Thứ sáu, 26/06/2026,


Vẫy hoài theo gió (Trần Quốc Toàn) (27/05/2012) 
 
VẪY HOÀI THEO GIÓ
 
Trần Quốc Toàn
 
Vẫy hoài theo gió là cây
Cả đời thức đuổi theo ngày là đêm
Lấy chồng bỏ bạn là em
Là tôi mỗi mặt trời lên vẫn chờ
 
T.Q.T
 
 
 
____________________________________
Trần Quốc Toàn - Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0913 637 660
Địa chỉ: Tạp chí Thế Giới Mới TP.HCM
Email: tranquoctoantgm@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số nhà 10 ngõ 478 Đường Xương Giang - Bắc Giang  (Ngày 30/05/2012 11:36:40)

Vui trăng vui gió là thơ
Lời suông buông lửng người chờ là em
Tia nắng lạ lá buông rèm
Câu thơ cũ bỏ bùa em mỗi chiều
Xin góp vui cùng tác giả.

  Đinh Thị Lệ Hằng - lehang.hpn@gmail.com - 0917366466 - Hội LHPN tỉnh Ninh Bình  (Ngày 29/05/2012 14:46:09)

Cảm ơn nhà thơ Trần Quốc Toàn về một bài thơ lục bát rất hay.. Em có một người anh cũng viết tặng em mấy câu này. Em xin chia sẻ cùng anh và bạn đọc yêu thơ:
Tôi về Chợ Chớp ngày xưa
Người tôi thương nhớ vẫn chưa kịp về
Tôi chờ trắng một giấc khuya
Thấy trăng cuối tháng, môi kề bình mình..

* Chợ Chớp thuộc xã Yên Phú, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 27/05/2012 12:16:40)

VẪN CÙNG
***********
Vẫn cùng với gió là mây
Lang thang rong ruổi hết ngày lại đêm
Vẫn lòng chung thủy là em
Như mây với gió - Êm đềm trời yêu.

Chia sẻ cùng anh
NTT

Các bài khác: