Thứ sáu, 26/06/2026,


Thế là… (Đặng Hữu Lượng) (16/05/2012) 

THẾ LÀ



Đặng Hữu Lượng

Thế là trái đất vẫn quay
Thế là ta vẫn cứ say một người

Thế là bèo dạt mây trôi
Thế là chim đậu… thế rồi lại bay.

Thế là lòng với tim này
Một chiều một hướng tháng ngày nhớ mong.

Đ.H.L

__________________
Đặng Hữu Lượng, ĐT: 0313751.378
Địa chỉ: Số 9 A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email: huuluongdanga7@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 08/09/2012 10:57:07)




Chào Học . Sáng nay mở trang gặp ba bài thơ của Học - ba bài đều nặng suy tư và buồn . Cả ba bài đều mang một nỗi buồn tuy mỏng nhẹ
nhưng :
đọc xong :

Thơ đã buồn , nặng suy tư
Đọc xong mà mãi vẫn chưa hêt buồn !
Trách trời tạo lắm đoạn trường
Cho Ai phải chụi nỗi buồn tháng năm !

Chúc Học
Ngày mai trời sẽ trong xanh
Hồn tươi phơi phới , gió lành ngát hương .

Xin chào - hẹn gặp lại

8.9.2012

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.  (Ngày 05/09/2012 21:06:22)

Xin được gửi tặng nhà thơ đôi lời tâm tư!

TÌNH DUYÊN
Thế là nắng tắt chiều hôm
Thế là ta đã gửi hồn phiêu du
Cánh chim gối gió mùa thu
Lá thư viết vội trầm tư riêng mình
Hạt mưa bật khóc dáng hình
Đong đầy nỗi nhớ mối tình ngẩn ngơ!....

TRĂNG ĐÊM
Trăng non đậu ở trên cao
Sương mây khói phủ bay vào cõi hư
Giấc mơ tiên cảnh thật như:
Phiêu du khắp chốn ngất ngư mây trời
Đêm đêm gió hát gọi mời
Con thuyền sóng vỗ chơi vơi giữa dòng
Về đâu hoa nước bên sông?
Chim kêu mải miết cho lòng buồn thêm.

Ngỡ như một giấc mơ đêm
Thiên thai sáo thổi êm đềm thiết tha
Núi cao suối chảy xa xa
Mảnh trăng tròn khuyết cỏ hoa mơ màng
Mái tranh nhuộm đỏ phai tàn
Khúc ca uống cạn cho làn hương say
Ngà ngà xếp bóng về tây
Sao Hôm lấp lánh dải đầy sông Ngân
Giữa đời một khúc ca vang
Say tình rượu thấm đã vàng mơ phai

Ai người đứng đợi ngày mai
Để trăng bên ấy đợi dài tình xưa...

HOÀI NIỆM
Mỗi mùa lá rụng khô đầy
Cỏ len chen đá mọc dày rong rêu
Từng đàn sáo vạc rền kêu
Khung trời buồn bã cũng thêu nét cười.
Lành lạnh trong khí tiết trời
Cơn mưa cuối hạ nét thời gian xưa...

Mái nhà cổ kính lưa thưa,
Chuông chùa thức tỉnh giấc trưa gọi đò.
Vẳng đâu tiếng hát câu hò
Có người con gái ầu ơ ru đời....
...Trăng lên đỉnh núi rót lời
Mây che nghiêng bóng cỏ thời,hoa tươi.
Con thuyền giận sóng lặng trôi
Hoa âm thầm cứ lặng rơi cung trầm

Nhặt thơ xếp lại đôi lần
Khép tròn con chữ cho vần tương tư
Chờ năm lá rụng mùa thu
Hái đầy hoài niệm trầm tư riêng mình!

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 31/08/2012 10:52:32)

Cảm ơn nhà thơ và luôn hi vọng một ngày gặp lại cùng tâm sự,trò chuyện,làm thơ vui câu ca....!Rất mong được gặp nhà thơ.
Mùa về gọi nắng yêu thương!
Đồng quê xanh lắm con đường hoa rơi!
Nhớ đôi môi một nụ cười
Hương thầm nỗi nhớ gửi lời yêu thơ!
Tâm tình ta viết "giấc mơ."
Nhặt mảnh trăng vỡ bơ vơ ngọn đèn
Nỗi buồn chẳng thể thành tên
Ngâm thơ giọt lệ mỗi đêm mong chờ!
(Tâm hồn thơ!)
 

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 29/08/2012 15:10:47)


Xin chào Ngô Thị Học . Hôm nay tình cờ mở lại bài thơ " THẾ LÀ " cách đây đã ba tháng gặp lại ban thơ Ngô Thị Học với lời bình chỉ cách
năm ngày - thật cảm động và rất cám ơn về sự quan tâm ấy . đọc thơ của Học mình nhận thây thơ của Học rất nữ tính : Nhẹ nhàng , mỏng mảnh ,
tình cảm ( Cả hình ảnh lẫn câu chữ ) . Tất cả các bài mình đã đoc đều có chung một âm sắc ấy - rất thơ , mỏng nhẹ như một làn sương mỏng đi vào lòng người - Rất hay và rất trữ tình - Xin chúc mừng .

Chắc là không thể xa nhau
Bạn thơ ơi - chắc sẽ mau gặp mà
Cho dù ta vẫn ở xa
Nhưng hai tim cũng đã hòa vào Thơ .

Xin chào - hẹn gặp lại

Lượng 20.82012

  Ngô Thị Học - thienthanh030@gmail.com - 01252880255 - Khu 5,thôn Mỹ Lộc,xã Tiên Thắng,huyện Tiên Lãng,thành phố Hải Phòng.   (Ngày 23/08/2012 21:34:46)

Thế là ta lại tìm nhau giữa cuộc đổi thay sau bao năm xa cách.Ngỡ mình đã quên rồi,gặp lại thì vui mà chia ly thì buồn.Ai hay đâu,tình lại phôi phai như mảnh trăng đã khuyết như lời thơ dang dở giữa dòng trôi mênh mông.Cuộc tình buồn thấm lệ đôi mi,mong thời gian trở lại ngày xưa...!
Vậy là ta đã xa nhau
Miếng trầu nhạt nắng đọng sầu trong tim.
Nụ cười yêu dấu trốn tìm
Tình thơ gửi lại cánh chim cuối trời!
Đi xa khắp chốn đường đời
Tình duyên than thở không lời yêu thương!
(Tình xa!)

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 24/05/2012 5:00:16)

Chào Tác giả
TT là lính Tiếu Đoàn 76 Măt trận Quảng Đà.Tiểu Đoàn toàn lính Hải Phòng kết nghĩa. Cả TĐ chỉ có hai người Đà Nẵng bổ sung.Nhưng cũng rất buồn, mới bổ sung vài tháng TT lại bị thương phải ra Bắc diều trị. Đọc thơ TG gợi lại nhiều cảm xúc cho TT. Trong đó có cả ký ức một thời trận mạc.
.Chúc Tác giả có nhiều thơ hay.Cảm ơn lời mong muốn tốt đẹp.
Trân Trọng
NTT

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vanm Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 22/05/2012 15:16:38)


VIẾT TIẾP BÀI THƠ CỦA BẠN NGUYỄN THANH TÙNG .

LẠI LÀ THẾ

Thế là thế - thế nghĩa là
Từ nay ta lại với ta - một lòng
Hết thu rồi lại sang đông
Gần nhau gần cả cõi lòng , gối chăn

Mối tình đẹp cả trăm năm !

22.5.2012

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 16/05/2012 21:32:57)

LÀ THẾ
********
Thể là thế - thế nghĩa là
Từ nay ta lại với ta - giận hờn.
Chia sẻ cùng anh
NTT

Các bài khác: