Thứ tư, 24/04/2024,


Chùm thơ tháng 3 / 2014 CLB Lục bát Lâm Thao - Phú Thọ (11/04/2014) 

 

HẸN CÙNG VỚI PTV

Kính tặng anh ĐỖ THIỆN ÂN cùng đoàn lầm phim của Đài PTTH Phú Thọ 

 

 

 

Anh về đây với miếu Trò 

Quê em TỨ XÃ hẹn hò cùng xem

Anh về vui hội với em

Lễ Mật miếu đổ đền nghiêng mặc đền 

LINH TINH TÌNH...ẤY ..một lần 

Để rồi lại hẹn trung tuần tháng giêng

Năm sau - gặp gỡ trao duyên

Ở trong vườn miếu - chụm nghiêng mái đầu 

Nửa đêm LỄ MẬT  gặp nhau 

Héo trầu rơi rễ nghiêng cau mặc lòng

Truyền hình Phú Thọ quay xong

Chia tay - lòng lại hẹn lòng...năm sau...

 

 Kiều Việt

 

*Ngày 11 và 12 tháng giêng hàng năm ở TỨ XÃ CÓ LỄ HỘI TRÒ TRÁM lưu truyền từ thời Hùng Vương đến thời khắc không giờ ngày 11 chuyển sang ngày12 nam nữ được tháo khoán tự do làm cái việc duy trì nòi giống Giờ ấy gọi là LỄ MẬT

PTV : Truyền hình Phú Thọ    

AI QUAY HỘI TRÒ 

  

Hỡi anh vác máy đi quay

Sao không quay nốt đêm nay...Hội trò?

Anh về TỨ XÃ đừng lo

Năm nào LỄ MẬT cũng to thế này 

Dẫu rằng chẳng nắm được tay

Túm được dải yếm cũng may lắm rồi 

Miếu thiêng có thật trên đời 

Để thờ CỦA QUÝ là nơi vẫn thường 

LINH TINH TÌNH ...ẤY ..vấn vương

Để cho ai nhớ ai thương tháng ngày 

 

Anh chờ quay nốt đêm nay

Nếu không phải đợi ngày này ...năm sau..

 

Kiều Việt

Email : vitkiu@yahoo.com.vn

   

 

 

XUÂN GIÁP NGỌ

 

 

Xuân này em lại về quê

Vắng anh hoa cải triền đê úa vàng

Hoa xoan tím... cũng ngỡ ngàng

Vắng chân anh bước đường làng tái tê

 

Nắng vàng lẻ chiếc tràn về

Bâng khuâng gió cũng não nề thở than

Tình xưa ngõ cũ mơ màng

Muốn cùng anh bước đường làng như xưa..


 

XUÂN VỀ TRÊN QUÊ MẸ

 


Quê mình xuân đã về rồi

Đào khoe sắc thắm rạng ngời nét duyên

Hình như anh đã lãng quên

Mùa xuân quê mẹ dịu hiền thân thương

Bao lời xưa vẫn vấn vương

Hương chanh phảng phất trên đường ta đi

Chợt nghe câu nói thầm thì

Lời xưa vọng lại những gì trao nhau

Anh giờ ở tận nơi đâu

Quê nhà vẫn đậm khắc sâu bóng hình

Gửi anh chút nắng quê mình

Hong lại hơi ấm nghĩa tình ngày xưa

 

Dáng Chiều

 Điện Thoại : 0982 929 774

Email : imnguyn61@yahoo.com.vn

  

 

 

 

MÙA VUI

Lúa vàng hạt mẩy căng tròn
Nét duyên con gái tuơi giòn đắm say
Mùa vui rạng rỡ ngất ngây
Hương tình đọng lại dâng đầy mắt em...!

    

TRĂNG KHUYẾT


Trăng non cong tựa lưỡi liềm
Để người thi sĩ nỗi niềm vấn vương
Thương Trăng thao thức đêm trường
Cứ cong như thế làm thuyền chở mây…
Mong sao rằm đến Trăng đầy
Anh làm mây trắng ấp đầy thuyền em...!

      

Ngô Thái

Email:ngothaibbpt@gmail.com

 

 

       

XUÂN SA PA  

 

 

Đầu xuân mã đáo Sa Pa

Vui xuân thưởng thức chén trà mừng xuân

Đào khoe sắc thắm rung rinh 

Ô kìa hoa mận trắng tinh trên đồi

Du xuân trai gái từng đôi

Mắt nhìn lúng liếng nụ cười như hoa

Đêm về lạnh giá Sa  Pa

Bập bùng lửa trại bài ca thắm nồng

Cùng nhau vui múa lượn vòng

Tay trong tay má em hồng thêm duyên

Chợ tình hò hẹn nhau lên

Rượu cần cùng uống mắt nhìn đong đưa

Phiên sau anh sắm ngựa ô

Rước em về bản cùng thưa Mế nàng.

 

Hồng Hải 

Email : nguyenthihai1009@gmail.com 

Điện Thoại: 091 301 2016 

 

 

 

 

THĂM  ĐỀN  HÙNG

 

Tôi về thăm viếng Đền Hùng

Tháng ba hoa gạo bập bùng sau mưa

Về đây với Tổ Tiên xưa

Dâng hương kính lễ, phụng thờ tri ân

 

Đền xưa mái ngói ba gian

Như ngôi nhà Việt mọi làng quê ta

Lên cao trông rộng nhìn xa

Núi đồi lớp lớp như là cháu con*

 

Nghìn xưa giếng Ngọc vẫn còn

Nhắc ta uống nước nhớ nguồn chớ quên

Ngày nào Bác viếng thăm Đền

Lời Người căn dặn vang rền núi sông

 

Toàn dân nước Việt một lòng

Giữ gìn cơ nghiệp Vua Hùng bền lâu!

 

 

*Dựa theo ý một vế câu đối chữ Hán ở trước cổng Đền Hùng: “Đăng cao vọng

viễn quần sơn la liệt tự nhi tôn”

 

 

VỀ HỘI THƠ XUÂN

 

Rủ nhau về hội thơ xuân

Nguyên tiêu Thơ Bác - trăng ngân đầy trời

Niềm vui phơi phới lòng người

Lời ca, điệu múa, tiếng cười rộn vang...

 

Tranh thơ san sát mấy hàng

Người người ngâm ngợi, luận bàn vui sao!

Bạn thơ có dịp đổi trao

Quà thơ ấp ủ đã bao tháng ngày

 

Mỗi năm một dịp sum vầy

Thơ như men rượu đắm say thoả lòng

Cháu con tiếp bước cha ông

Giữ hồn Thơ Việt sáng trong trường tồn!

 

Hội thơ Nguyên tiêu Giáp Ngọ 2014

 

 

 

GIÃ BẠN

 

"Người ơi! Người ở đừng về"

Phút giây từ biệt sao nghe nao lòng

Qúy trân ngày hội tương phùng

Trao nhau câu hát tâm đồng mà say

 

Người về để vắng nơi này

Gặp nhau chưa thoả bao ngày khát khao

Con thuyền rời bến chênh chao

Đang vui sum họp xa nhau thêm buồn

 

Nghe câu "giã bạn" chiều hôm

Kẻ đi người ở bồn chồn tâm can!

  

Nguyễn Đức Tùy

Email: ndtuy@yahoo.com.vn

 

 

NHỚ

 

Thời gian ngắn tựa chiêm bao
Nay đem tình trẻ gửi vào già nua
Sáu mươi năm cũ lạ chưa
Lời yêu ấy... vẫn tưởng vừa hôm qua
Bờ môi còn chút mặn mà

Bờ vai hơi ấm như là còn nguyên
Thời gian chẳng xóa nét duyên
Mùa yêu hoa nở khắp miền cuối thu
Sống trong giá lạnh dầm mưa
Mới hay hoa vẫn như xưa chờ người
Hôm nay lặng lẽ trong tôi
Chìm trong hoa thở hương nơi cuối chiều
Đời thêm lần nữa được yêu
Một mình thảng thốt bao điều nhớ nhung

   

Đỗ Đức Năm  

Email :doducnam44@yahoo.com.vn

 

 

 

XUÂN GỌI

Mùa xuân gọi khúc sông quê
Nước trôi chầm chậm mang về phù sa
Bãi bồi xanh mãi câu ca
Con chim chiền chiện thiết tha gọi tình

 

Mùa xuân gọi ánh bình minh
Thắp cho đào nở lung linh sắc trời
Muôn hoa như thể cùng cười
Thoảng trong tiếng gió vọng lời thi nhân.

Mùa xuân gọi những ái ân
Say trong hạnh phúc, mãi gần bên nhau
Mở trang mơ ước ban đầu
Xây thành đắp lũy mạnh giàu tương lai.

  

VỀ VỚI HỘI TRÒ

 

Hội Trò – Tứ Xã - Lâm Thao

“Linh tinh tình phộc” ... Đã bao nhiêu đời

Vui xuân rộn rã tiếng cười

Ai yêu làng Gáp xin mời về đây!

 

Quê xưa chiêm trũng nước đầy

Mò cua bắt ốc đen gầy thân em

Hội về quên phận lấm lem

Cầu cho”Rước lúa” quê em được mùa!

 

Ai nói thật? Ai nói đùa?

Để cho ông lão phải bùa đi đêm

Đến giờ “Lễ mật” như nêm

Cầu thuyền gặp bến, cầu duyên mặn nồng...

 

Xuân này Miếu Trám lại đông

Tìm em “Kẻ Gáp” có chồng hay chưa?

   

Ngọc Khuê 

CLB Lục bát Lâm Thao

 

 

 

TRẦU XANH – VÔI TRẮNG – CAU TƯƠI

Thiếu gì còn được anh ơi
Trầu xanh, vôi trắng, cau tươi: Xin đừng
Thời gian năm tháng đã từng
Miếng trầu từ thuở vua Hùng còn đây

Vôi nồng quệt lá trầu cay

Cau tươi bổ miếng men say nghĩa đời

Ăn ba thứ ấy người ơi

Má hồng thêm thắm đỏ môi ưa nhìn

Sâu trong đáy mắt lặng im

Sóng lòng dào dạt trái tim dập dồn

Gửi trao nhau những nụ hôn

Ái ân hạnh phúc mãi còn bên nhau

Truyện đời xưa tích trầu cau

Nghĩa tình một dạ trước sau đời đời

Trầu xanh-Vôi trắng-Cau tươi

Nhận ba thứ ấy em cười trao duyên!

 

Trần Quang Niên  

CLB Lục bát Lâm Thao

 

 

 

ÁO TƠI MẸ MẶC

 

 

Áo tơi mẹ mặc một thời

Che mưa, che nắng, che trời bão dông

Hai sương một nắng trên đồng

Cái nắng tháng sáu mưa dông ngày hè

Chang chang nắng, mưa dầm dề

Áo tơi nón lá đi về sớm trưa

Khi ruộng cấy, lúc cày bừa

Dãi dầu nắng, dãi dầu mưa dãi dầu

Con nghe mẹ kể lần đầu

Tưởng rằng câu chuyện nơi đâu xa vời

Áo tơi mẹ mặc một thời

Nuôi con khôn lớn nên người hôm nay

Áo tơi nghĩa mẹ cao dày

Công ơn của mẹ tháng ngày con ghi

 

Nguyễn Thị Lộc 

CLB luc bát Lâm Thao

 

 

 

TỬ THẦN BẤT TỬ

 

Ngày xưa Thánh Gióng về trời

Còn nay Thánh Giáp về nơi quê nhà

Quảng Bình đất mẹ sinh ra

Đứa con bất tử đậm đà tình dân

Với Người đâu phải thánh nhân

Người đi đất nước xa gần tiếc thương

Thời vua Hưng Đạo Đại Vương

Tản Viên , Phù đổng sáng gương thánh thần

Cả đời vì nước vì dân

Tôn Người vị thánh tri ân đời đời

Khắc sâu tâm khảm mỗi người

" Tứ thần bất tử" sáng ngời sao khuê

 

Núi cao biển rộng sông quê

Giữ yên bờ cõi bốn bề biển khơi

 

Nguyễn Đình Ban 

CLB Lục bát Lâm Thao

 

 

 

 

Biên Tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, BTV Lucbat.vn Hồ Đình Bắc

 

 

  

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 22/04/2014 18:23:57)

Thật tuyệt vời chùm thơ tháng 3/2014 của CLB Lâm thao có 3 bài viết về Hội Trò Trám. Đọc những câu thơ của Kiều Việt nữ thi sĩ sinh ra và lớn lên ở Tứ Xã viết về LỄ MẬT HỘI TRÒ quê mình rất NGỌT. Kiều Việt còn khẳng định với bàn dân thiên hạ rằng: MIẾU THIÊNG THỜ CỦA QUÍ ( nõ, nường ) từ bao đời còn đến bây giờ là có thật.
Miếu thiêng có thật trên đời
Để thờ CỦA QUÍ là nơi ....
Lễ hội phồn thực đặc sắc nhất LẠC VIỆT từ xưa, biểu trưng cho sự sinh sôi phát triển của con người, gắn với lễ RƯỚC LÚA cầu cho mùa màng tươi tốt của cư dân Việt chính lễ hội TRÒ TRÁM ở Tứ xã, Lâm thao
Bài VỀ VỚI HỘI TRÒ của Ngọc Khuê ngay những câu thơ đầu đã cuốn hút người đọc gợi sự tò mò muốn tìm hiểu về HỘI TRÒ
HỘI TRÒ Tứ Xã Lâm Thao
LINH TINH TÌNH PHỘC .... đã bao nhiêu đời
Bài thơ nói được phần nào về mộc mạc, lam lũ của người con gái Tứ Xã. Nhưng vượt lên tất cả là sự mong muốn đầy đủ no ấm của quê hương
Hội về quên phận lấm lem
Cầu cho RƯỚC LÚA quê em được mùa
Sau ba tiếng CỘC chính xác của Nõ Nường tất cả những người dự đều vui mừng tin rằng mùa màng sẽ tươi tốt, cuộc sống sẽ no đủ.
Ngọc Khuê viết:
Xuân này MIẾU TRÁM lại đông
Tìm em KẺ GÁP có chồng hay chưa?
Tuy ở xa nhưng em thấy người con gái KẺ GÁP viết:
Thương nhớ anh NGỌC sớm trưa
Vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn chưa lấy chồng.
Đùa vui anh Ngọc Khuê để lấy cớ làm quen. Chúc anh vui khỏe
Những câu thơ tưởng như bình thường, nhưng viết về TRÒ TRÁM lại trở nên rất TRÒ
Hỡi anh vác máy đi quay
Sao không quay nốt đêm nay ....
Hay ....
Ai nói thật, ai nói đùa
Để cho ông lão phải bùa đi đêm.
Những người xa quê yêu mến LỄ HỘI TRÒ TRÁM yêu quê hương Tứ Xã Lâm Thao mong muốn có được một lần về dự HỘI
Cảm ơn CN Đỗ Đức Năm đã giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ tháng BA của CLB LÂM THAO.

Các bài khác: