Thứ ba, 23/04/2024,


Chùm thơ tháng 1-2015 của CLB Di sản Thơ Lục Bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (20/01/2015) 

Sinh hoạt giao lưu thơ chủ đề "Mừng Đảng mừng xuân của CLB Di sản Thơ Lục Bát Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những bài hát, bài thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước được các hội viên thể hiện trong buổi sinh hoạt CLB tháng 1-2105 sôi nổi và hào hứng.

 

 

 

Ca sỹ: Thanh Xuân (trái) và Minh Thu với những bài hát ca ngợi Đảng và Bác Hồ.

 

ĐÓN XUÂN



Xuân sang thêm một tuổi đời
Cảnh xuân rực rỡ đất trời mến yêu
Vui xuân ăn mặc đẹp nhiều
Đón xuân là có bao điều đổi thay
Mừng xuân nhà đẹp trưng bày
Hội xuân du lịch nơi này nơi kia
Chờ xuân thao thức canh khuya
Rượu xuân nâng chén em về chúc anh
Nụ cười ánh mắt long lanh
Vui câu chuyện kể để dành đã lâu
Nhớ ngày anh tiễn qua cầu
Người đi người ở âu sầu mưa rơi
Em đi xa tít chân trời
Thương người lẻ bóng cuộc đời tái tê
Ra đi đến hẹn lại về
Hẹn anh đến gốc bồ đề đón em
Đường về thơm ngát hương sen
Hái hoa anh tặng em đem về nhà
Phòng em rực rỡ màu hoa
Lung linh có bóng hai ta trong này
Thỏa lòng mong đợi bấy nay
Tay em anh nắm bõ ngày cách xa.


Hoàng Yến


 

 

 

PCN CLB Hoàng Yến (phải) và tác giả Đinh Quang Huy

 


BẠC TIỀN



Bạc tiền để ở tư gia
Kẻ gian vào cướp giết bà bảy mươi
Có tiền tuổi trẻ biếng lười
Ham chơi hút chích khóc cười Sida
Bạc tiền dở thói trăng hoa
Vợ chồng ly tán con nhà khổ thân
Ham tiền cá độ đá banh
Buôn hàng quốc cấm tan tành hồn ma
Tham tiền con lại kiện cha
Tranh giành tài sản chẳng ra thứ gì
Bạc tiền biết chạy, biết đi
Thay đen đổi trắng thị phi khôn lường
Ham tiền vứt bỏ tình thương
Bán đi con đẻ chẳng vương máu đào
Vì tiền có vạn mưu mô
Tham ô, tham nhũng cơ đồ nguy nga
Lưới trời lồng lộng, còng tra
Vào tù lãnh án rõ là nhục thân
Nhiều tiền quên cả nghĩa nhân
Then cài, cửa đóng an phần cheo neo
Chẳng cần giao hữu giúp nghèo
Ôm tiền khi chết mang theo đồng nào?
Bạc tiền phương tiện đổi trao
Biết làm chủ nó thế nào cũng vui
Biết kiếm tiền, biết cách tiêu
Đừng làm tôi tớ gây nhiều bận tâm
Bạc tiền là thứ ngoại thân
Đừng coi trọng quá thêm phần già nua.

Hà Thị Đông

(Bút danh: Hà Trước Xuân).

 

 

 

 

Tác giả Hà Thị Đông

 


MÙA XUÂN HỘI NHẬP



Mùa xuân ấm áp đang về
Rộn ràng hội nhập sẻ chia ngọt bùi
Nghèo nàn sẽ bị đẩy lui
Ất Mùi náo nức niềm vui vô cùng

Đông Nam Châu Á hòa chung
Cộng đồng kinh tế sẽ cùng thông thương
Cạnh tranh lành mạnh thị trường
Cùng nhau tiến tới con đường phồn vinh
Chân thành hữu nghị hòa bình
Anh em hòa hợp nghĩa tình dài lâu
Hội nhập phát triển mạnh giàu
Cho đời tươi mãi sắc màu mùa xuân.


Bùi Vân Hoa.


 

 

Tác giả: Bùi Văn Hoa

 


MỪNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 85 TUỔI

(3/2/1930-3/2/2015)



85 năm Đảng quang vinh
Phất cờ dẫn dắt dân mình đứng lên
Đấu tranh giành lấy chính quyền
Từ tay Nhật Pháp dựng lên nước nhà
“VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA”
Mở đường hạnh phúc nước nhà dựng xây
Chín năm kháng chiến chống Tây
Tiếp mấy ngàn ngày chống Mỹ gian nan
Tới ngày giải phóng miền Nam
Đất nước hoàn toàn độc lập tự do
Ngày nay dân được ấm no
Nhờ công ơn Đảng, Bác Hồ dựng xây
Việt Nam đất nước hôm nay
Tỏa sáng ngày ngày trên khắp năm châu
Tám mươi nhăm năm chẳng phai mầu
Vì dân vì nước Đảng đâu xa lìa
Bây giờ cũng như trước kia
Lòng dân ý Đảng ai chia cắt mình
Mong sao mãi mãi anh minh
Lãnh đạo nước mình tới đỉnh vinh quang
Kỷ niệm vào ngày xuân sang
Quân dân cả nước sẵn sàng tin theo.


Nguyễn Đức Nhân


 

 

Tác giả: Nguyễn Đức Nhân

 


VŨNG TÀU ĐÓN XUÂN



Vũng Tàu nhộn nhịp đón xuân
Trai thanh gái lịch dừng chân mơ màng
Biển xanh lấp lánh ánh vàng
Nghinh Phong niềm nở chào mừng khách du
Thuyền về đầy mực đầy thu
Bãi sau bãi trước phao dù lung linh
Niết Bàn, Nam Hải, Bạch Dinh
Phật Đài cổ tự uy linh cõi đời
Vàng đen khai thác biển khơi
Ba miền hội tụ người người thân yêu
Công thương kỹ nghệ hàng siêu
Vũng Tàu vững mạnh thỏa điều ước mơ
Mừng vui chắp bút đề thơ
Dân giàu nước mạnh giấc mơ ngàn đời.


Đinh Quang Huy.


 

 



ĐỢI EM



Đợi em đã quá nửa ngày
Đợi em cả mấy ngày dài đêm thâu
Đợi em suốt mấy tháng sau
Mà nào có thấy em đâu mà chờ
Sao em lại quá thờ ơ
Để cho anh đợi anh chờ, anh mong
Hay là em đã qua sông
Để đò lỡ chuyến bâng khuâng mạn thuyền
Thôi đành lỡ một tình duyên
Để cho lời hứa thề nguyền bay xa
Tình đời sao quá sót sa
Thôi em đi với người ta trọn đời
Anh về chỉ một mình thôi
Bây giờ làm lại cuộc đời từ đây
Từ nay mãi đến sau này
Hãy quên đi mối tình cay đôi mình.


Trí Nhẫn.

 

 

 

 

Tác giả: Trí Nhẫn

 



XUÂN VỀ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN



Xuân về mừng Đảng mừng xuân
Thái bình no ấm Đảng dân một lòng
Làm nên gạo trắng nước trong
Năm châu bốn biển cờ hồng tung bay
Thuận thiên con tạo vần xoay
Đảng dân chung sức chung tay lái chèo
Vượt qua ghềnh thác hiểm nghèo
Đưa tàu hưng thịnh về neo bến nhà
Để ban no ấm dân ta
“Đàng hoàng to đẹp” Cha Già từng mong
Đẹp thay con cháu Lạc Hồng
Xuân về tết đến cờ hồng tung bay
Chúc mừng thịnh vượng từng ngày
Ghi công ơn Đảng cao dày tựa non.

 


Trần Đình Thư


 

 

BCN tặng hoa sinh nhật và hội viên cao tuổi trong CLB.

 

 

 

Nhà giáo: Phạm Kim Tuyến

 

 

 

 

Tác giả: Kim Phụng

 

 

 

 

Tác giả: Kim Thoa giao lưu thơ

 

 

 

Tác giả: Minh Hoãn

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị hoài thu  - Nguyễn thị hoài thu  - 01675058833  - Thôn tân hiệp xã eatoh huyện krông năng tỉnh Đắc lắc   (Ngày 07/10/2015 20:27:11)

Sau khi con đọc được bài thơ của các cô các chú con thấy rất hay

Hoài Thu

  Cao Thị Ánh Phương - caophuong.0106@yahoo.com.vn - 0907764833 - Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa  (Ngày 08/07/2015 10:47:15)

Kính gởi các cô, các chú trong câu lạc bộ
con đã đọc các bài thơ của cô, chú. tất cả đều hay, đều có ý nghĩ và rất hay. Nhưng con có ấn tượng và thích nhất bài thơ "Bạc tiền" của cô Hà Thị Đông, đâu đó đọng lại một nỗi đâu quá thực tế tác hại của đồng tiền khi đồng tiền lên ngôi và làm chủ con người chúng ta. Cảm ơn cô Hà Thị Đông!

  vũ tê 1942 - vũ tê 1942@gmail.com - 091394839847 - 725 trương công định phường 9 v.t  (Ngày 14/03/2015 13:11:53)

Tôi đã đọc các bài thơ lục bát của các anh các chị nói chung là rất hay nội dung xúc tích ngôn từ rất hay xong tôi cũng có mấy bài thơ lục bát muốn gửi tới các thi hữu để góp ý.nhưng không biết gửi cho ai và địa chỉ như thế nào.

Các bài khác: