Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ Lục Bát của CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương (12/09/2014) 

 BBT Lucbat.vn xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Lục Bát của các thành viên CLB thơ Thành Đông, tỉnh Hải Dương.

 

 

 
 
Côn Sơn, Kiếp Bạc vào mùa lễ hội
 

 

Tham gia cùng trang mạng cộng đồng Lục Bát Việt Nam có sự đóng góp của nhiều CLB thơ trong cả nước, mặc dù sáng tác nhiểu thể loại thơ khác nhau, nhưng CLB thơ Thành Đông đã chọn lọc và gửi đăng một chùm thơ Lục Bát của các tác giả trong CLB. Bước đầu ra mắt và cũng mong muốn Trang mạng cộng đồng là nơi gặp gỡ, giao lưu thơ của hơn 100 hội viên trong CLB thơ Thành Đông, Tỉnh Hải Dương.

 

 

 

 Tác giả : Nguyễn Thế Bình

        Địa chỉ: 104 Tiền Phong Phường Quang Trung, TP Hải Dương

      Uỷ Viên ban CH CLB thơ Việt Nam

       Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông, Tỉnh Hải Dương

 

 

TÌM LẠI NGÀY XƯA

 

 

Chiều buồn tìm lại ngày xưa

Con đò chờ khách đường thưa thớt người

Long lanh sợi nắng cuối trời

Cánh cò bay lả cõng lời ru êm

Bước chân lên thảm cỏ mềm

Hoa xoan rụng tím bên thềm nhà ai

Bóng nghiêng hang dậu đổ dài

Tóc em buông xõa bờ vai dịu dàng

Má hồng điểm nét đoan trang

Ngọt ngào giọng hát đình làng giao duyên

Sông quê bến vắng đợi thuyền

Bồi hồi nhớ ánh mắt huyền đong đưa

 

NTB

 

 

 

HUẾ CHIỀU MƯA

 

 

Chiều nay xứ Huế trời mưa

Sông Hương sông nước đung đưa mạn thuyền

Khoe màu áo tím trinh nguyên

Thương người con gái mắt huyền năm nao

Nón bài thơ gió nghiêng chao

Môi hồng chưa giọt mưa nào hôn lên

Ngoài vườn cây cỏ ướt mềm

Chim khuyên tìm tổ bên thềm lao xao

Chiếc khăn ngày ấy em trao

Từ trong vệt nắng thắt vào lưng ong

Xa xôi anh vẫn mòn trông

Hoa thơm em ủ trong lòng đợi xuân

 

NTB

 

 

HƯƠNG QUÊ

 

 

Mây vờn theo gió lả lơi

Nắng hè lấp lánh lúa phơi sân nhà

Con tu hú gọi diết da

Chuồn chuồn bay thấp là là báo mưa

Sấm rền xé toạc ban trưa

Rặng tre kèo kẹt đung đưa mát lành

Em cười nghiêng ánh trăng thanh

Câu ca ví dặm ta dành cho nhau

Duyên thầm đỏ thắm trầu cau

Mong em hãy giữ sắc màu chân quê

Hoa râm bụt đỏ lối về

Cỏ non xanh mướt con đê đầu làng

Xuân tàn hạ vội chen ngang

Con sáo dẫn lối cho chàng gặp anh

Lời ru man mác bờ xanh

Ngược xuôi bươn trải cho anh rõ mình

Sông Lam sóng nước lung linh

Thương nhau ôm cả bóng hình quê hương 

 

 NTB

 

 

 

TÌNH EM

 

 

Bóng em thấp thoáng nương chè

Sấm rền vang vọng nắng hè chưa tan

Chân đồi con suối nước tràn

Rừng mai xào xạc gió ngàn bay xa

Tiếng ai hát bản tình ca

Mà nghe đằm thắm mượt mà yêu thương

Ngọc Lan ngào ngạt đưa hương

Bằng lăng hoa rụng khắp đường em qua

Chiều quê chút nắng nhạt nhòa

Bông hồng em hái làm quà tặng anh

Đêm nào dưới ánh trăng thanh

Niềm thương nỗi nhớ dệt thành ước mơ

Tình em là cả bài thơ

Tuổi xanh ấp ủ đón chờ tương lai

 

 

Nguyễn Thế Bình

Điện thoại: 0936849991

 

 

 

 

     Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh

   - 14/2 ngõ 73 Tuệ Tĩnh Phường Nguyễn Trãi TP Hải Dương

-          Nguyên chánh văn phòng UBND Thành Phố Hải Dương

-          Ủy viên Ban Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương.

 

 

VỀ CÔN SƠN

 

 

Chiều tà thăm thẳm Côn Sơn

Nghiêng mình tưởng vọng hương hồn Ức Trai

Sao Khuê vằng vặc giữa trời

Gương đời Nguyễn Trãi sáng ngời đức nhân

Nước bền cốt ở “ yên dân”

Nghiệm tìm chân lý bao lần thịnh suy

Đọc bia Bác nghĩ suy gì *

Hai tâm hồn lớn đều vì nhân dân

Sử xanh xa cũng như gần

Non sông một giải, mùa xuân vững bền

Hành hương về với Côn Sơn

Ơn sâu xin thắp nén hương dâng Người

 

NNM

*Nhà bia, nơi Bác Hồ đã xem khi Người về thăm Côn Sơn ngày 15-2-1965

 

 

 

BẾN ĐÒ XƯA

 

 

Em về bên ấy Tân Dân

Con đò mỏng mảnh xa dần bến xưa

Sông chiều lạnh gió thưa mưa

Một dòng ngăn cách đôi bờ chia xa

Tiếng ai chới với gọi đò

Vời theo con sóng mịt mờ nỗi mong

Sổ lồng sáo đã sang sông

Nhớ thương lòng chỉ với lòng người ơi

Mười năm người ấy xa rồi

Biết còn lưu lại chút thời của nhau

 

NNM

 

 

 

NHỚ TRUNG DU

                     Tặng X.

 

 

Sao em khâu mũ tặng tôi

Hanh vàng lá cọ - cảnh đời Trung du

Hành quân gặp gỡ tình cờ

Áo tôi em vá chút quà em trao

Cơm canh thơm thảo ngọt ngào

Đầy vơi em xới, dạt dào chiều mưa

Lá thư viết dở năm xưa

Đò đưa ngày ấy…sông chưa bắc cầu

Bất ngờ gửi mũ cho nhau

Khuyết tròn mờ tỏ nông sâu nỗi lòng?

Trung du, đồi cọ, vời trông…

 

NNM

 

 

GIẾNG ĐÌNH

 

 

Em đi gánh nước giếng đình

Buông lơi mái tóc một mình soi gương

Mây trời lồng bóng em thương

Cánh bèo ong nhỏ vấn vương nơi này

Bỗng lùa thoảng gió heo may

Mong manh tấm áo vai gầy em tôi

Nét nhìn sóng sánh đầy vơi

Tôi mơ gánh đỡ một thôi đường về

Bước chân trải nhịp hồn quê

Cúc tần xanh để đam mê tơ hồng

 

NNM

 

THĂM CHÙA

 

 

Người ơi “xuống tóc” bao giờ?

Để ai bối rối ngẩn ngơ: thưa thày…

Áo nâu che chở vai gầy

Vạt khăn thắt chặt đắng cay nỗi đời

Chuông chiều trầm vọng chơi vơi

Tan trong cô tịch một thời thanh xuân

Vầng trăng mười sáu trong ngần

Mà ai lẻ bóng bần thần dưới trăng

Còn đâu lời hẹn hôm rằm

Vin “cầu giải yếm” sang thăm hỡi người

 

Nguyễn Ngọc Minh

Điện thoại: 01655101278

 

 


Tác giả: Tạ Anh Ngôi

- Khu Nhân Hưng, Thị trấn Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

- Phó Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông Tỉnh Hải dương

 

 

 

THẪN THỜ

 

 

Lên đồi cầu đức Vua Cha*

Thông reo vi vút mây là là mây

Bóng chiều đã ngả, sương bay

Bóng đền đổ xuống lấp đầy lối thông

Trong chùa đang giở giá đồng

Em không đợi lộc sao vòng ra đây

Tôi như người nghiện rượu say

Em như rượu ủ lâu ngày đượm men

Gặp nhau chiều nhuộm sân đền

Em cười như thể đã quen lâu rồi

Ánh nhìn hớp mất hồn tôi

Để chiều ngơ ngẩn để tôi thẫn thờ

 

T.A.N

*Đền Cao Yên Phụ (Kinh Môn, Hải Dương)

 

 

 

 

ĐÂU RỒI LÀNG XƯA

 

 

Cả làng không một bóng tre

Làm cơn gió thoảng trưa hè bâng khuâng

Những cô con gái mâng mâng

Váy hồng cun cũn câng câng nói cười

Đường làng xoan tím thôi rơi

Xập xình nhạc “Pốp” thay lời hát ru

Giữa đêm phá cỗ Trung thu

Dọc đường già trẻ lu bù rượu ngang

Đỏ mờ một dãy quán hàng

Bao nhiêu kẻ khó người sang ra vào

Nghênh ngang cổng rộng nhà cao

Gặp nhau chả gật đầu chào như xưa

Đình làng dựa dẫm với chùa

Pháp sư xây điện, sư mua nhà lầu

Ruộng hoang cỏ mọc lút đầu

Người nghèo bỏ xứ, người giầu sắm xe

Đồng không một bóng cò về

Cành đa oằn nặng nắng hè chơi vơi

Làng xưa yên ả đâu rồi

Người xưa đằm thắm đâu người ngày xưa

 

T.A.N 

 

 

CHẮC GÌ

 

 

Chắc gì em đã yêu tôi

Đùa vui một chốc rồi thôi… chắc gì

Con em lẫm chẫm tập đi

Tôi yêu em đã chắc gì cho yêu

Hôm qua mưa gió cả chiều

Sợ nhà em đổ tôi liều chạy sang

Băng qua một cánh đồng làng

Một con sông cái, một hàng tre gai

Trong nhà vắng lặng không ai

Gió tung cả chiếc liếp dài trước hiên

Cửa buồng không kín mưa xiên

Hình như ướt tấm chăn chiên mất rồi

Chỏng chơ chiếc chảo, chiếc nồi

Chiếc vung mất ấm, chiếc nôi trẻ nằm

Nhìn về phương ấy xa xăm

Chúc em hạnh phúc trăm năm…tôi về.

 

Vượt qua một quãng đường đê

Một con sông cái tôi ghê cả người

Đêm nay ở phía cuối trời

Chắc gì em nhớ đến tôi…chắc gì?

 

Tạ Anh Ngôi

Điện thoại: 01693510809

 

 


Tác giả: Phạm Lạc Cầm

Địa chỉ 76 Lương Đình Của, Phường Hải Tân TP hải Dương

Phó Chủ nhiệm CLB thơ Thành Đông.

 

 

HƯƠNG BƯỞI

 

Về thăm quê ngoại chiều nay

Thương hương hoa bưởi đắm say lòng người

Một đời hương bưởi theo tôi

Buồn vui thơm mãi nhớ thời mộng mơ

Khen thay bà Nguyệt ông Tơ

Khéo xe duyên thỏa đợi chờ nhớ mong

Xuân về hoa bưởi trổ bông

Tỏa hương ngào ngạt thắm nồng hai quê.

 

PLC

 

 

MƯA NGHĨA TRANG LIỆT SỸ

(Kính tặng chị Q-vợ liệt sỹ)

 

Hương trầm gợi nhớ hương cau

Khói lam nặng giọt lệ sầu chiều mưa

Em – người vợ trẻ năm xưa

Lòng thành em gửi em thưa cùng chàng

Lệ sầu hòa với mưa vàng

Thấm bồi cho đất mùa màng bội thu

 

PLC

 

VÔ ĐỀ

 

 

Cớ gì mưa lốc xoáy tung

Cuốn đi yên ấm nát rừng Đào Mơ

Thương thay mầm nhú, quả tơ

Chênh chao, trơ trụi, sững sờ bỗng dưng

 

PLC

 

 

VẪN

 

 

   

Bạn thơ tóc điểm sương rồi

Ý thơ vẫn gợi...nét cười vẫn xuân

Giao lưu bầu bạn xa gần

Vẫn tình xuân vẫn hương xuân tỏa đều

Vẫn bình tâm ngẫm nhiều chiều

Lời thơ sâu lắng thấu điều quanh ta

Vẫn chăm dưỡng dạy tuổi hoa

Cho xuân đất nước, xuân nhà xanh tươi.

 

PLC


 

 

NGÀY THƠ VIỆT NAM Ở VĂN MIẾU

QUỐC TỬ GIÁM

 

 

 

Én trao tin hội nhà thơ

Cờ chim Lạc kéo vẫy chờ muôn nơi

Hàng bia tiến sỹ rạng ngời

Thiên quang mặt giếng gương soi trong ngần

Hàng cây xanh thắm sắc xuân

Đại Thành, Thái Học thi đàn tình say

Trăm ngàn con sóng về đây

Bút thơ, nét mới, cất bay cánh thần

Xuân đời hương của muôn dân

Khí thiêng sông núi vang ngân đất trời

Ra về lòng cứ bồi hồi

Xốn xang hương mới sáng tươi nắng chiều

  

 

Phạm Lạc Cầm

Điện thoại: 01266496575

 

 

  

Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nhữ Công Thắng - thangnhucong@gmail.com - 0972 590 179 - Mộ Trạch, Bình Giang, Hải Dương  (Ngày 11/05/2016 12:55:08)

Kính chào các nhà thơ Hải Dương.
Có một lần tôi đi gặp đối tác, khi giới thiệu mình quê Hải Dương. Đối tác đọc ngay bài thơ giới thiệu về các huyện kèm sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. tôi chỉ nhớ 2 đoạn:...Cam Thanh Hà...Bí Bình Giang,...từ đó muốn tìm bài thơ mà không sao tìm được tác giả, tên bài thơ và nội dung (vì hôm đó cũng quá chén).
Vậy kính mong các bác tìm và chia sẻ bài thơ giúp tôi qua địa chỉ Email trên.
Trân trọng cảm ơn.

  Bùi quang Thanh - vanlai,hd@gmail.com - Đ.T. 01687905617 - Ngọc Châu Phường  (Ngày 04/02/2015 8:14:22)

Kính tặng Câu Lạc bộ thơ Thành Đông.

CÂY HƯƠNG NHU

Phận em là gái đồng quê
Hẩm hưu nên ở chân đê góc vườn
Cây thơm vị quí ai thương
Vì nhu nên phải nhún nhường chị em

Giáp tuất niên xuân
Bùi Quang Thanh

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 25/09/2014 16:31:03)

Rất vui nhận được tình cảm quí mến của CN và PCN CLB thơ Thành Đông dành cho BTV Hồ Đình Bắc và Em. Em xin được làm tình nguyện viên giới thiệu và quảng bá thơ của CLB Thành Đông đến với những người con quê Hải Dương đang sinh sống ở London.

Chúc các anh khoẻ, luôn chờ đón thơ mới của CLB

  Phạm Lạc Cầm - phamlaccam@gmail.com - 01266496575 - 76 Lương Định Của, Phường Hải Tân, TP.Hải Dương.  (Ngày 22/09/2014 14:10:31)

Chân thành cảm ơn những chia sẻ với tình cảm đặc biệt của tác giả Doãn Tới và biên tập viên Hồ Đình Bắc! CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương đã và đang chung sức để phát triển toàn diện cả về lượng và chất. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn nữa của người yêu thơ trên mọi miền tổ quốc cũng như ở hải ngoại.
Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất với tình cảm trân trọng và thân thương tới các anh và gia đình.
Phó chủ nhiệm.
Phạm Lạc Cầm.

  Nguyễn thế Bình - hodinhbac@gmail.com - 0936 849 991 - THÀNH PHỐ Hải Dương, Tỉnh Hải Dương  (Ngày 20/09/2014 21:35:30)

Câu lạc bộ thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tác giả Doãn Tới và biên tập viên Hồ Đình Bắc đã quan tâm tới câu lạc bộ. Mong rằng trong thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các anh, các tác giả và bạn đọc trong cả nước và nước ngoài dành cho câu lạc bộ. Chúc các anh cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Thay mặt CLB thơ Thành Đông
Chủ nhiệm
Nguyễn Thế Bình
Điện thoại: 0936 849 991

  Hồ đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - 36B Lê Thánh Tông TP Vũng Tàu  (Ngày 19/09/2014 15:50:55)

Là người biên tập chuyên mục CLB trên trang mạng cộng đồng Lục Bát Việt Nam khi nhận được bài của CLB thơ Thành Đông tỉnh Hải Dương, nơi mà thành phố gắn bó với tôi trên 40 năm công tác, gặp lại những tác giả cũng đã nhiều năm công tác quen biết với nhau, giờ lại được gặp nhau trên trang mạng, tôi thật sự xúc động, bởi ngày xưa chỉ biết nhau trên cượng vị công tác, tôi và các anh đâu có biết ai đã biết làm thơ. Giờ xa quê được đọc chùm thơ lục bát của các anh tôi cũng như bạn đọc Doãn Tới không khỏi bần thần nhớ đến quê hương, các anh đã cho chúng tôi về quê với bao nhiêu hình ảnh sinh động gói vào những vần thơ Lục Bát mượt mà:
"Về thăm quê ngoại chiều nay
Thương hương hoa bưởi đắm say lòng người
Một đời hương bưởi theo tôi
Buồn vui thơm mãi nhớ thời mộng mơ"
Tôi tin với chùm thơ đầu tay hay như vậy là niềm tin cho những trang thơ sau được gửi đến bạn đọc trên cả nước và bè bạn ở nước ngoài yêu thơ Lục Bát của trên 100 hội viên Thơ Thành Đông Tỉnh Hải Dương.
Kính chúc Ban chủ nhiệm và Hội viên mạnh khỏe

Hồ Đình Bắc.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 13/09/2014 0:45:12)

Từ London Vương quốc Anh em xin gửi lời chào, lời chúc mừng đến hơn 100 Hội viên của CLB thơ Thành Đông tp Hải Dương đã gửi tặng thơ đến bạn đọc trong và ngoài nước.
Thế Bình cuộc đời quân ngũ đã đưa anh đến những vùng niềm khác nhau của đất nước, nên thơ như cuốn hồi ký về những kỷ niệm không thể quên trong đời từ sông Hương, sông Lam đến vùng đồi chè ... nhưng yêu nhất với tôi là bài TÌM LẠI NGÀY XƯA ngay chính ở quê tác giả.
Sông quê bến vắng đợi thuyền
Bồi hồi nhớ ánh mắt huyền đong đưa.
Mắt huyền đong đưa Thế Bình viết thật lắm. Mà thật mới thật hay.
Sống xa quê khi đọc bài GIẾNG ĐÌNH tác giả Ngọc Minh lại bần thần nhớ giếng đình có cánh bèo ong nhỏ. Cánh bèo ong nhỏ mà làm nên nỗi nhớ lớn với quê. Ơn anh Minh nhiều lắm.
Bước chân trải nhịp hồn quê
Cúc tần xanh để đam mê tơ hồng
Nhiều người viết về cây tre, cây xoan, cây bưởi ... em rất tâm đắc " Cúc tần xanh để đam mê tơ hồng" đặc trưng của quê mình cả về ý và nghĩa.
Tạ Anh Ngôi viết bài ĐÂU RỒI LÀNG XƯA đọc câu nào cũng phải suy phải nghĩ. Giữa cái mới đối thay thái quá mà lưu luyến những cảnh yên ả đằm thắm ngày xưa.
Về người anh viết: Những cô con gái mâng mâng
Váy hồng cun cũn câng câng nói cười
.........
Giữa đêm phá cỗ Trung thu
Dọc đường già trẻ lu bù rượu ngang .......
Về tín ngưỡng : Đình làng dựa dẫm với chùa
Pháp sư xây điện, sư mua nhà lầu.
Về cảnh: Đồng không một bóng cò về
Cành đa oằn nặng nắng hè chơi vơi.
Về tình người: Gặp nhau chả gật đầu chào như xưa.
Rồi Anh Ngôi hỏi: Làng xưa yên ả đâu rồi
Người xưa đằm thắm đâu người ngày xưa.
Những cái ngày xưa còn mãi với ký ức của mỗi người. Anh Ngôi đã nói lên những cái mới rất tương phản với cái xưa để mỗi người chúng ta hãy biết nâng niu những giá trị truyền thống của Dân Tộc.
Tác giả Phạm lạc Cầm viết bài vô đề rất nhiều ý và nhiều nghĩa:
Cớ gì mưa lốc xoáy tung
Cuốn đi yên ấm nát rừng Đào Mơ
Thương thay mầm nhú, quả tơ
Chênh chao, trơ trụi, sững sờ bỗng dưng.

Đọc thơ của CLB Thành Đông có rất nhiều cung bậc cảm xúc rất riêng với từng tác giả.
Trong chương trình thơ này em mới thấy có 4 gương mặt của Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm còn lại bài của hơn 90 Hội viên chưa được giới thiệu. Hy vọng trong kỳ tới bạn đọc được thưởng thức nhiều hơn nữa thơ của các thành viên CLB.

Các bài khác: