Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát kỷ niệm ngày Nhà giáo VN của CLB Di sản thơ Lục Bát VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (18/11/2014) 

Sinh hoạt CLB Di sản thơ Lục Bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 11.2014 Chủ đề giao lưu thơ kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20-11 và các chủ đề khác. Các tiết mục văn nghệ hát về nhà giáo Việt Nam do tốp ca nữ thể hiện đã khơi dạy nỗi nhớ trường, nhớ các thày cô giáo đã dạy dỗ bao lớp học sinh trưởng thành. Tại đây, hôm nay cũng có nhiều hội viên CLB là nhà giáo đã nghỉ hưu, nỗi xúc động tràn đầy khi họ cũng nghĩ về các thày cô giáo cũ đã dạy dỗ họ, chính vì vậy mà nhiều bài thơ đã ca ngợi và nhớ thương trường cũ với hình bóng những thày cô giáo thân thương được thể hiện qua những giọng ngâm và giọng đọc một cách trân trọng.

 

BTV Lucbat,vn biên tập và giới thiệu chùm thơ và những hình ảnh sinh hoạt tháng 11-2014 của CLB Di sản thơ Lục bát VN tỉnh BR-VT.


 

 

Sinh hoạt tháng 11-2014 Của CLB Di sản thơ Lục Bat VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

CẢM ƠN THÀY CÔ


Em cảm ơn các thày cô

Cho em kiến thức, giấc mơ vào đời

Dạy em cách sống làm người

Lấy “Nhân” học “Đức” sáng ngời chữ “Tâm”

 

TỰ HÀO - NHÀ GIÁO

(Thời bao cấp)

 

Bao năm mải miết chở đò

Tiễn  đưa những lớp học trò qua sông

Mùa hè cho đến mùa đông

Xuân thu chí cũng một lòng chăm lo

Luôn cải tiến cách dạy trò

Mái đình còn đó con đò còn đây

Còn trang giáo án hàng ngày

Chắt chiu sửa chữa trang này, chương kia

Biết bao công việc bộn bề

Cái thời bao cấp đi về khó khăn

Thiếu thốn vật chất trăm phần

Lòng tin phấn khởi quyết tâm thắng thù

Gian khổ mấy cũng vượt qua

Vươn lên cuộc sống chan hòa yêu thương

Thày trò tình nghĩa vấn vương

Bây giờ nhớ mãi học đường ngày xưa

Nhớ cây phượng đỏ trưa hè

Cây bàng tán rộng chở che học trò

Sân trường chơi nghịch thỏa thuê

Sớm trưa mưa nắng đi về rộn vui

Vang ca tiếng hát nụ cười

Khổ, mà lại thấy cuộc đời đẹp sao

Lòng riêng luôn thấy tự hào

Một thời bảng, phấn đi vào con tim

 

 

 Nhà giáo :Phạm Quang Quý

 Điện thoại: 0975664078

 

 

Nhà giáo Phạm Quang Quý 

 

CÔ GIÁO VÙNG CAO

 

Người ta gieo hạt trồng cây

Em gieo con chữ hàng ngày gian nan

Cheo leo vách núi gió ngàn

Vùng cao cách trở muôn vàn khó khăn

Cảm thông cuộc sống nhọc nhằn

Yêu thương con trẻ ân cần sớm hôm

Tấm lòng cô giáo thảo thơm

Sẻ chí tấm áo nhường cơm hàng ngày

Yêu nghề em ở lại đây

Học trò tiến bộ hàng ngày em mong

Thương người bằng trái tim hồng

Quê nghèo gieo chữ em trồng mầm non.

 

Bùi Văn Hoa

Điện thoai: 0908720220

 

 

 

 

 

Tác giả: Bùi Văn Hoa (đứng)

 

 

 

 

Tốp nữ CLB với những bài hát ca ngợi người giáo viên nhân dân

 

 

BỐN LĂM NĂM ẤY

(Kính tặng các thày, cô gióa trường PTTH Nghi Lộc I Nghệ An)

 

Xế chiều tóc ngả mầu mây

Hồi hưu, càng nhớ nghĩa thày, tình cô

Mỗi năm như một chuyến đò

Qua sông vững lái cặp bờ vinh quang

Nhớ sao, năm tháng gian nan

Ngày đêm bom đạn Mỹ đan đất trời

Thày, cô bám đất không ngơi

Mái tranh lũy đất làm nơi yên lành

Hầm hào ngang dọc vây quanh

Khói bom tan lại học hành. Gắng công

Đêm văn nghệ nhớ nao lòng

Mỹ bắn pháo sáng”đèn”chong khắp trời

Thơ cô xao xuyến, bồi hồi

Âm vang đồng vọng-nặng lời nước non

Tiếng thày ca-át tiếng bom

Chúng tôi ca nỗi căm hờn chiến tranh

Thày cô xây “ước mơ xanh”

Cho chúng tôi thỏa học hành, hát ca

Mặc đạn bom, vượt phong ba

Thi đua “Hai tốt” nở hoa bốn mùa*

Đáp lời dạy của Bác Hồ

Bốn lăm năm ấy bây giờ còn đây

Xa trường tiếp bước cô, thày

Tôi vào sư phạm chở đầy ước mơ

Bồi hồi nhớ mái trường xưa

Bốn lăm năm ấy vần thơ cháy lòng

 

Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại: 091252699286

* Bác Hồ dậy” Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải thi đua Dạy tốt- Học tốt”

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà

 

 

MÙA THU THĂM THÀY

 

Thu về em đến thăm thày

Mây bay gió lượn hương say đưa về

Bao năm với chốn đồng quê

Miệt mài kinh sử yên bề thày yêu

Bao năm thày đã già nhiều

Mái đầu nhuộm trắng đăm chiêu sử đời

Trẻ trung chịu khó một thời

Vững chèo thày lái đầy vơi chuyến đò

Trên sông ngân mãi giọng hò

Đò ngang cập bến cơ đồ rạng mây

Ngày thu em đến thăm thày

Nhịp cầu em bước nghĩa dầy mai sau

Trời thu nhuộm thắm sắc màu

In hình tạc dạ khắc sâu “mẹ” hiền.

 

Lê Đình Vin

Điện thoại: 0982570818

 

 

 

Tác giả: Lê Đình Vin

 

 

TÂM HỒN NHÀ GIÁO

 

Mừng ngày nhà giáo Việt nam

Ba hai năm ấy ngập tràn lời ca

Lối mòn năm tháng đi qua

Hành trang kiến thức bông hoa học đường

Nhớ học sinh, nhớ mái trường

Nhớ nghề cao quý con đường thanh cao

Bao chuyến đò bấy ước ao

Hoa tươi trái ngọt đẹp bao cuộc đời

Bảng đen bụi phấn rơi rơi

Khuôn vàng thước ngọc một thời còn nguyên

Chữ “Tâm” chữ “Đức dịu hiền

Lế tiên, văn hậu gắn liền nghĩa nhân

Chắp từng con chữ học vần

Ươm mầm gieo giống dắt dần em qua

Trăm năm lợi ích nước nhà

Trò ngoan thày giỏi ngợi ca toàn cầu

Nổi danh quốc tế năm châu

Văn minh tiến bộ yêu cầu quốc dân

Mấy dòng lục bát quen thân

Hai mươi - mười một góp phần ngày vui 

 

Hà Thị Đông

Điện thoai:09839900936

 

 

 

Tác giả Hà Thị Đông (đứng)

 

 

VỀ THĂM THÀY GIÁO

 

 

Từ ngày xa lớp xa thày

Hôm nay có dịp về đây bất ngờ

Dáng thày vẫn đẹp như xưa

Lời thày giảng dạy bây giờ còn vang

Em đi dưới lũy tre làng

Sân trường phượng đỏ rộn ràng tiếng ve

Thày trò đang dịp nghỉ hè

Em đi chưa hẹn ngày về-buồn sao

Bâng khuâng nhớ lại hôm nào

Lời thày cô giáo đi vào lòng em

Biết bao nét chữ thân quen

Vẫn còn đọng lại trong em một thời

Lớn khôn đi khắp muôn nơi

Tình thày trò mãi trọn đời trong tim

 

Hoàng Yến
Điện thoại:0972008539

 

 

 

 

Tác giả: Hoàng Yến (đứng)

 

 

GIEO HẠT - ƯƠM MẦM

 

Cô đi gieo hạt cho đời

Ươm mầm thế hệ một thời trẻ trung

Song hành thày cũng đi cùng

Khắp trời Tổ Quốc khắp vùng non cao

Mang chữ về với đồng bào

Năm tư dân tộc ước ao thỏa lòng

Nhà giáo một tấm gương trong

Soi cho thế hệ trên dòng thời gian

Kể chi nắng lửa đông tàn

Ngại chi vất vả gian nan tháng ngày

Vẫn theo bụi phấn rơi bay

Trao bao kiến thức mỗi ngày các em

Mong sao thế hệ lớn lên

Dựng xây Tổ Quốc vững bền vinh quang

Dòng thời gian đã sang trang

Tóc thày cô đã điểm mang phấn rồi

Vườn ươm nay đã vững chồi

Cho bao thế hệ tiếp đời vươn cao

 

Xuân Khu ( Hải Long)

Điện thoại:0908267994

 

 

 

Tác giả Xuân Khu ( đứng)

 

 

 

Mỗi bài thơ được thể hiện có sự cổ vũ động viên của toàn thể CLB.

  

 

THĂM NHÀ GIÁO ĐỒNG HƯƠNG

 

 

Nhành hoa đỏ sắc Ngọc Hà

Làm lên hương chữ ấy là hình cây

Ba sáu năm nghĩa vẫn đầy

Ân tình giữ vẹn từ ngày Bảo Hưng

Đọc bài, thăm lúa ven rừng

Mênh mang câu ví láy từng vần thơ

Để bâng khuâng đến bây giờ

Tình thày nuôi dưỡng ước mơ sinh thành

Bao năm hoa trái đầy cành

Nghĩa đời đạo của trời xanh đất tròn

Thương trường không nhạt lòng son

Chữ tâm thua được mất còn thấp cao

Chữ tình chữ nghĩa gian lao

Sông dài,  biển rộng lối nào sang ngang

Gió xoay nắng rắc tơ vàng

Tình yêu trẻ với không gian tuổi già

“ ơn thày, nghĩa mẹ, công cha”

Tháng năm trôi những xuân qua lại về.

 

Lê Đình Triết

Điện thoại:0966105121


 

 

Tác giả: Lê Đình Triết giao lưu thơ

 

VUI NGÀY GẶP LẠI THÀY

 

 

Xa trường đã mấy mươi năm

Hôm nay gặp mặt lớp Văn cùng thày

Theo thày từ buổi thơ ngây

Bây giờ tóc đã vương đầy tuyết sương

Bên thày ngàn vạn yêu thương

Quanh thày cả bạn bốn phương cùng về

Ngày vui của lớp mười B

Nhớ ngày dã bạn bên đê sông Hồng

Cuộc đời sóng cả mênh mông

Có thày chèo lái vững lòng sắt son

Con đi giành lấy nước non

Nay về gặp lại vẫn còn thày đây

Trời cao, biển rộng, đất dầy

Công ơn dạy dỗ của thày con ghi

Đường đời mỗi bước chân đi

Là lòng nguyên vẹn những gì thày răn

Cầu mong thày sống tuổi trăm

Lần sau con lại ghế thăm nhà thày

Gió thu vời vợi trời mây

Lòng con xao xuyến bên thày hôm nay

 

Phạm Hồng Thái

Điện thoại: 01678496234

 

 

 

 

Tác giả: Phạm Hồng Thái

 

 

GỬI THÀY CÔ GIÁO

 

Hiến chương nhà giáo năm nay

Xin chúc các thày cô giáo vui tươi

Người mang kiến thức cho đời

Dạy dỗ con người kiến thức bao la

Từ trẻ cho đến người già

Tình yêu đất nước yêu cha mẹ mình

Còn yêu tất cả chúng sinh

Yêu chuộng hòa bình Độc lập Tự do

Yêu thương bao lớp học trò

Tương lai đất nước giao cho các thày

Niềm tin hy vọng tràn đầy

Của dân của Đảng tới thày tới cô

Chớ tham vàng bạc tiền, đô

Làm điều bất chính tiền đồ ra sao?

Muốn được dân chúng tự hào

Về các thày giáo thanh cao mẹ hiền

 

 

 Nguyễn Đức Nhân

Điện thoai: 01657639490

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Đức Nhân

 

 

 

 THĂM QUÊ

 

 

Ta về thăm lại quê nhà

Ra vườn nhặt trái cau hoa cuối mùa

Giật mình nhớ mẹ ta xưa

Quần nâu áo vải dép thừa mo cau

Tháng bẩy lất phất mưa Ngâu

Áo tơi thủng lỗ quản đâu tháng ngày

Ổ rơm mẹ lót đêm dày

Tôi như trong kén mà say nắng trời

Bát cơm trộn lẫn mồ hôi

Chắt từ lòng đất nuôi tôi trưởng thành

Bếp nghèo khói quện lều tranh

Mẹ cho tôi ngọt bát canh rau rền

Vịn vào bóng mẹ lớn lên

Dấu chân in khắp mọi miền gần xa

Cau hoa với lá trầu già

Chắp tay khấn mẹ lệ sa hai hang

 

 

Thi Thơ

Điện thoại: 0982684013

 

  

 

Tác giả" Thi Thơ giao lưu thơ

 

 

 

 

BỤI PHẤN

 

 

 

Từ bảng đen bụi phấn rơi

Cho đàn em một khoảng trời vào xuân

Tay cô bụi phấn trắng ngần

Tóc vương bụi phấn bay gần bay xa

Mỗi dòng chữ cứ như hoa

Em nhìn bụi phấn ngỡ là hương bay

 

 

 

 

  Hoàng Tấn Đạt

 

 

 

 

 

Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc

 

 

 

 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Hải Âu - Nhan862011@gmail.com - 0978.900.442 - 201 TT Nhiệt Đới Việt Nga - Tây Tựu - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 10/08/2015 11:00:53)

Lời Ca Nghề Giáo
Người ta gieo hạt trồng cây
Tôi nay gieo chữ trồng đầy màu xanh .
Xá chi mưa gió nhọc nhằn
Nghề tôi đi giảng để thành xứng danh,
Khó chi mưa gió bão bùng
Thanh xuân thẳng tiếng đến cùng Sóc sơn
Giảng cho từng lớp học viên
Sáng lo lớp học giảng viên dự cùng
Bảy mươi năm đã đi cùng
Công an nghề giáo núi rừng xá chi
Dậy cho lớp luật theo kỳ
Điều tra lớp đó cũng vì bình an
Hình sự anh lính vững vàng
Tới anh ma túy để làm án đêm
Khu vực sớm tối nắm thêm
Địa bàn làm tốt mà lên an toàn
Nghề ta giáo án đêm làm
Ngày lên đứng lớp để cùng học viên
Gian nan đâu xá chi giờ
Em là cô giáo mong chờ trò ngoan
Nghề tôi đâu có gian nan
Bởi yêu nghề giáo vô vàn nên quên
Ngày nay mười chín kề bên
Tháng tám sắp đến để lên chan hòa
Lời ca tỏa sáng muôn nhà
Giáo viên chiến sĩ sẽ ca muôn đời

  Tống Thị Thu Trăm - StartHntpk@Yahoo.com - 01212323357 - Tân Vĩnh Hiệp- Tân Uyên- Bình Dương  (Ngày 13/12/2014 9:29:45)

Thầy cô chế thơ hay quá, nhưng con cũng không kém đâu:
Tuổi thơ em gọi thầy cô
Tương lai em mãi nhớ cô nhớ thầy

  Nguyễn Minh Tuấn - tuannmhy@gmail.com - 0977211151 - khu tập thể cửa hàng ăn Phố Nối,Mỹ Hào ,Hưng Yên  (Ngày 21/11/2014 17:18:24)

Tình lỡ (Thuận – Nghịch độc)
Thuận
Thầm yêu,chộm nhớ,thương nàng
Mê say trầm ấm tiếng đàn ngân vang
Quê hương đượm nắng xuân sang
Mai – Trúc thề núi ,hẹn trăng đợi chờ
Ai thương dệt mộng tình thơ
Tàn đông phai nhạt ước mơ cay nồng
Nghịch
Nàng thương nhớ chộm yêu thầm
Vang ngân đàn tiếng ấm trầm say mê
Sang xuân nắng đượm hương quê
Chờ đợi trăng hẹn núi thề Trúc – Mai
Tình thơ mộng dệt thương ai
Nồng cay mơ ước nhạt phai đông tàn

Các bài khác: