HAI NỬA

Nguyễn Hoài Nhơn
Vừa qua nửa quãng đường mơ
Gặp thân cầu gãy, bơ vơ chân cầu
Nửa rớt lại của tôi đâu
Nửa kia ai nhận, nửa sau còn gì?
Nửa canh cánh nỗi sầu bi
Nửa rêu, nửa đá kinh kì cổ xưa
Nửa mong, nửa hẹn bất ngờ
Nửa hai mảnh nữa ghép hờ thành đôi
Nửa bờ nhớ một dòng trôi
Nửa vay khuyết trả, nửa bồi sang nhau
Nửa thương, nửa xót, nửa đau…
Trái tim chia nửa đập sau khoảng đời
Em là một nửa hồn tôi
Vầng trăng ai nữa – xẻ đôi đêm dài
Nửa chiều vơi ngóng nửa mai
Nửa giêng lạnh nhớ mười hai tháng buồn
Nửa sùi sụt chút mưa tuôn
Nửa heo may gió, nửa muồn muộn đông
Tôi còn hai nửa mênh mông
Nửa gầy như bóng, nửa không thấy gì.
N.H.N
____________________________
Nhà thơ Nguyễn Hoài Nhơn (Đồng Nai)
Email: nguyen hoai nhonvhnt@yahoo.com.vn
|
Xin phép cảm tác cùng nhà thơ "HAI NỬA", bài thơ MỘT NỬA của tôi. Chúc vui, hạnh phúc Bài thơ HAI NỬA của nhà thơ Nguyễn Hoài Nhơn ý thật sâu sắc ,giàu cảm xúc ,vận dụng ngôn ngữ thi ca mượt mà rung động .Nhất là những câu sau :"Nửa bờ nhớ một dòng trôi-Nửa vay nửa trả - nửa bồi sông nhau.......Tôi còn hai nủa mênh mông-nửa gầy như bóng ,nửa không thấy gì "Những câu thơ thật đắt .Tôi xin chia sẻ Bằng 4 câu thơ sau THẾ LÀ
|