Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ tháng 6 của CLB Di sản thơ Lục Bát VN Tinh Bà Rịa Vũng Tàu (18/06/2014) 

 CLB Di sản thơ Lục Bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao lưu thơ Chủ đề tháng 6 về Người Cao tuổi, về mẹ và bảo vệ Biển đảo Viêt Nam

 

 

CLB Di sản thơ Lục Bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao lưu thơ tháng 6-2014.

 

 

Tốp ca nữ với bài hát" Vui ngày kỷ niệm Người cao tuổi Việt Nam"

 

 

 

(Từ trái sang )

PCN CLB Nguyễn Bình Diệp, TB Cố Vấn Trần Đức Hậu và CN CLB Hồ Đình Bắc

 

XUÂN ĐẾN CÔ ĐƠN

Cụ ơi!* Tuổi cụ bao nhiêu
Tết này trên trán thêm nhiều nếp nhăn
Mắt mờ nhìn phía xa xăm
Chắc trong lòng cụ nhớ thầm cháu, con

Xuân về tuổi hạc héo mòn
Cô đơn tìm đến người buồn - cô đơn
Cuối đời gửi tấm thân còm
Vào nơi dưỡng lão - cháu con đâu rồi?

Công cha nghĩa mẹ thế thôi
Tủi hờn giờ biết kêu trời - hỏi ai?
Trách thân sao cứ sống hoài
Đếm mùa xuân đến cho dài cô đơn

Cụ ơi! Đâu thiếu cháu con
Đầy đàn, đầy đống mải còn bán, buôn
Sao không bán hết chữ buồn
Vẫn dành biếu mẹ cho tròn”nghĩa nhân”
 


* TT dưỡng lão Nhân Ái (phóng sự mảnh đời cô đơn)
Cụ H năm nay 83 tuổi (quê huyện Sóc Sơn, Hà Nội), sinh được 3 người con

đã trưởng thành, kinh tế khá giả mà 7 năm con cháu không đến thăm cụ một lần

Hồ Đình Bắc

Điện thoại 0912280375

 

 

 

  Tác giả Phạm Hồng Thái

 

TÂM SỰ TUỔI BẨY MƯƠI

 

Thế là mình đã bẩy mươi

Lẵng hoa bạn tặng còn tươi sắc hồng

Cuộc đời ví tựa dòng sông

Khi mênh mông lớn, khi không nước ròng

Đã từng nếm cảnh long đong

Chua, cay, mặn, chát mà không sờn lòng

Bây giờ con cháu vui đông

Vắng người tri kỷ, khiến lòng xót xa

Nỗi buồn đốt cháy tình ta

Nhớ ngày đã sống thiết tha mặn nồng

Người ơi thấu nỗi này không?

Bạn bè gần gũi khai thông bến bờ

Hôm nay viết mấy vần thơ

Gọi là vài sợi vương tơ cõi lòng

 

Phạm Hồng Thái

Điện thoại: 01678496234

 

CÔ ĐƠN NGƯỜI CAO TUỔI


Lúc buồn dạo cảnh xem hoa

Một mình ta, một bóng ta, lưng chiều

Đời ta hương sắc còn nhiều

Bao chiều lẻ bóng, bao chiều mình ta

Đêm buồn nhìn ánh sao sa

Ngày dài quanh quẩn vào ra một mình

Vườn hồng, thiếu bóng trúc xinh

Để ta thơ thẩn một mình trơ vơ

Biết bao giờ, đến bao giờ

Xua đi cái vắng, xóa mờ cái không

Đến đây ngắm sóng biển đông

Tối buồn lại ngắm Thần Nông trên trời

Một mình lạc giữa dòng đời

Lấy ai chia sẻ cho vơi nỗi niềm


Hoàng Yến

 Điện thoại: 0972008539


Nhà báo Quang Việt và tác giả Hoàng Yến (Phải )

 
 

VIỆT NAM TỔ QUỐC CỦA TÔI 
 

Đẹp thay Tổ Quốc của tôi 

Non sông gấm vóc đất trời Việt Nam   

Nước ta biển bạc rừng vàng 

Phì nhiêu đồng ruộng lúa càng trĩu bông 

Việt Nam con cháu Lạc Hồng 

Chiến công nối tiếp chiến công rạng ngời 

Sử vàng chói lọi bao đời 

Diệt quân xâm lược đời đời còn vang 

Một lòng gìn giữ nước non 

Dựng xây Tổ Quốc giang sơn đẹp giầu 

Quân xâm lược Pháp, Mỹ, Tàu 

Đừng mang mộng tưởng dài lâu bá quyền 

Dân ta anh dũng trung kiên 

Trẻ già, trai gái dưới trên một lòng 

Quyết tâm bảo vệ non sông 

Quân xâm lược tới đừng mong ngày về

 

 

Phạm Kim Tuyến 

Điện thoại: 0903827259

 

 

 

 

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà

  

 

BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG

 


Ngày xưa con cháu Lạc Hồng  

Năm mươi xuống biển, lên rừng năm mươi

Ngàn đời nghênh sóng biển khơi 

Giăng nên thành lũy lưới trời mênh mông   

Hai quần đảo dựng thành đồng 

Hoàng Sa nối mạch với cùng Trường Sa

Trời ta, biển đảo của ta   

Ngàn năm kiên định - ông cha giữ gìn

Đồng lòng - Con cháu Rồng Tiên

Dựng xây Tổ Quốc đẹp bền muôn sau

Giặc kia kế độc mưu sâu   

Vươn vòi Bạch tuộc tiến vào biển ta

Hoàng Sa chúng gọi Tây Sa 

Ngang nhiên chiếm đảo, xây nhà, sân bay...

Hơm trăm tàu biển, máy bay

Hung hăng, ngang ngược đuổi vây tàu mình

Đâm chìm tàu cá dân sinh 

Vòi rồng phun nước cuồng điên đêm ngày 

"Chín tám mốt"(981) giàn khoan đây

Ngông nghênh đặt giữa biển này-Việt Nam

Hổ danh nước lớn gian tham

Chèn cướp nước bé - ngựa quen thói đường

Biển Đông dậy sóng trùng dương 

Đuổi bầy cướp nước, đuổi phường xâm lăng 

Ngân trong gió những Chi Lăng

Âm vang đồng vọng Bạch Đằng, Đống Đa

Kiên hùng truyền thống ông cha 

Kết ngàn trùng sóng - chói lòa chiến công

Rạng danh nòi giống Tiên Rồng   

Việt Nam - Tổ Quốc anh hùng muôn năm

 

  

Nguyễn Thị Thanh Hà 

Điện thoại: 01252699286

 

 

 

 

 Tác giả Trí Nhẫn

 

TRÁO TRỞ - HUNG HĂNG

  

 

Trung Quốc tráo trở hung hăng 

Miệng nói tình nghĩa mà lòng sói lang 

Ngang nhiên chúng đặt giàn khoan 

Trong thềm lục địa chủ quyền của ta 

Máy bay tàu chiến vào ra

Trên vùng biển đảo Hoàng Sa của mình 

Ngày đêm chúng luôn dập dình 

Đâm chìm tàu cá thảm tình xót xa

Đâm va tàu cảnh sát ta

Thự thi nhiệm vụ giữ hòa khí chung 

Chúng cậy nước lớn dân đông

Bắt nạt nước bé cuồng ngông biển trời

Trung Quốc nên nhớ bao đời 

Lịch sử chói lọi sáng ngời Việt Nam

Đánh tan đánh bại xâm lăng 

Chi Lăng, Hàm Tử, Bạch Đằng, Đống Đa

Vẫn còn mãi mãi sáng lòa

Bọn xâm lược chớ mộng là bá vương

  

Trí Nhẫn

 

 

 


Tác giả Bùi Văn Hoa

 

 

EM YÊU LÍNH BIỂN


Đương đầu với lũ tham tàn

Lại thêm bão biển muôn vàn gian nguy

Các anh bám biển kiên trì

Quyết tâm đòi chúng rút đi đến cùng

Cảnh sát biển những người hùng

Chúng đâm tàu hỏng, lại cùng sửa sang

Vòi rồng phun nước phũ phàng

Tình yêu biển đảo lại càng dâng cao

Yêu anh em rất tự hào

Về người lính biển dạt dào yêu thương

Chuyện riêng tạm hoãn lên đường

Vì tình yêu biển quê hương nồng nàn

Chờ khi biển lặng bão tan

Về bờ mình lại lo bàn riêng chung

Em yêu lính biển vô cùng

Các anh là những người hùng biển khơi


 

Bùi Văn Hoa

Điện thoại: 0908720220

 

 

 

 

Tác giả Nguyễn Văn Mẫn

 

 

DÁNG MẸ


Con về thăm mẹ chiều nay

Nắng vàng xao xác rụng đầy nghĩa trang  

Bồi hồi nhớ thuở cơ hàn  

Chiều ba mươi tết mẹ quàng áo tơi

Đồng làng vắng lặng không người

Lom khom dáng mẹ, áo tơi đi lùi

Nuôi đàn con lớn nên người  

Gian nan vất vả cả đời quản chi

Cúi đầu lạy mẹ con đi

Chiều ba mươi tết con về mẹ ơi  

Con đi khắp bốn phương trời

Cũng từ dáng mẹ áo tơi đi lùi.

  

Nguyễn Văn Mẫn

Điện thoại: 0903806515

 

 

 

 

Tác giả Thi Thơ


 

CHỢ QUÊ

 

 

Chiều nay mưa lất phất bay

Nhìn qua cửa sổ hàng cây rủ buồn

Vẳng nghe gà gáy chiều hôm

Chạnh lòng tôi thấy bồn chồn nhớ quê

Chợ họp ngay cạnh chân đê

Mớ rau mớ tép còn khê mùi bùn

Năm trăm ba mớ rau vườn

Chị tôi nón lá áo toàn mồ hôi

Ra vườn hái bó mồng tơi

Quả na quả quýt chị ngồi bán rong

Lại thêm một rổ bòng bòng

Nắng mưa níu kéo lưng còng chị tôi

Chợ quê kẻ đứng người ngồi

Gặp nhau chào hỏi như người thân quen

Bạn tôi giờ tóc bạc thêm

Gặp tôi tấm tắc cứ khen trẻ hoài

Chợ quê vắng bóng một thời

Xa quê chợ vẫn mặn mòi trong tôi

 

 

Thi Thơ

Điện thoại: 0982684013

 

 

 

 

Tác giả Phi Diếu

 

 

VỀ THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU



Ta về phố biển đó anh

Thủy chung trọn vẹn, ấm lành bên nhau

Tắm bãi trước, lội bãi sau

Đồi hoa sứ rắc mái đầu hương thơm

Đến Nghinh Phong hưởng gió vờn

Nghỉ chân Núi Nhỏ tâm hồn thảnh thơi

Niết Bàn - Tịnh Xá sánh đôi

Lại lên Núi Lớn được ngồi cáp treo

Trăng lên, điện cũng sáng theo

Một vùng non nước sóng reo dậy bờ

Thùy Vân mây xỏa lững lờ

Dàn khoan rực lửa đỏ cờ vàng sao

Vũng Tàu biết mấy tự hào

Tiềm năng kinh tế tiến cao hơn người

Chiều tan ca rộn tiếng cười

Của đoàn tiên nữ đất trời chuyển rung

Tàu ghe điệp điệp trùng trùng

Quyết tâm bám biển khoanh vùng cá tôm

Vũng Tùa mảnh đất yêu thương

Trai thanh gái lịch tấm gương tự hào

Ta về lòng dạ xôn xao

Đẹp như tiên cảnh, bước vào Thiên Thai


Nguyễn Phi Diếu

Điện thoại:0643818817


 

 

 Tác giả Đinh Văn Danh

 

 
NẮNG VÀNG

Nắng vàng đậu ở vườn ai
Ta gói vạt áo vắt vai mang về.
Chiều đông giá lạnh hàng me
Thương Em gửi chút nắng hè cho Em .

Nắng vàng đậu ở ao sen
Ta gói vạt áo ta đem về nhà.
Yêu Em chẳng dám nói ra. 
Mượn hương của gió mượn hoa của trời

Mượn câu thơ giữa dòng đời,
Cánh thơ cõng nắng nói lời yêu thương 

Nắng vàng là nắng vàng ươm.
Sợi tơ hồng đã vấn vương nắng vàng.

 

Đinh Văn Danh

 Điện thoại 0909010966.

 

 

 

 Tác giả Thu Hà

 

 

Tác giả Hồng Hà

 

 

 

 Tác giả Kim Thoa

 

 

 

Buổi giao lưu thơ ngày 18-6-2014

 

 

 

Nhà Báo Quang Việt (PTTH Bà Rịa Vũng Tàu) đến dự và đưa tin. Tổng hợp những bài thơ

viết về Biển đảo Việt Nam để gửi ra Trường Sa và Hoàng Sa nơi các chiến sỹ đang ngày đêm bảo vệ Tổ Quốc

 

 

Biên tập & giới thiệu: BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: