BÈO DẠT MÂY TRÔI

Đào Vinh
Hững hờ như gió thoảng qua…
Như mây vừa đến đã xa mất rồi.
Để người con gái mồ côi…
Phận đời như cánh bèo trôi giữa dòng
Bao giờ bến nước lại trong
Anh về…em ngả tấm lòng đón anh
Chờ anh suốt cả năm canh
Trăng còn một mảnh mỏng tanh giữa trời
Đợi anh cạn nửa cuộc đời...
Năm canh em ngắm sao rơi…trăng tà
Biết rồi sao vẫn xót xa…
Tình em bến đợi nhưng mà bèo trôi!
Đ.V
_________________
Đạo diễn Đào Vinh (Truyền hình Hải Phòng)
Email: saomaihp@gmail.com
|
đào Vinh xin chân thành cám ơn các bạn thơ trên cả nước cùng chia sẻ và có những bài hoạ thơ thật hay và nhiều ý nghĩa sâu sắc. Xin chân thành cám ơn! Anh Đào Vinh ,Bài thơ BEO DAT MAY TROI tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại chẳng nhẹ nhàng chút nào mà sâu lắng đàm thắm tính cảm :"Đợi anh cạn nửa cuôc đời -năm canh em ngắm sao rơi trăng tà- biết rồi sao vẫn xót xa -tình em bến đợi nhưng mà bèo trôi "Em xin họa lại bằng 4 câu sau đây : Vân Huỳnh họa bài Bèo Dạt Mây Trôi của Đào Vinh
ĐỢI ANH
|