Thứ sáu, 19/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát “Tiếng trống trường” của CLB thơ Nhà giáo Hải Phòng (28/10/2014) 

“Tiếng trống trường” của CLB thơ Nhà giáo Hải Phòng đã xuất bản tập 6, trong các tập thơ đã xuất bản thì Bản tin tiếng trống trường số 5 (9-2013) CLB đã dành trọn toàn trang cho thể thơ Lục Bát truyền thống. Ban biên tập đã tập trung giới thiệu những bài viết về thể thơ Lục Bát Việt Nam. Giới thiệu những vần thơ Lục Bát hay của CLB thơ Nhà giáo Hải Phòng và trên 150 bài thơ Lục Bát của 48 hội viên. Đăng hàng chục bài thơ Lục Bát của các bạn thơ, bình thơ hội viên và giới thiệu những bản nhạc phổ thơ của hội viên.

 Trong tập 6 (9-2014) BBT CLB thơ Nhà giáo Hải Phòng cũng dành đăng nhiều bài thơ Lục Bát, chúng tôi chọn lọc biên tập và giới thiệu cùng bạn đọc.

 

 

 

 

TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG

 

Vẳng xa nghe tiếng trống trường

Bồi hồi nhớ bạn, con đường năm xưa

Vào nghề dạy học sớm trưa

Đi theo nhịp trống đón đưa đến trường

Trồng người biết mấy yêu thương

Nhớ sao hỡi những con đường đã qua

Nhớ trống tan học nhởn nha

Tiếng gọi dồn dập trống ca chào cờ

Vui sao trống ếch tuổi thơ

Rập rình khúc nhạc bây giờ đâu quên

Tiếng trống lay động khắp miền

Là trống Bắc Lý động viên mọi người

Thi đua dạy tốt bạn ơi

‘Các em học giỏi xây đời tương lai

Cuộc sống hạnh phúc lâu dài

Có tiếng trống hiệu ngày mai tươi hồng

Thày trò tất cả đều mong

Tiếng trống là bạn góp công cùng người

Sương rơi trên tóc nhiều rồi

Vẫn say trống giục đổ hồi ngân nga

Tùng tùng tiếng vọng đâu xa

Trống ơi trống vẫn gọi ta tới trường.

 

Bùi Đăng Khôi.

 

 

 

Nhà giáo Đoàn Minh Ngọc Trưởng ban Biên tập "Tiếng Trống trường CLB thơ Nhà giáo

Hải Phòng (trái) tặng sách cho BTV Lucbat.VN Hồ Đình Bắc tại TP Vũng Tàu.

 

 

MÀU VÀNG HOA DÃ QUỲ



Vàng trời, vàng đất, vàng em

Vàng anh, vàng cả người xem dã quỳ

Xa nhau vàng mấy mùa đi

Nhớ nhau vàng thuở tình si dã quỳ



CHÀO CỜ Ở TRƯỜNG SA



Lần đầu huyện đảo Trường Sa

Thượng cờ Tổ Quốc tiếng ca trầm hùng

Quân - Dân một khối kiên trung

Lời thề quyết tử hòa cùng sóng xanh



Đoàn Minh Ngọc

Điện thoại: 0907158946



 

CÁNH BUỒM ĐỎ

Kỷ niệm 124 năm sinh nhật Bác

(19/5/1890-19/5/2014)

 

 

Lộ trình đã mấy mươi xuân

Người đi xa vẫn thấy gần đâu đây

Thuở xưa non nước hao gầy

Nay chưa lộc biếc vẫn đầy ước mơ

Sóng đời ai dệt nên thơ

Tắm dòng sông bỗng ngẩn ngơ nhớ Người

 

Đất lành đơm trái hoa tươi

Dẫu chưa ngọt đã ngời ngời sắc hương

Ngoài xa trăm nẻo ngàn đường

Một trời quen lạ vấn vương nỗi lòng

Người là mạch nước xanh trong

Tỏa thành nhánh của muôn sông ngọt ngào

Biển khơi lớp lớp sóng trào

Cánh buồm đỏ - một  ngôi sao dẫn đường

 

 

Vũ Lệnh Năng

 

 

 

 

NÉT QUÊ

Gửi Thúy Ngoan

 

Thiên Văn bến đợi chơi vơi

Dưới thông bóng lẻ dưới trời nắng mưa

Oi nồng tìm ngọn gió thưa

Đã trao lời hẹn mà chưa gặp nàng

Bến nào là bến đò ngang

Vơi đầy con nước thuyền sang thuyền về

Bãi dài xanh mướt chân đê

Bão dông vẫn một nét quê ngọt ngào

Trăng tròn, trăng khuyết, trăng cao

Tình tôi cạn với dầu hao bấc gầy

Yêu thương mùa đã xanh cây

Thơ em gieo đã chín đầy hồn tôi

 

Hoàng Kiểm

 

 CÁNH VÕNG LỜI RU

 

Nằm đưa ru những ánh diều

Nghiêng nghiêng tiếng sáo trong veo lưng trời

Kẽo cà, tiếng võng ru tôi

Hát ru mát lạnh giữa nơi trưa hè

À ơi ! Xen lẫn ngàn ve

Êm êm giấc ngủ đã nghe vọng về

Lời ru của mẹ đam mê

Bay vào hương lứa bốn bề mênh mông

Chân trời mẹ gánh cả đồng

Mồ hôi giọt giọt lăn dòng trên lưng

Hương trời, vị đất ngọt lừng

Dưỡng mầm non lớn, đẹp từng nhành Lan

Mát lành từ ngọn gió nam

Lời ru, cánh võng gian nan thuở nào

Vẫn lời ru ấy mẹ trao

Lời ru tươi mát nắng đào ban trưa

 

Thái Hà

 

 

 

 

 

TRỞ LẠI BẾN XƯA

Tặng học trò khóa 1973-1976

 

 

Hơn bốn mươi xuân trôi qua

Rừng cây xưa vẫn trổ hoa cho đời

Bao nhiêu bụi phấn đã rơi

Bao bông phượng nở rợp trời tháng năm

Vần trăng tròn sáng hôm rằm

Nhớ ngày trăng khuyết mà tăm tăm buồn

Dù đắng dù ngọt vẫn thương

Gặp nhau tâm sự nhịn nhường cùng vui

Thày trò chia ngọt sẻ bùi

Đường đời vững bước niềm vui mãi còn

Cây dẫu già, lộc vẫn non

Chim trời vẫn hót véo von kia mà

 

Trần Thị Kim Cúc.

 

 

TRỐNG ĐỒNG Ở TRƯỜNG SA

 

Vẳng trong ngọn gió biển Đông

Trường Sa vang tiếng trống đồng thân thương

Bồng bềnh tiếng của quê hương

Mấy ngàn năm cứ vấn vương bên lòng

 

Như dòng sữa mẹ chờ mong

Trống đồng tiếp sức vang trong cõi đời

Trường Sa chẳng thấy xa xôi

Mạch nguồn Tổ Quốc trong nôi Lạc Hồng

 

Đất liền vẫn nhớ vẫn trông

Để rồi đã có trống đồng gửi trao

Nhịp vui trống trận năm nào

Hân hoan chiến thắng ghi vào sử xanh

 

Vương Bảo.

 

 

 

 

 

ANH THƯƠNG BINH

 

Thương anh mất một cánh tay

Gửi nơi trận mạc tháng ngày Trường Sơn

Chiến công rực đóa hoa thơm

Ngày vui về với mái trường thân quen

Lại cùng phấn trắng bảng đen

Ươm mầm trí thức đàn em tuổi hồng

Vườn trường hoa nở ngàn bông

Quê hương đằm thắm chiến công ngày về

 

Đỗ Thị Tuyết Nhung

 

 

 

HÌNH NHƯ

 

Hình như đông vẫn chưa qua

Cho nên cái rét cắt da vẫn còn

 

Hình như em vẫn còn son

Cho nên đôi mắt vẫn còn dao cau

 

Hình như yêu chẳng phai màu

Cho nên vẫn cứ qua cầu gió bay

 

Hình như đời lắm chua cay

Cho nên khó kiếm vận may: Ngọt bùi

 

 

Phạm Sơn

 

 

 


 

 

ĐẢO VÀ ANH

 

 

Cát Bà chiều đổ cơn mưa

Lặng thầm, anh với đảo xưa ngóng chờ

Đi qua năm tháng dại khờ

Thương mình ngày ấy lơ ngơ cuộc tình

 

Nổi chìm dâu bể mưu sinh

Nào hay biển cũng đa tình như ta

Trời xanh xanh đến nõn nà

Đảo xưa in dấu Tiên sa chốn này

 

Người về, Guốc* ở lại đây

Để giờ đảo cát nước mây níu người

Hạ Long đá cũng kết đôi**

Cát Bà lẻ bóng anh ngồi đợi em

 

Đào Trọng

*  Đảo Hòn Guốc

* Hòn Trống hòn Mái

 

CÕI THIÊNG

 

Sông quê dòng nước ngọt lành

Thiếu bừ vai dựa hóa thành chung chiêng

Giữ cho mình cõi riêng riêng

Một mình với một cõi thiêng một mình

 

BÁN XUÂN

 

Trời nồm muốn bán mùa xuân

Ký ức ơi cứ tím dần hoàng hôn

Bởi ai trao nớ, gửi buồn

Để ngày xuân ấy luôn luôn hiện hình

 

 

Thiện Thanh Xuân




 Biên tập & giới thiệu: Đoàn Minh Ngọc, Hồ Đình Bắc

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Trọng - daotrong1941@gmail.com - 0978.779.728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng  (Ngày 28/10/2014 10:00:59)

Thơ lục bát là thế mạnh của các câu lạc bộ thơ Hải Phòng,trong đó có câu lạc bộ thơ Nhà giáo.Những bài trên đây là một phần của tác phẩm Tiếng Trống Trường vừa mới ra mắt bạn đọc xa gần.Niềm vui và vinh dự của những nhà giáo chúng tôi có bài được Nhà thơ Hồ Đình Bắc đăng tải trên trang Câu lạc bô thơ lucbat.com Việt Nam. Xin tỏ lòng biết ơn Nhà thơ Hồ Đình Bắc và chúc Nhà thơ mạnh giỏi,hạnh phúc.

Các bài khác: