Thứ bảy, 20/04/2024,


Những ngày còn xanh - Chùm thơ của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng (24/12/2014) 

Ngày 21 tháng 12 năm 2014, CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng đã tổ chức buổi sinh hoạt thường kì tháng 12/2014.
Sự hiện diện của nhà thơ Kim Chuông, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Nguyên Phó chủ tịch Hội VHNT kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Bình đã mang lại hứng khởi cho các hội viên. Đặc biệt bài nói chuyện về thơ của nhà thơ Kim Chuông đã tạo cho anh chị em trong CLB cách cảm, cách nghĩ sâu rộng hơn về thơ nói chung và thơ Lục Bát nói riêng…
Vanhaiphong.com xin giới thiệu hình ảnh và một số bài thơ của các hội viên trình bày trong buổi sinh hoạt.

Nhà thơ Kim Chuông nói chuyện
tại buổi sinh hoạt của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng, tháng 12/2014





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu Anh Che
CHUNG
Thân tặng các CCB!
 
Bao năm vẫn nhớ một thời
Chung nhau điếu thuốc khi ngồi dừng chân
Cùng chung khúc hát hành quân
Suối sâu chung lội, đón xuân chung rừng.
 
Hiểm nguy chung gánh đã từng
Nỗi đau chung sẻ, điều mừng chung vui
Đã từng chung một khoảng trời
Điểm cao bom dội, chân đồi đạn bay.
 
Tuổi xuân đánh giặc chung tay
Bao đồng đội chẳng chung ngày đoàn viên
Ta về, chung buổi bình yên
Cùng chung cuộc sống chung riêng, trong ngoài.
 
Lại cùng góp sức chung vai
Việc chung dân nước, mấy ai chối từ
Vẫn chung sắc lính Cụ Hồ
Vẫn đi chung dưới ngọn cờ vàng sao.
 


Lê Văn Kính
MÀU ÁO XANH
 
Chị ngồi khâu vá chiều nay
Mũi kim xâu lại những ngày còn xanh
 
Cái ngày chị đến với anh
Tình yêu người lính mà thành nhân duyên
Ngày ấy chị là giao liên
Anh là lính xế bao miền anh qua
 
Bao lần anh tặng chị hoa
Bấy lần chị khóc cùng là nhớ anh
Cái ngày kết thúc chiến tranh
Anh không về nữa chị thành mồ côi
 
Áo anh chị vá xong rồi
Nỗi xưa kim chỉ rối bời ngẩn ngơ
Buồn vui chắp lại thành thơ
Áo anh chị giữ đến giờ còn xanh.

 

Nguyễn Thanh Thuỷ
HUYỀN THOẠI XUYẾN CHI
 
Đường lên biên giới chiều nay
Nghe câu Lục bát đong đầy nhớ mong
 
Thương người vợ lính tìm chồng
Mỏi mòn nhớ, mỏi mòn trông tháng ngày
 
Hoá thân thành cánh hoa gầy
Mỏnh manh cánh trắng hứng đầy gió sương
 
Xuyễn chi tên gọi khiêm nhường
Người đời sau mãi lưu truyền chuyện hoa.
 
 

Nguyễn Minh Tâm
TÌM
 
Tìm trong hạt cát lặng thinh
Ngẩn ngơ lại gặp bóng mình năm nao
Tìm bên chân sóng lao xao
Dấu yêu ngày cũ đã hao khuyết gầy
 
Lặng tìm trong áng mây bay
Tóc thề bỏ rối đắm say có còn
Tìm trong năm tháng mỏi mòn
Duyên xuân còn thắm, lòng son vẫn đầy
 
Thuyền xưa ghé bến sông này
Có về tìm lại những ngày xa xanh
Lội tìm trong cõi mong manh
Chắt chiu lọc nắng để thành tin yêu.
 
 

Nguyễn Vũ Duy Thức
LÀM VỢ THỜI CHIẾN
 
Mười ngày nghỉ phép… Đi B
Mối mai, cuới vội… Chị về làm dâu
Vợ chồng vừa bén hơi nhau
Để rồi đằng đẵng đêm thâu chờ chồng.
 
Ngày vui thống nhất non sông
Ba lô gửi lại, anh không trở về
Bàng hoàng, suy sụp, tỉnh mê
Đau buồn, thất vọng, não nề, thảm thương.
 
Tìm chồng thân gái dặm trường
Khói hương dẫn lối nẻo đường anh qua
Bắc - Nam bao lượt vào ra
Chị tìm được mái tóc già trắng phau.
 
Chiều tàn, sương khói một màu
Ngậm ngùi ảnh mộ mái đầu ngày xanh
Hai ngày được sống với anh
Chị làm vợ… cuộc chiến tranh một đời.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: