Thứ sáu, 26/06/2026,


Cô Tấm (Phạm Minh Giắng) (26/05/2012) 

CÔ TẤM



Phạm Minh Giắng

Em là con gái Việt Nam
Sinh ra là biết chăm làm để ngoan.

Ngày xưa đói rách đòn oan
Dòng sông nước mắt chảy tràn đồng xanh
Thương em Bụt dạy học hành
Đứng lên con gái phải nhanh thành tài
Dịu dàng như nắng ban mai
Bay trên yên ngựa với hài thần tiên
Cái tài cái nết cái duyên
Em gom hết lại làm nên phép mầu
Ác nào giết nổi em đâu
Em còn đất nước với bầu trời xanh

Bao nhiêu quả thị trên cành
Quả nào cô Tấm nguyên lành ngày sau!

P.M.G

____________________
Tác giả Phạm Minh Giắng, ĐT: 0987736365
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình
Email:phamigia@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 28/05/2012 1:21:14)

Thi huynh (H) Phạm Minh Giắng kính!
Xin chia sẻ cùng H về những vần thơ hay đậm tính nhân văn của H. Muội (M) cũng như H rất mê trang lucbat.com
Xin kính chúc H luôn vui khỏe, để hồn thơ sống mãi với lucbat.com H nhé!
Trân trọng!
M Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 27/05/2012 10:26:31)

Cảm ơn các bạn Thơ.
Lâu lâu tôi không viết cảm nhận. Trên mạng có nhiều trang thơ. Tôi vẫn chỉ thích nhất lucbat.com và ngày nào cũng đọc.

  vu ngoc huyen - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP Thanh Hoá  (Ngày 27/05/2012 9:49:40)

Em là con gái nhà quê
Nay ra phố thị làm nghề cạo râu
Kiêm thêm cắt tóc gội đầu.
Hai bàn tay trắng làm giàu tài ghê,
Hôm nay em trở lại quê.
Honda váy ngắn tóc hoe đổi màu
Nét quê duyên dáng còn đâu?
Thân tàn sex xác nhuốm màu thời gian.
Nhìn em tôi thấy bất an.
Tiếc thay má phấn phai tàn sắc xuân!!!

  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0363896668 - THAI BINH  (Ngày 26/05/2012 23:12:20)

NGHĨ LẠI

Ờ thì nghe kể Tấm ngoan
Thiệt thòi, được nết chăm làm, lại xinh.
Bị hại thì khóc một mình
Nuôi con cá bống, Cám rình xơi luôn.

May mà có Bụt cảm thương
Mấy lần hóa kiếp chẳng buông ngai vàng.
Phục thù ai dám sánh nàng?
Đem em làm mắm, kinh hoàng đến nay...

  Đỗ Văn Chính - huongchexanh63@yahoo.com.vn - 0936836570 - Yên Thái - Đông Yên - Quốc Oai -Hà Nội  (Ngày 26/05/2012 22:04:17)

Kính chào NT Phạm Minh Giảng lâu nay tôi mới được thưởng thực thơ của PMG tôi xin chúc NT thành công và hạnh phúc! Tôi xin nối đôi lời cùng NT cho vui nhé.
Bao nhiêu là những khổ đau
Đọng thành hạt gạo “gãy” màu chát chua
Vàng anh, trái thị, giỏ cua
Từ miền cổ tích lại đưa người về.
Bao giờ còn có làng quê
Còn nàng tiên Tấm bộn bề tình thương!
Đỗ Văn Chính

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 26/05/2012 21:04:41)

Đọc xong bài cô Tấm của tác giả PMG xin được cùng chia sẻ với tg

CÔ TẤM LÀNG TÔI

Em là Cô Tấm nhà quê
Quanh năm lam lũ mải mê việc đồng
Thủy chung một dạ yêu chồng
Thương con,hiếu thảo vừa lòng đôi bên
Lấy câu nhường dưới ,kính trên
Để sao xứng đáng dâu hiền ,vợ ngoan
Cho dù vất vả gian nan
Thức khuya dậy sớm lo toan việc đồng
Giữ sao đôi má ửng hồng
Lưng ong thắt đáy cho chồng em yêu
Cho dù vất vả sớm chiều
Gia đình hạnh phúc là điều em vui

Lương Điền HV CLB THƠ VN
 

Các bài khác: