CÁCH XA

Ngô Văn Tuấn
Giờ thì đôi đứa cách xa
Em nghiêng cánh gió cho tà áo bay
Đường về cô lẻ từ nay
Mình qua lối nhỏ cỏ may đợi chờ
Đêm anh từng viết lời thơ
Trái sầu rụng xuống đôi bờ thương đau
Thì thôi mình cách xa nhau
Cho thiên thu nhớ một màu trắng xưa
Hè sang miền hạ đổ mưa
Tiếng ve như tiếng đong đưa sợi buồn
Em về khép cánh cổng xuân
Mai xa cuối nẻo bao lần riêng mang
Thì thôi duyên kiếp lỡ làng
Gió bay lối gió mây ngàn ngàn xa
Anh về thương lạnh cội hoa
Em mang đi hạ buồn hoa phượng tàn
Rồi thu hoa cúc nở vàng
Mình anh cuối lớp nhặt bàng lá rơi
Thôi thì đôi đứa đôi nơi
Nhớ nhung đọng lại lòng khơi mạch sầu
Trắng xưa tà áo còn đâu
Gởi riêng cho gió chiều sâu nỗi buồn.
N.V.T
_____________
Liên hệ tác giả qua ĐT: 0909583705
Email: lagi_vantuan@yahoo.com.vn