LÀNG

Nguyễn Trân Trân
Làng nay gió bớt bóng tre
Tiếng con chim hót rụt rè thả buông
Nắng chia xé nhỏ từng vuông
Mảnh sân thì hẹp mảng tường thì cao
Tìm đâu cho thấy bờ rào
Đơn côi chuồn ớt đậu vào mảnh chai
Cơn gió gầy, chạy thếch thoai
Hoàng hôn vệt nắng xiên khoai cuối làng
Chợ chiều nặng trĩu gánh hàng
Bóng em gẫy gập đè ngang lối vào
Còn vài mảnh ruộng thấp cao
Cuốc cào thơ thẩn bổ vào vu vơ…
Tôi về lạc lối ngẩn ngơ
Bâng khuân tìm mãi bây giờ… làng đâu?
N.T.T
________________
Nhà thơ Nguyễn Trân Trân
(Nhóm thơ Sông Lục – Bắc Giang)
|
Xin có vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng nhà thơ Nguyễn Trân Trân: "...Tôi về lạc lối ngẩn ngơ Quê hương đổi thay là điều mừng .Nhưng những nét quê mất đi trong thời Đô thị hóa thì thật đáng buồn.Xin được cùng chia sẻ với tác giả Còn bao nhiêu sự tiếc nuối về những vẻ đẹp của những làng quê .Xin có đôi dòng cảm nhận cùng tác giả: Đọc bài thơ "Làng " của bạn Trân Trân , cảm súc viết mấy |