Thứ tư, 24/04/2024,


Giao lưu thơ đầu năm Ất Mùi CLB Di sản Thơ Lục Bát VN Tỉnh BR-VT (18/03/2015) 

Giao lưu thơ đầu năm Ất Mùi 2015 kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3 và chào mừng xuân mới giữa 2 CLB Di sản Thơ Lục bát VN và CLB Thơ Đường luât VN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Lê Đình Dực Chủ nhiệm CLB thơ Đường Luật và các thành viên CLB đến dự, các tác giả và bạn thơ với những bài hát, bài thơ ca ngợi Phụ nữ Việt nam và chào mừng năm mới đã làm ấm lên tình đoàn kết, tình thi hữu trong buổi giao lưu.

BTV Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ Lục Bát và hình ảnh giao lưu giữa 2 CLB ngày 18-3-2015

 

 

 

 

Ca nhạc chào xuân và kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

 

XUÂN – HẸN

 

 

Xuân này vắng em ở nhà 

Hẹn xuân sau nhé ở xa em về

Cách xa trời biển sơn khê

Nao nao nhung nhớ bốn bề bâng khuâng

Ngoài trời gió lạnh chiều đông

Xuân về mai cúc nụ hồng thắm tươi

Vườn đào chúm chím nụ cười

Ngắm hoa ngắm cảnh nhớ người phương xa

Xa quê em có nhớ nhà

Hẹn xuân sau nhé nở hoa xuân đời

 

 Trí Nhẫn

Điện thoại: 0908088744

 

 

 

CN CLB Di sản Thơ Lục bát VN Hồ Đình Bắc và CN CLB Thơ Đương Lê Đình Dực tặng hoa

Chúc mừng chị em Phụ nữ 2 ClB nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
  

 

DÊ ĐẾN XÔNG NHÀ

 

Năm mới Sơn Dương đến nhà

Mới từ trong ngõ mới ra ngoài đường

Xin chào Dê núi yêu thương

Chúc mừng năm mới tìm đường tới đây

Mọi người phấn khởi vui thay

Nhà nào cũng thấy dê này tới thăm

Từ nay chắc giảm khó khăn

Trẻ tuổi sẽ có công ăn việc làm

Tới khi chúng đã giỏi giang

Già yên tâm nghỉ nước làng khỏi lo

Khỏe khi độc lập tự do

Mạnh khi việc nước cũng cho dân bàn

Giầu lòng yêu nước nồng nàn

Sang xuân đổi mới vững vàng đi lên

 

 Nguyễn Đức Nhân

39 Lê Hồng Phong TP Vũng Tàu

 

 

 

Tác giả Kim Thoa

 

 

CÓ NHAU

 

Đừng về cổ tích tìm anh

Hãy ra bờ biển xanh thành ngâm thơ

Có nhau tình khỏi bơ vơ

Vắng em biển khát đợi chờ mênh mông

Em như câu Lục đầu sông

Em như câu Bát chờ trông thượng nguồn

 

BÂY GIỜ XUÂN ĐẾN

 

Ngày xưa xuân đến quê hương

Gieo vần vào lụa, gửi thương vào lời

Ngại ngần đếm giọt xuân rơi

Nụ xuân e ấp nấp nơi đầu cành

 

Bây giờ xồng xộc xuân xanh

Gió xuân gạt bức mành mành khoe xuân

Con thuyền mộng cũng bất thuần

Rẽ sóng điện, nhảy vào quần các file.

Lục tìm mấy trang Webste

Tìm hoa, tìm én ai cài vào tin

Say sưa nhấp chuột,… ngắm nhìn.

 

Phan Viết Đan

 

 

HƯƠNG BƯỞI

 

Xuân xưa hoa bưởi trao em

Mắt huyền âu yếm dịu êm mơ màng

Con tim thổn thức rộn ràng

Tình quê nồng ấm xuân sang chan hòa

Hương tình hòa lẫn hương hoa

Mùa xuân năm ấy mặn mà yêu thương

Thế rồi mỗi đứa một phương

Xứ người em đến, chiến trường anh ra

Bao năm biền biệt cách xa

Xuân này gặp lại thiết tha nồng nàn

Hương thơm hoa bưởi tỏa lan

Tình xưa nhớ lại dâng tràn chiều xuân

 

Bùi Văn Hoa

Điện thoại: 0908720220

 

 

Tác giả Thi thơ (đứng)

 

 

TÌM ANH

 

Một chiều em đến tìm anh

Gió thu như gợi nắng hanh hao gầy

Em đi để lại tháng ngày

Hàng cây trút lá rơi đầy dấu chân

Em đi qua nỗi phong trần

Bến xưa lối cũ người thân đâu rồi

Xa anh từ độ đôi mươi

Mười hai bến nước nổi trôi tình đời

 Chòng chành như chiếc lá rơi

Ai là người đã quên lời hẹn xưa

Để ai sớm nắng chiều mưa

Để ai liễu yếu đào tơ đợi chờ

Nhớ lời hẹn ước năm xưa

 Em về tìm lại giấc mơ ban đầu

Tìm anh anh ở nơi đâu

Chiều thu nắng nhẹ hoa cau rụng đầy

Tình ta giờ đã hao gầy

Như lá thu rụng rơi đầy sân rêu

 

Thi Thơ

Điện thoại:0982684013

 

 

 

Tác giả Hoàng Yến

 

 

VỌNG PHU

 

Vọng phu trên núi xa xăm

Bồng con đã mấy trăm năm chờ chồng

Lệ rơi thấm đá thành dòng

Sông Kỳ Cùng chảy nước trong thành nguồn

Ngàn đời vạn kiếp vẫn còn

 Nắng mưa dầu dãi chẳng mòn Vọng Phu

Núi rừng trùng điệp âm u

Không mờ nhân ảnh tình thu bốn mùa

Chẳng ai đến sao vẫn chờ

Trái tim hóa đá mộng mơ chốn này

Bồng con không mỏi đôi tay

Chờ chồng đứng mãi nơi này vậy sao

Thương thay phận gái má đào

Vọng Phu ơi đến kiếp nào thoát ra.

 

Hoàng Yến

Điện thoai: 0972008539

 

 

 

 

Tác giả Hà Thị Đông

 

 

HOA THƠM ĐỒNG LỘC

 

Mười cô gái trẻ đẹp xinh

Ngã ba Đồng Lộc hy sinh kiên cường

Giữ cho mạch máu yêu thương

Giao thông xuyên suốt nối đường Bắc Nam

 

MẸ SUỐT

 

Ngày đêm mẹ Suốt trên sông

Đò đưa bộ đội bão giông chống chèo

Sóng chao mưa đạn hiểm nghèo

 Dòng sông Nhật Lệ mừng reo-Mẹ về

 

TÌNH 8-3

 

 Rộn ràng mồng 8 tháng 3

Biển xanh cát trắng reo ca đón chào

Hoa Hồng tươi thắm anh trao

Hoa tình say đắm ngọt ngào nụ hôn

 

MẸ TÔI

 

Mẹ tôi không có một ngày

Quần là áo lượt rảnh tay rảnh lòng

“Cù Lao chín chữ” long đong

Viết gì về mẹ cho lòng đỡ đau

 

Hà Thị Đông

Điện thoại: 0983990936

 

 

 

   RƯỢU XUÂN

 

Rượu quê nút lá chuối khô

Nhâm nhi nửa chén, thày đồ múa tay

Bút đưa nét tựa rồng bay

Cạn ly, chữ ngả nghiêng say - xuân về

 

TẾT NHỚ QUÊ

 

Ngẩn ngơ đứng ngắm cành mai

Bâng khuâng lại nhớ đào phai quê nhà

Nắng vàng nhuộm tết nơi xa

Thương em cấy,  rét cắt da đồng làng.

 

Hồ Đình Bắc

Điện thoại; 0912280375

 

 

 

CN CLB Thơ Đường Lê Đình Dực

  

 

VÃNG CẢNH HỘI LIM

 

Đến miền Kinh Bắc địa linh

Ngày xuân vãng cảnh ta mình gặp nhau

Phật linh tỏa sáng chùa Dâu

Hội Lim Quan họ mời trầu trao duyên

Xuân về đến hẹn lại lên

Trai thanh gái lịch đôi bên hẹn hò

Quai thao nón thúng qua đò

Áo the, khăn đóng, nón , ô gợi tình

“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”

Trầu têm cánh phượng ta mình cùng say

“Qua cầu nón bị gió bay”

Cành sen rách áo ai may cho mình

“Đêm qua tát nước đầu đình”

Anh hai mong đợi tâm tình chị hai

Đưa tay cầm vạt  áo ai

Đề thơ…người ở người ơi đừng về

Hội tan lòng nặng câu thề

Hội sau nên nghĩa ta về với nhau

 

Lê Đình Dực

CN CLb Thơ Đường Tỉnh BR-VT

 

 

PCN CLB DS Thơ Lục Bát Nguyễn Bình Diệp

 

GIAO THỪA

 

Giao thừa đến quá mỏng manh

Nửa chia năm cũ nửa giành xuân sang

Muôn năm sao cứ vội vàng

Bâng khuâng duyên cũ mơ màng tri ân

Giống như mắt em mỗi lần

Chớp mi vội để chia phần cho tôi

Mùa xuân em giữ hết rồi

Còn tôi chỉ một khoảng trời riêng riêng.

 

Nguyễn Bình Diệp

Điện thoại : 01212121954

 

 

Tác giả Tuyết Nhung

 

 

 

NỤ CƯỜI NGƯỜI MẸ

 

Mẹ ơi luôn giữ tiếng cười

Để cho con được bên người Mẹ yêu

Nụ cuồi mẹ đẹp bao nhiêu

Chúng con luôn giữ tình yêu mẹ hiền

 

Mẹ là ánh sáng dịu dàng

Cho con mang đậm mênh mang tình đời

Tình mẹ lớn tựa biển khơi

Chúng con có mẹ sáng ngời niềm vui

 

Mẹ là ánh sáng muôn nơi

Cho con, cho cháu ấm đời chở che

Mẹ ơi tình mẹ bao la

Chúng con có mẹ cả nhà luôn vui

 

Mẹ mang hơi ấm tình người

Mẹ là sao sáng, mặt trời trao con

Mẹ luôn ấp ủ tình son

Nụ cười ấm áp  cho con suốt đời.

 

Tuyết Nhung

 Đường Nguyễn An Ninh TP Vũng Tàu

 

 

Biên Tập và giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: