CHỢ TÌNH Ở PHỐ

Nguyễn Minh Khiêm
Chợ tình tưởng mãi đâu đâu
Tôi về thành phố lần đầu dạo chơi
Xềnh xoàng áo cũ quần hôi
Qua hàng, tay dắt, tay lôi, tay cầm!
Lời yêu, lời chục lời trăm
Đầy bàn bia nổ, đầy mâm rượu trào!
Tôi mà đắt thế này sao?
Càng nghe ngả giá…càng bao rùng mình!
Xót lòng tôi dáng trúc xinh
Nuôi xanh câu hát bên đình ngày xưa
Xót lòng tôi phận hạt mưa
Bị bao bến lú vực lừa thôi miên!
Chưa vào cửa đã cài then
Chợ này, ngày mấy mươi phiên, hỡi người?
Thắp hương tôi khấn ông trời
Những cây quế ấy sớm rời mê cung.
N.M.K
________________
Nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm
Khu 2. Thị trấn Quán Lào
Yên Định. Thanh Hóa
Email: nguyenminhkhiem1952@gmail.com
|
Bác NMK bác trăn trở nhiều với cái hiện thực của xh Những bông hoa thơm trong phút chốc nát nhàu với mưu sinh cuộc sống!bản chất xh chắc không cho phép mà xao thức tế lại trơ tráo đán thương! Tôi đọc lục bát và thơ tự do của NMK khá nhiều tất cả đều rất ấn tượng , mến mộ NMK tôi đã cổ võ môt số bạn văn cùng coi những vần thơ hay hàm xúc của anh – Thơ hay cũng làm cho ta khó bày tỏ cảm xúc ?(May cho NMK vì anh chưa phải là xếp để đời "ve vuốt") Có lẽ vì nó ngoài tầm ngắm và ngẫm ngợi nên chỉ biết nó hay mà ít lời chia sẻ -Cũng như đứng trước một ca sỹ tài năng ta ngại hát vì e lạc điệu ? nhưng cứ buông xuôi thì nghĩ cũng không phải với lòng mình – Hôm nay mượn ý thơ của NMK – tôi xin phép được chuyển thể để thay lời chia sẻ cùng anh - mong được đọc thơ NMK nhiều hơn |