Thứ sáu, 26/06/2026,


Chỉ là phù du (Kim Hương) (16/05/2012) 
 
CHỈ LÀ PHÙ DU  

Kim Hương
 
Phi lao và chỉ phi lao
Mông mênh ôm biển lao xao giữa trời
Vâng! là nỗi nhớ chơi vơi
Lục tìm dĩ vãng một thời cổ sơ

Qua rồi điệp khúc đợi chờ
Gọi gió - gió mãi dệt thơ rù rì
Qua rồi cái thuở xuân thì
Chao lòng dù chỉ chớp mi nhẹ nhàng

Gánh đời xiêu vẹo võ vàng
Gánh tình trăn trở bẽ bàng tuổi trăng
Còn đây hiu hắt bâng khuâng
Còn đây ảo ảnh cung hằng đẫm sương

Nhân gian gối mộng vô thường
Phù du quay quắt má hường phôi pha.

K.H
 
 
 
__________
Tác giả Kim Hương (CLB Lucbatsaigon)
ĐT: 0908 179508
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 17/05/2012 9:34:34)

“Phi lao và chỉ phi lao
Mông mênh ôm biển lao xao giữa trời
Vâng! là nỗi nhớ chơi vơi
Lục tìm dĩ vãng một thời cổ sơ”

Nhà thơ Kim Hương với “Chỉ là phù du” đã mang nỗi nhớ về theo sóng biển, giữa hàng phi lao rì rào trong gió. Cho dĩ vãng hiện về trăn trở nỗi niềm riêng. Và nhân gian chỉ là một giấc đời phù ảo…

“Nhân gian gối mộng vô thường
Phù du quay quắt má hường phôi pha.”

Xin cảm ơn nhà thơ Kim Hương đã có một bài thơ rất hay.

Nguyễn Chinh

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 16/05/2012 16:31:54)

"Qua rồi điệp khúc đợi chờ
Gọi gió - gió mãi dệt thơ rù rì"
Xin góp mấy dòng cùng tác giả cho vui nhé:
Phi lao ven biển vu vi
Cả đời với gió thầm thì bên nhau
"Gánh đời xiêu vẹo" nỗi đau
Giận hờn gió sé nát nhàu hàng cây
Cung đàn sương đẫm còn đây
Phi lao vẫn hát như ngày còn duyên
Biển xa còn mấy con thuyền
Tình sao quay quắt, nhớ, quên xuân thì.
Hồ Đình Bắc

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 16/05/2012 15:12:59)

CÒN ĐÂY
***********
"Còn đây hiu hắt buâng khâng
Còn đây ảo ảnh cung hằng đẫm sương"
Còn đây nỗi nhớ đêm trường
Còn đây ôm bóng đại dương - Lao sầu.

Xin được chia sẻ cùng Kim Hương
Trân Trọng
NTT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 16/05/2012 12:18:48)

Chúc mừng TG Kim Hương thành viên CLB lucbatsaigon với bài lucbat mới.
Lê Minh Dung đồng cảm mấy vần góp vui cung thi hữu nhé:

Nhân gian gối mộng vô thường
Phù du quay quắt má hường phôi pha.

Vô thường
Mặc đêm đêm lẻ mình ta
Ta bà lạc cõi ta bà nhân gian
Đài sen Phật nhập Niết Bàn
Còn ta ta ngự giữa miên man... tình.

LMD
 

Các bài khác: