Thứ sáu, 29/03/2024,


Giao lưu thơ Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 CLB Di sản thơ Lục bát VN Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (19/08/2014) 

Ngày 18-8-2014 CLB Di sản Thơ Lục bát VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sinh hoạt thường kỳ giao lưu thơ chủ đề Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9 và các chủ đề khác. Với 39 bài thơ và 6 tiết mục ca nhạc ngợi ca cuộc kháng chiến hào hùng của đất nước, được hội viên CLB và bạn thơ thể hiện sinh động trong buổi sinh hoạt.

            BTV Lucbat.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ lục bát và những hình ảnh trong buổi sinh hoạt thơ tháng 8-2014.

 

 

Chụp ảnh buổi giao lưu thơ tháng 8-2014 của CLB Di sản Thơ Lục Bát VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

THANH GƯƠM VÀ NGỌN BÚT

 

Gươm thiêng rực sáng muôn đời

Đã vung lên cả đất trời bão dông

Bảng vàng rực rỡ chiến công

Ngàn năm văn hiến cha ông khởi đầu

Bút thần nhả ngọc tuôn châu

Rồng bay phượng múa bấy lâu ở đời

Ngàn kho sách, vạn ý ngời

Cũng từ ngọn bút của người nhân văn

 Bài thơ lời hịch thiên thần

Còn hơn sức mạnh đạo quân triệu người

Thanh gươm ngọ bút tuyệt vời

Cũng là vũ khí do người tạo nên

Bàn tay các bậc tài hiền

Làm nên sức mạnh nên thiên sử vàng

 

Hoàng Yến

Điện thoại: 0972008539

 

 

Tác giả Hoàng yến và Nhà Báo Quang Việt

 

 

NHỚ CHA

 

Kỷ niệm tháng tám thành công

Tàu con ra biển với vòng hoa tươi

Nén nhang thắp giữa biển khơi

Hoa tươi thả xuống nhớ người yêu thương

 

Cha nằm giữa đáy đại dương

Cùng bao đồng đội kiên cường hy sinh

Hàng ngày con vẫn đinh ninh

Hồn cha phù hộ hành trình con đi

 

Con thường tâm niệm nghĩ suy

Phải làm cho tốt những gì cha mong

Kế thừa truyền thống cha ông

Canh phòng biển đảo mênh mông yên bình

 

Trên tàu con giữ tấm hình

Cha đang cầm lái hành trình ra khơi

Nhớ cha con hứa suốt đời

Quyết tâm bảo vệ biển trời quê hương

 

Bùi Văn Hoa

Điện thoại: 0908720220

 

VỌNG TƯỞNG

Gò Công quốc túy quốc hồn

Mọi người tưởng nhớ người hơn lúc nào

Hai mươi tháng tám xôn xao

Nhang đèn cỗ quả lòng nao nao lòng

Đất Gò chín nhớ mười thương

Đứa con xa xứ vấn vương nhớ về

Dẫu xa xa biệt xứ quê

Vẫn luôn tưởng niệm người đi não nề

Ông Trương Định đã vẹn bề

Hy sinh tuổi trẻ đi về Tây phương

 

Ngọc Thư

Điện thoại: 0908622537

 

 

Bài hát " Cô gái mở đường do tốp ca CLB thể hiện

 

GIA ĐÌNH

 

Thiêng liêng hai tiếng gia đình

Ấm êm, no đủ nghĩa tình bao la

Cháu con cha mẹ một nhà

Buồn vui đói khổ vẫn là người thân

Anh, em, con cháu xa gần

Yêu thương đùm bọc xa gần đều vui

Dù đời sóng dập bão vùi

Cùng nhau đoàn kết, bão lùi, sóng xa

Gia đình hạnh phúc chúng ta

Cùng nhau vui hát bài ca gia đình

 

Mộng Nga

Điện thoại: 0907957108

 

 

MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH

 

Cách mạng tháng Tám mùa thu

Phá tan xiềng xích ngục tù thực dân

Việt Nam trải mấy ngàn năm

Sánh vai thế giới ngang tầm năm châu

Sao vàng cờ đỏ tươi màu

Quân dân nô nức ca câu quân hành

Áo nâu xen lẫn áo xanh

Thôn quê cùng với thị thành vùng lên

Xây quê hương dựng chính quyền

Nhớ lời Bác đọc tuyên ngôn Ba Đình

Nước Độc lập, dân hiển vinh

Giữ gìn cho được, tử sinh không sờn

Lời vàng đá, dạ sắt son

Dù bao năm tháng vẫn còn đinh ninh

Đảng như ánh sáng bình minh

Bác là gương sáng in hình Việt Nam

 

Đinh Quang Huy

Điện thoại: 0643590889

 

 

Giọng Ngâm thơ của Phạm Hồng Thái và tác giả Mộng Nga (trái)

 

MÙA THU THÁNG TÁM LẠI VỀ

 

Mùa thu tháng Tám lại về

Cờ sao lại rợp trên quê hương mình

Việt Nam nguyện dưới anh linh

Anh linh cụ Hồ Chí Minh rạng ngời

 

Mang về trọn vẹn đất trời

Tự do Độc lập cho người Việt Nam

Đạp lên xâm lược sài lang

Dựng xây đất nước ngang hàng năm châu

 

Trường Sa biển đảo địa cầu

Giũ yên biển đảo giữ màu cờ sao

Cụ Hồ mang lại tự hào

Cho dân tộc Việt khác nào thánh nhân

 

Mùa thu tháng Tám mỗi lần

Đến đưa dân tộc tiến gần thịnh hưng

Nông thôn phố thị tưng bừng

Rợp trời cờ đỏ chào mừng thành công

 

Trần Đình Thư

Điện thoại: 0909657525

 

 

  Kết nạp hội viên mới

 

GIỌT MƯA THU ĐẦU TIÊN

 

Thu về tán lá hoe vàng

Mưa buông nhè nhẹ, lòng càng xốn xang

Cung đàn ai thả xa vang

Lúc khoan lúc nhặt như đang thầm thì

Phím rung thương nhớ người đi

Hờn sông trách núi phân ly làm gì

Bão dông nào có quản chi

Đừng bao giờ để bước đi thẫn thờ

 Dầu anh lắm bạn đừng ngờ

Người ơi sông vẫn bến bờ trước sau

Xin đừng lẫn lộn vàng thau

Chân trời muôn nẻo thương nhau vẫn gần

Nhớ em anh gửi mấy vần

Mà lòng xao xuyến mỗi lần đón thu

 

Phạm Hồng Thái

Điện thoại: 01678496234

 

 

Tác giả Thu Hà

 

 

CHẮC LÀ

 

Hôm qua bỗng gặp trời mưa

Chắc  là người ấy đã đưa tôi về

Lá sen đội cả đồng quê

Chắc là ta giữ lời thề trên tay

Hôm nay trời đổ heo may

Chắc người ấy đợi ở cây xoan già

Đêm khuya trăng đã xế tà

Chuông chùa gõ nhịp chắc là nhớ tôi

Chắc là chắc thử vậy thôi

Để tôi thấy nắng tưởng trời hóa mưa

Để tôi theo bóng đò đưa

Chắc chi người ấy còn chờ đợi tôi

Đường xa chát giọt mồ hôi

Bóng người em đón anh ngồi nghỉ chân

Chắc là anh đã bao lần

Trong anh còn nhớ một phần mưa rơi

 

Thi Thơ

Điện thoại: 0982684013

 

 

Ban chủ nhiệm chúc mừng sinh nhật Hội viên Minh Thu và Hồ Đức Thi sinh tháng 8

 

 

ĐẮM SAY

 

Dấu yêu ánh mắt đã nhiều

Sao em còn gợi mỹ miều tấm thân

Hay là tiên đã giáng trần

Ban cho trần thế muôn phần đắm say

 

KHÁT

 

Muôn loài những khát tình yêu

Như cá khát nước như em khát nhìn

Máu còn cứ chảy về tim

Là tôi còn khát liếc nhìn của anh

 

NV Đoàn Văn Thi

Điện thoại: 0985432202

 

 

Nhà báo Quang Việt đang ghi hình buổi sinh hoạt CLB

 

MÙA THU CÁCH MẠNG

 

Cách mạng tháng Tám thành công

Phất cờ chiến thắng non sông huy hoàng

Pháp thua Nhật phải đầu hàng

Kéo nhau về nước lực tàn ngoại bang

Nhân dân hết cảnh lầm than

Vùng lên làm chủ ngập tràn lời ca

Bình yên về với mọi nhà

Bức tranh hùng vỹ nước ta ra đời

Non sông gấm vóc sáng tươi

Tự do Độc Lập rạng ngời Việt Nam

Tuyên ngôn Bác đọc rõ ràng

Hùng hồn, dõng dạc, hiên ngang oai hùng

Ba Đình ngày ấy sáng bừng

Nhân quyền ban bố đẹp tình năm châu

Sánh vai cường quốc Á, Âu.

Việt Nam Độc Lập ngẩng đầu tự tin

Nhờ ơn Đảng, Bác quang vinh

Lê Nin soi sáng bình minh rực hồng

Tự hào con cháu Tiên Rồng

Niềm tin thắp sáng non sông vững bền.

 

Hà Thị Đông

Điện thoại: 0983990936

 

 

Cựu Chiến binh Thanh Thủy và  ca sỹ Minh Thu sau tiết mục văn nghệ  "bài hát chiếc mũ tai bèo"

 

THÁP RÙA SOI BÓNG

 

Hồ Gươm nước biếc trời xanh

Tháp Rùa soi bóng dáng hình lung linh

Quanh bờ tỏa bóng cây xanh

Bên nhau ta thấy tình mình đẹp thêm

Thủ Đô ngày tháng bình yên

Ngàn năm văn hiến dệt nên đất này

Bây giờ rợp bóng cờ bay

Giao lưu hợp tác dựng xây nước nhà

Dân giầu nước mạnh giao thoa

Vươn lên sánh với quốc gia toàn cầu

Thủ Đô thêm đẹp thêm giầu

Nghĩa nhân thấm đượm tình sâu mặn mà

Thành phố hòa bình của ta

Ngàn năm Văn hiến chói lòa nhân văn

 

Trí Nhẫn

Điện thoại: 0908088744

 

 

Tác giả Nguyễn Đức Nhân

 

THƠ LỤC BÁT

 

Câu thơ lục bát tuyệt vời

Từ lâu đã thấu tình người Việt nam

Dễ học, dễ nhớ, dễ làm

Phố phường cho đến xóm làng đều hay

Xa xưa cho tới ngày nay

Câu thơ lục bát rãi bày lòng ta

Lẫn trong nốt nhạc thi ca

Âm tiết mượt mà rung động con tim

Buồn vui ai cũng muốn tìm

Đến thơ lục bát để tin yêu đời

 

Nguyễn Đức Nhân

Điện thoại: 01289230720

 

MỐI TÌNH TRƯỜNG SA

 

Gặp nhau mới có một lần

Tình yêu hứa hẹn, thấy gần mến nhau

Lệnh trên khẩn cấp đi mau

Ra nơi biển đảo tuyến đầu Trường Sa

Mênh mông sóng biển là nhà

Tầm nhìn vọng gác xa xa chân trời

Giữ gìn biển đảo trùng khơi

Chống quân xâm chiếm, không rời tiền tiêu

Bao giờ sóng lặng biển yên

Việt Nam Tổ quốc vùng biên giới này

Đàn chim mỏi cánh tung bay

Tình em vẫn đợi hàng ngày nhớ anh

Thường xuyên em đến nhà anh

Trông nom đồng lúa màu xanh, luống cà

Giúp mẹ mọi việc trong nhà

Mẹ khen em đảm thật là giỏi giang

Anh làm nhiệm vụ vinh quang

Tình yêu hạnh phúc lễ thành …hôn em.

 

Lâm Tuấn

CLB thơ TP Vũng Tàu

 

 

Tác giả Lâm Tuấn

 

 

 

 

Toàn cảnh sinh hoạt Câu Lạc Bộ

 

 

Biên tập và giới thiệu : BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 15/09/2014 1:13:51)

Hôm nay vào trang thơ CLB di sản thơ Lục Bát của BR _ VT tác giả Thi Thơ viết bài CHẮC LÀ rất cảm động với tình yêu chân thật, sâu kín trong lòng để chắc ra bao nhiêu cái đẹp của người mình yêu. Nhưng rồi những điều chắc ấy chỉ một mình mình biết trong hy vọng mong manh.
Chắc là chắc thử vậy thôi
Để tôi thấy nắng tưởng trời hoá mưa
Sống xa quê đọc CHẮC LÀ càng thương cảm với sự chịu đựng của những người phụ nữ VN.
Cảm ơn Thi Thơ đã khắc hoạ rất thật tâm tư, tình cảm trong tình yêu của cô gái trong CHẮC LÀ . Các bạn nam đang yêu đọc bài này sẽ thấy tình yêu dành cho mình lớn hơn, nhiều hơn điều mình cảm nhận được.
Rất yêu tấm lòng của người con gái trong CHẮC LÀ của Thi Thơ

Các bài khác: