Chủ nhật, 15/03/2026,


Chùm thơ mới tháng 6 /2012 của CLB thơ Lục bát Lâm Thao, Phú Thọ (27/06/2012) 

Trân trọng giới thiệu chùm thơ tháng 6/2012 của CLB lục bát Lâm Thao tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Nguyễn sỹ Hoàn, Đỗ Đức Năm, Hương Trà My, Hoàng Len, Lê văn Nuôi, Đặng Vũ Lạc, Ngô Đại Khu, Lê Trung Môn, Nguyễn Thị Kiều Việt.

 

 Nguyễn Sỹ Hoàn
Phó chủ nhiệm CLB thơ VN huyện Lâm Thao
Phó ban VĐ thành lập CLB luc bát Lâm Thao

Hẹn gặp
Tặng K.V.Đ

Nửa đời phiêu bạt xa quê
Xôn xao làng xóm khi về chiều nay
Tình quê ấm áp trong tay
Để cay khoé mắt, dâng đầy hàng my
Như chưa hề có chia ly
Năm mươi năm hẹn gặp khi cùng về
Buồn vui bao chuyện đã nghe
Mãi là kỷ niệm khen chê mặc người
Dành cho nhau đoá hoa tươi
Tâm hồn trong sáng, nụ cười vững tin
Vần thơ là tiếng con tim
Yêu không biên giới đi tìm về nhau
Mối tình đẹp mãi trời Âu
Vĩnh hằng trong trắng, nỗi đau chưa lành !

Hồn quê

Hồn quê man mác sắc thu
Câu ca dao, mẹ hát ru ngọt ngào
Tưởng như cánh võng năm nào
Cánh cò chớp trắng bay vào giấc mơ
Vẫn còn đây một áng thơ
Ngàn năm xanh mãi đến giờ vẫn xanh
Quê thơm hương lúa trong lành
Gió hoà thơ, nhạc cất thành lời ca
Để hồn quê mãi trong ta …
Nguyễn Sỹ Hoàn

Mơ…đến Vũng Tàu

Vũng Tầu ơi ! Anh đến rồi
Gặp em cùng với bao người xung quanh
Sóng chiều ...giữa biển trong xanh
Ngọt ngào Em đã đón Anh nồng nàn
Biển vui sóng vỗ mơn man
Dập dồn ôm ấp muôn vàn nụ hôn...
Vắng em, anh cứ bồn chồn
Làm sao dấu được nỗi buồn vào đâu ?
Sóng càng xa - biển càng sâu
Người càng xa - nỗi khát nhau càng nhiều...

Không ghen

Chắt chiu mua được chiếc xe
Luyện tay lái lụa, hành nghề xe ôm
Mặc cho mưa nắng đường trơn
Người quen kẻ lạ ghé sườn ôm eo
Lạ chưa vợ cứ nhìn theo
Không ghen mà lại … mắt nheo mừng thầm
Đỗ Đức Năm
Chủ nhiệm CLB thơ VN huyện Lâm Thao
Trưởng ban VĐTLCLB Lục bát - Lâm Thao - Phú Thọ
ĐT 0988262013

Giấc mơ quê

Nhớ vòng tay ấm mẹ ơi
Chìm trong sâu thẳm một thời nằm nôi
Đã xa quê đến cuối đời
Còn nghe văng vẳng những lời mẹ ru
Bến sông vắng một câu hò
Hàng cau, bụi chuối, con đò sang ngang
Ngõ quê náo nức rộn ràng
Mưa hoà gió thuận mùa màng bội thu
Đêm nghe cuốc gọi trăng lu
Sâu trong tiềm thức, dáng thu hiện về
Đêm đêm hằng nhớ hằng mê
Nhớ về quê cũ hồn nghe thẫn thờ
Mỗi miền đất, một vần thơ
Cánh bèo tan hợp hình như đã nhiều
Tóc gội sương... tuổi xế chiều
Khát khao tiếng mẹ nựng yêu thuở nào...
Hương Trà My
Hội viên CLB thơ VN huyện Lâm Thao
ĐT 0210 2214200

Một mình

Đêm nằm thiếu bóng tri âm
Tưởng như gối cũng thì thầm với ta
Bâng khuâng chạnh nhớ gần xa
Ánh đèn mờ ảo xót xa một mình
Nhớ người tri kỷ ân tình
Nhớ quên đôi lúc …chúng mình lặmg im
Nhớ khi ánh mắt chốn tìm
Làm em ngượng ngựu lặng yên …gượng cười
Một mình lại nhớ đến người
Sao không cùng được xuân đời se tơ
Một mình nghĩ vẩn nghĩ vơ
Ước gì tìm được giấc mơ hai người…

Vẫn thèm

Vẫn thèm ngững giấc chiêm bao
Để tim thêm những ngọt ngào bâng quơ
Vẫn thèm gieo những vần thơ
Để cho chữ nhớ đợi chờ chữ thương…
Hoàng Len
CLB thơ VN huyện Lâm Thao

Quyết dành Trường xuân

Vẫn còn tháng rộng năm dài
Vẫn còn say đắm những ai với mình
Vẫn còn ham đọc thơ tình
Vẫn còn thích thú ngắm từng cánh hoa
Vẫn còn hương nhụy đậm đà
Vẫn còn màu sắc mượt mà hồi xuân
Vẫn còn vật chất tinh thần
Vẫn còn dong duổi xa gần lãng du
Vẫn còn chén tạc chén thù
Vẫn còn phong độ cho dù tuổi cao
Vẫn còn yêu mận quý đào
Vẫn còn thể dục thể thao hàng ngày
Vẫn còn giọng hát mê say
Vẫn còn nghiên bút và đầy túi thơ
Vẫn còn nhận sẵn sàng cho
Vẫn còn gương lược nỗi lo béo gầy
Vẫn còn mạnh gối khoẻ tay
Vẫn còn hứng khởi đêm ngày gọi anh
Tự hào hai chữ lão thành
Vẫn còn đủ thứ quyết dành trường xuân
Lê Văn Nuôi
Năm sinh 1935
CLB thơ VN Supe Lâm Thao

Người xưa

Lặng nhìn trăng sáng vườn quê
Mà lòng ai cứ tái tê rối bời
Người xưa ở tít phương trời
Để lòng ai mãi bồi hồi nhớ ai ?
Thời gian năm tháng rộng dài
Quên làm sao được một thời mộng mơ…
Mái đầu tóc đã bạc phơ
Vẫn xanh trong một hồn thơ ngọt ngào
Bông hồng ơi …! cứ xôn xao !
Cháy lòng ta nỗi khát khao dại khờ
Xa xăm ai có hẹn hò …?
Để ai thoả nỗi đợi chờ nhớ thương…?
Mong sao vườn lại ngát hương
Gió đưa tóc thoảng mùi hương hoa nhài
Khúc xưa trăng chẳng lạc loài
Vườn xưa đâu có lẻ loi một mình
“ Trúc xinh “ xinh lại càng xinh … !
Có làm “đổ quán siêu đình” ai đây ?
Men tình chưa ngấm đã say
Liêu xiêu niềm nỗi, ngất ngây cõi lòng… !
Vườn quê vằng vặc trăng trong
Rộn lòng mình cũng bâng khuâng lòng người
Giật mình tỉnh bước chơi vơi
Nghe hồn đẫm ướt cả trời không mưa …!
Chút tình thuở ấy xa xưa
Gió lay chẳng chuyển, nắng trưa chẳng tàn…
Đặng Vũ Lạc
CLB thơ VN thị xã Phú Thọ

Đợi

Dù rằng đợi suốt đêm thâu
Thì em vẫn đợi. dù lâu vẫn chờ
Chỉ mong ý đẹp nên thơ
Cho đời thêm những giấc mơ vẹn tròn
Chỉ mong cây nẩy trồi non
Để hoa kịp nở khi còn bình minh
Đêm thu trăng sáng tỏ tình
Quỳnh hoa bật nở khoe mình đêm thâu
Nay làn tóc đã đổi màu
Mà tình càng đậm càng sâu càng nồng
Trăng thu vừa mát, vừa trong
Nhớ anh em đợi em mong từng giờ
Người ơi đừng có thờ ơ
Lỡ quên lời hẹn để thơ thiếu vần …
Ngô Đại Khu
CLB thơ VN huyện Lâm Thao – Phú Thọ

Uống trà Lễ hội Đền Hùng

Ngọt ngào thơm vị hương chè
Mặc ai lúng liếng đứng kề bên ai
Áo tứ thân dải yếm dài
Phất phơ tà áo đẹp ngời nét xuân
Chén Bích Ngọc , chè Thanh Vân
Tay ai rót …, để tần ngần lòng ai …
Ước gì lễ hội kéo dài
Để người rót tiếp… cho ai say chè…
Lê Trung Môn
CLB thơ VN huyện Lâm Thao


Tìm trong chiều muộn

Tôi đi tìm nửa của tôi
Giữa mênh mông, giữa chơi vơi nắng chiều
Một nửa thương, một nửa yêu
Đi tìm một nửa mang nhiều thương đau
Phải chăng nửa ấy của nhau
Giờ sao không gặp kiếp sau liệu còn ?
Đi tìm một nửa sắt son
Sớm chiều mưa nắng vẹn tròn bên nhau
Tình yêu muôn sắc muôn màu
Tình yêu đích thực trao nhau một người
Sao đời cứ bắt chơi vơi
Giữa bão giông, giữa dòng đời lao đao
Vượt qua núi thấp đèo cao
Tôi đi tìm mãi lối nào vào… tim…
Sao đời vẫn cứ lặng im ?
Để trong thầm lặng tôi tìm …đời ơi !
Chắc đời vẫn dấu một người
Bắt tôi cứ phải khắp nơi đi tìm
Nửa kia sao cứ lặng im...
Hay là người cũng đi tìm như tôi ?
Nguyễn Thị Kiều Việt
CLB thơ VN huyện Lâm Thao

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0914721957 - Ba Cu -Vũng Tàu  (Ngày 05/07/2012 8:44:41)

Hồng Vân xin chúc mừng các nhà thơ trong CLB lục bát Lâm Thao Phú Thọ, có chùm thơ rất hay, mượt mà ấm áp,sâu lắng thật chữ tình,khiến HV rất nhớ quê nhà.HV xin chia sẻ vần thơ mộc mạc giao lưu cùng các thi hữu nhé

SỢI NHỚ QUÊ HƯƠNG!

Quê cha đất Tổ của mình
Ra đi vẫn nhớ đinh ninh ngày về!
Hoàng hôn buông xuống triền đê
Lâm Thao Phú Thọ tình quê... ngọt ngào!

Trăng thề em đã gửi trao!
Chè xanh rừng cọ lắng vào... tim em!
Hát xoan,hát ghẹo êm đềm
Sông Hồng,Bến Đá càng thêm... ngậm ngùi!

Phương Nam thăm thẳm quê người?
Chênh chao sợi nhớ... góc trời Hùng Vương!

Hồng Vân

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 30/06/2012 20:50:45)

Thay mặt CLB Lục bát Sài Gòn chúc mừng CLB lục bát Lâm Thao Phú Thọ với chùm thơ của đông đảo tác giả CLB tham gia.
  Xin gửi tặng bài thơ giao lưu nhé:

GIẤC MƠ TRUNG DU
 (Tặng NTTL)

Sông Thao Sóng vỗ đôi bờ
 Bắc cầu dải yếm anh mơ sang chiều

Say câu hát ghẹo liêu xiêu
 Nón quai thao, gió đánh liều níu nghiêng

Đoan Hùng bưởi chín ướm duyên
 Dao cau liếc ngọt, thôi miên nắng dòn

Đồi tròn tay hái búp non
 Chè xanh hương đượm thơm mòn môi nhau

Điệu Xoan hát đối đêm nao
 Cứ lâng say vấn vương vào trong mơ...

 Hoa lau trắng vẫy đôi bờ...
 Giật mình chim hót líu lo gọi ngày.

Lê Minh Dung
 Chủ nhiệm CLB Lục bát Sài Gòn

Các bài khác: