Thứ bảy, 20/04/2024,


"Tìm kiếm vu vơ" - Chùm thơ của CLB thơ Lục bát Hải Phòng (30/07/2014) 
“Tức cảnh sinh tình” - Ấy là cái lý để các tác giả thơ gửi gắm nỗi niềm của mình… LBHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Tìm kiếm vu vơ” của các tác giả CLB Lục bát Hải Phòng:
 
 


Ngô Trung Dũng

CUỐI CHIỀU

Nhà xưa lối ngõ cũng xưa
Thời gian trầm tích nắng mưa bao đời
Tuổi xuân đi khắp muôn nơi
Cuối chiều gom nhặt lở bồi vào sông
 
Phù sa vẫn một sắc hồng
Ta về ngụp lặn giữa dòng sông quê
Lời yêu giăng mắc bùa mê
Cỏ may vá lại lời thề đánh rơi.
 
Cuối chiều tôi nhặt lại tôi
Rưng rưng nỗi nhớ phương trời xa xăm
Mẹ ngồi buôn mớ, bán trăm
Thương vuông vải cổ lặng thầm về đâu?
 
Ruộng quê cấy lúa trồng màu
Ngõ nhà mở quán dãi dầu mưu sinh
Lời ca nghiêng xuống sân đình
Chung chiêng em hát cho mình đa mang.
 
Cuối chiều hái nụ hoàng lan
Giấu vào vạt áo ngỡ ngàng ngày xưa
Giật mình ngõ vắng rào thưa
Giật mình chạm phải cái chưa của mình!



  
 


Lã Đắc Phước
TÌM KIẾM VU VƠ
 
Nửa đời tìm kiếm vu vơ
Mà sao vẫn chửa bao giờ thấy đâu
Tìm trong sợi chỉ đường khâu
Sợi buồn níu lấy sợi đau rối bời
 
Cánh buồm căng gió biển khơi
Để cho con sóng bồi hồi cuốn theo
Sợi tình buộc trái tim yêu
Lòng tay để tuột, lòng nhiều long đong
 
Đi tìm chiếc lá diêu bông
Cả đời đeo đẳng, uổng công Hoàng Cầm
Tình yêu có lúc lỡ lầm
Biết gai mà vẫn cứ cầm trên tay
 
Men nồng môi chớm đã say
Càng say càng ngấm, càng cay đắng lòng.
 
 


 

Kim Cúc
VỌNG PHU
 
Vọng phu hoá đá dầm sương
Thương thân con gái lầm đường vọng ai?
Hoa tàn, nhuỵ héo, màu phai
Không Ngâu mắt cũng lệ dài như mưa.



 
 


Lưu Xuân Đồng
BÁNH ĐA CUA
 
Sáng nào bà cũng bên ông
Dạo quanh mấy phố cho lòng thảnh thơi
Bánh đa cua - quán đón mời
Bà liền sắp ghế ngọt lời cùng ông
 
Ngậy thơm nóng bén tới lòng
Gạch cua óng ánh nhớ đồng chốn quê
Thoáng từ nửa thế kỷ về
Ngâm nga thưởng thức tràn trề niềm vui
 
Từng bờ ruộng rãnh, chao ơi
Mò cua, bắt ốc ấy thời chẳng quên
Từ nôi vượt khó vững lên
Đức bền, hương đất đãi đền sâu xa
 
Nét cười đôn hậu nơi bà
Êm cùng nghĩa cử thiết tha dâng đời
Riêu cua mềm bánh, bóng môi
Ông dùng hai bát, bà sôi tâm tình!


 
 

Đào Trọng
TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI

Tôi đứng đây trước tượng đài
Bên hàng bia mộ nắng mai nhạt nhoà
Trời xanh mây trắng la đà
Hương trầm nghi ngút khói là là bay
 
Quê hương yêu dấu là đây
Các anh yên nghỉ chốn này đất quê
Thông gieo vẫy gió bốn bề
Nghe như tiếng mẹ vọng về lời ru
 
Thoáng trông thực thực, hư hư
Mộ bia thẳng tắp đứng như song hành
Như thời binh lửa chiến tranh
Các anh tiến bước lúc hành quân xa
 
Anh đi để lại mẹ già
Nửa đời xiêu bóng chiều tà đợi con
Anh đi trọn nghĩa nước non
Máu đào tô thắm nét son sử vàng
 
Xót thương, lệ ứa hai hàng
Tôi xin dâng một tuần nhang vĩnh hằng!
 
 
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huệ - nghue@yahoo.com - 0033758560411 - Paris Cộng hoà Pháp  (Ngày 11/08/2014 20:10:06)

Đang dạo vu vơ trong vườn lucbat.vn rất vui gặp được LBHP cũng đang TÌM KIẾM VU VƠ nơi này. Gặp Trung Dũng cặm cụi gom nhặt lở bồi vào sông, rồi anh lại còn dùng cả cỏ may để vá lại lời thề chẳng lành năm xưa. Nhiều người viết về cỏ may nhưng dùng cỏ may để vá lời thề chắc là chỉ có một Trung Dũng ở LBHP làm được. Dung dị mà sâu sắc, thật mà lại rất mơ để rồi giật mình chạm phải cái chưa của mình.
Vọng Phu tác giả Kim Cúc viết ngắn mà đọc xong nghe cứ xao động, day dứt lòng người. Là phụ nữ Kim Cúc có cái nhìn rất nhân văn và thương cảm với những người con gái lầm đường bất luận trong hoàn cảnh nào. Cũng là kiếp người mà họ phải hoá đá dầm sương để cho hoa tàn, nhuỵ héo, mầu phai. Nỗi khổ âm thầm trong lòng họ không có người mà vọng, dòng đời cứ trôi xuôi theo dòng lệ dài như mưa của họ. Xã hội hãy sẻ chia cùng họ mở ra con đường mới
Lần đầu gặp gỡ em viết mấy lời này. hẹn các anh Đào Trọng, Xuân Đồng, Đắc Phước trong kỳ thơ tới...

Các bài khác: