Thứ năm, 28/03/2024,


Kỷ niệm chuyến Du lịch Cao Bằng của CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên (27/11/2014) 

Thời gian đang tất bật cho năm cũ qua đi, chuẩn bị đón một năm mới đang đến gần. Để khép chương trình thăm quan du lịch năm 2014, trong ba ngày 15, 16, 17 tháng 11 vừa qua, CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY) đã kết hợp với Ban thơ của Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên tổ chức một chuyến du lịch quần thể tỉnh Cao Bằng. Trong đó điển hình là khu căn cứ cách mạng Pắc Pó và khu du lịch nổi tiếng Thác Bản Giốc. Chuyến đi thành công tốt đẹp, để lại ký ức với mỗi người trong cuộc hành trình. Hội viên có cảm xúc cho ra đời những tác phẩm mới.  Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY).

 

 

 

Cửa vào động Ngườm Ngao

 

 

LẶNG NGHE
 
 
 
 
 
Thẫn thờ nghe bản nhạc reo
Tựa như Người bước lưng đèo nhẹ tênh
Giữa rừng bàn đá chênh vênh
Thắm từng nét chữ dáng hình nước non...
 
Ba mươi năm gót mỏi mòn
Người về khơi mạch nước nguồn từ đây
Đêm đêm bên ngọn lửa gầy
Rau rừng, cháo bắp qua ngày tháng trôi.
 
Tiếng chim rơi khản hoàng hôn
Thuyền neo dông bão, sóng cồn trùng khơi
Mây đen mù mịt phía trời
Dây đàn căng giữa lòng Người năm canh.
 
Lung linh dòng suối ...trong xanh
Tình Người lan tỏa, chuyển mình đất rung
Lòng dân nung nấu kiên trung
Người về ánh nắng sáng bừng ấm lên.
 
Cột...không  huyết mạch hai miền
Chiều dài lịch sử khắc tên đường mòn...
Hồn Người tạc giữa núi non
Từng lời Pắc Pó lòng con nghẹn ngào.
 
 
 
 
Nguyên Hương 

 
 
 
ÂM THANH
 
 
 
Đàn trời, trời gẩy vu vơ
Mà âm thanh cuốn bến bờ nghiêng  trôi
Nhạc rung, ngọc trắng chân đồi
Núi rừng thiêm thiếp, lòng người mênh mang.
 
Bổng trầm tha thiết, mơ màng
Cung nào ngọt đắng, ngỡ ngàng xưa, nay!
Bản nào  nức nở, vơi đầy...
Giọt nào gửi biển những ngày sóng xô?
 
Âm thanh có tự bao giờ!
Để hồn lạc lối thẫn thờ long đong
Đục trong xuôi ngược theo dòng
Mây nghiêng mê mẩn, bến sông con thuyền.
 
Thả hồn về với thiên nhiên
Ta như cánh nhạn giữa miền đồi hoang
Gối đầu ngọn gió  lang thang
Âm thanh thổn thức luênh loang bến bờ...
 
 
 
Hương Sinh
Điện thoại:01237124046
 

 

 

 

 

 

Cửa ra động Ngườm Ngao

 

 

MỖI KHI CẦM BÚT

 

   

Mỗi khi cầm bút viết thơ

Lòng không gợn sóng mặt hồ trong veo

Oán thù hờn giận bám theo

Lợi danh, toan tính giầu ngheo xua đi

Vần thương vụt tới diệu kỳ

Vần yêu cân nhắc chi ly từng lời

Thương yêu vốn đạo làm người

Câu thơ đầy ắp tiếng cười tặng nhau

 

 

Trần Tự Bình

Điện thoại:0979376617 

 

 

TÌNH MẸ

 


Hoa tàn cho trái trĩu cây

Vơi đi xuân mẹ cho đầy xuân con

Mai này khi đã lớn khôn

Tình yêu của mẹ cao hơn biển trời.

 

Lớn rồi nhớ nhé con ơi!

Rèn tài, rũa đức cho đời đơm hoa

Bẫy đời con gắng tránh xa

Tung đôi cánh lượn bao la đất trời

  

Chữ tâm là gốc ở đời

Chân trời góc bể con thời khắc ghi

Nâng niu từng bước con đi

Héo mòn thân mẹ quản chi nhọc nhằn

 

Giữ bầu trời mãi tươi xanh

Nhờ ơn Đảng - Bác đã dành cho con

Hiếu trung gìn giữ vuông tròn

Tương lai rộng mở đón con xuôi dòng. 

 

 

Lê Thị Duyên

Điện thoại:0979987850

 

 

 

 

Đường vào thác Bản Giốc

 

 

 

ĐÓN TẾT

 


 

Ngày đi tết đến dần dần

Vịn đường hoa cỏ mùa xuân cũng về

Một năm lo liệu trọn bề

Ấm lòng một cõi tình quê ấp đầy.

 

Đường ong mở sáng ngàn cây

Nhãn bình hoa nở hương say vơi chiều

Mùa mùa mang hạt đi gieo

Tấm lưng thon thả gầy theo tháng ngày.

 

Một năm công việc mê say

Mưa dông nắng lửa đắng cay đã rồi

Chắt chiu gom lại niềm vui

Đánh thức hạt mẩy đã vùi đất xuân.

 

Nức lòng đón tết lại gần

Suy tư vầng trán cứ chầm chậm im

Xuân về xanh trong mắt em

Tết quê ngóng đợi cánh chim phương trời.

 
 

 

Dương Xuân Diễn

Điện thoại:01648759822

 

 

NỢ

 

 

Hoàng hôn vương  cái nợ đời

Cây đa, bến nước đơn côi  cánh cò

Sông quê mắc nợ con đò

Diều leo bến gió bây giờ còn không?

 

Đồng hoang vắng lúa trổ bông

Điều xa xưa ấy chín  trong  nỗi niềm...

Tìm đâu ao,  dáng liễu nghiêng

Làng quê hay chốn phố phường chẳng hay?

 

Chim về tìm cánh đồng đay

Cha ngồi rít ngọn điếu cày xốn xang

Đầu bờ thơm rổ khoai lang

Nhìn về xóm nhỏ, khói lam mái chiều.

 

Nay ngồi xâu lại những điều.

Đời còn có  được bao nhiêu nợ nần. 

  

 

Nguyễn Ánh Quang

Điện thoại:03213086725

 

 

 

 

 Chân thác Bản Giốc

 

 

LÒNG ANH HOA SỮA

 

 

Ngỡ là hoa sữa lạc mùa

Trông lên thấy ngọn sấu ùa hương bay

Hẳn là giời cũng ngất ngây

Nên trăng run rẩy nên mây thẫn thờ.

Nhìn cây tôi đứng sững sờ

Nhớ hương hoa sữa mà ngơ ngẩn lòng.

 

Hôm nào em có nhớ không

Tay cầm tay giữa bềnh bồng hương đêm

Tần ngần trước ngõ nhà em

Cây hoa sữa đứng làm duyên hẹn hò.

 

Hương thơm chỉ lối sang thu

Cây- nhân - chứng nỗi đợi chờ trong anh

Hỏi bao nhiêu lá trên cành

Mùa bao nhiêu cánh ta dành cho nahu.

 

Run run đơm nụ hôn đầu

Qua làn hương mới chạm mầu môi em.

 

 

Lê Minh Hợi

Điện thoại:0983738645

 

 

VĂN MIẾU MAO ĐIỀN

   

 

Về thăm văn miếu Mao Điền

Nơi ở các bậc tôi hiền ngày xưa

 

Hoa gạo nhuốm đỏ trời trưa

Hết mình thắp sáng đung đưa lá cành

 

Khói hương thơm mảnh đất lành

Cháu con nguyện tấm lòng thành kính dâng.

 

 

Lê Xuân Nhiên

Điện thoại:01246877980


 

 

 

 

Chủ nhiệm CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm : Hương Sinh

  tặng hoa nhà trường tiểu học Nguyễn Văn Linh nhân ngày 20 tháng 11 năm 2014.

 

 

 

 

 

VỀ QUÊ

  


Rơm vàng óng ngõ quê nhà

Trong tôi đỏ ối thóc bà đem phơi

Tháng năm mưa mát nụ cười

Cá rô rạch ngược ốc nhồi nổi đen.

 

Mái đầu sương khói ưu phiền

Tay vin hạt nắng đi men lối về

Nồm nam nhớ buổi trưa hè

Lưng trâu nghếch mắt nắng nghe sáo diều.

 

Cầu tre bận nối bờ yêu

Nhớ người con gái đêm chèo hội xuân

Tiếng lòng nhớ đến xa xăm

Mây trôi bãng lãng vàng tầm xanh dâu

 

Về quê tìm lại với nhau

Bới trong kỷ niệm thẳm sâu ân tình

Đầu đình vắng bụi trúc xinh

Tri âm ai đã trở thành người xưa.

 

Muốn làm cây lúa đồng nhà

Sân phơi đầy thóc đàn gà dong chơi

Bếp nghèo ông Táo thảnh thơi

Mẹ vui bếp lửa, con cười ban mai.

   

 

Dương Ngọc

Điện thoại:01654807920

 

 

CHIỀU HẠ LONG 

 

 

  

Đứng bên bờ vịnh Hạ Long

Một chiều lộng gió con mong cha về

làng chài cửu vạn chiều hè

Thuyền bè tấp nập mừng khoe cá nhiều

 

Những làn nước biếc dập dìu

Khách du lướt ván cánh diều lượn bay

Cha đi con đợi từng ngày

Ngoài khơi biển động hôm nay cha về.

 

 

Nguyễn Sĩ Lung

Điện thoại:01687640656

 

 

 

 

 

VƯỜN XUÂN

 

 

 

Vào vườn hái trái cam xanh

Giấu cha, giấu mẹ để dành anh yêu

Thương em nắng sớm mưa chiều

Vượt tường vén lá đánh liều một phen

 

Trăng vàng lối ngõ thân quen

màn sương nếp cỏ ướp men tơ hồng

Hương cam tỏa ngát mặn nồng

Mày mi vuốt cặp má hồng trinh nguyên

 

Gió quê mải miết ương uyên

Vườn đào đã tỏ tơ duyên cau trầu

Ông Tơ bà Nguyệt đi đâu

Để cau đượm hạt, giàn trầu ngắt xanh.

 

 

Trương Văn Tính

Điện thoại:01668125205.

 

 

DÂN QUÊ

  

 

Quê tôi dân vốn hòa bình

Chỉ ho một tiếng giật mình cả năm

Cả đời quanh vũng trâu đằm

Cả đời chỉ biết khoai hầm ngô bung

 

Sống thì hết mực thủy chung

Chết thì một nấm đất vồng là xong

Thật thả nên ghét bẻ cong

Nói thì phơi hết cả lòng tim gan

 

Cãi nhau mặt tím lanh vàng

Xong rồi quên hết lại sang tầm phào

Chyện tát vạn, chuyện chiêm bao

Chuyện gà mái gáy, rắn mào hai đuôi.

 

Đẹp thay cái nết dân tôi

“Dĩ dân vi bản” cả đời lũy tre.

 

 

Phùng Chí Đình

 

 



Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 28/11/2014 18:14:47)

Rất vui được dự phần chuyến thăm quan qua ảnh với CLB Đoàn Thị Điểm HY. Ngắm tấm ảnh HS chụp cùng các anh bên thác Bản Giốc mà càng thêm yêu, thêm quí Tổ Quốc mình. Thác Bản Giốc hùng vĩ bản quyền VN nơi địa đầu Đất Nước.

Trong thời kỳ đầu của CM Việt Nam với thù trong giặc ngoài HS viết về tâm tư, trăn trở của Bác khi ở Cao Bằng.

Tiếng chim rơi khản hoàng hôn
Thuyền neo giông bão, Sóng cồn trùng khơi
Mây đen mù mịt phía trời
Dây đàn căng giữa lòng Người năm canh.

Đọc bốn câu thơ này đã thương Bác lắm rồi.

12 bài thơ trong tháng 11/ 2014 với rất nhiều bài viết về kỷ niệm tình quê. Bài DÂN QUÊ của anh Phùng Chí Đình viết rất thật về người dân quê xưa.

Cả đời quanh vũng trâu đằm
Cả đời chỉ biết khoai hầm ngô bung.

Bạn đọc muốn anh Chí Đình dùng câu:
Cả đời quen với khoai hầm ngô bung. Thế cũng là ăn nhiều ngô khoai rồi.

Cả đời chỉ biết khoai hầm ngô bung. Anh Đình khẳng định thế e rằng các cụ xưa có ý kiến. Đành rằng tác giả muốn nói cái khổ, cái dân dã của dân quê.

Câu kết:
Đẹp thay cái nết dân tôi
" dĩ dân vi bản" cả đời luỹ tre.

DĨ DÂN VI BẢN là cái gì? Khi anh dùng câu chữ của nước ngoài thì dứt khoát phải có chú thích.

Rất tâm đắc với bài DÂN QUÊ của anh Chí Đình gợi lại hình ảnh người xưa trong lòng xa quê.

Các bài khác: