
Đức Tiên
Ngày tôi ở trọ xóm nghèo
Ngõ dâu phố thị vắng heo heo buồn
Con đường sỏi nhỏ mưa trơn
Thương sao tà áo vương bùn đỏ hoe
Tan trường nón trắng nghiêng che
Hàng cây trứng cá vỉa hè đợi em
Một chiều trang sách ướt nhèm
Chụm đầu hong lửa hong thêm trang đời
Đẹp sao ngày ấy em tôi
Tình xanh màu mắt làn môi ửng hồng
Ngờ đâu thuyền phải sang sông
Một ngày nước mắt dầm lòng tả tơi
Con đường mai ấy mưa rơi
Giọt dài giọt vắn rối bời trong tim
Hàng trứng cá đứng im lìm
Ngõ vào phố thị lặng chìm khói mây
Một làn hương mỏng đâu đây
Chảy trong buốt lạnh vai gầy đường mưa
Ta ngồi đếm lại ngày xưa
Nghe như buổi ấy mới vừa buông tay
Cho ta xin lấy một ngày
Một ngày thôi để trả vay… nợ lòng !
Đ.T
____________
Liên hệ tác giả qua ĐT: 0913485312
12 Lê Văn Hưu, Đông Hà, Quảng Trị