Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 10-2014 của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương (24/10/2014) 

Chiều trên quê hương Hải Dương

 

 

 

 

CHIỀU QUÊ

 

Chiều quê trên cánh đồng xanh

Gặp cô thôn nữ tay nhanh bón trồng

Gió đông lướt nhẹ trên đồng

Lúa lên xanh tốt có công cô mình

Gió nghiêng vành nón trắng tinh

Cánh cò chao liệng chỗ mình chỗ ta

“Con cò bay lả bay la”

Bay trên đồng lúa bao la xanh rờn

Bõ ngày nắng lửa mưa tuôn

Công cô thôn nữ sớm hôm cấy trồng

 

PHN

 

 

 

 Tác giả Phạm Hữu Nhiễu

Điện thoại: 0985307267

 

 

 

THÁNG NĂM

 

Qua rồi ngần ấy mùa xuân

Hôm nay con lại quây quần quanh Lăng

Đây rồi hoa tím Bằng Lăng

Như lòng chung thủy ngang bằng đầy vơi

Hàng Trò thẳng tắp muôn nơi

Hướng về Đất tổ như khơi dậy nguồn

Cho dù nắng lửa mưa tuôn

Có hàng tre mọc che muôn cuộc chờ

Như hàng vạn tuế đơn sơ

Thấp cao, sau trước lẫn cờ vàng sao

Qua rồi mà vẫn ước ao

Vào thăm Lăng Bác dâng trào niềm tin

Như gương soi lại được nhìn

Soi vào tư tưởng ta tìm đúng sai

Tháng năm ngày rộng tháng dài

Về thăm Lăng Bác sớm mai rực hồng

 

Phạm Hữu Nhiễu

Điện thoại: 0985307267

 

 

 

 

Tác giả Vũ Hữu Trác 

PCT CLB thơ VN huyện Kim Thành   

Điện thoại : 0988395107

 

 

 

 

CŨNG CAM MỘT ĐỜI 

 (Kính tặng chị em phụ nữ nhân ngày PNVN 20-10)

 

Nhân ngày Phụ nữ tháng mười

Đàn ông đất Việt suốt đời tôn vinh

Dâng bà dâng mẹ tuần hương

Cầu cho cõi thọ thiên đường thảnh thơi

Gửi quà biếu chị gái tôi

Một đôi kinh lão để ngồi đọc thơ

Tặng cho bà xã bây giờ

Mấy thang thuốc bổ là thơ hàng đầu

Tặng cho em gái, con dâu

Đôi tạp dề thẩm một màu nâu non

Để mà nội trợ lo toan

Chồng yêu, mẹ quý, con ngoan, thảo hiền

Chúc cho cháu gái thắm duyên

Tìm anh vệ sỹ kề bên trọn đời

Còn đứa cháu dâu ta ơi

Mau sinh chắt nhỏ nối đời tổ tông

Bao cô em gái yêu thương

Bút thơ gửi lại mấy chương lưu đời

Nhân ngày hai muơi tháng mười

Chúc cho Phụ nữ sáng ngời Việt Nam

Đàn ông giỏi mạnh cần làm

Đóng vai vệ sỹ cũng cam một đời

 

Vũ Hữu Trác

PCT CLB thơ VN huyện Kim Thành

Điện thoại : 0988395107

 

 

 

Tác giả

Nguyễn Ngọc Bưởi

 

Điện thoại: 0947579045

 

 

CHỮ TÂM

 

Chữ tâm được kết từ lâu

Của ngày cầm súng đuổi Tàu, đánh Tây

Đêm nay bao tháng bao ngày

Giúp cho vững trí dựng xây cuộc đời

Như bông hoa nở giữa trời

Dù mưa dù nắng vẫn phơi hương nồng

Bao lần bão táp mưa dông

Cũng không lay được tấm lòng với dân

Hàng tháng về huyện mấy lần

Càng đi càng dẻo bước chân vững vàng

Chữ Tâm, chữ Đức nhịp nhàng

Tuổi đời bầy sáu lại càng thêm vui

Tuy già Đảng vẫn tin tôi

Giao cho công việc giúp người hướng tâm

 

Nguyễn Ngọc Bưởi

Điện thoại: 0947579045

 

 

 

Tác giả Ngô Hải Đăng

 

 

XUÂN VÀ THƠ

 

Xuân là tiết của đất trời

Thơ là cảm xúc của người yêu thơ

Mùa xuân có tự bao giờ

Mà thơ người đến bây giờ vẫn say

Xuân về ngàn vạn điều hay

Với xuân thơ chắp cánh bay xa gần

Mỗi năm xuân đến một lần

Đời đời vẫn nhớ mùa xuân qua rồi

Mong hoài nhớ mãi xuân ơi

Xuân về cảnh vật đất trời vào thơ

Xuân thơ như hẹn như chờ

Mối tình duyên ấy bao giờ mới thôi

Xuân về cảnh đẹp người vui

Với xuân thơ trọn một đời ngợi ca

 

Ngô Hải Đăng

Điện thoại: 01663958467

 

 

 

 

Tác giả Văn Hanh

 

 

NHỮNG BÔNG HOA TỪ ĐẤT

 (Mến tặng những nghệ nhân SVC)

 

 

Con người mảnh đất Xứ Đông

Lập bao kỳ tích chiến công lẫy lừng

Đất quê ta - đất anh hùng

Vẻ vang truyền thống cha ông bao đời

Mấy chục năm giặc tan rồi

Dựng xây đất nước theo lời Bác răn

Tay ta reo những mầm xuân

Uốn cây, tạo thế bao lần sớm hôm

Cây ơi cây được thổi hồn

Hiên ngang đứng giữa mưa dồn bão dông

Bạt phong cây lại hồi đầu

Dáng xiêu, ngọn thẳng vươn bầu trời xanh

Gió lùa cành ngọn vươn xa

Là là thác đổ, thiết tha dáng huyền

Tiếp thu cây thế cổ truyền

Ngũ Phúc, Cửu phẩm, Thất hiền, Tam đa…

Lối chơi xưa của ông cha

Nhệ nhân cách điệu thành ra muôn hình

Hòa nhập thế giới văn minh

Bon sai, kiểng cổ hành trình song song

Chào các anh những nghệ nhân

Lao tâm khổ tứ hết xuân sang hè

Thu sang rồi lại đông về

Bàn tay chai sạn đam mê hết mình

Nâng niu từng mỗi chồi xinh

Tâm hồn nghệ sỹ tạo hình uốn cây

Những bông hoa giữa rừng cây

Ngát thơm trên mảnh đất này Tỉnh Đông

 

Văn Hanh

Điện thoại: 01687753219

 

 

 

 

Tác giả Phạm Huy Liệu

 

 

MÙA DUỐI CHÍN

 

Quê nghèo lõm bõm tuổi thơ

Cào cào, châu chấu vẫn chờ đợi nhau

Có cây duối ở đầu nhà

Vàng tơ chi chit sao mà ngon thay

Bán hàng quả duối xếp đầy

Tôi là khách đến mua ngay…không tiền

Mời chào duyên đến là duyên

Lòng tay ghi nợ… trông hiền, hiền ghê

Thế rồi năm tháng bộn bề

Em ra thành phố lần về dần thưa

Quên rồi cái nợ ngày xưa

Quên rồi mùa duối…gió đưa về trời

Hội xuân làng mở hội rồi

Muối tiêu rắc tóc, hai người gặp nhau

Nợ còn đã trả được đâu?

 

Phạm Huy Liệu

Điện thoại:0988252935

 

 

 

 

Tác giả Tạ Quang Trung

 

 

 DÁNG EM TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

 

 

Gặp em. Bạn gái Trường Sơn

Cho anh. Trải nắng cô đơn mang vào

Anh, em dựa lưng đất Lào

Mưa rơi không nghỉ, khói nhào gốc cây

Hỏi anh, má đỏ hây hây

Anh gốc Hà Nội vào xây đất mình

Quê em, miền Đông ? Tây Ninh?

Khăn rằn quàng cổ, áo dài bà ba

Chô cha…Anh đẹp…em là…

Cái da vẫn trắng-Không va vết gì?

Bỗng nhiên bom nổ ầm ì

Hai ta cùng xuống chữ I hầm đào

Bom rung bom dật ào ào

Võng đơn hai chiếc không sao cứ nằm

Chiến trường-quyết liệt hàng năm

Chẳng có rau, gạo, lá rừng lấy không

Êm sang bên đấy-Bên Đông

Bên Tây anh nhớ mưa lòng cùng ai

Trường Sơn sáng nắng chiều tà

Cái môi thâm rét, cái da xanh lèo

Xa em dáng mũ tai bèo

Chiến trường dục bước ngàn đèo cũng qua

Hẹn ngày thống nhất nước nhà

Chung vui xum họp đầm đà quê hương

 

Tạ Quang Trung

Điện thoại: 0986508456

 

 

 

 

Tác giả Lê Đại

 

 

VÀO XUÂN

 

Dịu dàng nỗi nhớ nơi em

Sa Pa chiều ấy tôi đem xuân về

Dao, Tày nổi nhịp múa xòe

Trống lòng gõ - lửa lập lòe vào đêm

Vàng Cô Chấn – dáng hình em

Bỏa tàng đã cổ , đóa sen giữa mùa

Hoa rừng mập, ánh sao thưa

Xuân như lực hút mắt ưa…thế rồi

Tiếng thuyết minh, trĩu lòng tôi

Cổ tay mũm mĩm, mảnh trời chung chiêng

Chênh vênh giây phút lạ quen

Sạp dồn tôi nắm tay em…thế là.

 

Đêm đông rạo rực Sa Pa

Tôi đêm ủ cái nõn nà vào xuân

 

Lê Đại

HV CLB thơ Thành Đông

 

 

 

 

 

TÌNH MẸ

 

 

Con về quê một chiều hôm

Bón in chênh chếch hoàn hôn bên đồi

Mẹ ơi nắng đã vơi rồi

Mẹ còn gánh nặng mồ hôi trên người

Mẹ tôi đội cả vòm trời

Hướng sương, chắn gió cuộc đời đơn sơ

Xa chồng, con tuổi còn thơ

Chiến tranh đã cướp thẫn thờ đơn côi

Nỗi buồn lòng mẹ chia phôi

Mẹ luôn dấu kín dạy tôi từng lời

Tình yêu đất nước con ơi

Tình thương của mẹ muôn người Việt Nam

 

Nguyễn Thị Bốn

Khu4-Việt Hòa TP hải Dương

 

 

 

 

Tác giả Trần Trung Hội

 

 

QUA ĐÈO GIĂNG GIÓ

 

Mấy ai có được tình yêu

Ở nơi rừng núi sớm chiều đan bom

Đường lên núi dựng chon von

Khe sâu trăng mọc mây vờn cabin

Khen ai sao khéo đặt tên

Chuyện tình Giăng Gió giữa miền hoang vu

Lưng đèo vắt dải sương mù

Xe đi le lói đèn rùa ngỡ trăng

Đường vào xứ Quảng xa xăm

Chuyện tình Giăng Gió ngàn năm vẫn còn

 

TTH

 

HOÀNG HÔN

 

Sương chiều phủ kín mặt sông

Chùa xa gieo tiếng chuông đồng ngân nga

Khói lam tỏa ấm muôn nhà

Đàn chim về tổ tiếng gà cầm canh

Cô em thắt dải lưng xanh

Chân thon nhún nhẩy gánh trăng về làng

 

Trần Trung Hội

Điện thoại:01657342701

 



Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

 

   

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@ yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 05/11/2014 16:24:06)

Rất vui hôm nay gặp lại CLB thơ Thành Đông tỉnh HD. Đặc biệt chương trình thơ tháng 10/ 2014 có ảnh chân dung với các bài thơ của tác giả như : CHIỀU QUÊ , THÁNG NĂM của anh Phạm Hữu Nhiễu, CŨNG CAM MỘT ĐỜI của anh Vũ Hữu Trác, CHỮ TÂM của anh Nguyễn Ngọc Bưởi, XUÂN VÀ THƠ của anh Ngô Hải Đăng, NHỮNG BÔNG HOA TỪ ĐẤT của anh Văn Hanh, MÙA DUỐI CHÍN của anh Phạm Huy Liệu, DÁNG EM TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN của Tạ Quang Trung, VÀO XUÂN của anh Lê Đại, QUA ĐÈO GIĂNG GIÓ, HOÀNG HÔN của Trần Trung Hội và tấm ảnh TÌNH MẸ của chị Nguyễn Thị Bốn.
Ngắm ảnh và đọc thơ của các anh, các chị rất trân trọng những tình cám tác giả dành cho thơ. Chúc CLB luôn phát triển viết nhiều thơ gửi tặng bạn đọc.

Các bài khác: