Thứ sáu, 29/03/2024,


Chùm thơ Xuân Ất Mùi của CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên (23/02/2015) 


Năm mới đã về. Mỗi người đã mừng đón những giây phút thiêng liêng cùng nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta hãy chung tay xây dựng Vườn hoa Lục Bát sum suê tình thơ tình người... Cùng phấn đấu để Lục Bát sẽ trở thành Quốc Thi và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Các CLB Lục Bát mọi miền đều làm thơ mừng Xuân và mừng Đảng. CLB LB Đoàn Thị Điểm – Hưng Yên xin trân trọng gửi tới bạn đọc chùm thơ đầu tiên của năm Ất Mùi.

 

KHOẢNH KHẮC GIAO THỪA

 

Sương rơi mẻ tiếng chuông ngân

Dùng dằng khoảnh khắc như gần như xa

Ngoài kia trời đất giao hòa

Xuân chín mọng chạm pháo hoa nổ rền.

 

Tuần nhang dâng tới Tổ tiên

Cầu cho con cháu thảo hiền chuyên tâm

Phong ba một kiếp xoay vần

Nhìn cha con thấy ùa xuân vào nhà.

 

Hương Sinh

(ĐT: 01237124046)

 

 

XUÂN VỀ NHỚ BÁC

 

Xuân về dâng những lời ca

Lời hay, ý đẹp kết hoa dâng Người

Vì dân, vì nước , vì đời

Bước chân in khắp phương trời núi sông

 

Non cao, biển rộng mênh mông

Cũng không sánh nổi tấm lòng bao la

Lời Người êm dịu thiết tha

Tình Người ấm áp chan hòa yêu thương.

 

Bác đi... còn mãi con đường

Bông sen thơm ngát tỏa hương đất trời

Tấm gương còn mãi bác ơi!

Lòng dân dáng Bác đời đời sao quên.

 

Phạm Dụng

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Chợ hoa ngày tết đang đông

Không mua không bán ta mong đợi người

Trao em ánh mắt nụ cười

Tay trong tay với đất trời sang xuân.

 

Lương Sơn



VƯỜN QUÊ

 

Nảy mầm từ điệu ca dao

Vành nôi khúc hát ngọt ngào bay xa

Cánh cò cõng nắng vườn nhà

Non xanh từ thuở ông cha vọng về.

 

Nồng nàn hơi thở miền quê

Bâng khuâng nhặt ánh trăng khuya bên thềm

Giấc nồng vương sợi tóc em

Lời thề hoa cỏ dậy men cõi lòng.

 

Chênh chao mây trắng bềnh bồng

Nghiêng soi mặt nước xanh trong bên hồ

Ngóng... người chín cả vườn thơ

Hoàng hôn ai đó vẫn chờ ban mai.

 

Hạnh Nguyên

(ĐT: 01656518380)

 

THÌ THẦM XUÂN

 

Cuối đông cái rét thì thầm

Cây xoan trút lá lạnh dần chân mây

 

Thì thầm từ bấy đến nay

Lòng già trăn trở hao gầy tháng năm

 

Thì thầm mắt trẻ chiêu đăm

Những mong no ấm lớn dần cũng khi

 

Thì thầm như tiếng sử thi

Đẹp bao dấu ấn du di đá vàng

 

Thì thầm cơ sự ngổn ngang

Nắng mưa dấn bước đoạn tràng rủi may

 

Thì thầm tay trắng bàn tay

mang xuân chia sẻ đận này nước non

 

Sinh sôi trái đất xanh rờn

thì thầm đón nhận thiệt hơn nhân tình.

 

Dương Xuân Diễn

(ĐT: 01648759822)

 

CHỚM ĐÔNG

 

Tiết trời vừa mới chớm đông

Ai mang hanh trải khắp đồng quê ta

Gió buồn tiễn  lá sen già

Ngắm vườn bưởi diễn quả da diết vàng.

 

Cải ngồng đón chút đông sang

Dáng em e thẹn ngỡ ngàng nụ duyên.

 

Nguyễn Ánh Quang

(ĐT: 03213986275)

 

 

VỀ HỘI LIM

 

Tháng ba mặc áo tứ thân

Đi về ngày hội chảy xuân lỡ làng

Sông Cầu bao nỗi xôn xang

Hội Lim đã mở chợ Quan bận gì?

 

Vẫn là như thế mọi khi

Mượn câu Quan họ thầm thì trao nhau

Trầu têm cánh phượng thắm màu

Quai thao nón thúng chụm đầu che mưa.

 

Nhắn người đi sớm về trưa

Đợi em trú tạm cơn mưa mạn thuyền

Dẫu rằng câu hát giao duyên

Hỏi người ngồi tựa mạn thuyền chờ ai?

 

Trương Văn Tính

(ĐT: 01668125205)

 

 

TRƯỜNG SA BIỂN NHỚ

 

Chia tay dưới ánh trăng thề

Từ ngày ra đảo chưa về quê hương

xa xôi cách trở đôi đường

Cái tình ngày ấy vấn vương nén dồn.

 

Hỏi ai trong dạ bồn chồn?

Mấy mùa trăng khuyết nụ hôn chưa thành

Em ra hải đảo cùng anh

Lướt trên sóng bạc biển xanh đợi chờ.

 

Hoàng hôn trên đảo mộng mơ

Như “Thuyền và biển” vần thơ chuyện tình

Nhà dân đón ánh bình minh

Biển khơi rực rỡ lung linh sắc màu.

 

Trong xanh như mối tình đầu

Trường Sa biển nhớ lặng sâu cõi lòng.

 

Vũ Sĩ Lung

(ĐT: 01687640656)

 

MÙA XUÂN

  

Tý tách hạt nổ mầm lên

Hoa đào nở vội ngay bên đường làng

Thoảng nghe ngọn gió xuân sang

Mơn man hôn lá cây bàng ngõ em

Đông tàn  đã trốn vào đêm

Nắng xuân rực rỡ trải êm cách đồng

Đất trời mưa phấn mênh mông

Môi em nhuộm thắm màu hồng tuổi xuân

 

Kiếp người chắc chỉ một lần

Giang tay đón nhận mùa xuân đang về

Trải lòng mình với bạn bè

Tiếp thêm nhựa sống tràn trề mùa xuân

 

Nguyễn Đình Phiêu

 

BÂNG KHUÂNG LÀNG

 

Bâng khuâng tìm lại làng xưa

Tiếng ve réo rắt những trưa nắng hè

Cánh cò cài trắng ngọn tre

Đàn bò nối bước đuôi ngoe nguẩy chiều.

 

Cổng làng tư lự đăm chiêu

Người đi người ở bao nhiêu nỗi niềm

Một năm hai vụ mùa, chiêm

Áo bà ba trượt ngã miền xa xăm.

 

Giếng làng  ắp ánh trăng rằm

Mặt hồ cá lượn thung thăng từng đàn

Tìm đâu  gió nhẹ  hương  sen

Lục bình ngăn ngắt ao chen thuở nào.

 

Phố về làng, sáng lầu cao

Gặp nhau tiếng hỏi, lời chào nhạt thưa

Tìm về làng của ngày xưa

Khói lam chiều tỏa sớm trưa nghĩa tình.

 

Lệ Vui

(ĐT: 0984682522)

  

 

CẦU

 

Chắp tay cầu Phật, đất , trời

Cầu cho già trẻ mọi người bình an

Cầu xin năm mới an khang

Đắc tài, sai lộc vẻ vang thuận hòa

 

Xanh như lá, đẹp tựa hoa

Quê hương đất nước nhà nhà yên vui

Gần xa nô nức tiếng cười

Vườn thơ...Thị Điểm ngời ngời sắc xuân.

 

Người yêu thơ tự xa gần

Góp công xây dựng gia đình vui thơ

Người ơi! Xin chớ thờ ơ...

Vườn lục bát vẫn ngóng chờ người thương.

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

(ĐT: 01666375416)

 

 

NỖI ĐAU ĐÀ NẴNG

 

Trời sinh anh Nguyễn Bá Thanh

Để Đà Nẵng đã mất anh vội vàng

Anh đi theo Bác chỉ đàng

Thương dân, yêu nước chẳng màng lợi danh

 

Phố phường tươi đẹp non xanh

Tấm bia lòng khắc tên anh muôn người

Sông Hàn nước vẫn đầy vơi!

Mong sao có được nhiều người như anh

 

Xa xôi gửi tấm lòng thành

Chúc anh yên nghỉ giấc lành đất quê.

 

Hạnh Nguyên

(ĐT: 01656518380)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 23/02/2015 23:36:55)

NGOÀI KIA TRỜI ĐẤT GIAO HOÀ
XUÂN CHÍN MỌNG CHẠM PHÁO HOA NỔ GIÒN.
( khoảnh khắc giao thừa của Hương Sinh )

CHÚC MỪNG XUÂN ẤT MÙI - CHÚC CLB ĐOÀN THỊ ĐIỂM HƯNG YÊN PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, VIẾT NHIỀU THƠ GỬI TẶNG BẠN ĐỌC Ở TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI.

Các bài khác: