Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ tháng 11/2014 của CLB Lục Bát Lâm Thao Phú Thọ (07/11/2014) 

 

 

 

 

 

THẦM MONG

 

 

 

Xuân xanh chẳng được bên nhau
Xế chiều nhớ lại thấy đau trong lòng
Ai xui anh bước ngược dòng ?
Để cho nước phải xuôi lòng sông sâu
Vẳng nghe câu lục thêm sầu
Còn câu bát vẫn bắc cầu vấn vương
Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương
Em như con nhện giữa đường mắc tơ
Sông sâu còn có bến bờ
Người đi đi mãi biết giờ nơi đâu?

Hãy đem Lục bát bắc cầu
Để tìm lại mối tình đầu ...năm xưa...
 

 

 

Kiều Việt

Email :vitkiu@yahô.com.vn


 

TÌM TRONG CHIỀU MUỘN

 

 
Tôi đi tìm nửa của tôi
Giữa mênh mông, giữa chơi vơi nắng chiều
Một nửa thương, một nửa yêu
Đi tìm một nửa mang nhiều thương đau
Phải chăng nửa ấy của nhau
Giờ sao không gặp kiếp sau liệu còn ?
Đi tìm một nửa sắt son
Sớm chiều mưa nắng vẹn tròn bên nhau
Tình yêu muôn sắc muôn màu
Tình yêu đích thực trao nhau một người
Sao đời cứ bắt chơi vơi
Giữa bão giông, giữa dòng đời lao đao
Vượt qua núi thấp đèo cao
Tôi đi tìm mãi lối nào vào… tim…
Sao đời vẫn cứ lặng im ?
Để trong thầm lặng tôi tìm …đời ơi !
Chắc đời vẫn dấu một người
Bắt tôi cứ phải khắp nơi đi tìm
Nửa kia sao cứ lặng im...
Hay là người cũng đi tìm như tôi ?

 

Kiều Việt

Email :vitkiu@yahô.com.vn

 

 

 

Tác giả: Kiều Việt

 

 

ĐỢI EM VỀ BẾN TÌNH THƠ
(Tác giả Ngô Thái - Thanh Quế Hoa)

 


Đợi em về bến tình thơ
Ngọt ngào câu hát giấc mơ thủơ nào
Hàng cọ xanh vẫy tay chào
Chè xanh quê mẹ ngọt ngào lời ru
Đón em trên đất Trung Du
Hương Chè quyện với lời ru ngọt ngào
Để lòng ai...mãi Xuyến sao
Nhớ người, nhớ cảnh gửi trao tâm tình...
Em đến Phú Thọ quê mình
Chè xanh đãi khách thắm tình muôn phương
Chia xa lòng thấy vấn vương
Câu thơ em gửi lời thương về người
Dù cho xa cách chân trời...
Tinh thơ gửi bạn rạng ngời sức xuân
Về đây tụ hội quây quần
Ofline đất Tổ ..nối vàn thơ vui...
Đếm thời gian lặng lẽ trôi
Mong ngày gặp lại người nơi chốn này
Câu thơ thức đợi bao ngày
Hẹn về Đất Tổ tỏ bày cùng nhau
 

 

Ngô Thái

Emai:ngothaibbpt@gmail.com

Thanh Quế Hoa

 

   

 

TÌNH QUÊ

 


Mỗi người đều có một quê,
Một thời nhỏ dại, vụng về, vấn vương.
Ầu ơ, cánh võng thân thương,
Vườn xanh… Nhài thỏang. Ngát hương gió hè!

Cây đa, bến nước, rặng tre,
Chăn bò, đuổi bướm, bắt ve chốn nào.
Thả diều bay tít tầng cao,
Nhẩy dây “bịt mắt” tắm ao, giỡn đùa…!

Ngôi trường mẫu giáo ngày mùa,
Bố mẹ gặt hái, Bà đưa đến trường.
Thầy cô bè bạn mến thương,
Khơi nguồn trí tuệ, rạng đường ánh mai!

Lớn lên thời buổi “tranh tài”
Biết bao cám dỗ, hỏi ai bạn cùng?
Dòng đời thay đổi lạ lùng
Em ơi hãy nhớ một vùng cỏ non!

Có người mẹ đã héo hon,
Âm thầm tần tảo vì con với chồng.
Đêm ngày muôn ngóng, nghìn trông,
Dù Em có chồng Mẹ vấn dõi theo !

Quê mình tuy vẫn còn nghèo,
Âm vang câu hát điệu chèo đón Xuân.
Tình làng nghĩa xóm quây quần,
Ngày nào cũng nhắc người thân xa nhà..

Đình làng, Bến nước, cây đa.
Em còn xao xuyến, thiết tha trở về…?

 

 

Ngô Thái 

 

 

LỤC BÁT TÌM VỀ



Ngày thơ lục bát đến rồi
Mùa thu Hà nội khắp nơi tìm về...

Cùng nhau giữ trọn lời thề
Vui trong ngày hội say mê tình đời
Xin đừng lỡ hẹn người ơi
Câu thơ thất vận... ta vời vợi xa

Quán thơ lục bát là nhà
Câu thơ sáu tám như ta với mình
Thơ em vương vấn bóng hình
Thơ tôi chan chứa nghĩa tình đầy vơi

Mùa thu Hà nội đây rồi
Tôn vinh Lục bát rạng ngời nước non
   

           

 Đỗ Đức Năm
Email :
doducnam44@yahoo.com.vn

 

 

 

 

 

 

NGÀY HỘI LỤC BÁT 2014

 

 

Ta về lễ hội năm nay

Mùa thu Hà Nội ngất ngây lòng người

Bâng khuâng đi giữa dòng đời

Câu thơ lục bát vọng lời nước non

 

Lời ru tình mẹ mãi còn

Thẳm sâu ký ức vẹn tròn yêu thương

“Bảo Sơn” đón khách thập phương **

Vui từ biển đảo biên cương vui về

 

Tình thơ quyện chặt hồn quê

Rì rầm sóng vỗ bốn bề biển reo

Hội tan  lắng đọng bao điều

Tình thơ, tình bạn...bao nhiêu nỗi niềm...?

 

Đỗ Đức Năm

Email : doducnam44@yahoo.com.vn

** Lễ hội diễn ra tại : Thiên đường Bảo sơn Hà Nội

  

 

VẦN THƠ VĨNH BIỆT

 

Còn đâu nữa một đời hoa !

Thế là em đã “đi xa” thật rồi

Buồn thương viếng vọng phương trời

“Em về” yên giấc ấm nơi đất lành !

 

“Hoá thân” trong ngọn lửa hồng

Trở về cát bụi nhẹ lòng thảnh thơi !

Em đi đến chín phương trời

Về mười phương đất ru lời gió mây !

 

“Định mệnh” đã gọi em đi

“Thế gian đau khổ” còn gì vấn vương !

Nhạt nhoà trong ánh tà dương

Trở về cát bụi vô thường hỡi ôi !

 

“Em đi”để lại cho đời

Hàm răng trắng đẹp nụ cười tươi xinh !

Phải đâu duyên nợ ba sinh

Em còn để lại chút tình cho anh !

 

Nguyễn Sỹ Hoàn

CLB Lục bát Lâm Thao

 

VỀ CHỐN NGÀY XƯA

 

Sương ngưng mặt lá xanh rờn

Tỉnh say giấc mộng chập chờn canh khuya

Đưa ta về chốn ngày xưa

Lời ru cánh võng mẹ đưa năm nào

Vần thơ giã biệt em trao

Giồng trôm nắng gió xôn xao đến giờ

 

 

NGẢ NGHIÊNG

 

 

Em nhìn ánh mắt đắm say

Nụ hôn nồng ấm ngất ngây bồi hồi

Ngả nghiêng rao rực làn môi

Đê mê vị đắng men đời thêm say !

 

NỬA ĐÊM

 

Hội làng náo nức em ơi

Nửa đêm “Lễ mật” đứng ngồi không yên

Trống rung “đèn tắt” lặng im

Phút giây “tháo khoán” ta tìm về nhau

 

Nguyễn Sỹ Hoàn

CLB Lục bát Lâm Thao

  

 

LỄ MẬT

 

 

Nửa đêm giờ tý trang nghiêm

Vào giờ “Lễ mật” * bỗng nhiên tắt đèn

Cụ từ cất giọng ba lần

“Linh tinh tình phộc” nói gần như hô

Đôi trai gái bước vào Trò

“Cua mo – cò gỗ ” ** chọc vô ba lần

Trống chiêng gióng giả cất lên

Như reo , như giục vang rền thinh không

( Gái trai “tháo khoán” thoả lòng

Mưa tuôn trắng lối, gió lồng ngàn cây ! …

Thương nhau dâng hiến ngất ngây

Để cho con cháu mỗi ngày đông vui )

 

Tích xưa kể đã ngàn đời

Vẫn còn truyền mãi quê tôi đến giờ

Thạp đồng Đào Thịnh còn kia***

Gái trai sinh hoạt thoả thuê … cõi tình

Còn nghe câu hát quê mình

“Bên nữ… “nường”, bên “rùng rình” cối xay”

 

Lễ mật sinh sản con người

Cha ông ước vọng giống nòi sinh sôi

Lễ mật có ở quê tôi

Tín ngưỡng phồn thực bao đời còn lưu

 

 

Trần Mỳ

* Lễ phồn thực có từ thời Hùng vương đã được phục dựng nét chính và tượng trưng, trong hội Trò Trám. xã Tứ Xã – Lâm Thao – Phú Thọ 

** Là hai vật âm dương tượng trưng hai giới tính nam và nữ được làm bằn gỗ mít sơn đỏ , đựng trong hòm, đặt trên bàn thượng miếu Trò 

***Thạp đồng hiện đang được trưng bày tai bảo tàng Hùng Vương

 

 

TÌNH QUÊ

 

Ngọt ngào hai tiếng quê hương

Như mưa bất chợt nhớ thương dâng trào

Khi thèm trái chín bờ ao

Lúc mơ thấy mẹ đang vào chợ quê

Thương em việc những bộn bề

Sớm hôm tần tảo đồi quê vun trồng

 

Chân trần vẽ lúa thành bông

Thơm thơm hạt gạo chín hồng má em

Ơn người thao thức ánh đèn

Tháng năm dìu dắt đàn em nên người

 

Xa quê nhớ lắm quê ơi

Tình quê lắng lại thành lời thơ xanh

Hồn quê ngon ngọt mát lành

Thoảng thơm hương tóc, hương chanh ngọt ngào

 

 

Đinh Văn Sa

CLB lục bát Lâm Thao

 

 

 

 

DÒNG NƯỚC SÔNG QUÊ

  

Hiền hoà dòng nước sông quê

Thì thầm sóng vỗ triền đê mỗi chiều

Lặng nhìn dòng nước đăm chiêu

Gửi theo dòng nước bao điều mộng mơ

Vỗ về năm tháng tuổi thơ

Hoà trong dòng nước ước mơ vơi đầy

Mênh mang con nước trời mây

Xôn xao sóng vỗ dâng đầy hồn thơ

Lời ru có tự bao giờ

Cánh diều bay bổng tuổi thơ giữa trời

Sông quê khi lở khi bồi

Cuộc đời vẫn hát những lời yêu thương

 

  

Trần Thị Biên

CLB Lục bát Thao

 

 

HẠT THÓC

  

 

Cũng là hạt thóc trên đồng

Cùng thơm những giọt nắng hồng sân phơi

Cùng qua tơi tả, tả tơi

Bao nhiêu hạt nức hương trời trắng trong

 

Chênh chao lặn ngụp dưới nong

Nhởn nhơ mấy hạt chưa bong áo ngoài

Sắc vàng màu lúa chẳng phai

Người đời bảo “thóc” ném ngoài bờ hiên

 

Im lìm thóc ngậm sương đêm

Non tơ lá mở bên thềm ngác ngơ

Lỡ chân xa thửa, lạc bờ

Tóc vừa xanh đã phất phơ dáng chiều

 

Nhìn cây mạ đứng liêu xiêu

Thấy đời còn có bao điều giá như…

 

 

Ngô Duy Quý

Email qung92@yahoo.com.vn

 

 

 

NHỚ ĐẠI TƯỚNG

Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

 

Người mang chữ nhẫn đi rồi

Tin nghe mà nước mắt rơi bao nhà

Cờ tang rủ suốt tuần qua

Năm châu bè bạn gần xa bùi ngùi

Biết đây là luật của trời

Mà sao vẫn thấy nghẹn lời mùa thu

Cụ Rùa xuất hiện trên hồ *

Bên đường Hoàng Diệu cây ngơ ngác lòng **

Trở về đất mẹ mênh mông

Vũng Chùa - đảo Yến – núi Rồng ngàn thu

 

 

Nguyễn Phúc Nghị

nghnguyn@yahoo.com.vn 

*  Ngày đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất hiện cụ Rùa trên hồ Hoàn Kiếm  

** Một cây Bằng lăng đầu đường Hoàng Diệu toàn bộ lá xanh chuyển màu đỏ (Một điều lạ)

  

 

 

Tác giả: Nguyễn Phúc Nghị

 

 

GIỌT CHIỀU

 

 

Vớt bao cho hết bọt bèo

Giếng như không đáy trong veo phận đời

Chạm vào ký ức xa khơi

Giật mình bóng ngả rớt rơi … giọt chiều

 

 

GIỌT THỜI GIAN

 

Giọt thời gian thấm vị đời

Vít cong đòn gánh ngược xuôi tảo tần

Xạc xào lá cuốn bàn chân

Bóng chiều dần khép bỗng vần vũ mưa

 

 

GIỌT BUỒN

 

Người đời sắm giỏ đi câu

Còn tôi xe chỉ để xâu giọt buồn

Ước gì gặp kẻ đi buôn

Để tôi bán tháo giọt buồn không tên

 

 

GIỌT SAO

 

Thiên hà ngàn vạn giọt sao

Một giọt vô ý đậu vào mắt em

Mọc lên đôi lúm đồng tiền

Tôi khổ sở phải lấy tiên sướng gì ?

 

Bùi Văn Phẩm

Điện thoại: 01275 761 905

 

 

RU TRĂNG

 

 

Ngọt ngào giọt nắng vào đêm

Giọt chiều còn đọng bên thềm heo may

Người gieo một một mảnh trăng đầy

Rơi chìm đáy nước lung lay bóng thuyền

Ta mơ trăng lệch hạ huyền

Vẫn mảnh mai, vẫn vẹn nguyên dáng kiều

Khuyết tròn gửi mộng trong veo

Ta gom chút gió cuối chiều ru trăng

 

 

Quang Hà

ĐT :0985 120 397

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Ri

 

 

 

KẺO

 

 

Em đồng hành với chiều xuân

Tôi như lữ khách chồn chân cuối trời

Phong trần quá nửa cuộc đời

Vẫn xôn xao buổi đất trời vào xuân

Loay hoay viết xoá mấy lần

Câu thơ vẫn cứ lệch vần khổ chưa ?

Trời còn khi nắng khi mưa

Thôi thì cứ mặc chiều thưa mái đầu

Em đừng ngoảnh lại phía sau

Kẻo tôi hoá đá chiều mau bóng chiều

 

  

Nguyễn Ri

Điện thoại : 0912847653

 

   

 

 

ĐỢI

 

 

Đông về gió lạnh khắp đồng

Sao em vẫn cấy mà không chịu về

Heo may héo cỏ bờ đê

Dòng sông vẫn giữ lời thề tháng năm

Trăng non thức đợi đêm rằm

Còn anh đợi mãi  xa xăm hững hờ

Tím chiều chiếc lá câu thơ

Buông vào bóng núi đã mờ mịt sương

 

 

Trần Anh Tôn

 

 

 

DUYÊN XUÂN

 

Nhìn em má lúm đồng tiền

Bao người say đắm cái duyên nụ cười

Hoa đào thắm mãi bờ môi

Mắt ai lúng liếng như lời lộc xuân

Em đẹp ở đức ở nhân

Đã chân thiện mỹ , lại xuân nụ cười

Nắng xuân ửng má em tươi

Tô vào vẻ đẹp nụ cười đầy xuân

 

 

 Trần Anh Tôn

  CLB Lục bát Lâm Thao

 

 

 

Tác giả : Vũ Thị Thanh Minh

 

SẮC XUÂN

 

 

Cái lạnh ùa vào lòng ta

Cây bàng run rẩy như là thấu xương

Tơ buồn vương bước người thương

Lá bàng đỏ tía sân trường chợt rơi

Ai đem xuân ướp hương đời

Giữ trong hoa lá đất trời phân vân

Hồn nhiên em đoá hoa xuân

Đem mùi hương lạ lộc mầm đương tơ

Bỗng dưng hồn hoá dai khờ

Bước chân vào lớp sững sờ sắc xuân

 

 

Vũ Thị Thanh Minh

 

 

BỎ BÙA

 


Nghiêng che vành nón quai thao

Hội Lim kinh Bắc xôn xao lòng người

Lời quen người ở người ơi

Mà sao vẫn cứ bồi hồi bước chân

Câu ca bay bổng tuyệt trần

Mớ ba mớ bẩy giai nhân bỏ bùa

Gió xuân nâng áo tay lùa

Mạn thuyền sông Đuống sóng đùa chân đê

Trầu chưa ăn đã say mê

Nồng thắm câu thề Phú Thọ -  Bắc Ninh

Chơi vơi xoan ghẹo sân đình

Ngọt ngào quan họ lung linh môi cười

Yếm đào buộc dải hồng tươi

Tay em cắp nón người ơi cùng về

 

Vũ Thị Thanh Minh

 Email :thanhminhv188@yahoo.com.vn 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Đình Ban

 

 

TIẾNG SÁO DIỀU

 

 

Chiều chiều nghe tiếng sáo reo

Vi vu cao vút cánh diều xa xa

Sáo diều vang vọng lời ca

Làng quê yên ấm thiết tha trong lành

Bao năm đất nước chiến tranh

Bầu trời giặc phá diều đành nghỉ bay

Bình yên trên đất nước này

Cánh diều bay bổng chân mây cánh dều

Vi vu tiếng nhạc thân yêu

Gái trai già trẻ sớm chiều hân hoan

Bay trên sóng lúa óng vàng

Sáo diều no gió rộn ràng thôn quê

Chân trời ngõ xóm ven đê

Tiếng diều quê, xóm làng quê chân tình

 

 

Nguyễn Đình Ban

CLB lục bát Lâm Thao 

 

  

 

 

HƯƠNG SEN

 

Làng em xưa có đầm sen

Cạnh bàu nước lớn, kề bên con đường

Hè sang sen nở ngát hương

Nhẹ nhàng quyến rũ khách thường lại qua

 

Nhớ hè năm ấy về nhà

Gặp em, cô gái hái hoa sen hồng

Nón nghiêng che, giấu thẹn thùng

Vô tình để lọt hương nồng bay sang

 

Ngày nay mỗi dịp về làng

Đầm sen đã lấp, mọc hàng nhà cao

May còn cô gái ngày nào

Bên anh hôm sớm... ngọt ngào hương sen


 

Nguyễn Đức Tùy

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Đức Tùy

 

 

NỐI NGHIỆP MẸ XƯA

 ( Viết tặng con gái )

  

Ngôi trường mẹ dạy... ngày xưa

Nhà tranh dựng tạm, nắng mưa dãi dề

Khó khăn thiếu thốn nhiều bề

Tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề không vơi

 

Mẹ dành công sức cả đời

Chăm lo giáo dục, rèn người giỏi giang

Học sinh đi khắp bốn phương

Nhớ về cô giáo thân thương vô vàn

 

Ngày con tốt nghiệp đi làm

Thoả lòng mẹ đã bao năm đợi chờ

Con về nối nghiệp mẹ xưa

"Trồng người" viết tiếp bài thơ dâng đời

 

Trường nay đã khác xưa rồi

Nhà xây mấy dãy trên đồi khang trang

Sân chơi, lớp học đàng hoàng

Vườn hoa cây cảnh... môi trường tươi xanh

 

 Hàng ngày đến với học sinh

Con như thấy mẹ bên mình con đây

Một đời tâm huyết mê say

Mẹ là gương sáng người thầy trong con.

 

 

 

Nguyễn Đức Tùy

Email: ndtuy@yahoo.com.vn

 

 

 

Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh- Thanh Hóa  (Ngày 29/12/2014 9:12:23)

Xa xôi cách một khoảng trời
Em về Phú Thọ gửi lời chào thưa
Bến Tình đã mở hay chưa ?
Cọ xanh dịu mát những trưa nắng hè

Sông Mã chở những thác bè
Qua bao ghềnh đá đổ về Thao Giang
Lối Quê xin hãy ghé sang
Gửi nụ hôn gió ta mang tình về

  Nguyễn Thị Liễu - hoathanhque1971@gmail.com - 0986067407 - Lang Chánh- Thanh Hóa  (Ngày 20/11/2014 7:14:07)

Những vần thơ đậm nghĩa tình
Phú Thọ ta đó, quê mình đổi thay
Về đây ta nắm chặt tay
Ta trao nhau những đắm say cuộc đời

Tình thơ, tình bạn sáng ngời
Cho ta nhắn gửi những lời tâm tư
Ngọt ngào đây những lời ru
Cánh cò quê mẹ,mùa thu cốm nồng

Nhân duyên se sợi chỉ hồng
Cho tình thơ mãi thắm nồng tỏa hương

  Nguyễn thị Kiều Việt  - Vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - Khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 14/11/2014 18:13:36)


quê nhà nắng đẹp trời xanh
mở lục bát thấy thư anh gửi về
ngày mùa nhộn nhịp đồng quê
nơi Đất Tổ vẫn nhớ vê Belin
nửa kia sao vẫn lặng im
hay là người cũng đi tìm như...tôi?
cầu lục bát bắc xong rồi
dưới cầu nước chảy bèo trôi lững lờ
biết đâu người chỉ giả vờ
trời Tây đã có bạn thơ lâu rồi


cám ơn bạn thơ Vũ Tuân đã đọc và phản hồi cho KV

  Vũ Tuân - vutuan14@yahoo.com - 00490328922 - Berlin Cộng hoà liên bang Đức  (Ngày 12/11/2014 1:17:39)

Thật cảm kích khi nhận được lời mời về thăm CLB lục bát Lâm Thao của CN Đỗ Đức Năm, anh Đức Tuỳ, Kiều Việt ... Em tự nhủ với lòng mình khi nào về nước sẽ lên thăm ĐẤT TỔ VUA HÙNG và CLB .

Cảm ơn Kiều Việt đã giử thơ tặng.

Em Kiều Việt - Anh Việt Kiều
Đổi ngôi hai chữ thấy nhiều điều hay
Tuy chưa gặp mặt, cầm tay
Vẫn thèm nghe tiếng thơ hay ở nhà
Berlin nào có đâu xa
Bay mười ba tiếng là ta gặp mình
Lâm Thao nặng nghĩa, cao tình
ĐỀN HÙNG ĐẤT TỔ hiển linh nuôm đời
Muốn về thăm lắm em ơi
Nghe câu xoan ghẹo chơi vơi .. cửa đình.
Nửa này anh vẫn một mình
Đi tìm khắp nẻo cái tình của ai.
Biết đâu lục bát quá tài
Bắc cầu ghép lại đúng hai nửa mình.
Tuổi lục tam vẫn còn xinh.

Hẹn KV hôm nào khánh thành CẦU LỤC BÁT chúng mình cùng đến dự nhé.

  Nguyễn thị Kiều Việt  - Vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - Khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 11/11/2014 10:03:55)

XIN CHÀO ANH CHỊ DOÃN TỚI CÙNG BẠN THƠ VŨ TUÂN MỚI QUEN BIẾT
Rât cám ơn các anh dẫu rằng công việc bộn bề riêng chung mà vẫn dành thời gian ghé thăm CLBLBLT của quê hương Đất Tổ

Anh Tuân nước Đức xa xôi
Anh Tới ở tận cuối trời nước Anh
Hồn thơ lục bát đã thành
Cầu nối nhịp với các anh...tuyệt vời
Ở xa tít tận chân trời
Các anh vẫn nhớ đến người quê hương

đã bước vào cái tuổi lục tam..KV..


Dẫu là thi sĩ má đào
Hồn thơ vẫn cứ dạt dào hương bay
Rượu nồng chưa uống đã say
Xin Người nhớ buổi hôm nay...tìm về

xin chúc các anh và gia quyến mạnh khỏe hạnh phúc..KV

  Nguyễn thị Kiều Việt  - Vitkiu@yahoo.com.vn - 01667521440 - Khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 11/11/2014 9:28:02)

XIN CHÀO ANH CHỊ DOÃN TỚI CÙNG BẠN THƠ VŨ TUÂN MỚI QUEN BIẾT
Những là bận cháu cùng con
Nhưng lòng thì vẫn mỏi mòn mong thơ

rất cám ơn các anh dẫu rằng công việc bộn bề riêng chung vẫn dành thời gian ghé vào thăm lều thơ của quê hương Đất Tổ Vua Hùng

Belin anh Tuân xa xôi
Luân đôn anh Tới đây rồi nước Anh
Hồn thơ Lục bát đã thành
Cầu nối nhịp với các anh - tuyệt vời
Ở xa tít tận chân trời
Các anh vẫn nhớ đến người quê hương

đã bước vào cái tuổi lục tam KV...

Dẫu là thi sĩ má đào
Hồn thơ vẫn cứ dạt dào hương bay
Rượu nồng chưa uống đã say
Xin Người nhớ buổi hôm nay ...tìm về...
KV cùng CLBLBLT rất mong được đón các anh xuân này

Chúc các anh cùng gia quyến mạnh khỏe hạnh phúc KV

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm thao - Phú Thọ  (Ngày 10/11/2014 21:40:53)

Cám ơn Vũ Tuấn từ Berlin Cộng hoà liên bang Đức Nơi đất khách quê người anh luôn hướng về đất nước và vào thăm CLB lục bát Lâm Thao - Rất vui khi anh đọc rất kỹ chùm thơ của CLB và có đôi điều cảm nhận - Động viên chúng tôi Thay mặt CLB chú anh và gia đình luôn mạnh khoẻ - Hạnh Phúc - Khi nào có dịp về nước mời anh tới thăm CLB của chúng tôi - Rất hân hạnh được đón tiếp

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Phú Thọ  (Ngày 10/11/2014 8:51:25)

Xin chân thành cảm ơn các bạn Doãn Tới và Vũ Tuân đã ghé đọc chùm thơ tháng 11 của CLB Lục bát Lâm Thao và đã cho những lời nhận xét chân tình và ưu ái. Sự động viên của các bạn là niềm vui và sự khích lệ rất lớn đối với chúng tôi, những người cũng yêu thơ lục bát như các bạn. Điều đó nói lên rằng hồn thơ LB đã thấm sâu vào tâm trí của mọi người dân Việt Nam dù ở thế hệ nào và dù ở bất cứ đâu. Đúng là:
Hồn thơ lục bát nhiệm màu
Thấm vào máu thịt, ghi sâu lòng người
Thơ theo sông nước ra khơi
Thơ đi đến mọi phương trời xa xăm...
Chúc các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc và thường xuyên đóng góp cho lucbat.vn nói chung cũng như với Lục bát Lâm Thao nói riêng những ý kiến quý báu!
Nguyễn Đức Tùy

  Vũ Tuân - vutuan14@yahoo.com - 00490328922 - Berlin Cộng hoà liên bang Đức  (Ngày 09/11/2014 2:46:46)

Được nhìn những tấm hình mới của các tác giả Kiều Việt, Thanh Minh, Nguyễn Ry, Đình Ban, Phúc Nghị, Đức Tuỳ tuy chưa một lần được gặp mặt mới chỉ qua thơ, qua ảnh mà đã quí,đã yêu các anh, các chị rất nhiều. Phải chăng lòng những con xa xứ luôn hướng về Đất Tổ nơi ấy có CLB lục bát Lâm Thao.


Đọc những bài thơ viết cảnh quê, nét quê, người quê sao mà chan chứa nghĩa tình đến vậy.
Tình làng nghĩa xóm quây quần
Ngày nào cũng nhắc người thân xa nhà ...
Đọc câu này mà cảm động chảy nước mắt đấy anh Thái ơi.

Xa quê nhớ lắm quê ơi
Tình quê lắng lại thành lời thơ xanh
Hồn quê ngon ngọt mát lành
Thoảng thơm hương tóc, hương chanh ngọt ngào

Bài TÌNH QUÊ của Văn Sa


Sông quê khi lở khi bồi
Cuộc đời vẫn hát những lời yêu thương

Bài DÒNG NƯỚC SÔNG QUÊ của Trần thị Biên


Chân trời ngõ xóm ven đê
Tiếng diều quê, xóm làng quê chân tình.

Bài TIẾNG SÁO DIỀU của Đình Ban thanh bình yên vui quá.


Ngôi trường mẹ dạy ngày xưa
Nhà tranh dựng tạm, nắng mưa dãi dề

.....

Trường nay đã khác xưa rồi
Nhà xây mấy dãy trên đồi khang trang

Bài NỐI NHIỆP MẸ XƯA của Đức Tuỳ nói về sự đổi mới của quê hương trong lĩnh vực kiến thiết giáo dục.

Bài viết ngắn này em chỉ nêu được một khía cạnh nhỏ chủ đề Quê. Các chủ khác rất rộng em tiếp đọc và suy ngẫm về nhừng ý đẹp lời hay trong thơ của hội viên CLB Lâm Thao.



Thơ tháng 11/2014 em rất thích câu


Yếm đào buộc dải hồng tươi
Tay em cắp nón người ơi cùng về.


Bài BỎ BÙA của Thanh Minh bài thơ vui quá.


Khuyết tròn gửi mộng trong veo
Ta gom chút gió cuối chiều ru trăng.

Một câu thơ lạ mà hay trong bài RU TRĂNG của Quang Hà


Mong có một ngày được về dư buổi sinh hoạt thơ của CLB

  Đỗ Đức Năm - doducnam44@yahoo.com.vn - 0988262013 - Lâm thao - Phú Thọ  (Ngày 08/11/2014 16:28:18)

Cám ơn Doãn Tới đã ghé thăm CLB Lục bát Lâm Thao và có những lời nhận xét rất trân tình - Chúc nhà thơ và gia đình mạnh khoẻ - Hạnh phúc

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 08/11/2014 12:57:19)

Qua mấy tháng chờ đợi trên thi đàn lucbat.vn hôm nay rất vui được gặp lại CLB lục bát Lâm Thao trong chương thơ tháng 11/ 2014.
Một chương trình thơ giới thiệu 28 bài của 16 tác giả với nhiều nội dung viết về các mảng đề tài khác nhau người đọc cũng thấy được sự sinh hoạt phong phú, đa chiều của CLB.

Những gương mặt thân quen viết khoẻ như các anh chị Đức Tuỳ, Ngô Thái, Kiều Việt, Thanh Minh, Nguyễn thị Liễu, Văn Sa, Nguyễn Ri, Anh Tôn,Đình Ban, CN Đức Năm ..... em còn được gặp và làm quen với các tác giả Sỹ Hoàn, Trần Mỹ, Trần thị Biên, Duy Quí, Phúc Nghị, Văn Phẩm, Quang Hà ... Thật hạnh phúc cho những bạn đọc sống xa Tổ Quốc được thưởng thức những bài thơ của các tác giả lục bát viết ở QUÊ NHÀ.

Chúc CLB vui khoẻ viết nhiều thơ tặng bạn đọc.

Các bài khác: