Đoàn CLB Thơ Lâm Thao Phú Thọ đi dự lễ hội Lục Bát Quý tỵ 2013 gồm 21 hội viên - Trong đó 8 người có thơ đăng trong sách lộc phát năm 2013 - Đoàn tham gia 3 tiết mục văn nghệ (1 tiết mục tham gia trình diễn thơ theo làn điệu hát xoan Phú Thọ bài "Qua Thậm Thình" Tác giả Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi" - 1 tiết mục ngâm thơ bái “ Quê Hương “ Tác giả Ngô Thái – Người trình diễn Tố Minh -1 tiết mục thi trình diễn trang phục ) cả 3 tiết mục đều được giải huy chương vàng
-Đơn vị có 4 người được lên sân khấu nhận lộc phát 2013
Đoàn CLB Lục bat Lâm Thao tham dự lễ hội lục bát Quý Tỵ 2013
Ngô Thái
CẤY LÚA
Nhìn em – Cô gái chân quê,
Tay ôm mạ biếc, mải mê cấy trồng.
Dáng nghiêng nghiêng… giữa cánh đồng
Trời chiều nắng đổ. Càng trông càng tình
Thảm xanh… lúa nổi khuôn hình
Nắng xiên khoai để… đẵm mình mồ hôi!
Đồng chua chân núi mặn mòi
Đôi tay em dệt trang đời ấm no.
GÁI ĐẢM
“Tứ thân” đi dự hội làng
Về nhà em đã vội vàng đi ngay
Vớ lấy cái rổ cầm tay
Ra ao em vớt bèo tây, rau dừa
Thân em lận đận sớm trưa
Yếm chưa thay kịp, lội bừa xuống ao
Sắn quần ống thấp, ống cao
Bên thấp ướt sũng, bên cao trắng ngần..
.
Liền anh giã hội, qua sân
Dừng chân ngắm mãi cái quần nái đen
Hay là để mắt nhìn em?
Đố ai biết được, anh thèm nhìn chi?
TUỔI TRĂNG TRÒN
Tuổi nàng đang độ Trăng tròn
Áo không cài cúc, - Yếm còn hẹp ngang
Nước da để lộ mịn màng
Ngực căng sức trẻ, khuôn vàng thơ ngây
Biết bao lữ khách qua đây
Phải dừng chân ngắm! ngất ngây vì nàng
(Tặng T T H Hà Nội )
Vì thơ ta mới gặp nhau
Lần đầu sao để cho nhau đợi chờ
Năm canh thao thức trong mơ
Thế rồi lại gói vào thơ để dành
Tiếc rằng tuổi chẳng còn xanh
Xẻ chia đôi chút để dành cho ai ?
Cớ sao ngày ngắn đêm dài
Phố phường chật ních biết ai đợi chờ ?
Nắng vàng cứ rực trong mơ
Làm sao gửi đến bạn thơ phố phường
Thôi đành tự nhớ tự thương
Mỗi người một chốn quê hương đợi chờ
Đỗ Đức Năm
Email doducnam44@yahoo.com.vn
Phan Chúc
MƠ MÀNG
Đêm mơ…Đồng Tử -Tiên Dung
Tóc mây sóng cuộn, buồng lòng gió reo.
Thuyền băng vững lái giong lèo,
Giật mình tỉnh giấc, màn neo mé giường…
Ai hay khát vọng khôn lường,
(Phải đâu ngày thực, đêm thường mộng mơ?)
Tiên Dung - Đồng Tử xa xưa,
Tình trong huyền thoại nào ngờ hôm nay.
Song thưa giõi bóng trăng gầy
Không thuyền không bến…gió lay khuê phòng.
Ngoài trời trăng dãi mênh mông
Mơ màng Đồng Tử - Tiên Dung …thẫn thờ!
Phan Chúc
Điện thoại : 0165 522 3630
LỠ HẸN
Hôm nay đẹp nắng xanh trời
Em chen chân giữa bao người tìm anh
LUC BÁT hội giữa thị thành
Bao tà yếm thắm áo xanh đổ về
Em rời rơm lúa đồng quê
Tìm anh ở hội lòng mê mẩn lòng
Tìm ngoài rồi lại tìm trong
Tìm anh chẳng thấy lòng vòng quẩn quanh
Chắc là lời hẹn không thành
Để cho yếm thắm áo xanh ...lỡ làng...
GỬI ANH …
Muốn vào ĐÀLẠT thăm anh
Sợ vào nơi ấy em thành lẻ loi
Cô đơn ánh nguyệt nhỏ nhoi
Bên hồ THAN THỞ mờ soi bóng mình ...
HƯƠNG QUỲNH
Âp e nở giữa đêm thanh
Khát khao ong bướm cũng đành trông theo
Hương đưa phảng phất - trăng treo
Thi nhân khấp khởi ngó theo qua mành
Kiều Việt
Email : vitkiu@yahoo.com.vn
KHĂN PIÊU
Mười lăm ! Em ghé chợ tình
Kìa chàng A Sử sém nhìn liếc ngang
Khèn môi khèn lá ngân vang
Lời ai tình tứ xốn xang lưng đồi
Ngu ngơ lòng dạ rối bời
Môi hồng má thắm mắt cười làm duyên
Tiếng khèn dìu dặt trời đêm
Thoảng nghe núi vọng :" Em về làm dâu... ? "
Em đi xuống chợ lần đầu ...
Thẹn thùng bẽn lẽn chân cầu chênh chao
Khăn Piêu thả giữa trời sao
Thay lời hò hẹn lao xao tình đầu
Khăn em đủ bẩy sắc màu
Nhặt đi anh... Để ngày sau chung đường !
Khăn thêu - thêu trái tim hồng
Trinh nguyên con gái tình nồng trao anh
CÂU THƠ ĐÁNH MẤT
Câu thơ ấp ủ bấy lâu
Theo tôi đi đến Vũng Tàu tuột rơi
Tại vì con sóng lả lơi
Hay vì ngọn gió trùng khơi đa tình ?
Hay vì em bơi một mình
Ôm phao, giỡn sóng rập rình bên tôi
Làm tôi nghiêng ngả chơi vơi
Câu thơ cũng bỏ rơi tôi, chết chìm
Bao đêm thao thức tôi tìm
Câu thơ chẳng thấy, chỉ tim bồi hồi
Đỗ Văn Từ
GÁI THÔN TRANG
Mồ hôi thấm mặn đường cày
Gái quê đánh thức đất này dậy hương
Em chăm tưới nắng vườn ươm
Canh trường hạt gạo uống sương trắng ngần
Đá mềm cho cứng đôi chân
Đông hanh ngấm tuyết sức xuân dậy thì
Pha trăng tưới lúa xanh rì
Ngon ơi cái thứ gạo ri cổ truyền
Một lần ăn dễ gì quên ?
Ngấm hương trời đất lẫn duyên gái làng
Dập dìu sóng lúa mênh mang
Được mùa gánh cả dịu dàng nặng vai
Sôi reo bụng nhắc dạ hoài
Nặng tình một gánh duyên ai hẹn hò
Gieo hy vọng, cấy ước mơ
Bấy nhiêu năm đợi bây giờ của nhau
Môi hồng bén thắm duyên cau
Người dưng bén tiếng thành dâu trong nhà
Em cười nở đọng hồn hoa
Anh như nết đất quê nhà say hương.
Nguyễn Văn May
Điện thoại: 0987217722
CHUYỆN TÌNH MÂY & NÚI
Chuyện tình của núi và mây
Dệt nên một bức tranh đầy sắc xuân
Tình yêu chung thủy mặn nồng
Mây ôm ấp núi, núi lồng bón mây
Nhưng rồi bỗng có một ngày
Mây muốn theo gió duổi bay khắp trời
Thôi thì bèo dạt mây trôi
Mây hồn nhiên quá, núi ơi đừng buồn
Kìm lòng sao nước mắt rơi
Làm cho ướt vạt núi đồi xót xa
Mặc cây lá lướt mặn mà
Mây ơi núi vẫn nghiêng tà chờ em
Mau theo ngọn gió êm đềm
Trở về ngọn núi hôn mềm nhớ mong
Bao dung núi mở rộng lòng
Dang tay đón áng mây hồng vô tư
Chuyện tình lại đẹp nên thơ
Mây mây, núi núi ảo mờ bức tranh…
THUYỀN VÀ BẾN
Bất ngờ trời đổ cơn mưa
Để cho ướt đẫm một bờ nhớ thương
Trên sông lấp lóa con thuyền
Mải trôi theo nước mà quên bến chờ
Thuyền đi bỏ bến chơ vơ
Bên sông bến cứ ngẩn ngơ nhớ thuyền
Ừ thì vắng khách thuyền buồn
Có hay chăng bến đây còn buồn hơn?
Phùng Vân
Điện thoại: 0919916576
XUÂN ĐẾN
Xuân đến mưa đậu bờ vai
Trời xuân, én liệng, đào, mai giao hoà
Đường xuân, dẫn lối hai ta
Thênh thang hái lộc, ngỡ là thiên thai
Sóng xuân lúng liếng, mắt ai ?
Nụ tầm xuân biếc, môi cười ngọt xuân
Tiếng ai thánh thót trong ngần
Bâng khuâng theo gió hương thầm bâng khuâng !
Vũ Thị Thanh Minh
Điện thoại : 091 594 2915
Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc