Thứ sáu, 26/06/2026,


Trước mộ cụ Nguyễn Du (Nguyễn Lâm Cẩn) (27/05/2012) 

TRƯỚC MỘ CỤ NGUYỄN DU


Nguyễn Lâm Cẩn

Cụ nằm đây với chúng sinh
Câu thơ bạc sóng Giang Đình ngàn thu
Trời cao ủ xám mây mù
Khuyển, Ưng… lởn vởn âm u kiếp người
Rợn đêm những tiếng khóc cười
Canh chầy ong bướm lả lơi chiếu giường
Sông đâu cũng sóng Tiền Đường
Hồng nhan bạc phận gió sương tơi bời
Tàn xuân cánh rụng, hoa rơi
Duyên tình một nấm chìm nơi suối vàng
Trông lên mặt sắt “quan sang”
Những Hồ Tôn Hiến vênh vang công đường!

Cụ nằm lạnh với gió sương
Hồn còn xa xót, còn thương, còn sầu…?
Đường đời muôn nỗi nông sâu
Mỏng manh thân phận biết đâu mà lường
Mở ra trăm sổ đoạn trường
Xưa nay trần thế ai nhường chi ai!

Nén hương dâng cụ chiều nay
Nỗi niềm thấm xuống đất này cụ ơi!
Thúy Kiều… nước mắt cụ rơi
Bao Kiều trôi dạt
Ai người khóc cho!

Tiên Điền 2004
N.L.C


*Bài này đã ngâm ở Đài tiếng nói VN trong buổi nói truyện Kiều.

___________________
Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn
(Đông Anh - Hà Nội)
Tel:  01666222061


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 27/05/2012 23:40:19)

Tôi đồng cảm với bài thơ TRƯỚC MỘ CỤ NGUYỄN DU của Nguyễn Lâm Cẩn. Xin có mấy dòng chia sẻ với tác giả bằng góc nhìn mạo muội về truyện Kiều và ngọng nghịu về mộ cụ Nguyễn Du.

Nốt trầm tỏa xuống đất sâu
Nốt cao bay vút lên bầu trời xanh
Đặt lên đời một bức tranh
Sắc màu tuyệt mỹ, âm thanh ngàn trùng.

Cây đàn vang mãi phím rung
Còn đây một phím tận cùng đàn thơ.

VĐT

  ĐẠI LỘC - dailoc_vungtau@yahoo.com.vn - 0937490919 - 87 THÙY VÂN THÀNH PHỐ VŨNG TAU  (Ngày 27/05/2012 19:23:12)

Thành thật chúc mừng tác giả Nguyễn Lâm Cẩn . Bài thơ rất tuyệt và xin được chia sẻ cùng anh

ĐÊM THU NHỚ KIỀU

Qua cầu Bến Thủy
bâng khuâng nhớ Kiều
Đường khuya mưa gió hắt hiu
Thu ray rứt nhớ
lòng liêu xiêu buồn
Mười lăm năm
bấy đoạn trường
Nỗi sầu nhân thế
biết nhường nào phai
Duyên quốc sắc
Nợ anh tài
" mệnh tài tương đố"
miệt mài tấm thân

Một mai


lỡ bước phong trần

Duyên em tình chị

phù vân bến đời

Cõi trăm trót kiếp người

Hỏi trong nhân thế

vẹn mười mấy ai !

Đại Lộc - Email : dailoc_vungtau@yahoo.com.vn

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 27/05/2012 18:48:33)

AI NGƯỜI KHÓC TỐ NHƯ

Bên đường Kiều khóc Đạm Tiên
Nguyễn Du nhỏ lệ mấy thiên? Khóc Kiều
Ba trăm năm bấy đìu hưu
Lệ nào rơi khóc Tố Như trước mồ?

LMD

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 27/05/2012 17:10:55)

ƠN SÂU
*********
Khóc thương cho một kiếp đời
Ba ngàn...câu lục vạn lời đau thương.
Mấy ai thấu nỗi đoạn trường
Phận thân con gái dặm đường - Cụ ơi?

Ra đi Cụ để lại lời
Ngàn năm thắp sáng đời đời - Ơn sâu
Cháu con muôn thuở tự hào...

Chia sẻ cùng anh
NTT

Các bài khác: