Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương tháng 1-2015 (08/01/2015) 

Chùm thơ Lục Bát của CLB Thơ Thành Đông Hải Dương (lần thứ 5) Gồm các tác giả: Đoàn Nghiệp, Xuân Vịnh, Vũ Hoàng Mai, Lê Xuân Thọ, Phạm Xuân Chiêm, Nguyễn Đình Ưu, Nguyễn Tiến Thành, Đỗ Đình Thủy, Phương Mai, Nguyễn Thế Ánh,

 

 

 

MIẾNG TRẦU CÂU THƠ LỤC BÁT

 

Yêu câu thơ lục bát tình

Để em tôi cứ một mình ngân nga

Gió buồn đập tiếng chuông xa

Con nai ngơ ngác vào nhà cầu mưa

 

Riu riu cõng rắn lên chùa

Tiếng chày gõ mõ nhịp thưa, nhịp dồn

Canh gà gọi bạn đầu thôn

Dòng sông đưa nước xuống lên gọi mùa

 

Con thuyền đẩy sóng say sưa

Câu thơ tìm bạn sớm trưa chuyên cần

Ca dao kết nối tình thân

Lời ru của mẹ những lần ru em

 

Truyện Kiều mẹ bảo ít xem

Chữ”tài” chữ “mệnh”nó đem về mình

Đẹp xinh ai chả mến xinh

Để cho tiếng hát sân đình ngẩn ngơ

 

Đoàn Nghiệp

CLB thơ Thành Đông

  

 

 

Tác giả Đoàn Nghiệp

 

 

DÒNG PHÙ SA

 

Cùng em thăm cánh đồng làng

Lúa thì con gái vắt ngang nắng chiều

Gió vờn sóng lúa ngân theo

Cánh cò chớp nắng bóng diều chơi vơi

Hạt sương như níu chân người

Xốn xang hạt nắng một thời đam mê

Niềm vui dào dạt tràn về

Trước thềm lúa chin đồng quê mượt mà

Sông quê đỏ lưng phù sa

Lúa ngô khoai sắn tươi hoa bốn mùa

Đâu còn đồng trũng nước chua

Thủy nông chẳng quản sớm trưa nhọc nhằn

Mương đồng nội, máng ao trằm

Nước về ăm ắp tháng năm cấy, trồng

Cho mùa nặng hạt sây bông

Dẻo thơm hương cốm cho lòng em vui

 

Xuân Vịnh

Điện thoại: 0986153975

 

 

 

Tác giả Xuân Vịnh

 

THƯƠNG MẸ

 

Cánh cò bay lả bay la

Thân gầy chẳng quản đường xa mịt mùng

Thương thân một mảnh tình chung

Thương chồng gian khó gánh gồng tháng năm

 

Thương con vắt kiệt ruột tằm

Dệt nên chăn ấm con nằm đêm đông

Nắng mưa khuya sớm bão bùng

Nuôi con khôn lớn thỏa lòng ước mong

 

Tuổi con nay đã lên ông

Gần xa con cháu một lòng đầy vơi

Con thương mẹ lắm mẹ ơi

Thân cò lặn lội một đời long đong

 

Con qua trăm núi ngàn sông

Càng gian khó mới thấu công mẹ hiền

Chắt chiu từ khắp mọi miền

Bóng hình mẹ mãi vững bền trong tim

 

Vũ Hoàng Mai

Điện thoại: 01698167861

 

 

 

 

Tác giả Vũ Hoàng Mai

 

 

VỀ THĂM QUÊ NHÃN

 

Về thăm quê nhãn chiều nay

Bâng khuâng tôi giữa men say tình người

Chén vui mới nhấp nửa vời

Lòng nao nao nhớ một thời xa xưa

Phù Cừ năm ấy tôi qua

Người giao lien ấy bây giờ … còn không?

Võng Phan một dải sông cong

Đôi bờ nước xiết cuốn dòng sóng xa

Đò đưa thân gái vào ra

Sương khuya vai lạnh, nghe gà cầm canh

Chiều nay trở lại quê mình

Người đâu…câu nói để dành …trao ai.?

 

Lê Xuân Thọ

Điện thoại: 03203855138

 

 

 

Tác giả Lê Xuân Thọ

 

 

ĐÊM HỘI LÀNG

 

Bắc cầu giải yếm anh sang

Cùng em về với hội làng đêm nay

Chiếu chèo hay đến là hay

Em thương Tiểu Kính anh say cô Mầu

Trăng xuân đã chếch ngang đầu

Ai còn hát khúc mời trầu giao duyên

Môi son má lúm đồng tiền

Yếm đào nghiêng ngửa, mắt huyền trong veo

“Người về ta vẫn trông theo

Trông nước nước chảy, trông bèo bèo trôi”

Xin đừng trông nữa em ơi

Qua sông giải yếm em tôi bắc cầu

 

Phạm Xuân Chiêm

Điện thoại: 01696327958

 

 

 

 

Tác giả Phạm Xuân Chiêm

 

 

 CHÚT PHẬN LÀM CON

 

Ngọt ngào con bón cơm cha

Tưởng như oan ức chỉ là bữa ăn

Lại như vượt lắm khó khăn

Bờ môi hàm mỏi mới đành thế thôi

 

Giọt thương giọt đợi bồi hồi

Lại e lại hệt bữa ôi đau lòng

Cha ngon miệng những ước mong

Nào đâu chim hót, nắng hồng, mưa rơi

 

Biết bao ngắm đất trông trời

Che mưa chắn gió để đời gương trong

Cha như nắng xế vàng ong

“Đích vàng son” đã thoáng mong mơ hồ

 

Phập phồng giấc ngủ canh giờ

Tiếng chim gọi bạn bơ phờ xót thương

Ngậm ngùi dáng xế chờ sương

Nắng hồng nghe thoảng giọt buông khôn cầm

 

Thấm điều “Phụ tử tình thâm”

Nguyện lòng chăm những mầm xuân cuối đời.

 

Nguyễn Đình Ưu.

Điện thoại: 01278241020

 

 

 

Tác giả Nguyễn Đình Ưu

 

 

LỜI CHÚC

(Tặng đồng đội cựu TNXP CT 115 Hải Dương.

Kỷ niệm 50 ngày nhập ngũ 17-9-1964/ 17-9-2014)

 

Chúc tình đồng đội đôi câu

Sống vui, sống khỏe, sống lâu trọn đời

Trước sau sống trọng tình người

Cùng nhau nhớ mãi về nơi trưởng thành

Xin chúc các chị, các anh

Gia đình hạnh phúc ngọt lành ấm êm

Chúc các bác tuổi cao niên

Lần sau gặp lại càng thêm hồng hào

Cuối cùng xin gửi lời chào

Tình yêu đoàn kết dạt dào quê hương

Mỗi người ta ở một phương

Nhưng tình đồng đội vẫn thường bên nhau

Hẹn ngày gặp mặt lần sau

Cùng nhau ta sẽ dốc bầu tâm tư

 

Ngô Tiến Thành

Điện thoại: 01683558506

 

 

 

Tác giả Ngô Tiến Thành

 

 

 

MƯA NGÂU

 

Mưa Ngâu lách tách vườn ngoài

Hạt sa bờ dậu, hạt cài cành chanh

Hạt đu theo gió mong manh

Chia đôi một hạt nửa anh nửa nàng

Mưa Ngâu để ướt đường làng

Để ai đẫm lệ đôi hàng my cong

Cho Ngưu cho Chúc thỏa lòng

Hạt ngân lắng đọng để nồng men thơ

 

VỌNG PHU

 

Tương truyền núi đá vong phu

Nàng ôm con đứng ngàn thu chờ chồng

Chông chênh một dải mây hồng

Nắng mưa sương gió bão bùng ai hay

Chia đôi sẻ nỗi đắng cay

Nàng mang hồn đá, đá thay tình người

Nâng tay đón hạt mưa trời

Mở lòng thiện đức gói lời thủy chung

 

Đỗ Đình Thủy

Điện thoại: 01205612139

 

 

 

Tác giả: Đỗ Đình Thủy

 

 

CÂU THỀ

 

Chỉ vì một nụ hôn đầu

Nên em chẳng dám qua cầu với ai

Thấy người bầu bạn trúc mai

Thắt lưng em đợi một mai người về

Đã cùng trao một lời thề

Em đành đứng dưới trời quê muộn màng

Bao lần thu trút lá vàng

Chân chim đuôi mắt thưa hàng tóc mây

Đong đưa năm tháng vơi đầy

Câu thề còn đó em nay mỏi mòn

 

AI ĐI

 

Ai đi để nắng trông theo

Ai về mang mộng vào gieo sầu tình

Ai đi lúc buổi bình minh

Ai về sương đã đẫm mình trong đêm

Ai đi vạt nắng êm đềm

Ai về mộng dạt vào miền hoang sơ

Ai đi đem cả nguồn thơ

Ai về Lục Bát hững hờ buông rơi

Ai đi bỏ dậu mồng tơi

Ai về cánh bướm ngang trời bơ vơ

 

Phương Mai

Điện thoại: 0975954548

 

 

 

Tác giả: Phương Mai

 

 

LỤC BÁT THƠ

 

Lục Bát tự thuở ấu thơ

Cò chao cánh võng mẹ đưa tháng ngày

Sân trương phấp phới tung bay

Cánh thơ Lục Bát chở đầy ước mơ

Chiến trường bom đạn năm xưa

Túi thơ Lục Bát ba lô quân hành

Ước gì em lấy được anh

Ngày về ta sẽ trở thành lứa đôi

Vần thơ Lục Bát ngang trời

Mái trường đại học vẫn lời mẹ ru

Câu Kiều sáng mãi thiên thu

Ca dao rợp bóng cây đu sân đình

Em xinh em đứng một mình

Để anh khao khát mối tình đôi ta

Nắng xuân trải khắp vườn nhà

Mưa xuân Lục Bát hai ta xum vầy

Gian truân cuộc sống vơi đầy

Câu thơ Lục Bát của ngày hàn vi

Khó khăn nào có quản chi

Trèo đèo lội suối em thì có anh

Đường đời lắm thác nhiều ghềnh

Nắng mưa đói rét có mình có ta

Xuân về Lục bát nở hoa

Nhịp thơ bản sắc dân ta giữ gìn

 

Nguyễn Thế Ánh

Điện thoại: 0913517063

 

 

 

 

Tác giả Nguyễn Thế Ánh

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc.

 



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi quang Thanh - vanlai.hd@gmail.com - 01687905617 - Ngọc Châu hải Dương  (Ngày 15/01/2015 6:22:13)

Kính Tặng Câu Lạc Bộ Thành Đông .

HẢI DƯƠNG GIẢI PHÓNG

Rạo rực thuơ xưa nhớ tới giờ
Thành Đông giải phóng thật trong mơ
Ca-nô mũ đội ngay, hàng thẳng
Bước tiến quân hành trống ếch đưa
Cứ lớn dần đi theo giải phóng
Non sông thống nhất phất cao cờ
Nay về mở cửa trông ra phố
Thăm thẳm trời xanh lắm sắc phô ...

Ngọc Châu Hải Dương
Bùi Quang Thanh

Các bài khác: