Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ tháng 1-2015 của CLB Thơ Lục Bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (31/01/2015) 


 

 

CHÙM THƠ THÁNG 01 / 2015 CLB LỤC BÁT LÂM THAO - PHÚ THỌ

 

 MẸ VỀ TRONG MƠ

 

  

Đêm qua gió thoảng bờ ao

Nghe như tiếng mẹ xôn xao vọng về

Con đi ra đứng dưới hè

Mắt chăm chú dõi, tai nghe thì thầm

Phải chăng trong cõi xa xăm

Nhớ tình mẫu tử bao năm mẹ về

 

Tiếng gà chợt tỉnh cơn mê

Mà dòng lệ vẫn không hề ngừng rơi

Cao xanh có biết không trời?

Nhớ thương mẹ mãi đầy vơi nỗi lòng.

 

Phú Thọ 1995  

Lê Sĩ Cúc  

 

CẢM HỨNG NGÀY XUÂN

 

 

Sáng xuân trời đẹp tuyệt vời

Cành bàng chúm chím bao chồi xanh non

Hừng đông phơn phớt màu son

Líu lo những cánh chim non chuyền cành

 

Thướt tha tà áo màu xanh

Bao cô thiếu nữ xinh xinh dịu dàng

Cùng em đi dạo quanh làng

Thấy dòng sông chảy nhẹ nhàng êm trôi

 

Tình xuân được dệt nên lời

Hòa cùng câu hát giữa trời thành thơ

Lúa xuân lấp ló đầu bờ

Từng đàn cò trắng nhấp nhô trên đồng

 

Nắng xuân dìu dịu màu hồng

Trời xuân thoang thoảng bềnh bồng mây trôi

Cảnh xuân đẹp quá người ơi

Mong xuân ở lại với đời với ta!

  

Lê Sĩ Cúc  

Điện thoại: 01652935639

Email: lesicuc@gmail.com


 

 

 

 


DU LỊCH VỀ CỘI NGUỒN
(Phú Thọ- Yên Bái -Lào Cai)



Mùa Xuân đất nước đẹp tươi
Rủ nhau du lịch về nơi cội nguồn
Thăm Đền Hùng, đến Xuân Sơn
Nghe ca xoan ghẹo thấm hồn cha ông...

Cùng nhau theo mạn Sông Hồng
Ngược lên Yên Bái, một vùng quê xanh
Thác Bà sơn thủy hữu tình
Công trình Thủy điện nước mình đầu tiên...

Lào Cai chờ đón bạn lên
Phố phường xinh đẹp hai bên Sông Hồng
Sa Pa xanh mướt Hàm Rồng
Cầu Mây, Thác Bạc, bản Mông, chợ Tình...

Về cùng Tiên Tổ anh linh
Hoà vào non nước thanh bình hôm nay!

  

Nguyễn Đức Tùy

   

 

XUÂN VỀ TRÊN QUÊ TA



Những ngày giá lạnh dần tan
Vườn đào gió nhẹ mơn man nụ hồng
Trời xanh én liệng trên đồng
Ven đê vàng rực cải ngồng đơm hoa

Xuân vui về với mọi nhà
Khắp nơi chợ Tết vào ra đông người
Hoa tươi, rượu, bánh... chào mời
Bán mua đây đó nói cười râm ran

Đem về sắc nắng Phương Nam
Tết này nhà có mai vàng xinh tươi
Đào mai đẹp tựa lứa đôi
Bắc Nam hoà hợp, tình người nặng sâu

Bánh chưng mẹ nấu đêm thâu
Sáng ngày cho kịp chuyến tàu đi xa
Gửi con ăn Tết Trường Sa
Giữ gìn biển đảo quê ta vững bền

 

Mừng xuân đất nước bình yên
Chan hoà nắng ấm, vang rền tiếng ca.

 

Nguyễn Đức Tùy 

Email: ndtuy@yahoo.com.vn   

 

 

 

 

 

 

TRĂNG CHIỀU

 

 

Còn bao nhiêu để hững hờ ?

Bên thềm vắng ,  đã ngẩn ngơ trăng chiều

Đường thơ giờ đã xanh rêu

Phím tơ buông khúc bọt bèo xa bay

 

Còn đây , chút nhớ quên này

Đem châm lửa giữa xanh mây ....hóa vàng

Mượn làn khói tỏa mênh mang

Về đây chắn lối thu sang đợi người

 

Lưỡi liềm một mảnh chơi vơi

Ta nghe trăng vẫn à ơi ...ru mình !

 

Quang Hà

Điện thoại :0985 120 397

 

                                        

NỖI NIỀM 

(Thân tặng TQH Thanh Hoá)

  

Nỗi niềm anh gửi vào thơ
Để ai thấp thỏm giấc mơ dâng trào

Ngồi bên anh ai thì thào
Hồn anh bất chợt lạc vào xứ Thanh

 

Về bản mường nơi rừng xanh
Hương thơm hoa núi ngọt lành trao nhau

Trăng nghiêng, nghiêng chếch lưng chiều
Để ai thầm gọi chữ yêu hỡi người ?

       

 Đỗ Đức Năm
Email :
doducnam44@yahoo.com.vn

 

 

XUÂN MUỘN


 

Lá chanh rụng chạt gốc chanh
Còn đôi ba chiếc đầu cành chơi vơi
Hàng xoan cởi áo cũ rồi
Quả khô còn níu cái thời đã qua…

Xuân về trăm sắc, ngàn hoa
Vườn tôi lãng đãng vẫn là mùa đông!
Thương cô hàng xóm chưa chồng
Qua nhà tôi chẳng dám trông vào vườn!
Ơi em, em nhé đừng buồn
Chúa xuân chưa bước tới vườn nhà anh
Nhưng lòng đã ngát hương chanh
Hoa xoan đã tím đầy cành xum xuê
Mỗi khi thoáng bóng em về
Đôi chân tần tảo, nét quê dịu dàng
Nên duyên dẫu có muộn màng
Cải ngồng vẫn trổ hoa vàng rung rinh.

                                             
Đỗ Văn Từ

Lâm Thao - Phú Thọ
Điện thoại: 02103 825 565

  

       

CÂY LƯỢC VÀNG

   

         

 Lược vàng chữa bệnh cho người

 Bởi chưng dầu dãi đất trời đó chăng 

 Bệnh chi mà chữa được bằng 

 Ngọt bùi cay đắng từ trong ruột mình 

 Vòng đời sinh tử tử sinh 

 Dại khôn thành đạt nhục vinh lẽ thường 

 Cong mình phơi nắng dầm sương 

 Gom thành nhựa sống mở đường cứu sinh

                

 Nguyễn Đình Ban 

 

 

 

 

 

     TIẾNG CHUÔNG CHÙA

   

     Trời chiều vẳng tiếng chuông ngân 

     Ngân nga êm ả như gần như xa 

     Nam mô Phật -- A Di Đà     

     Từ bi hỉ xả thuận hòa thôn trang 

      Âm vang lan tỏa xóm làng 

     Tiếng chuông vang vọng rộn ràng chân quê 

     Chuông rung từ cõi Bồ Đè 

     Truyền về đến chốn làng quê thanh bình

                    

     Nguyễn Đình Ban 

   CLB luc bát Lâm Thao

 

 

 BÙI NGÙI

 

  

Lâm Thao quê cũ tôi về…
Nỗi niềm da diết bộn bề, đa mang
Buồn vui tâm sự ngổn ngang
Xa quê nỗi nhớ họ hàng chia xa...

Bùi ngùi nhớ tới Mẹ - Cha
Bữa cơm mùa gặt gọi là có thôi
Con đông - Sắn ghế đầy nồi
Bữa thường chỉ một lần xơi gọi là...!

Giờ Cha – Mẹ đã đi xa
Gạo thơm, cơm mới nuốt mà khó trôi
Thương Cha – Mẹ cả một đời
Gặt về hạt lép, hạt rơi mủi lòng...!

Mênh mông thảm lúa xanh đồng
Niềm vui đổi mới...Ai không trở về...?
Chạnh lòng da diết nhớ quê
Gạo thơm, cơm mới mà nghe bùi ngùi...!

 

TÌNH QUÊ

  

Mỗi người đều có một quê,
Một thời nhỏ dại, vụng về, vấn vương.
Ầu ơ, cánh võng thân thương,
Vườn xanh… Nhài thỏang. Ngát hương gió hè!

Cây đa, bến nước, rặng tre,
Chăn bò, đuổi bướm, bắt ve chốn nào.
Thả diều bay tít tầng cao,
Nhẩy dây “bịt mắt” tắm ao, giỡn đùa…!

Ngôi trường mẫu giáo ngày mùa,
Bố mẹ gặt hái, Bà đưa đến trường.
Thầy cô bè bạn mến thương,
Khơi nguồn trí tuệ, rạng đường ánh mai!

Lớn lên thời buổi “tranh tài”
Biết bao cám dỗ, hỏi ai bạn cùng?
Dòng đời thay đổi lạ lùng
Em ơi hãy nhớ một vùng cỏ non!

Có người mẹ đã héo hon,
Âm thầm tần tảo vì con với chồng.
Đêm ngày muôn ngóng, nghìn trông,
Dù Em có chồng Mẹ vấn dõi theo !

Quê mình tuy vẫn còn nghèo,
Âm vang câu hát điệu chèo đón Xuân.
Tình làng nghĩa xóm quây quần,
Ngày nào cũng nhắc người thân xa nhà..

Đình làng, Bến nước, cây đa.
Em còn xao xuyến, thiết tha trở về…?

 

Ngô Thái  

Email:ngothaibbpt@gmail.com 

 

 

 

 

 

NGỠ TRONG MƠ

 


Trời se se lạnh cuối thu

Trăng soi bóng cọ sương mù giăng giăng

Sáng ra tin nhạn báo rằng

Bạn thơ đang đợi hội văn đang chờ

Niềm vui sao đến bất ngờ

Được về ra mắt em mơ lâu rồi

Hội văn thơ mến yêu ơi

Tình thơ khát cháy khoảng trời riêng em

 

 

Quản Thị Sơn  

CLB Lục bát Lâm Thao

 

  

SẮC XUÂN 

  

 

Cái lạnh ùa vào lòng ta

Mưa giăng giăng nắng như là khói sương

Tơ buồn vương bước người thương

Lá bàng đỏ úa sân trường chợt rơi

Ai đem xuân ướp hương đời

Giữ trong hoa lá đất trời phân vân…

Hồn nhiên em đoá hoa xuân

Đem mùi hương lạ so vần đường tơ

Bỗng dưng mình hoá dại khờ

Bước chân vào lớp sững sờ sắc xuân

 

Vũ Thị Thanh Minh 

CLB Lục bát Lâm Thao

 

 

LÂM THAO YÊU DẤU CỦA TA

  

 

Xa quê công tác bốn phương

Nay về thăm lại quê hương xóm làng

Nao nao lòng thấy ngỡ ngàng

Nào kia xưởng dệt, xưởng đan, làng nghề…

 

Bao nhiêu thay đổi miền quê

Lâm thao đẹp lối người về hôm nay

Còn đâu mái dạ lam bay

Còn đâu khúc khuỷu đó đây đường mòn

Nhà tầng nhà ống ngói son

Đường làng rộng mở xe bon bon về

Ruộng mẫu lớn khắp đồng quê

Máy bừa máy gặt ta nghe rộn ràng

 

Mười lăm năm ấy mở mang

Lâm Thao đổi mới xóm làng ấm no

 

Lê Trung Môn  

CLB Lục bát Lâm Thao

 

 

 

 

 

CHIỀU BA MƯƠI TẾT

 

 

Chiều ba mươi tết đến rồi

Mưa rơi bay lạnh khoảng trời mênh mông

Ấm hơi mắt ngọc mơ màng

Em đi lạc cánh mai vàng mỏng manh

 

 

SÁNH VAI

 

   

Đường về ta sánh vai nhau

Bước chân xao xuyến bờ dâu bồi hồi

Lặng thầm để hạt châu rơi

Nồng say đôi má giục lời con tim

 

 

Nguyễn Sỹ Hoàn  

CLB Lục bát Lâm Thao

 

 

 

ANH VÀO CÕI TIÊN 

(Thương tiếc Nguyễn Bình Ngạn  - Hội VHNT Lâm Thao)

 

Một ngày tôi đến thăm anh

Trời chang chang nắng ve ran gọi bầy

Thương anh tôi nắm bàn tay

Mắt nhìn tận mắt lòng đầy âu lo …

Thế rồi thi thoảng “a lô”

Hỏi thăm có đỡ - mừng cho bạn bầu

Nào ngờ số phận cơ cầu

Bệnh anh càng nặng càng đau tăng dần

Vợ con chăm sóc bội phần

Thuốc thang chạy chữa chẳng còn thiếu đâu

Vậy mà… thôi, biết làm sao ?

Mệnh trời đến vậy , anh vào cõi tiên

Dẫu về thế giới người hiền

Khúc dân ca mãi còn trên cõi đời

 

Nén nhang xin thắp thay lời

Mong anh yên giấc - giấc đời thiên thu !

 

 Trần Mỳ 

CLB Lục bát Lâm Thao

 

 

Biên Tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Ngọc Viện - tranvien.phutho@yahoo.com.vn - 01685042640 - khu 3 xã thạch Sơn Lâm Thao Phú Thọ  (Ngày 23/03/2015 15:57:53)

Tặng tác giả bài thơ như mơ của Em Quản Thị Sơn
Bài "NHƯ MƠ" RỒI SẼ....

Mưa xuân bàng bạc lối ngang
"Như mơ" em ...cứ xốn sang thi đàn
Thơ em tình ý chứa chan
Lời em nồng ấm chứa chan mặn nồng
Lâm thao sáng dịu vừng hồng
Thạch Sơn làng Sỏi nắng nồng tình xanh
Mắt nhìn nhau... cứ để dành
"Như mơ" rồi sẽ... giăng mành kết hoa..!

  Ngô Thái - Ngothaibbpt@Gmail.com - 0983 181 320 - Phú Thọ  (Ngày 14/03/2015 18:09:27)

Anh Doãn Tới quý mén. Rát vui anh luôn ghé thăm trang thơ CLB LÚC BÁT nói chung và đặc biệt là chú ý đọc chúm thợ của CLB LỤC BÁT Lâm Thao và có những lời nhận xét quý báu,. động viên,khích lệ thân thiết. . Tôi xin chân thành cám ơn anh, chúc anh và gia dình luôn vui vẻ hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống. Thân Quý: Ngô Thái.

  nguyen dinh ban -  dinhban37@gmail.com -  0917880300 -  Cao Xá   (Ngày 13/02/2015 21:53:50)


Bai "TRANG CHIỀU" Nam Hà
Ai treo một mảnh trăng liềm
Như gieo trong dạ nỗi niềm tha hương
Sương chiều mờ ánh tà dương
TRăng liềm treo những vấn vương trong lòng

  Đỗ Đức Năm -Chủ nhiệm CLB lục bat Lâm Thao - Phú Thọ - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 12/02/2015 22:28:23)

Cám ơn các bạn thơ trong nước và các bạn thơ hiện đang sống ở nước ngoài đã bớt chút thời gian ghé thăm trang thơ của Lâm thao và có những lời nhận xét rất quý báu đây là nguồn động viên rất lớn đối với anh em chúng tôi - Thay mặt anh em trong CLB xin gửi lời cảm ơn tới các bạn thơ trong và ngoài nước - Rất mong sự quan tâm của các ban vào những trang thơ sau - Chúc các bạn vui khỏe - Hạnh phúc

  Phan Bích - phanbich91@yahoo.com - 01684545669 - Nha Trang Khánh Hoà  (Ngày 03/02/2015 13:55:22)

Thơ có rất nhiều công dụng hữu hiệu và Đỗ Đức Năm đã gửi NỖI NIỀM của mình vào thơ. Xin lỗi không rõ tác giả bao tuổi rồi mà tình thơ thì quá trẻ.

Nghĩ đến lúc "Ngồi bên anh ai thì thào" mà hồn tác giả lại "bất chợt lạc vào xứ Thanh"

Về với xứ Thanh - không phải biển xứ Thanh, không phải thành phố ,thị xã xứ Thanh, cũng chẳng phải làng quê xứ Thanh mà tác giả tìm về với:

Về bản Mường nơi rừng xanh
Hương thơm hoa núi ngọt lành trao nhau.

Một câu thơ chuẩn mực về ngữ, nghĩa. Hoa Núi nơi Rừng Xanh.

  Vũ Tuân - vutuan14@yahoo.com - 00490328922 - Berlin Cộng hoà liên bang Đức  (Ngày 03/02/2015 13:17:34)

Chương trình thơ tháng 1/2015 của CLB đọc bài CÂY LƯỢC VÀNG của anh Đình Ban mà em cứ miên man nghĩ mãi về cách sống,cách ăn ở, đối xử với nhau ở đời.

Thực ra xa quê lâu em cũng không biết CÂY LƯỢC VÀNG thế nào và chữa được những bệnh gì, nhưng qua thơ của anh Ban thấy vì chữa bệnh cho người mà phải "dầu dãi đất trời" rồi "cong mình phơi nắng dầm sương / Gom thành nhựa sống mở đường cứu sinh".

Cây đối với người còn như thế, vậy người đối người thì nghĩ sao? Một bài thơ gợi mở tính nhân văn sâu sắc.

Đọc bài NGỠ TRONG MƠ của tác giả Quản Thị Sơn mọi người sẽ hình dung được buổi sinh hoạt của CLB rất vui như ngâm thơ, đọc thơ, bình thơ, giao lưu trong thơ xen lẫn các tiết mục hát xoan, hát chèo, hát mới và cao hơn nữa là tình cảm rất đồng điệu của những con người cùng yêu văn thơ.

Sáng ra tin nhạn báo rằng
Bạn thơ đang đợi hội văn đang chờ

Quí như thế, vui như thế làm sao mà không đến dự được. Nơi xa em cũng mong có được một buổi dự sinh hoạt với CLB khi về thăm quê.

Hội văn thơ mến yêu ơi
Tình thơ khát cháy khoảng trời riêng em.

Cảm xúc rất mạnh trước một tâm hồn thơ, một tình yêu thơ và sự gắn kết chân tình của tác giả với CLB.

Bạn đọc chờ đón tác phẩm mới của chị trong dịp Xuân Mới.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 -  Phú Thọ  (Ngày 02/02/2015 5:59:38)

Chân thành cảm ơn các bạn Doãn Tới và Tạ Thuyên, dù ở đất trời xa xứ vẫn luôn quan tâm đến thơ lục bát của nước nhà nói chung và của CLB Lục bát Lâm Thao nói riêng. Các bạn đã đọc và cho những cảm nhận sâu sắc, là nguồn động viên qúy báu đối với những TV của CLB Lục bát Lâm Thao chúng tôi. Xin chúc các bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe đón mừng năm mới và Tết Ất Mùi với nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Mến yêu Lục bát quê nhà
Tình người xa xứ thiết tha ấm nồng
Cách nhau trăm núi ngàn sông
Vui buồn chia sẻ, tấm lòng gần nhau
Trang thơ lục bát bắc cầu
Mong tình bạn hữu dài lâu vững bền!
NĐT

  Tạ Thuyên -  tathuyen9@yahoo.com - 0033758560411 -  Paris - Cộng hoà Pháp  (Ngày 01/02/2015 4:33:27)

Sống xa quê hương đã lâu nhiều lúc nhớ quê cũng buồn. Vừa qua được người bạn ở Nam Định bảo mỗi khi nhớ quê thì mở trang lucbat.vn ra đọc cho đỡ nhớ.

Hôm nay đọc lucbat.vn thấy câu lạc bộ Lâm thao, Phú thọ. Lâm thao thì tôi không biết nhưng Phú thọ thì có Đền Hùng ai là người Việt Nam cũng biết, và tôi đọc.
Các anh đã nghỉ hưu rồi mà viết được nhiều thơ hay như thế là vui quá.

Bài TRĂNG CHIỀU của anh Quang Hà viết hợp với lòng người nơi viễn xứ quá.

Lưỡi liềm một mảnh chơi vơi
Ta nghe trăng vẫn à ơi ..... ru mình.

Cảm ơn người bạn ở quê đã giúp Thuyên có nơi chia sẻ tâm tình.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 01/02/2015 3:51:56)

Xin được gửi lời chào đến các chị, các anh trong CLB lục bát Lâm Thao đã gửi tặng bạn đọc 17 bài thơ trong dịp đầu năm 2015.

Nhiều bài viết về mùa Xuân đang đến trên quê hương Lâm Thao, những đổi thay từng ngày trong công cuộc đổi mới đi lên của quê hương như bài LÂM THAO YÊU DẤU CỦA TA cuả anh Trung Môn,Ở vào lứa tuổi U60 trở lên sống xa quê em rất ấn tượng với bài BÙI NGÙI của anh Ngô Thái

Bùi ngùi nhớ tới mẹ cha
Bữa cơm mùa gặt gọi là có thôi
Con đông - Sắn ghế đầy nồi
Bữa thường chỉ một lần xơi gọi là ...

Cảm ơn anh Ngô Thái đã nhắc lại cảnh xưa để thêm yêu quí cuộc ngày nay, vì tuổi thơ em cũng đã trải qua một thời như thế.

Trong chương này em rất vui lần đầu được thơ của tác giả nữ Quản Thị Sơn rất trân trọng tấm lòng yêu thơ, yêu CLB của chị.

Em chúc mừng anh Đức Tuỳ có chuyến du lịch về nguồn với nhiều dấu tích và cảnh quan đẹp khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong lòng bạn đọc.

Chúc CLB phát triển có nhiều thơ tặng bạn đọc trong và ngoài nước.

  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail,.com - 0983 181 320 - CLB thơ Lục Bát Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 31/01/2015 19:10:07)

Cám ơn Chủ nhiệm CLB thơ lục bát Lâm Thao và BBT Lucbat.com đã giới thiệu chùm thơ của CLB thơ Lục Bát Lâm thao, đay là món quà đầu năm tặng cho các hội viên đầu năm 2015, càng khích lệ các thi huynh thi hữu cố gắng sáng n hiều thi phẩm có chất lượng hơn, đề đóng góp ngày càng nhiều và đòng hành cùng với sự phát triển của Lucbata.com.

Các bài khác: