Thứ tư, 24/04/2024,


CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương tổ chức giới thiệu tập thơ" Lục Bát Tình" của tác giả Huy Liệu và giao lưu thơ tháng 8-2015 (15/08/2015) 

  CLB thơ Thành Đông tổ chức buổi giới thiệu tập thơ : “Lục bát Tình” của tác giả Huy Liệu và giao lưu thơ tháng 8-2015

Tới dự có ông Phạm Công Bằng PGĐ Trung tâm Văn hóa Tỉnh Hải Dương

 Ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng phòng CLB thuộc TTVH tỉnh.

 Ông Hồ Đình Bắc Biên tập viên Lục Bát Việt Nam

 Ban Chủ nhiệm, hội viên các CLB thơ bạn và toàn thể hội viên CLB thơ Thành Đông  đến dự đông đủ.

 

 

Tập thơ"Lục Bát Tình" của tác giả Huy Liệu
 

        Ông Phạm Lạc Cầm Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Thành Đông giới thiệu tác phẩm “ Lục bát Tình” của tác giả Huy Liệu và đã chọn lọc các bài thơ hay trong tập thơ để trình bày với các giọng ngâm mượt mà của Kim Oanh, Ngọc Bích, Thúy Mãi, Thanh Hòa và Hải Len với dàn nhạc đệm.

 

 

PCN Câu Lạc Bộ thơ Thành Đông Phạm Lạc Cầm giới thiệu tập thơ.

 

       Tác giả Huy Liệu Hội viên CLB thơ Thành Đông ra mắt tập thơ thứ 3 ” Lục Bát Tình” đã nhiều năm gắn bó với CLB, ông đã thành công trong sáng tác thơ, nhiều bài thơ  đã đạt giải: - Tháng 12/ 2014 đạt giải nhì (không có giả nhất) chùm thơ lục bát 3 bài về đề tài “ Người lính và chiến tranh cách mạng” do Bộ CHQS và Hội VHNT tỉnh Hải Dương tổ chức. Ngoài ra còn có các giải : Giải thi đố Kiều Đài tiếng nói Việt nam, Giải khuyến khích thơ Đường Luật (Ngàn năm Thăng Long – Hà Nội); giải ba Đất và Người Hải Dương… Tác giả Huy Liệu tâm sự: “Có lẽ Lục bát đã bỏ bùa cho tôi…Chả thế mà tôi dồn toàn bộ tâm huyết vào sáng tác thơ Lục bát…”Với 89 bài thơ lục bát trong tập thơ “ Lục bát tình “ mà ông sáng tác đã đúng với lời tâm sự trên. Ông viết về đề tài Chiến tranh và người lính khá sắc nét : “ Chớp bom xé toạc đêm thâu/ Tiếng OV ...vọng nát nhàu không gian”. Hay : “Bị thương cõng bạn cùng đi/ Bước qua cái chết có gì phân vân…”Viết về em: “Gió đùa mái tóc em tôi/ Xốn xang cả khoảng đất trời gần xa” và về mẹ: “Như tằm rút ruột nhả tơ/ Chiều tà cặm cụi dáng lờ mờ xa…”

        Trân trọng giới thiệu hình ảnh, chùm thơ lục bát chọn lọc trong tập thơ của tác giả Huy Liệu và giao lưu thơ tháng 8-2015 của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương.


 

 

 

 

Phó Giám Đốc TTVH Tỉnh Phạm Công Bằng tặng hoa tác giả Huy Liệu (thứ 3 trái sang)

cùng Phu nhân  các cháu nội

 

 

Ban CN CLB thơ Huyện Gia Lộc tặng hoa chúc mừng

 

 

Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông Nguyễn Thế Bình tặng hoa chúc mừng tác giả Huy Liệu 

 

ĐỒNG ĐỘI

 

Ba người trong tổ tam tam

Đều là binh nhất quân hàm như nhau

Ngôi sao trên mũ đội đầu

Xanh xanh áo lính tươi màu cỏ cây

Tai bèo thấp thoáng trong mây

Đôi chân vạn dặm tràn đầy sức trai

Trường Sơn xẻ dọc đường dài

Quân trang trĩu nặng hai vai xá gì

Đường xa dẻo bước quân đi

Nhận thư thủ thỉ thù thì đọc chung

Chắng may gặp trận sốt rừng

Ba lô chất cả trên lưng lặc lè

Mồ hôi vắt kiệt nắng hè

Chiều tà bầy muỗi le ve quanh mình

Chớp bom lóe bất thình lình

Xông lên dẫu biết hy sinh cũng vì…

Bị thương cõng bạn cùng đi

Bước qua cái chết xá gì phân vân

Thương nhau tý xíu cũng phần

Quý nhau như thể tình thân ruột rà

Ta là bạn - bạn là ta

Con tim như đã cùng hòa nhịp chung

 

Huy Liệu.

 

 

 

Kim Oanh

 

TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY

 

Chiến tranh lùi đã xa rồi

Trường Sơn ngày ấy trong tôi vẫn còn

Mưa như tưới mỡ đường mòn

Cả tuần chống trọi mấy cân gạo vàng

Hè về đỏ lửa chói chang

Xuyên rừng ra trận lối hàng quân đi

Nào là mìn lá, bom bi

Từ trường, nổ chậm…lơm lì bủa vây

Phát quang, tọa độ, pháo bầy

Bom B… rải thảm đó đây nát nhừ

Nổ gần trời đất lắc lư

Toàn thân bất động cứ thừ cả ra

Ruồi vàng bâu kín quanh ta

Vắt vươn dài cổ từ xa đón đường

Bị thương lại cõng bị thương

Cơm ăn chẳng đủ vẫn nhường nhịn nhau

Chớp bom xé toạc đêm thâu

Tiếng OV…vọng nát nhàu không gian

Lời thề ai tạc vào gan

Đạp lên lửa khói hoang tàn mà đi

Máu xương đổ xuống cũng vì…

Tự do – Độc Lập… những gì hôm nay.

 

Huy Liệu

  

 

Ngọc Bích

 

 

EM GÁI GIAO LIÊN

 

Ba lô con cóc gọn gàng

Bốn quai đôi dép dọc ngang núi đồi

Bà ba bó sát thân người

Ngại ngùng cả giọt mồ hôi…dám bò

Đường đi uốn lượn quanh co

Bám thang dựng đứng lò dò mà lên

Tai bèo đụng gót người trên

Đặt chân tới đỉnh là quên mệt rồi

Gió đùa mái tóc em tôi

Xốn xang cả khoảng đất trời gần xa

Làm lên cả một rừng hoa

Có em đỉnh núi như là thấp hơn.

 

Huy Liệu

 

 

Thúy Mãi

 

MẸ TÔI

 

Mẹ tôi nhỏ nhắn, mảnh mai

Cong cong đòn gánh trên vai tảo tần

Lội bùn màu bám vàng chân

Mồ hôi tưới khắp đồng gần đồng xa

Hạt cơm lọt kẽ tháng ba

Bữa rau bữa cháo mà qua cuộc đời

Nuôi con mấy đứa lên người

Đủ lông đủ cánh…chúng thời bay đi

Chiến trường nào có quản gì

Anh em chúng nó cũng vì non sông

Một lời mẹ chẳng kể công

Ngọt ngon dành cả cho chồng cho con

Lệch vai đòn gánh vẹt mòn

Suối mây một thuở chả còn…phơ phơ

Như tằm rút ruột nhả tơ

Chiều tà cặm cụi dáng lờ mờ xa

Chắt chiu tiền biếu, tiền quà

Dúi thằng nghèo khó mang qua biếu mình

Mới hay cái nghĩa cái tình

Chứa chan lòng mẹ, đẹp xinh lẽ đời

 

Huy Liệu

 

 

Thanh Hòa

 

MÙA DUỐI CHÍN

 

Quê nghèo lõm bõm tuổi thơ

Cào cào, châu chấu…vẫn chờ đợi nhau

Hai nhà ngõ trước sân sau

Thơm thơm hương của giàn trầu bay qua

Có cây duối ở đầu nhà

Vàng tơ chi chit sao mà ngon thay

Bán hàng quả duối xếp đầy

Tôi là khách đến mua ngay…không tiền

Mời chào duyên đến là duyên

Lòng tay ghi nợ…trông hiền, hiền ghê

Thế rồi năm tháng bộn bề

Em ra thành phố lần về dần thưa

Quên rồi cái nợ ngày xưa

Quên rồi mùa duối…gió đưa về trời

Hội xuân làng mở hồi rồi

Muối tiêu rắc tóc, hai người gặp nhau

Nợ còn…đã trả được đâu

Đầu nhà duối rụng chín màu vàng mơ.

 

Huy Liệu

 

 

 

 và Hải Len là hội viên CLB chịu trách nhiệm trình bày các bài thơ trên bằng những

giọng ngâm trầm ấm, mượt mà.

 

GIAO LƯU THƠ THÁNG 8-2015 CLB THƠ THÀNH ĐÔNG

 

HẸN ANH

 

Chiều nay ghé bến chợ Cừa

Dập dềnh sóng nước đung đưa mạn thuyền

Một vành nón trắng chao nghiêng

Đợi ai em đứng bên triền cỏ xanh

Ngạt ngào hương bưởi hương chanh

Má hồng mái tóc bồng bềnh đoan trang

Làng bên mở hội em sang

Chung câu ví dặm rộn ràng tình quê

Lời ca níu bước đi về

Tơ lòng bối rối lời thề trăm năm

Mai ngày anh sẽ tới thăm

Tình ta như ánh trăng rằm đêm thu

 

Nguyễn Thế Bình

Điện thoại: 0936849991

 

THU SANG


Thu về ngọn gió heo may

Bớt phần nóng nực, vòng tay nối liền

Nhà nhà... hạnh phúc ấm êm

Trăng trong gió mát. Bên thềm nắng hoa

Khuôn vàng thấp thoáng Hằng Nga

Mây bay mái tóc ánh ngà tấm gương

Từ xưa khắp ngả muôn phương

Thỏa thê ngâm vịnh, vấn vương thi đàn

Hàng năm mỗi độ thu sang

Cau xanh áo cưới rộn ràng khúc ca

Ta với mình - mình với ta

Thảo thơm chữ hiếu mặn mà thủy chung

Xin đừng đếm lá viển vông

Vèo bay...luật định hóa công thường tình


 

Trần Quang Thanh

 

 

 

Buổi sinh hoạt CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương

 

MÙA VÀNG


Lúa vàng trải khắp vùng quê

Lặng nghe tiếng dế tỉ tê đêm hè

Rực hồng phượng nở, ngàn ve

Xôn xao cò đậu ngọn tre đầu làng

Bội thu lúa trĩu mùa vàng

Dù trời có nắng chang chang vẫn cười

Thóc nay mười hạt đẹp mười

Nông dân vẻ mặt vui tươi hồng hào

Mùa vui công sức biết bao

Thóc vàng chắc hạt chất vào đầy kho

 

Kim Dung

 

 

 

LẼ NÀO


Lẽ nào khép mảnh trăng nghiêng

Gói vào thăm thẳm nỗi niềm riêng tư

Cuộc đời chỉ thế thôi ư

Nén lòng em chịu thực hư khó bầy

Xuân chiều má vẫn hây hây

Muốn thôi nhưng lửa hồng đầy bếp than

Tình yêu mang đến ngập tràn

Đói lòng thương kẻ cơ hàn ăn chay



Trương Thị Xuân Hồng

Điện thoại:01673131159

 

 

 

HƯƠNG LÚA HƯƠNG TÌNH

 

Hương thơm gió nội đồng làng

Búp tay non khéo cấy hàng mạ non

Gạo em mọng hạt cơm ngon

Tơ duyên níu áo tâm hồn anh say

Hở tà cánh mỏng bay bay

Lúm tiền đôi má nét đầy nở nang

Hoa khôi chớm nở xuân sang

Tình em là biển lúa vàng bao la

 

Xuân Bá

Điện thoại: 0976941583


 

CỔNG TƯ

 

Đầu làng có một ngã ba

Mà sao cứ gọi tên là cổng Tư

Nơi đây nghìn chuyện còn dư

Chiến tranh chống Pháp cũng như hòa bình

Có bao nhiêu chuyện duyên tình

Có bao lần hẹn chúng mình gặp nhau

Thì thầm bóng mát đôi câu

Cây đa cao vút trên đầu hứng trăng

Hỏi ngày xưa ấy thưa rằng

Tìm đâu được kỷ niệm bằng cổng Tư

 

Bùi Hải Đặng

Điện thoại : 01252671679

 

Biên tập và giới thiệu: Hồ Đình Bắc

  

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 22/08/2015 22:36:36)

Xin chúc mừng nhà thơ Huy Liệu với tập LỤC BÁT TÌNH. Đọc bài Mùa duối chín của anh mà lòng vời vợi nhớ về những kỷ niêm tuổi thơ ở quê nhà.

Bán hàng quả duối xếp đầy
Tôi là khách đến mua ngay ... không tiền
Mời chào duyên đến là duyên
Lòng tay ghi nợ ... trông hiền, hiền ghê.

Tôi đang nghĩ chắc là những trò chơi tuổi thơ ở Hải Dương quê anh cũng giống như những trò chơi tuổi thơ ở Nam Định quê tôi. Người cho tôi nợ năm xưa bây giờ vẫn nhớ, vẫn nhắc tôi về để mong gặp lại người mua duối chịu ở quê.

LẼ NÀO của tác giả Xuân Hồng thực sự là bài thơ rất hay theo cảm nhận của tôi. Bài thơ hay vì nó thật được viết theo cách tự đặt vấn đề và tự trả lời.

Lẽ nào khép mảnh trăng nghiêng.
Trăng là của chung thiên hạ nhưng hôm nay trăng đẹp, trăng sáng trăng nghiêng hẳn về với Xuân Hồng để soi tỏ tấm lòng và chia sẻ những điều thực hư cùng tác giả.

Cuộc đời chỉ thế thôi ư
Nén lòng em chiu thực hư khó bầy
Xuân chiều má vẫn hây hây
Muốn thôi nhưng lửa hồng đầy bếp than.

Những câu thơ đầy tâm trạng với cách viết tài hoa rất thực của tác giả bạn đọc cảm nhận được đây là bài thơ để lại nhiều dấu ấn trong suy tưởng về cuộc sống riêng của mỗi người.

Ở nơi xa rất vui khi nhìn hình ảnh Phó CN Phan Lạc Cầm vẫn mạnh khoẻ, nhanh nhẹn dẫn chương trình của buổi sinh hoạt vẫn rất đẹp rất duyên .

Chúc các hôi viên CLB vui khoẻ giới thiệu thơ đều đặn trên lucbat.vn tặng bạn đoc.

Các bài khác: