Thứ sáu, 26/06/2026,


Mong ( Từ Quốc Hoài ) (29/05/2012) 

MONG


Từ Quốc Hoài

Mong cánh cò đậu tinh mơ
bỏ bùa huyền hoặc câu thơ đời thường

mong vầng trăng mọc vườn sương
dẫu em váy ngắn, thương trường, xe con…

mong đồng tiền mở mắt tròn
thay da đổi thịt với non nước này

mong gừng với muối mãi cay
để người se sắt… thả mây về nguồn

mong thuyền đậu bến trăng suông
để suốt đêm ta được buồn nhớ em.

T.Q.H

___________________
Nhà thơ Từ Quốc Hoài
Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam
Điện thoai: 01668333789 - (08)35108289 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 30/05/2012 22:47:22)



MONG NHỚ

Ngày đầu được chén món khoai ngào
Tựa học làm thơ dạ nức nao
Dấu trắc nâng niu lòng rạo rực
Vần bằng chăm chút mắt đưa trao
Xướng thơ ngũ vận lòng khoan khoái
Ca khúc Đường thi thú nhã tao
Thanh khiết tấm tình thơm thảo quá
Mong mong nhớ nhớ ngọt hôm nào.

Đại học Đại Nam, 30/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 

  Nguyễn Văn Thái - vanthai1949@yahoo.com.vn - 0904800649 - xóm Phố Bến - xã Mỹ Tân - Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định  (Ngày 30/05/2012 8:52:39)

ƯỚC

ước từ thẳm cõi tâm linh
tình yêu lòng Phật chúng sinh hiện lành

ước trong một tấm chiếu manh
hai thần Sơn Thủy chung khoanh điếu cày

ước trên khắp cõi trần này
Quan hiền như Mõ làm đày tớ dân

ước sao nguồn cội thắm xanh
sắc gen minh triết rạng danh giống nòi

ước chiều ráng đỏ phận tôi
thơ hưởng trăng mật bên đời hồ lô

ước luôn thanh lặng mặt hồ
gương trong in bóng đôi bồ câu bay

ước em - bến hững hờ ngày
tương tư thuyền dạt chừng mây mà buồn
Nguyễn Văn Thái

Các bài khác: