Thứ sáu, 26/06/2026,


Gửi lại mai sau (Đào Thái Sơn) (17/05/2012) 
 
GỬI LẠI MAI SAU
 
Đào Thái Sơn
(Cùng nữ sĩ DTV)
 
Lặn vào cuối động tim ta
Rối tung mấy sợi buồn tà dương rơi
Bao năm gọi trọn kiếp người
Thanh minh lận đận đất trời tiễn nhau
 
Hờn ghen tím áo thuở nào
Giờ trông di ảnh nhạt màu khói bay
Khóc cười, đời một vòng xoay
Bình minh xuân đó, đông này hoàng hôn
Lặng nhìn đầu ngõ cuối thôn
Rồi ra một chuyến hành hương cõi ngoài
 
Còn chăng thương nhớ đắm say
Còn chăng tay nắm bàn tay ấm lòng
Còn chăng phố lục mây hồng
Còn chăng chờ đợi lưng tròng mắt xanh
Còn chăng người cuối cuộc tình
Còn chăng gối mộng bên mình bên ta
 
Hẹn xưa ước nẻo quyên ca
Niềm xưa hóa đá cũng là thế thôi
Bên trời một hạt sương rơi,
Một vì sao lạc không lời biệt ly
Trăm năm ấp ủ xuân thì
Một mai thức - ngủ có gì bận tâm
Thật gần cũng thật xa xăm
Ai người lạ mặt ngỡ thân kiếp nào
Một lời
Gửi lại
Mai sau…
 
Đ.T.S
 
 
___________________
Nhà thơ Đào Thái Sơn
(Hội VHNT Tây Ninh)
ĐT: 0984755945
Email: daothaison24.4@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 19/05/2012 7:49:13)

Trong sâu thẳm tình đời và tận cùng của tình yêu, một thoáng tình em còn đọng lại, anh gửi lại gì cho mai sau? Còn chăng?

“Còn chăng phố lục mây hồng
Còn chăng chờ đợi lưng tròng mắt xanh
Còn chăng người cuối cuộc tình
Còn chăng gối mộng bên mình bên ta”


Bài thơ “Gửi lại mai sau” của thi sĩ Đào Thái Sơn man mác buồn: “Một mai thức - ngủ có gì bận tâm”? Cuộc đời rồi bôi xóa như dấu chân hằn trên cát… Cuối cùng cũng chỉ còn là vô ảnh mà thôi!

Nguyễn Chinh

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 17/05/2012 12:26:13)

MỘT LỜI
**********
"Một lời gửi lại mai sau"
Mà sao nghe những quặn đau - Một lời.
Chia sẻ cùng bạn
NTT

Các bài khác: