Chủ nhật, 15/03/2026,


Chùm thơ của CLB Đoài Phương (II) (30/06/2012) 

Trân trọng giới thiệu chùm thơ của CLB Đoài Phương (II) gồm các tác giả: Nguyễn Hữu Bút, Bùi Thị Liêm, Cù Thị Loan, Đặng Nhật, Lương Mai Hồng, Hoàng Ngôn, Trần Thư, Nguyễn Kim Việt, Đặng Xuân Tự, Đặng Hán Thành, Đào Tuyết Thành, Trần Quang Liên.



MƯA THÁNG BA

Tháng ba mưa trận đầu mùa
Sấm vang chớp giật gió lùa mây trôi
Rào rào một trận mưa rơi
Đồng no tiếng ếch, lúa cười lên bông
Ấm lòng, mát dạ nhà nông
Trời ban cho lộc trĩu bông lúa vàng
Từ nay em bén duyên chàng
Như đồng lúa khát mơ màng gặp mưa
Trời đánh trống, lúa phất cờ
Đất thơm đơm trái, đất chờ gội mưa
Mưa ban vò rượu cẩm xưa
Để anh nghiêng ngả say sưa bên nàng

8/2011
Nguyễn Hữu Bút
(Đoài Khê – Đan Phượng)


LÀM THƠ

Làm thơ giải được nỗi sầu
Làm thơ dịu bớt nỗi đau ở đời
Làm thơ để tặng bạn chơi
Làm thơ lưu bút một thời trẻ trai
Nắng mưa ngày rộng tháng dài
Làm thơ ai nhớ, nhớ ai chiều chiều
Làm thơ tìm được lá “Diêu”
Cho em về với anh yêu chung tình
Làm thơ ta nhớ đến mình
Làm thơ trúc mọc bên đình có đôi
Làm thơ vui lắm bạn ơi
Cho Loan gặp Phượng lên chơi Xứ Đoài
Cho tình yêu chẳng phôi phai
Diêu bông anh hái sớm mai tặng nàng.

9/2009
Bùi Thị Liêm


NỖI ĐAU DA CAM
Tặng Ngọc Lan BT 14 - 559

Mẹ sinh con chẳng thành người
Bởi vì mẹ có một thời chiến chinh
Mắt con đẹp, miệng con xinh
Chân con co quắp thân hình cong queo
Cha con chê mẹ con nghèo
Vội theo ông nội
bọt bèo thân con
Hai sáu năm mẹ mỏi mòn
Con cười, mẹ khóc héo hon tháng ngày
Giọt thương rơi xuống vai gầy
Nỗi đau lòng mẹ đong đầy đời con.

Bùi Thị Liêm

NHỚ!

Nhớ ai rút ruột như tằm
Cồn cào thiêu cháy tháng năm đỏ trời

Nhìn đâu cũng thiếu một người
Tức cơn gió muốn bẻ rơi nắng chiều

Ngẩn ngơ tựa một cánh diều
Chót say bùa gió liêu xiêu giữa đồng

Tôi giờ một mớ bòng bong
Gỡ ra thêm rối để không thêm buồn!

Cù Thị Loan

NHỚ THƯƠNG

Thời gian gội trắng mái đầu
Nếp nhăn đan lại nỗi đau một thời
Nỗi buồn đọng mắt em tôi
Da mồi nhuộm hết cái thời xuân xanh
Khắc sâu hình bóng của anh
Quặn lòng sóng biển, tròng trành thuyền trôi
Gửi vào mây gió chia phôi
Bâng khuâng tím cả một trời nhớ thương!

Đặng Nhật


DÂNG NGƯỜI MỘT NÉN TÂM NHANG

Đêm nay trong lễ Vu lan
Nghẹn ngào con thắp tuần nhang dâng Người
Mẹ không còn nữa mẹ ơi
Cha già cũng đã về nơi vô thường
Rầu rầu ngọn cỏ tàn sương
Cửa cao nhà rộng để nhường cháu con

Một đời vất vả sớm hôm
Nắng mưa áo mẹ đã sờn hai vai
Nhà nghèo bữa sắn bữa khoai
Mong cho con lớn nên người mai sau
Đường đời biết mấy gian lao
Công cha nghĩa mẹ chất cao mây trời

Con đi gần hết cuộc đời
Vẫn không trọn hết mấy lời mẹ khuyên
Ngày nay con cháu thảo hiền
Cha và mẹ đã cõi tiên cả rồi

Ước gì lại được nằm nôi
Để nghe mẹ hát những lời ầu ơ
Trông lên hương khói tỏa mờ
Thương cha nhớ mẹ bao giờ cho nguôi

Chắp tay khấn lậy Phật –Trời
Độ cho cha mẹ về nơi niết bàn
Việc đời đã trả trần gian
Giờ nơi cửa Phật an nhàn nghìn thu

Đêm nay trăng sáng sân chùa
Tưởng hình cha, bóng mẹ xưa lại về.

(Đêm vu lan chùa Bảo Lâm-Hát Môn)
Tháng 7-2009

Lương Mai Hồng

TÌNH GIỜ KHÁC XƯA

Ngày xưa chân đất – nón mê
Nhà tranh – vách đất tình quê mặn nồng
Nước lá vối - rổ ngô bung
Sàng khoai lang vụn ta cùng có nhau
Cười vui quên hết nỗi sầu
Tình người luôn thấy trong nhau dạt dào
Bây giờ cổng kín tường cao
Nhà xây cửa sắt ra vào kín bưng
Đến chơi nghĩ cũng ngại ngùng
Sợ đàn chó giữ - khóa trong, khóa ngoài
Chè tàu – kẹo hộp – bia chai
Bên nhau mà cứ nhìn hoài – đắn đo
Tình giờ khác hẳn ngày xưa…

31/5/2011
Hoàng Ngôn

BẮT ĐỀN

Bắt đền anh lỡ hẹn em
Bắt đền lời hứa ướt mèm sương đêm
Bắt đền giọt nhớ bỏ quên
Để trăng nũng nịu bên thềm ngẩn ngơ
Thôi đành đem chữ “dại khờ “
Tán thành vị thuốc chữa bờ môi khô.

Trần Thư

CHIỀU QUÊ

Bồng bềnh mây trắng trời cao
Mênh mang gió mát thổi vào đồng quê
Cánh diều bay bổng trên đê
Vi vu tiếng sáo vọng về xóm thôn
Ửng hồng tia nắng chiều hôm
Thoảng bay trong gió hương thơm lúa vàng
Người xe tấp nập về làng
Ngạt ngào tiếng hát rộn ràng chiều quê.

Nguyễn Kim Việt

GỬI VƯƠNG THÚY KIỀU

Chị đi từ những thuở nào
Đem theo nỗi khổ của bao đoạn trường
Cuộc đời chìm nổi đáng thương
Dẫu về chín suối “còn vương tơ lòng”
Cả đời nay ước mai mong
Sao cho thoát khỏi đọan trường khổ đau
Nào ngờ trong cuộc bể dâu
Kiếp người vẫn phải dãi dầu nắng mưa
Bởi chưng còn lắm “sai nha”
Nhiều Hồ Tôn Hiến, Tú Bà, Sở Khanh

Vẫn còn lũ Mã Giám Sinh
Lắm quân Ưng, Khuyển, nhiều quân vô loài
Còn nhiều Bạc Hạnh, chị ơi
Hoạn Thư độc ác hơn mười ngày xưa!
Vẫn còn nắng sớm chiều mưa
Bao giờ mới hết thói lừa lọc nhau?
Vẫn còn lẫn lộn vàng thau
Càng nhìn càng ngẫm, “càng đau đớn lòng”

Ở đâu hỡi vãi Giác Duyên
Để dòng trong đục con thuyền sóng xô
Trách ai sao nỡ hững hờ
Để thuyền một bóng chơ vơ giữa dòng
Đã nguyền gắn bó thủy chung
Nay sao đã vội thay lòng quên nhau…

Muôn đời còn mãi mai sau
Nguyễn Du ơi! Mãi nỗi đau nhân tình.

Mùa thu 1991
Đặng Xuân Tự


TƠ LÒNG

Tôi đi gom chút nắng chiều
Cho tim thắp lửa tình yêu thuở nào
Kiếp đời bể khổ thật sao?
Yêu không cưới được, liều trao chút tình

Thách làng phạt vạ sân đình
Dám yêu - dám chịu, thân mình dẫu đau
Bài học trước, tấm gương sau
Vẫn khao khát thuở qua cầu gió bay

Muối vẫn mặn - gừng vẫn cay
Vuông tròn gia thất còn say đèo bòng
Vấn vương cái sợi tơ lòng
Trong sâu thẳm vẫn thắm nồng tình xưa…

Đặng Hán Thành



NHÀ TÔI

Nhà tôi ở cuối Xứ Đoài
Xuống thung đón gió, lên đồi ngắm trăng
Cao vời mấy đỉnh phù vân
Suối khe róc rách thì thầm êm tai
Gió mưa gội sạch bụi đời
Đào tiên dẫn lối lên trời bán thơ *
Chuyện ngày xưa, chuyện ngày xưa…
Sơn Tinh gánh đắp núi Vua chạm trời
Nhà tôi ở cuối Xứ Đoài
Xuống khe tắm mát, lên đồi ngắm trăng...

* “Lá đào rơi rắc lối thiên thai”-Tống biệt-Thơ Tản Đà.
Trần Quang Liên

Tuyển chọn và giới thiệu: Trần Quang Liên

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Tân hội Đan Phượng HN  (Ngày 12/07/2012 9:56:58)

Hoan nghênh Trần Quang đã tuyển và gửi đăng cho CLB Đoài Phương. Tuy nhiên ĐTT không được ông thông báo trước. Hai bài thơ của tôi, một đã đăng LBMN rồi, một thì là bài thơ nháp, mà ông lại biên tập sửa đi, nên không thể đăng được. ĐTT kính đề nghị BBT LB.com xóa bỏ hai bài của tôi, khi khác có đ/ k sẽ gửi đăng bài nào tôi tự xét thấy có thể gửi được. Rất mong BBT và anh Trần Quang thông cảm, ĐTT xin thẳng thắn, vốn dĩ thé mà.
cảm ơn!
ĐTT

Các bài khác: