

Giọt buồn quanh quất bốn mùa nhớ ai

Bỗng rưng rưng tiếng thở dài

Thương thân chinh bạc một vài cũng không

Ai đem tơ rối vò lòng

Tài hoa mắc hận má hồng xưa nay

Hồn thơ hòa gió quyện mây

Sông thu gợn sóng vơi đầy trăng thâu

Oán ai? Ai oán! Ai sầu?

Tình trong cảnh ấy rầu rầu hỡi ai?

 

Trần Xuân Bá.

 

 

Tác giả Trần Xuân Bá tặng sách thơ cho các đại biểu.

 

GIAO LƯU THƠ THÁNG 9 -2015

 

TÔI VỀ TÌM LẠI


Tôi về tìm khúc dân ca

Bỏ quên lễ hội tháng ba hôm nào

Tìm em nón thúng quai thao

Thắt lưng hoa lý, yếm đào khoe duyên

Tìm ai ngồi tựa mạn thuyền

Trèo lên quán dốc, mắt huyền mộng mơ

Tôi về tìm lại bài thơ

Tìm người tôi tặng...ngẩn ngơ...Tôi về!


Phạm Xuân Chiêm

Điện thoại: 01696327958


 

Kết quả hình ảnh cho mùa thu

 

 

 THU VỀ


Trời thu trong vắt mây tơ

Cơi trầu cánh phượng ai chờ ngoài hiên

Phải lòng câu hát giao duyên

Cảnh quê gợi lại nỗi niềm diết da

Đình làng đàn nhị ngân nga

Bướm ong muôn sắc sân nhà vui chơi

Tắc kè bãi cát hong phơi

Cánh diều bay lượn chơi vơi cuối trời

Ao sâu cá quậy đầy vơi

Chân đê lau sậy lả lơi đôi bờ

Nhớ sao một thuở đợi chờ

Cầu tre mới bắc lơ thơ cánh bèo

Đồi cao sào sạc thông reo

Thác cao suối chảy trong veo hiền hòa

Thu về cúc rộ ngàn hoa

Nắng lên hương tỏa đồng xa đồng gần.


Nguyễn Thế Bình

Điện thoại: 0936849991


 

 

 

Thúy Lành ngâm bài thơ "Dòng sông nỗi nhớ" của tác giả Hồ Đình Bắc

trong buổi giao lưu thơ tháng 9-2015

 

 THẮP NẾN TRI ÂN


Đêm nay thắp nến tri ân

Nhớ ơn liệt sỹ vì dân quên mình

Hàng ngàn ngọn nến lung linh

Tỏa ra tia sáng như hình trăng bay

Anh hùng yên nghỉ nơi đây

Khôn thiêng đã hóa thành mây bềnh bồng

Vẫn là dòng máu Lạc Hồng

Bừng bừng ngọn nến trong lòng chúng ta

Có người còn ở nơi xa

Ngày vui bay bổng bay la về cùng

Nến lòng ai cũng bập bùng

Ân tình trong ánh Nguyệt hồng đêm nay.


Lê Đại


NHỚ QUÊ NHỮNG NỖI NIỀM


Nỗi nhớ về một bến sông

Tình quê đau đáu trong lòng khôn nguôi

Nhớ cảnh xưa nhớ tiếng cười

Một thời xa vắng tuyệt vời xanh trong

Ta như con kiến cái ong

Nhớ đàn nhớ tổ nhớ nong mật vàng

Tuổi thơ tím biếc mơ màng

Ngập trong sắc nắng hoa vàng ngày đông

Lớn lên từ gió nội đồng

Ngạt ngào hương lúa ai không nhớ về

Một vùng bến nước sông quê

Sương lam bao bọc triền đê ngàn đời

Nơi ấy có bóng mẹ tôi

Vóc người dáng cảnh một thời bao dung

Để lòng tôi mãi nhớ nhung

Khối tình sâu nặng mông lung cháy lòng.


Phạm Vinh Quang

 

 Biên tập & giới thiệu: BTV Lục bát VN Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tran Tat Tru - trantattru@gmail.com - 01246808371 - Quang Xuong Thanh Hoa  (Ngày 20/09/2015 10:26:32)

Kinh tang bac Tran Xuan Ba

Rut doi luc bat thu gieo
Vao them Dinh Suu xin keo that tuan
Nang non xe toac phu van
Nhin phong canh ay mo gan to xa
Sap cau luc bong ngay qua
Xoay cau bat net hao hoa thang tram
Lo tay rot trac tri am
Cau tho cham day noi tam nua vanh .
 

Các bài khác: