Thứ sáu, 29/03/2024,


CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên) tổng kết một năm hoạt động (14/01/2015) 

          Một năm cũ đã qua đi. Năm mới lại đem về xứ lục bát những hương thơm trái ngọt. Con người từ các vùng miền Tổ quốc vẫn hổi hả hướng về phía có hơi thở của những vần lục bát, vẫn hàng ngày, hàng giờ, bật lên từ những tâm hồn lãng mạn, đậm đà tình yêu quê hương đất nước. Mỗi bước đi để lại trong ta những ký ức khó quên. Những dốc đời không bao giờ tìm lại được. Chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau hơn trong những thời gian còn lại để cuộc đời thêm nhiều thi vị.


          Không nằm ngoài lẽ đó. Câu lạc bộ lục bát Đoàn Thị Điểm (HY) cũng đã tổng kết công tác năm 2014 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2015 vào ngày 11 tháng 01 năm 2015 (tức ngày 21 tháng 11 năm Giáp ngọ). Đầu năm mới chúng tôi xin gửi tới chủ nhiệm Đặng Vương Hưng, Ban biên tập viên trang web lục bát.vn, các nhà thơ và các bạn yêu thơ tham gia trang lục bát .vn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh trong buổi tổng kết cuối năm của CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) và chùm thơ tháng 1 năm 2015.

 


Nhà thơ Đặng Vương Hưng, người sáng lập Website Lucbat.vn phát biểu
 

Nhà thơ Đặng Vương Hưng tặng sách cho chủ nhiệm Hương Sinh

 

ThS Nguyễn Hữu Tiến, Phó GĐ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hội Tâm lý GD VN đai diện
cơ quan chủ quản của CLB phát biểu

 

Tặng hoa chúc mừng

 

Các thành viên hoạt động tích cực được nhận Giấy khen

 

Giao lưu văn nghệ


 




 

 

Chụp ảnh lưu niệm

 

VỀ HƯNG YÊN


Hẹn em về với Hưng Yên
Ngất ngây hương nhãn mà quên lối về
Phù sa bồi đắp thành quê
Truyện tình trên cát triền đê sông Hồng

Cánh buồm lộng gió bến sông
Câu ca muôn thuở lẫy lừng gần xa
Nguyệt Hồ in nửa Hằng Nga
Chùa Chuông tiếng mõ nghiêng tà áo nâu

Bóng em cô Tấm bên cầu
Hương sen hương lúa lặn sâu cõi lòng
Một vùng trời đất xanh trong
Trăng Kinh Kỳ thả bềnh bồng tiếng thơ.


Tác giả Nguyên Hương
ĐT: 01237124046


VƯỜN XUÂN


Vần thơ lục bát mượt mà
Ngọt ngào như Nhãn quê ta bao đời
Lời thơ bay bổng khắp nơi
Lục trên Bát dưới gọi mời thi nhân.

Vườn thơ xuân lại càng xuân
Trăm hoa đua nở,muôn vần thơ gieo
Du dương điệu lý ,câu chèo
Ngân nga khúc hát tình yêu quê mình.


Tác giả Lê Thị Duyên

 

TÔI TÌM


Lục bát như thể cung đàn
Ngân vang giai điệu tỏa lan khắp miền
Điệu chèo Quan họ đưa thuyền
Mượt mà êm dịu như duyên bén mùi

Lục bát như thể lứa đôi
Chữ sáu chữ tám xếp ngồi bên nhau
Câu trước hợp với câu sau
Ngâm thơ lưu luyến ngấm sâu vị đời

Lưu truyền lục bát lên ngôi
Vần thơ vang vọng ngàn đời ngân nga
Truyện Kiều tung cánh bay xa
Truyền cho hậu duệ đang đà tôn vinh

Ả Đào hát sẩm sân đình
Ngâm thơ lục bát một mình cũng vui
Mẹ ru con ngủ trong nôi
À ơi bay bổng ngàn đời cháu con.


Tác giả Cao Bá Thoại
ĐT: 0436770332


GẦN XA

(Tặng H.N)


Chiều thu sàng sảy hạt buồn
Se tròn sợi đắng đem luồn vào kim
Dệt vân ghềnh thác nổi chìm
Mưa dông, gió dật com tim trường đời.

Tấm phù vân ánh màu tươi
Dãi dầu sợi nắng hong đời mỏng cong
Nhìn về xưa ấy cánh đồng
Những lời hoa cỏ vương trong ruộng bờ

Câu thề lạc chốn hư vô
Cánh diều mải miết, quên bờ tre xanh
Bước chân dẫm nát lời nguyền!
Đò ngang lạc mái con thuyền ngả nghiêng

Chiều tà mái gội màu sương
Hoàng hôn xuống núi ngoảnh thương bến đò
Sông quê vọng tiếng ơ…hờ
Thuyền chao, bến lở đôi bờ xa xăm.


Tác giả Cẩm Tú
ĐT: 01627400875

 

LÀNG QUÊ


Đi đâu chẳng thể quên làng
Bố mùa ngan ngát một hàng tre xanh
Gầu sòng múc ánh trăng thanh
Tiếng chim chèo bẻo hót cành cây cao

Tiếng người đập chiếu cầu ao
Cây đa bến nước lặn vào tuổi thơ
Cổng làng chia sẻ giấc mơ
Gió vờn giàn mướp đung đưa từng chùm

Khói chiều tỏa mái rạ rơm
Đầy nhà vàng óng gạo thơm đầu mùa
mẹ ngồi se sợi nắng mưa
bà vui bỏm bẻm giấc trưa miếng trầu

Dù ai đi đâu về đâu
Chẳng phai ký ức thẳm màu nhà quê.


Tác giả Nguyễn Ánh Quang
ĐT: 03213 986 725

 

TÌM HỒN CỦA THƠ


Tôi tìm chưa gặp hồn thơ
Tự lòng muốn biết thơ giờ ở đâu
Hồn thường lẩn trốn trong câu
Ẩn vào con chữ đằng sau nụ cười

Hồn thơ trong trắng vẹn mười
Tứ thơ e thẹn nhắn ai giúp tìm
Mà sao hồn lại lặng im
Lặn vào đâu đó không thèm ló ra

Trót yêu giai điệu thơ ca
Bổng trầm luyến láy mượt mà tới lui
Hề chi dài ngắn buồn vui
Cỏ hoa ngọn gió giúp tôi đi tìm.


THUYỀN VÀ BIỂN


Vắng thuyền lòng bến buồn tênh
Nào ai hay bến lênh đênh đầu nguồn
Đã lâu xa bến thuyền buồn
Những mong bến mãi mãi luôn bên thuyền.


Tác giả Lương Văn Khánh
ĐT: 0983566935


NGẨN NGƠ

Nhớ câu lục bát năm xưa
Em về lễ hội đung đưa gió ngàn
Sang sông một chiếc thuyền lan
Bềnh bồng trên sóng dâng tràn tứ thơ

Nhện ơi đừng vội giăng tơ
Để vần sáu tám ngẩn ngơ cõi lòng
Nhìn nhau thấp thoáng nhớ mong
Hội sau đến hẹn em không lối về.


Tác giả Lưu Hồng Hải
ĐT: 0985918338

 

KHUYÊN CON

là mẹ ai cũng mong con
Sao cho hạnh phúc vuông tròn bên nhau
Trần gian thăm thẳm nông sâu
Ba chìm bảy nổi vàng thau cõi đời

Con ơi! Chữ đức sáng ngời
Chữ tâm chữ thiện con thời chớ quên
Thảo hiền trong sạch để trên
Khuyên con dạy cháu tâm chuyên nên làm

Khi hoạn lạn, lúc gian nan
Trời thương Phật độ con nhàn tấm thân
Đừng theo người ở bất nhân
Cạn tàu ráo máng người thân trong nhà

Anh em đoàn kết thuận hòa
Vâng trên nhường dưới nếp nhà văn minh
Đừng chỉ nghĩ đến thân mình
Mở lòng bác ái vườn tình thắm xuân.


XIN GỬI DÒNG SÔNG

Hoa đăng em thả bằng thơ
Gửi theo chiều gió đôi bờ bên anh
Gọi là một chút hương chanh
Về thăm Thạch Hãn nơi anh đang nằm

Anh ơi! Đất mẹ ngàn năm
Ru lời mãi mãi hồn nằm đâu đây
Dòng sông nức nở vơi đầy
Hoa đăng thả lấm lòng này tri ân

Tuổi xuân mãi mãi vang ngân
Cỏ non Thành Cổ ngàn lần yêu thương
Đông Tây, Nam Bắc bốn phương
Theo anh tụ hội dâng hương sông này

Sông ơi đón mảnh trăng gầy
Tình thân của mẹ đong dầy nhớ thương.

Tác giả Trần Thị Vân
ĐT: 0986379910

 

MÙA XUÂN CHÚC THỌ


Một đời dãi nắng dầm mưa
Đói cơm rách áo gió lùa mái tranh
Búa liềm cách mạng chuyển nhanh
Tự do cơm áo toàn dân học hành

Hôm nay chúc thọ đầu xuân
Cháu con mừng tuổi quây quần mẹ cha
Xóm làng tình nghĩa thiết tha
Cao niên nhiều cụ làng ta tự hào

Cầm bằng chúc thọ hội trao
Rưng rưng mắt mẹ nghẹn ngào cảm ơn
Áo dài quần lục khăn voan
Điểm trang tay mẹ nhẫn vàng môi son

Chuyện xưa nay hiếm không còn
Hôm nay mừng mẹ vừa tròn bảy mươi
Gian truân đời mẹ qua rồi
Trắng sương mái tóc da mồi lưng tôm

Từng đoàn đầu ngõ cuối thôn
Xóm làng bè bạn cháu con chúc mừng.


Tác giả Lê Văn Lương


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - huong Sinh 1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 05/02/2015 21:56:00)


TẶNG NGƯỜI XA QUÊ
GỬI NGƯỜI XA QUÊ
Xa xôi đất khách quê người
Nhìn về phía ấy đất trời quê ta
Xuân về tết đến mọi nhà
Giao thừa rực rỡ pháo hoa sáng trời
Lạt mềm buộc chặt nghĩa đời
Bánh vuông tình đất tình người xưa nay
Quê hương gửi tấm lòng chay
Chúc người xa xứ xuân này khỏe vui.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 01/02/2015 15:08:49)

Xin chào các chị, các anh trong CLB Đoàn Thị Điểm HY.
Chào nhà thơ Đặng Vương Hưng người sáng lập lucbat.vn về cùng dự lễ tổng năm 2014 của CLB.

Ngắm tấm ảnh các chị, các anh tích cực hoạt động, đóng góp xây dựng CLB phát triển không ngừng lớn mạnh với những tấm GIẤY KHEN mà em cũng thấy vui.

Các tiết mục văn nghệ chuẩn bị chu đáo, dàn dựng công phu, luyện tập bài bản em tin rằng thành công rực rỡ. Đây là thể mạnh cùng đồng với thơ của riêng CLB.

Mỗi độ Tết đến, Xuân về chúng không quên những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì dân tộc. Bài XIN GỬI DÒNG SÔNG của tác giả Trần Thị Vân viết thực sự xúc động lòng bạn đọc.

Anh ơi - Đát mẹ ngàn năm
Ru lời mãi mãi hồn nằm đâu đây
Dòng sông nức nở vơi đầy
Hoa đăng thả tấm lòng này tri ân.
.......
Sông ơi đón mảnh trăng gầy
Tình thân của mẹ đong dầy nhớ thương.

Cảm ơn anh Ánh Quang đã vẽ lại bức tranh quê xưa bằng thơ mà những người sống xa quê đọc LÀNG QUÊ đều thấy mênh mang luyến nhớ một thời đã qua gắn bó với quê.

Đi đâu chẳng thể quên làng
Bốn mùa ngan ngát một hàng tre xanh
Gầu sòng múc ánh trăng thanh
Tiếng chim chèo bẻo hót cành cây cao.

Đơn sơ là thế mà nhớ da diết lòng người.

Xin hẹn CLB trong chương trình mới.

Bạn đọc đang đón chờ thơ Xuân của CLB từ CN Hương Sinh giới thiệu.

Các bài khác: