Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ tháng 9 của CLB Lục Bát Đoàn Thị điểm (Hưng Yên). (17/09/2014) 

            Đã qua những ngày Lễ hội Lục Bát Giáp Ngọ (2014), không khí tưng bừng vẫn còn nóng lên trong tâm trạng của mỗi hội viên CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm (Hưng Yên). Buổi sinh hoạt thường kỳ ngày 21 tháng 8 năm 2014, mọi người mang về đây những dư âm, cảm xúc trong ngày hội Lục Bát. Những tấm ảnh kỷ niệm, những bài thơ,  những vui mừng khôn xiết khi gặp lại bạn thơ sau một năm xa cách giữa 2 mùa Lễ hội.    

 BBT Lucbat.vn Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 9 của CLB Lục Bát Đoàn Thị điểm (HY).

 

 


 

 

ƯỚC GÌ

 

Em là tiên nữ giáng trần

Mang hồn lục bát nâng vần thơ bay

Em là thợ cấy, thợ cày

Hóa thân mà vẫn đắm say bao người

Môi em một đóa hoa tươi

nên rừng hoa thắm khoảng trời Thủ Đô

Em là nốt nhạc vần thơ

Bảo Sơn canh cánh mong chờ hội sau

Ước gì ngày tháng qua mau

Để tình thi hữu xây cầu đón em.

 

Trần Tự Bình

Điện Thoại: 0979376617

  

 

 

CHIA TAY

 

 

 

Ô xòe xuống núi em về

Mong ngày sáu, tám đỏ hoe mắt chờ

 

Nảy mầm biết tự bao giờ

Mà nghiêng bến nước, thẫn thờ mái tranh.

 

Trắng trong từ thuở  chậu sành

Cái cò cái vạc ngọt lành lời ru

 

Tiếng trong, tiếng đục chiều thu

Lạc vào  Lễ hội chín  lừ mắt em

 

Đến đây lạ lạ, quen quen

Vấp vào câu lục say mềm bờ môi

 

Ai gieo câu bát đầy vơi

Để sông nổi sóng, rối bời canh thâu.

 

Ai đem ngọn gió  nhuốm màu

Mỏng manh vạt nắng, nặng sâu nhân tình

 

Vần thơ mềm dáng trúc xinh

Buộc hình với bóng, buộc mình với ta

 

Hội tan rồi lại chia xa

Kẻ xuôi, người ngược mượt mà nhớ quên

 

Chia tay đến hẹn lại lên

Em về sóng sánh mạn thuyền sắc thơ.

 

Nguyên Hương

Điện Thoại: 01237124046

 

  

 

HƯƠNG LẠ

 

 

 

Thì ra mắt ấy liếc hờ

làm cho người thật nằm mơ giữa ngày

Ngẩn ngơ lệch cửa tình say

Va vào hương lạ đau cây nhẫn lồng

 

Hớp hồn vào mạng “Diêu Bông”

Mỏi đường chồng chéo tãi lòng vu vơ

Bùa yêu cài đặt ẫm ờ

Nửa đêm ú ớ gọi vờ cỏ xanh

 

Ríu chân xô phải bóng mình

Con mắt đói lả khối tình chơi vơi

Biết đâu mò thấy sao trời.

 

Đàm Đức Lợi

Điện Thoại:0913375389 

 

 

 

 

THẮC THỎM

 

 

Nỗi lòng thắc thỏm hôm mai

Xứ Đông nhớ lắm, xứ Đoài anh lên

Một miền khát tích thâm nghiêm

“Lời thề non nước “ nỗi niềm trao nhau

 

Yếm nâu mưa nắng dãi dầu

Cày sâu cuốc bẫm giữ màu nhân gian

Đền Và ai gọi, ai sang

bên kia chùa Mía tiếng làng rất riêng

 

Với em, em vẫn là em

Chất quê tần tảo bình yên nỗi người

Đường Lâm bao chuyện đã rồi...

Còn xanh hàng duối buộc voi mỏi mòn

 

Đất hai vua mãi trường tồn

Miền quê đắc địa danh thơm nức lòng

Tôm mơ vượt cạn hóa rồng

Hẹn cùng sông Đáy vẫy vùng biển khơi

 

Tản Viên đứng với đất trời

Vầng trăng viên mãn đón người tri âm.

 

Dương Xuân Diễn

Điện Thoại:011648759822

  

 

SẺ CHIA

 


Ai mà chẳng muốn vuông tròn

Dại chi gánh lấy héo hon cuộc đời

Mỗi người một số phận thôi

Tự mình, mình hiểu trách trời làm chi.

 

Mạnh chân vững bước mà đi

Sẻ chia bè bạn mỗi khi gió lùa...

Tình người chẳng thể bán mua

Hương xuân đâu phải đến mùa mới xuân.

 

Lệ Vui

Điện Thoại: 0984682522

 

  

 

MƯỜI NĂM

 

 

 

Mười năm mắt nói thay lời

Tình yêu tưởng đã thuộc rồi về nhau

Khi gần nhìn những đâu đâu

Lúc xa lại nhớ nguyên màu mắt em

 

Qua ngày, ngày hết đến đêm

Tôi - em tường tận nỗi niềm trong nhau

Mười năm chưa ngỏ một câu

Tim reo nhịp lạ, đầu đau hão huyền

 

Mười năm mơ mộng huyên thuyên

Lòng vô duyên úp mối duyên lỡ làng

Mười năm xe cát dã tràng

Đường dọc thì nổi đường ngang lại chìm.

 

Mười năm nuốt cái lặng im

Mỏng manh hơi thở đắm chìm mộng mơ.

 

Hoàng Kỷ

Điện Thoại: 01675869628

 

 

 

 

BAO GIỜ

 

 

Bóng ta đổ dưới chân ta

Hỏi đời ai đã bước qua bóng mình

Anh hùng từng trải chiến tranh

mà khi lau kiếm ái tình nào quên

 

Huống hồ em chỉ là em

Đứng trên sân khấu kéo rèm vải thô

Vào chùa lạy Phật nam mô

Đổ đâu cho hết đầy bồ ái ân.

 

Mượn bài thánh thiện dài ngâm

Chính mình vò nát lương tâm cả mình

Biết bao người đã thành danh

Dễ đâu hóa giải lời bình vu vơ.

 

Liệu bao giờ, đến bao giờ

Con thuyền trao đảo cặp bờ bến yêu.

 

Thái Sơn

Điện Thoại:01636497891

 


 

HAI QUÊ

 

 

Hai quê chung một dòng sông

Chung cả cánh đồng thẳng cánh cò bay

Chung con đường rợp bóng cây

Chung lời ru mẹ những ngày ấu thơ

 

Ngồi chung lớp học i tờ

Lắng nghe cô giảng, vui giờ ra chơi

Lớn lên mỗi đứa một nơi

Tôi vào bộ đội khắp nơi tung hoành

 

Hậu phương góp sức có anh

Công trường, nhà máy, lũy thành đắp xây

Tuổi cao ta lại về đây

Hàn huyên tìm lại những ngày đã xa

 

Cùng nhau ngâm vịnh vần thơ

Hòa vào khúc nhạc điệu hò cất cao

Tuổi cao, luyện trí dồi dào

Tình quê ta vẫn ngọt ngào như xưa.

 

Kiên Dũng

Điện Thoại: 01215307002  

 

 

 

 

 

 

NGỠ NGÀNG

  

 

Nhãn mùa hoa trổ đầu xuân

Hạt phù sa chắp cánh vần thơ bay

Chắt chiu từ cõi lòng này

Cất trưng ngọn gió, hồn cây mà thành

 

Cánh diều lắng đọng tuổi xanh

Cây đa, bến nước, mái đình bể dâu

Cái đêm trăng ấy nhiệm màu

Trường Sơn vẫy gọi, miếng trầu vắng vôi

 

Hoàng hôn bóng ngả cuối trời

gặp đây mà thấy cuộc đời vẫn xuân.

 

Xuân Duy

Điện Thoại: 01682823366

 

   

MẸ TÔI 

 

 

Mẹ tôi vất vả tháng ngày

Mang tôi chín tháng mười ngày chở che

Sinh tôi giữa buổi trưa hè

Một mình vượt cạn cận kề hiểm nguy

 

Gian lao mẹ chẳng sá gì

Chỉ mong con đứng, con đi vững vàng

Gánh nghèo mẹ chẳng thở than

Thương chồng con, mẹ lại càng chăm lo

 

Nghĩa tình chẳng thước nào đo

Non cao, biển rộng nào so được bằng.

 

Trần Ngọc Tài

Điện Thoại:01275801101

 

 

 

MƯA TRƯỜNG SƠN

 

 

Hành quân vào giữa mùa mưa

Trường Sơn bỗng hóa ra thừa nước ăn

Mưa từ dưới đất mưa lên

Mưa trong vòm lá, mưa trên đỉnh ngàn...

 

Sập sùi mưa trận mưa chan

Mưa như đổ nước mưa tràn lũng sâu

Suối to. suối nhỏ đục ngầu

Cây trơ rễ cái, phơi màu đất thâm

 

Rừng ngân một điệu nhạc trầm

Thác reo eo éo. đá rầm rầm lăn.

 

Trường Thịnh

  


 

BAO GIỜ 

 

 

Bập bùng bếp lửa trong nhà

Mà sao lòng vẫn như là... giá đông

Ngồi hong tay ngọn lửa hồng

Gian nhà vẫn lạnh, phòng không vẫn chờ

 

Củi tàn lửa hết bao giờ

Gió heo may đượm bài thơ tình đời

Lòng thổn thức, dạ bồi hồi

Bao giờ được ấm bởi hơi cùng chàng.

 

Trương Văn Tính

Điện Thoại: 01668125205

 


 

Biên tập & giới thiệu: Hương Sinh, Hồ Đình Bắc


 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - huong Sinh 1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (HY)  (Ngày 27/09/2014 22:14:53)

Xin chào anh Doãn Tới! Hương Sinh trân trọng cảm ơn anh đã bớt chút thời gian đọc chùm thơ của CLB LB Đoàn Thị Điểm. Anh đọc cả bài của HS và có những ý kiến rất đáng quý. HS sẽ thông báo tin vui cho hai tác giả Đàm Đức Lợi và Lệ Vui, chắc họ sẽ vui lắm anh à. Chỉ tiếc rằng bác Lợi tuổi đã rất cao không sử dụng được mạng. Lệ Vui trì trẻ nhưng cũng không dùng mạng bao giờ. HS xin phép được thay mặt các hội viên cảm ơn anh nhiều. Anh Doãn Tới sống xa quê mà thường xuyên hướng về Tổ quốc, nhất là tình cảm của anh dành cho trang lục bát. VN . Anh là người yêu thơ và nhất là thơ lục bát, phải chăng hồn thơ dân tộc đã ngấm sâu trong anh. HS mong rằng anh đọc và cổ vũ, động viên mọi người hơn nữa,để trang lục bát cộng đồng thêm ấm cúng. HS xin thay mặt CLB chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 23/09/2014 21:00:15)

Trong chùm thơ T/9 nhìn tấn hình các nghệ nhân thể hiện trong dàn nhạc cổ truyền của CLB rất quí. Hiếm có CLB nào được đồng bộ cả về Thơ và Nhạc như thế.

Bài HƯƠNG LẠ anh Đức Lợi viết rất lạ mà lại rất hay. Nó hay vì thời trai trẻ tôi cũng gặp được ánh mắt liếc hờ ấy, mà thú thật với anh Lợi ánh mắt ấy vẫn liếc tôi đến tận bây giờ. Chỉ khác là bây giờ mắt ấy liếc thật thì lại ở quá xa .

Thì ra mắt ấy liếc hờ
Làm cho người thật NGỒI mơ giữa ngày.

Đấy là tình cảnh của em thời đấy. Anh còn mằn với mơ chứ em đứng cũng mơ, ngồi cũng mơ. Cùng cảnh ĐÓI LẢ CON MẮT anh Lợi đừng cười em quá si tình nhé.

Bài SẺ CHIA chị Lệ Vui viết rất mạnh mẽ. Trước tiên mỗi người hãy tự hiểu mình, có trách nhiệm với chính mình và phải tự mình phấn đấu đi lên bất kể người ấy là đàn ông hay đàn bà.
***
Tự mình, mình hiểu trách trời làm chi
Mạnh chân vững bước mà đi.
Sẻ chia bè bạn mỗi khi gió lùa ...

Chị Lệ Vui rất đề cao sự sẻ chia của bạn bè, ở đấy có sự an ủi, cảm thông, động viên, giúp đỡ để vươn lên.

Tình người chẳng thể bán mua
Hương xuân đâu phải đến mùa mới xuân.

Bài thơ này rất quí về sự sẻ chia và khảng định sự mạnh mẽ đi lên của mỗi con người.

bài MẸ TÔI của anh Ngọc Tài có câu kết rất hay nói về nghĩa tình của mẹ:

Nghĩa tình chẳng thước nào đo
Non cao, biến rộng nào so được bằng .

Cảm ơn CN Hương Sinh đã giới thiệu thường xuyên thơ của CLB đến với bạn đọc.

Các bài khác: