Thứ sáu, 29/03/2024,


Giao lưu thơ Lục bát với chủ đề:"Thơ và người lính" của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương (15/12/2014) 

        Trung tâm Văn hóa Tỉnh Hải Dương tổ chức buổi giao lưu thơ với chủ đề “ Thơ và người lính” Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Việt Nam do CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương, các CLB thơ bạn và bạn thơ trong tỉnh tham dự tại Hội trường TTVH Tỉnh Hải Dương.

        Tới dự có ông Vũ Công Bằng PGĐ, bà Đỗ Thị Mai Huệ PGĐ Trung tâm Văn hóa Tỉnh, Nhà thơ Thanh Dạ Phó ban thơ Hội VHNT tỉnh Hải Dương, Thượng tọa Thích Thanh Vân Đại biểu HĐND tỉnh, P.Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương. Bà Nhữ Thị Hải Hòa CV phòng nghiệp vụ văn hóa Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương. Ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng phòng và các nhân viên Phòng Quản lý CLB tỉnh Hải Dương cùng các thi huynh thi hữu người yêu thơ trong tỉnh tham dự.

        Buổi giao lưu thơ được Ban Chủ nhiệm và ban Biên tập thơ CLB thơ Thành Đông dàn dựng với chủ đề “ Thơ và người lính”. Đặc biệt toàn bộ chương trình được chọn là thể thơ Lục bát truyền thống . Ban Chủ nhiệm đã mời Biên tập viên Lục Bát Việt Nam Hồ Đình Bắc đến dự. Với không khí kỷ niệm ngày QĐND VN 22-12 sôi nổi được thể hiện qua các ca khúc đi vào năm tháng của các thời kỳ chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc. Những bài thơ viết về chiến tranh về người lính được các hội viên thể hiện bằng những giọng ngâm có dàn nhạc đệm và giọng đọc tự tin của các tác giả thật đầm ấm tình yêu quê hương, đất nước,  tình người biết ơn đối với những người lính đã cống hiến cho nền độc lập của  nước nhà.

        BTV Lục Bát VN biên tập và giới thiệu chùm thơ và hình ảnh buổi giao lưu thơ: “Thơ và người lính” Kỷ niệm 70 năm ngày thành Lập QĐND Việt Nam (1944-2014) Tổ chức  tại TTVH tỉnh Hải Dương ngày 13-12-2014

 


 

 


 

 

 

Chương trình ca nhạc chào mừng.

 

 

 

 

Ban CN CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương chụp ảnh với các đại biểu khách mời

 

 

BÁC HỒ KÍNH YÊU

 

Đã hơn bốn chục năm trời

Lời di chúc Bác vẫn ngời lòng son

Trọn đời dâng hiến nước non

Phút lâm chung, Bác vẫn còn thiết tha

Khát khao giọng hát quê nhà

Câu hò ví dặm mặn mà yêu thương

Bác mong Tổ Quốc hùng cường

Nhà nhà hạnh phúc trên đường dựng xây

Và quê hương nước non này

Như thơ ca mãi, mãi đầy sức xuân

Quên mình vì nước vì dân

Cuộc đời của Bác trong ngần tấm gương

Có Người - Cách mạng thành công

Làm theo lời Bác một lòng sắt son

 

Mai Nam

 

 

 

 

PGĐ TTVH  tỉnh Vũ Công Bằng tặng hoa CLB CN Nguyễn Thế Bình nhận hoa.

 

HIM LAM IN BÓNG ANH HÙNG

 

Mường Thanh, dấu tích chiến công

Vẳng đâu đây tiếng xung phong năm nào

Khói bay mù mịt tầng cao

Đạn bom cày xới chiến hào Điện Biên

Đạp quân thù xuống bùn đen

Súng trường, chân đất làm nên anh hùng

Mưa dầm cơm vắt lạnh lùng

Máu xương nhuộm mảnh đất hồng Him Lam

Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn

Tiếng hô đanh thép muôn ngàn quân reo

Pháo băng qua suối qua đèo

Gương Tô Vĩnh Diện sớm chiều động viên

Đảng, Bác gọi, quân xông lên

Phá hầm Đờ Cát, bắt tên cáo già

Năm mươi sáu ngày đêm qua

Mường Pồn, Hồng Cúm nở hoa đón mừng

Điện Biên – Thế giới lẫy lừng

Mường Thanh, Hà Nội tưng bừng cờ hoa.

 

Trần Xuân Bá

 

 

 

 

Bà Nhữ Thị Hải Hòa Đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng

 

 

 

ĐƯỜNG SỐ 5 ANH HÙNG

 

Quý thay hai tiếng ”Xứ Đông”

Hải Dương tỉnh với chiến công tự hào

“Đường 5” chiến tích xôn xao

“Sấm rền” trận đánh năm nào khó quên

Quân dân đoàn kết chí bền

Tìm ra trăm kế ngàn phen thắng thù

Có cô du kích Lai Vu

Hiên ngang bắn máy bay thù”Con Ma”

Mịt mù khói lửa xông pha

Ngày đêm giữ vững bến phà đường sông

Để cây cầu nhỏ giữa dòng

Trơ trơ đứng đỡ đường thông tuyến vào

Tiếng vang cả nước năm nao

“Đường 5 “ anh dũng tự hào quê hương

Dù đi khắp nẻo muôn phương

Quên làm sao được con đường này đây

“Đường 5” nay đã đổi thay

Thênh thang thoáng đãng ắp đầy hồn quê

Người xe xuôi ngược đi về

Đêm ngày hối hả chẳng nề gió sương

Những mong xây dựng con đường

Thêm dày truyền thống Hải Dương anh hùng

 

 

Nguyễn Xuân Giao

 

 

 

 

Ông Vũ Công Bằng PGĐ TTVH Tỉnh Hải Dương

 

 

MỘT CHIỀU CAN LỘC

 

Mải trong nắng xế chiều buông

Đoàn xe dong duổi trên đường về đây

Thông reo vi vút hàng cây

Ngã Ba Đồng Lộc nơi đây cần tìm

Nắm hương cắm xuống lại nghiêng

Nghẹn ngào thắt ở nơi tim xé lòng

Phải đâu mình sắt da đồng

Mà xương hóa đất máu hồng trộn than

Mười cô gái trẻ kiên gan

Kiên trung bất khuất dưới làn đạn bom

Là hoa dâng hiến nước non

Hương nồng trao gửi xóm thôn ân tình

Chiều nay Can Lộc quê mình

Ngã ba Đồng Lộc chữ vinh tỏ ngời

Anh hùng liệt sỹ gương soi

Lệ nhòa khóe mắt, nghẹn lời tâm can

Đồi xanh, xanh đến ngút ngàn

Một chiều Can Lộc…muôn ngàn tiếc thương.

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

 

Từ trái qua: Ông Vũ Công Bằng PGĐ TTVH, Thượng tọa Thích Thanh Vân

Nhà thơ Thanh Dạ Phó ban thơ Hội VHNT Tỉnh Hải Dương

 

 

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

 

Góp viên đá nhỏ quê nhà

Xây nên thành lũy Trường Sa trường tồn

Đảo xa sóng gió dập dồn

Tiếng chuông vang vọng gióng hồn nước non

Xóm chài như một dấu son

Chủ quyền biển đảo vẫn còn đỏ tươi

Hiên ngang đứng giữa đất trời

Chắc tay súng quyết không rời đảo xa

Vì hồn thiêng Tổ Quốc ta

Gác tình riêng để xa nhà, xa quê

Gian nan giữ trọn lời thề

Chống quân cướp nước bộn bề bão giông

Ngàn năm ghi tạc chiến công

Gạc Ma bất khuất máu hồng đã rơi

Viết lên trang sử chói ngời

Trương Sa nơi ấy biển trời Việt Nam

 

 

Thanh Nhị

 

 

 

Từ phải sang:  PCN CLB Phạm Lac Cầm, ông Phạm Trung Hưng

BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc, ông Nguyễn Văn Thanh TP quản lý CLB tỉnh và CB nghiệp vụ

 

 

ĐẾN THĂM PHÚ QUỐC

 

 

Một chiều tôi đến nơi đây

Bầu trời Phú Quốc tràn đầy sáng trong

Nắng vàng biển cả mênh mông

Sóng xô lớp lớp mây hồng ngày thu

Lắng nghe như tiếng hát ru

Cho người chiến sỹ tử tù năm nao

Lòng gan dạ sắt thanh cao

Moi gan mổ bụng mà nào có khai

Bảo tàng tôi đến lệ rơi

Xích xiềng còn đó sọ người đóng đinh

Khảo tra trăm thứ cực hình

Bỏ vào chảo luộc tội tình lắm thay

Đọa đày chiến sỹ nơi đây

Mấy người còn sống mà nay trở về

Biển bao quanh núi tứ bề

Cây xanh lá thắm say mê lòng người

Nào ngờ đâu có một thời

Là nơi địa ngục giết người trần gian.

 

 

Thúy Hằng

 

 

 

MỘ KHÔNG TÊN

 

 

Đứng bên ngôi mộ không tên

Tượng đài Liệt sỹ quê hương nghĩa tình

Bâng khuâng nhớ, bâng khuâng hình

Hình như như đến bên mình mình yêu

Ngân nga gió kể chuyện nhiều

Dòng sông mãi đợi, sóng chiều vấn vương

Một nén hương, một lòng thương

Quên ư…ngày tháng vẫn đương nhớ cùng

Người yêu không…mộ tên không

Bên anh là cả núi sông nhớ người

Dòng thơ thôi! Trái tim tôi!

Tình trong trang sách nhớ người viễn phương

Nhớ và thương, nỗi vấn vương

Mộ không tên vẫn còn đương đi tìm

Con người máu chảy về tim

Nghĩa tình Tổ Quốc đáp đền ghi công.

 

 

Đoàn Nghiệp

 

 

 

 

Bài hát:" Màu xanh áo lính"

Thơ: Nguyễn Thế Bình, Nhạc: Ngọc Cuông do Phạm Trung Hưng thể hiện

Nhạc sỹ Ngọc Cuông đệm đàn

 

 

 

 

CHUYỆN TRÒ VỚI CHÁU

 

 

Cháu ơi ông kể cháu nghe

Chín năm kháng chiến trường kỳ đánh Tây

Nhỏ hơn tuổi cháu ngày nay

Ông vào vệ quốc hăng say lên đường

Hành quân khắp mọi chiến trường

Gian nan sống chết coi thường như không

Công đồn tập kích lập công

Tiến lên Việt Bắc hiệp đồng chiến khu

Rồi Tây Bắc, rồi Trung Du

Ông theo đơn vị giệt thù khắp nơi

Tình dân nhớ mẹ miền xuôi

Nhớ cha miền núi bao lời yêu thương

Đêm nằm nhớ đất Hải Dương

Làng quê bốt giặc chặn đường vào ra

Mấy năm chẳng biết tin nhà

Băn khoăn lo lắng ông bà tuổi cao

Họ hàng mạnh khỏe thế nào

Sông Hàn nước có tràn vào trong đê

Thế rồi hiệp nghị Giơ-ne

Trên cho nghỉ phép ông về đoàn viên

Gia đình đoàn tụ ấm êm

Cây xanh lúa tốt nhiều thêm mỗi mùa

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Sáu mươi tuổi chẵn ông vừa nghỉ hưu

Cháu con giờ tiến bộ nhiều

Xóm thôn nay đã bao điều đổi thay

Theo ông chắc sung trong tay

Cháu đi giữ mảnh đất này sáng tươi.

 

 

Đinh Kim Long

 

 

 

Toàn cảnh buổi giao lưu thơ Lục Bát "Thơ và người lính" 

 

 

 ĐẤT VIỆT ANH HÙNG

 

 

Việt Nam quân đội anh hùng

Chiến đấu dũng cảm lẫy lừng năm châu

Điện Biên chấn động địa cầu

Việt Nam Đại thắng vui nào vui hơn

Thành đồng Tổ Quốc giang sơn

Năm tư dân tộc mang ơn muôn đời

Bác như sao sáng giữa trời

Việt Nam quân đội một thời vẻ vang

Võ Công Đại tướng huy hoàng

Tướng tài thế giới lừng vang tên Người

Chỉ huy thắng trận khắp nơi

Đánh tan đế quốc, giặc trời trên không

Quân đội lớn mạnh vô cùng

Ngày đêm tiếp bước cha ông lên đường

Giữ từng mảnh đất biên cương

Hành quân sẻ dọc Trường Sơn tiến vào

Mặc bao nguy hiểm gian nao

Chân đồng vai sắt áp vào tiến công

Mưa ngàn gió lạnh chiều đông

Ba lô chiếu cỏ, võng lồng trên vai

Vượt qua nguy hiểm chông gai

Cao su dép lốp dẻo dai anh tài

Tòng quân đánh giặc miệt mài

Xứng danh hảo hán tài trai đã từng

Đông A hào khí binh hùng

Quốc công tiết chế lẫy lừng vẻ vang

Bác Hồ thời đại sang trang

Tướng Giáp quân đội, sử vàng thắm tươi

70 năm anh dũng tuyệt vời

Vườn hoa quân đội sáng ngời nước Nam

Biển trời hải đảo bình an

Hoàng Sa quyết giữ, giàn khoan đẩy lùi

Việt Nam quân đội tuyệt vời

Giữ cho đất nước xanh tươi yên bình.

 

 

Thượng tọa: Thích Thanh Vân

 

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - tatruongson1975@gmail.com - 0166 6574 404 - thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 16/01/2015 0:27:56)


BAO GIỜ

Đường xa vẫn ước một ngày
Nhẹ tênh chân bước lòng say sông hồ
Mang theo cả những ước mơ
Dọc ngang ngày ấy bây giờ dọc ngang
Nửa đời vẫn mộng lang thang
Bao nhiêu chờ đợi để vàng dấu xưa
Ngày mai hay đến bao giờ
Băn khoăn nào biết bao giờ về thăm

Vẫn mong trở lại một lần
Trường Sơn dạo bước tóc vờn gió sương.

Nguyễn Quang Sơn
141 tổ 5 phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái

  Từ Văn Chiến - congminh6651@gmail.com -  0988539951 - 84/36 Bùi Quang Là, P12, Gò Vấp, TP. H C M  (Ngày 30/12/2014 10:50:54)

Cuộc sống chiến đấu của người lính, bản thân nó đã rất thơ rồi, chỉ có điều viêt ra như thế nào mà thôi. Người lính cụ Hồ mọi thế hệ khi vào trận đều giống nhau ở chỗ: phải chiến thắng bản thân mình để vượt qua nỗi sợ để sống bình thường trong hoàn cảnh không bình thường đó là cảnh: Nắng đốt cháy thân mình/ Đói mặt xanh tàu lá/ Sốt mắt vàng như nghệ/ Nơi hy sinh gian khổ/ Mà bao nỗi yêu thương.
LÍNH BIỂN:Trường Sa sóng cả bồn chồn
Những chàng lính biển gửi hồn đảo xa
Tình yêu thức tỉnh tim ta
Các anh là những đóa hoa tuyệt vời.

Các bài khác: