Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 8 - 2015 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên. (19/08/2015) 

 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu hình ảnh sinh hoạt và chùm thơ Lục Bát tháng 8 - 2015 của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên.

 

 

 

 

BÌNH MINH ĐÀ LẠT

 

Bình minh đánh thức mặt hồ

Thông e thẹn đứng bên bờ soi gương

Cái tên ai đặt Xuân Hương

Người đi người ở yêu thương ngọt nồng

 

Áng mây thêu sợi tơ lòng

Luênh loang Đà Lạt  bềnh bồng hồn thơ

Ngược  về cái thuở ngày xưa

Ai đem đắp đập be bờ chia hai.

 

Tiếng Than Thở cứ vọng hoài

Chạnh lòng cơn bão  thông hai bến bờ

Để hai là một lên thơ

Để tình cuộn sóng đến giờ khôn nguôi.

 

Liễu hờn đỏ mắt lệ rơi

 Chờ ai, ai để trôi xuôi câu thề

Bình minh cõi dạ  bộn bề

Bình minh Đà Lạt nhớ về Xuân Hương.

 

Hương Nguyên

 


NHỊP CẦU

 

Cung đàn hòa tiếng sáo ngân

Mang hồn lục bát nâng vần thơ bay

Em là thợ cấy thợ cày

Mà sao tiếng hát dắm say lòng người.

 

Đóa hoa đồng nội miền xuôi

Tươi xinh đằm thắm giữa trời Thủ Đô

Hóa thân vào nhạc vào thơ

Má đào yếm thắm chẳng mờ chân quê.

 

Nón chao nghiêng cả nương chè

Nụ cười  lúng liếng điệu xòe xôn xao

Lời then câu ví ngọt ngào

Mặn mà xoan gẹo gửi trao tâm tình.

 

Cớ sao trúc đứng một mình

Neo câu Quan họ ta mình tìm nhau

Ước gì ngày tháng qua mau

Lại về Lễ hội bắc  cầu đón em.

 

 

Trần Tự Bình

Điện thoại:0979376617

 

 

 BỜ SÔNG THƯƠNG

 

Anh là bộ đội thương binh

Chạnh lòng trước một thân hình đơn côi

Đôi  chân khuyết tật kém người

Gánh mưa đội nắng cuộc đời gian nan

 

Căn nhà vách  đứng gió ngàn

Gối  đơn, chiếu một lệ tràn đêm thâu

Nhìn em mà ruột quặn đau

Anh về  bắc một nhịp cầu sông thơ.

 

Để rồi có một giấc mơ

Mái chèo cập bến bên bờ sông thương

 

Nguyễn Trọng Cán

Điện thoại:01642530866

 

 

DỰ HỘI NGUYÊN TIÊU

 

Em đi dự hội đầu năm

Nguyên Tiêu thơ đúng ngày rằm tháng giêng

Người về từ khắp mọi miền

Nỗi lòng cảm xúc thỏa niềm ước ao

 

Anh đồng bằng, em vùng cao

Khơi dòng hoài niệm gửi vào ý thơ

Mơ như tỉnh, tỉnh như mơ

Ngày Quốc Tử Giám mong chờ khát khao

 

Quán anh, quán ấy đổi trao

Nước non nặng nghĩa biết bao nhiêu tình.

 

Tiến Dũng

Điện thoại:01653494218 

 

 

LÃNG ĐÃNG

 

Lam chiều lãng đãng mây trời

Hồn xưa lắng đọng gửi người mai sau

 

Xóm nghèo lãng đãng hương cau

Mưa ngâu gọi nắng lá trầu đếm trăm

 

Đồng làng lãng đãng rau răm

Thương bông hoa cải tháng năm lên trời

 

Duyên em lãng đãng tình tôi

Cây cao hái quả chín rồi vườn thu

 

Ai gom lãng đãng kể từ

Thuở hồng hoang ấy đói ru hồn làng.

 

Dương Xuân Diễn

Điện thoại:01648759882

 

 

THƠ

 

Thơ tô duyên thắm má đào

Êm ru tiếng mẹ ngọt ngào  giấc mơ

Vô tư sóng biển vỗ bờ

Nỗi lòng vương vấn ai chờ đợi ai.

 

Long lanh sương buổi ban mai

Dạt dào chung thủy cho ai cháy nồng

Lặn vào  cánh  lúa trĩu bông

Mặn mà tình nghĩa vợ chồng bền lâu.

 

Tiếng thơ khúc nhạc nhiệm  màu

Ngọt bùi , cay đắng nặng sâu nhân tình

.

Duy Hiền

Điện thoại:01299103344

 

 

CÂY CẦU MONG ĐỢI

 

Anh bên ấy em bên này

Cách nhau bởi một dòng dầy phù sa

Sông Hồng chở nặng tình ta

Có cầu Yên Lệnh anh qua cho gần

 

Bên nhau dưới ánh trăng ngần

Ạnh cao ngọn  sáo em ngân câu Kiều

Tiếng thơ tiếng sáo phiêu diêu

Hồn thơ thắm đượm dạt dào tình quê

 

Lửa tình chọn lối đi về

Dòng sông lắng đọng lời thề thủy chung

Cây cầu nối lại hai vùng

Để đôi trai gái đi chung một đường.

 

 

Vũ Sĩ Lung

Điện thoại: 01687640656

 

 

TẢN MẠN LỤC BÁT

 

Hoàng hôn rơi kín đường làng

Trời thu gió vít lá vàng trao nghiêng

 

Áo nâu thấp thoáng cửa thiền

Chuông chùa ai thỉnh vọng miền hư vô

 

Dòng sông lưu luyến con đò

Nỗi lòng ai thả vu vơ giữa dòng

 

Đông về giục cải trổ bông

Nhuộm vàng sợi nắng gió đồng chiều nay

 

Bên song một mảnh trăng gầy

Nửa rơi đáy giếng nửa ngây ngây buồn.

 

 

   Nguyễn Ánh Quang

Điện thoại:0964773905

                                                                                                                            

 

 

TÌM NGƯỜI QUAN HỌ

 

Chợ chờ ai đợi chờ tôi

Tới vùng Kinh Bắc là nơi hẹn hò

Bến sông xưa một con đò

NHớ người thường đến chợ chờ đợi nhau

 

Qua đò trời tím sông cầu

Người Quan họ mắt dao cau liếc nhìn

Hội đông cứ mải miết tìm

Câu dân ca cứ nổi chìm trong ta

 

Tứ thân mớ bảy mớ ba

Để thêm khổ đôi mắt ta mất rồi

Liếc ngang đôi mắt bồi hồi

Nhầm em lại được một lời mắng yêu

 

Mải vui trời đã về chiều

Cả hai như mất bùa yêu đi tìm

Lần sau về với hội Lim

Cầu mong gặp lại người tìm mộng mơ.


Ngọc Thủy

Điện thoại:01628535373

 

 

NHỊP THƠ XUÂN

 

Ai xui trời rắc mưa dầm

Để  trôi ánh mắt lâm thâm đợi mùa

Vô tình gió cuốn áo thưa

Em buông ngòi bút tay đưa ngỡ ngàng

 

Làm rơi cả ánh mắt chàng

Thuyền chao  đắm đuối mơ màng chiều nay

Dù sông  chẳng có đò đầy

Chênh chao bắc vượt áng mây cầu vòng

 

Ngẩn ngơ ngọn gió bến sông

Chiều thu vẫn đợi bềnh bồng  sương rơi

Xuân mong hè đợi thu vời

Gom vào đêm hẹn đông khơi lửa lòng

 

Tim rung bật nắp nhớ mong

Bừng chăn tỉnh giấc thơ hong chuyện tình.

 

Quách Xuân Việt

Điện thoại: 01666473618

 

 

NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN

 

Trên tay một nén hương trầm

Chắp tay trước mộ lòng thầm tri ân

Mênh mông ngàn vạn mộ phần

Sáng ngời tên tuổi người gần người xa

 

Hy sinh vì nước non nhà

Về đây hội tụ xót xa nỗi niềm

Đất Thành Quảng Trị hồn thiêng

Đất ôm người lính ru miền dân ca

 

Mây trời lồng lộng bao la

Hơi cay súng đạn như là còn đây

Mất còn giành giật từng giây

Chiến trường trận địa đất này nấu nung

 

Muốn làm những cụm hoa rừng

Quanh năm nở rộ thơm lừng  nghĩa trang

Muốn là những sợi  nắng vàng

Sưởi cho tan giá  đông sang nơi này

 

Muốn làm chim hót cành cây

Hát về người lính trẻ đầy kiên trung.

  

Lệ Vui

Điện thoại:0984682522

 

 

THƠ VÀ VỢ

 

Mười người thích được làm thơ

Chín người bị vợ nghi ngờ vu oan

Nhẹ thì tranh caĩ thở than

Nặng thì vợ bỏ khỏi bàn cùng ai

 

Thẩn thơ trong buổi ban mai

Nhặt buồn ghép lại thành vài vần thơ

Mười người hay mộng hay mơ

Chín người tâm trạng bây giờ cùng đau

 

Tình thơ chung thủy trước sau

Mà sao vợ cứ càu nhàu kêu ca

Anh van vợ hãy thứ tha

Để tình chồng vợ hai ta vẹn tròn.

 

Nguyễn Ngọc Vinh

Điện thoại:016533348

 

 

CHẤM THAN

 

 

Ơn trời cũng sắp chín mươi

Dại khôn qua một chặng đời buồn vui

Thấp cao đều trải qua rồi

Bao phen dâu bể khóc cười tái tê

 

Đường trường vượt những suối khe

Bây giờ bạc tóc đường về chông chênh

Cái duyên giăng nắc cái tình

Phận mài nhật nguyệt - trơ hình nhân gian

 

Giá làm được cái chấm than

Cuốc bài thơ để tạ ơn quê nhà

 

Nguyễn Thu Xuân

Điện thoại:0321980448



Biên tập & giới thiệu : Hương Sinh, Hồ Đình Bắc



 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tran Tat Tru - trantattru@gmail.com - 01246808371 - Quang Xuong Thanh Hoa  (Ngày 21/09/2015 1:59:25)

Kinh tang cau lac bo tho luc bat Doan Thi Diem Hung Yen.
Tac Gia Nguyen Ngoc Vinh :

Cau tho luc bat Hung Yen
Chu nhu co phep moi duyen ben tinh
Nha tho dat de , troi sinh
Ly do nao de cho minh gian toi .

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 20/08/2015 15:17:31)

Thật cảm động khi đọc bài NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN của chị Lệ Vui .

Mênh mông ngàn vạn mộ phần
Sáng ngời tên tuổi người gần người xa.

và tác giả:

Muốn làm những cụm hoa rừng
Quanh năm nở rộ thơm lừng nghĩa trang
Muốn là những sợi nắng vàng
Sưởi cho tan giá đông sang nơi này.

Thật quí trọng tấm lòng của chị giành cho NGHĨA TRƯƠNG SƠN.

Trong nghĩa trang còn rất nhiều bia mộ chưa tìm thấy tên thấy quê hương vẫn như hình ảnh những người lính trẻ vời vợi đứng xa trông về người thân nơi quê nhà.

Bia thiếu tên, thiếu quê nhà
Bao người lính trẻ nơi xa mong về.

Với nghĩa tình dân tộc chúng ta cùng nhau đi tìm tên và quê hương của những liệt sĩ ở những nghĩa trang và trong khắp đất nước thể hiện đạo lý UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.

Các bài khác: