Thứ sáu, 29/03/2024,


Tâm tư tháng Chạp - Chùm thơ của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng (16/02/2015) 

Sáng 15/02/2015 tại Hội trường Làng Văn hóa Vân Tra, CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng đã tổ chức buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 2 năm 2015. Như một lẽ tự nhiên, mỗi sáng tác của hội viên trước thềm năm mới đều ẩn chứa những tâm tư không dễ nguôi ngoai... Lucbat.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ "Tâm tư tháng Chạp" của anh chị em CLB.

 
Quang cảnh buổi sinh hoạt của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng tháng 2/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minh Trí
THÁNG CHẠP
 
Một năm ngai ngái trôi qua
Cỏ gai hết khóc, cỏ hoa hết buồn
Ven sông còn một cánh buồm
Nỗi niềm năm cũ xuôi nguồn bình yên

Quên đi ánh mắt muộn phiền
Quên đi trăn trở triền miên thuở nào
Khu vườn còn một vì sao
Thương con đom đóm lọt vào giấc mơ
 
Thương bao cơn gió bơ phờ
Cuối ngày nằm xuống cuộc cờ dở dang
Nghe đâu đây một giọng đàn
Tiếng gọi năm mới chứa chan ngoài vườn.
 
 

Đỗ Bá Cung
ĐÔI MẮT LÀNG HOA
 
Bông hoa anh tặng em cầm
Nghe câu quan họ hương thầm thơm bay
Tôi về Hạ Lũng* chiều nay
Với bao kỷ niệm đắm say ngọt ngào
 
Trăng kia đắm đuối sông nào
Còn tôi bối rối rơi vào mắt ai
Tóc chiều vơ gió bờ vai
Nụ cười duyên dáng áo dài thướt tha
 
Nồng nàn tình của làng hoa
Mặn mòi hương biển khiến ta phải lòng
Tay em nâng chén rượu nồng
Để anh vương vấn tơ hồng đắm say.
________
* Một làng hoa thuộc phường Đằng Hải, quận Ngô Quyền, HP.
 
 

Trần Tích Thiện
NGHĨ GÌ
 
Xuân sang sao lại giật mình
thấy đông tàn nỡ vô tình bỏ đi
Không chào đón,chẳng từ ly
Người vui như tết là khi mình buồn
 
Người hạn hán , mình mưa tuôn
Năm năm tháng tháng cứ tuồn tuột trôi
Trong nhà tình trắng như vôi
Ngoài sân xuân vẫn cứ bồi hồi xanh.
 
 

Trần Đức Lộc
XIN VÌ
 
Bạc vàng khéo đặt ở đâu 
Miếng cơm manh áo vì nhau ấm lòng
hay gì cái mảnh sành cong
Cái chuông cái mõ kéo rong giữa trời...
 
Xin vì một hạt cơm rơi
Con chim khéo nhặt làm mồi nuôi con
Xin vì một sự vuông tròn
Một viên gạch nhỏ mà gom lên thành...
 
Xin vì giữa một trong xanh
Ta không kéo ngược ngày thành bóng đêm
Xin vì một cọng cỏ mềm
Vượt lên xéo đạp xanh thêm gót giày!!!
 
 

Lương Thế Phiệt
ĐÊM TRỪ TỊCH
 
Giữa đêm trừ tịch mẹ ơi!
Thắp hương con khấn hỏi trời có linh?
Hỏi xem thế thái nhân tình
Bước sang năm mới có bình yên không?
 
Có còn gieo gió gieo giông?
Có gây lụt úng đồng trong ruộng ngoài?
Còn người đắp đổi sớm mai?
Làng quê phố thị những ai khóc cười?...
 
Đèn trời vừa thả đã rơi
Khói hương biết có chuyển lời nhân gian
Sớm mai suốt dọc đường làng
Những con dế nhỏ nhặt tàn tro bay
 
Cao xanh ơi! Hỡi đất dày?
Bao đêm trừ tịch đắng cay chẳng trừ?
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ttran Tat tru - trantattru@gmail.com - 0013152441912 - New York  (Ngày 10/10/2015 0:33:28)

Toi thich NGHI GI cua Tran Tich Thien
Su doi lap : NGUOI - MINH
TRONG NHA - NGOAI SAN
Tao cam giac thua thiet nhung khong bi luy
Cac tu lay : TUON TUOT - BOI HOI
duoc su dung de gieo van rat dieu nghe .
XIN CHUC MUNG

Xuan nay ban het giat minh
Dong tan canh vat vo tinh van yeu
Trong nha duoc vo cung chieu
Ra ngoai mot buoc em theo ca dan.

  Công Thành - congthanhhp@gmail.com - 0903413223 - 150 Đà Nẵng, TP Hải Phòng  (Ngày 16/02/2015 8:06:22)
Chúc mừng một chùm thơ hay của CLB Lục bát Hải Phòng.
Chúc năm mới vui vẻ, hạnh phúc !
Các bài khác: