MỘT ĐỜI MIỄN PHÍ NHẠC VE

Lam Giang
Giá không còn nữa tiếng ve
Thì em với cả mùa hè cũng không
Làm gì có là diêu bông
Chị ơi, bao gái muộn chồng vì đâu
Đường tu nào có phép mầu
Tiếng ve hóa đá trầu cau bẽ bàng
Ve sầu lột xác thời trang
Trên cao ngao ngát một giàn hòa âm
Hàng cây uốn khúc vĩ cầm
Lá rung đàn gió bổng trầm chơi vơi
Nhạc công mình khoác áo tơi
Tấu lên cho cả đất trời cùng nghe
Nhặt thưa giai điệu ngày hè
Phượng hồng gọi lại tiếng ve cũ càng
Phải đâu lạc chốn địa đàng
Dừng chân em chợt ngỡ ngàng trông lên
Phố đông khát tiếng ve rền
Xanh trong một khoảng trời yên ả chiều
Phồng phao lẻ một cánh diều
Chị ơi gió đã xoay theo phận người
Tiếng ve kêu rạc bên trời
Vô tư miễn phí một đời hát rong.
L.G
_______________
Nhà thơ Lam Giang
HV Hội Nhà Văn Việt Nam
Email: lamgiang268@yahoo.com
Điện thoại: 0988107279