Thứ sáu, 26/06/2026,


Ngày mới (Nông Quy Quy) (14/05/2012) 
 
NGÀY MỚI
 
Nông Quy Quy
 
Nắng ngời ở phía em đi
Rộn ràng trên khóm tường vi rất hồng
Tiếng se sẻ hót thật trong
Với màu tơ trắng, mây vòng trời xanh
 
Buổi mai lá hát trên cành
Áo hoa hay nắng long lanh bên đường?
Lên đồi bước nhẹ như sương ...
Bờ vai thánh thiện thoảng hương giao mùa
 
Đồi xanh, cỏ mượt gió đưa
Gọi khung trời biếc thêu thùa sắc hoa
Nụ cười ngày mới an hoà
Và em như khúc tình ca ngọt ngào
 
Gió về nhảy nhót trên cao
Em qua giọt nắng xôn xao bên đời
Chỉ còn khoảng cách ngắn thôi
Là anh sóng bước lên đồi cùng em.
 
N.Q.Q
 

______________
Nhà thơ Nông Quy Quy
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
ĐT: 0978 246 022
Email: quiquinong@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Việt Hoàng - Viethoangnguyen0254@yahoo.com - 0166441454 - Nha Trang  (Ngày 18/05/2012 17:08:43)

Chào nhà thơ có đôi mắt biết nói,
Đọc bài Ngày Mới của em lại thấy mình như trẻ lại,thấy mình như đang ở tuổi 20, bắt đầu biết yêu mà không dám nói, sao mà bồi hồi cảm xúc thế!anh cũng có một thời như thế đấy thành ra đọc bài thơ này là thích ngay,tuy chưa kịp viết vài câu giao lưu với em nhưng anh rất tâm đắc bài này.Chúc mừng em,mong sẽ còn tìm thấy thời trai trẻ của mình qua nét bút hôn nhiên của em.vui và khoẻ nhé!
NVH- NT

  Trần Hải Trung - trungtran@yahoo.com - 01234582932 - Đà Nẵng  (Ngày 18/05/2012 15:35:27)

Đồng cảm với em rất nhiều qua Ngày Mới.Có phải:
Nắng ngời ở phía em đi
Rộn ràng trên cánh tường vi rất hồng
Đã có niềm vui, đã có anh theo em lên đồi để ngắm mặt trời tình yêu rạng rỡ sớm mai? và tình yêu thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần lãng mạn trong từng bước chân im lặng theo sau.Đáng yêu quá:
Chỉ còn khoảng cách ngắn thôi
Là anh sẽ bước lên đối cùng em.
Chúc em luôn thành đạt với những áng thơ tình trong sáng.

  Vũ Quang Vinh - quangvinh2910@gmail.com - 0936742088 - TPHCM  (Ngày 16/05/2012 0:08:16)

Bài thơ nhẹ nhàng, trong trẻo như đầu ngày của cao nguyên. Một ngày mới hứa hẹn bao nhiêu điều tốt đẹp. Và "Chỉ còn khoảng cách ngắn thôi. Là anh sóng bước lên đồi cùng em". Rất hay, cảnh và người hòa quyện, tình yêu, tình cảm người với người thật là đẹp. Tất cả trong sáng lung linh.

Bên em cùng bước lên đồi
Cúi chào ngày mới, thảnh thơi gió tràn
Thiên đàng hay cõi nhân gian?
Em cười hoa nở, non ngàn bồng lai...?

VQV

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 14/05/2012 21:09:19)

BUỔI SỚM TINH KHÔI.(Gửi tới Nông Quy Quy ).

Tiếng se sẻ hót trong mây
rung rinh sương đọng,ngất ngây hoa cười.
Gió men theo dốc lên đồi
ngả nghiêng giữa một cảnh trờì lung linh.

Cỏ còn vương dấu chân xinh
Mây còn thoang thoảng dáng hình bờ vai
Hương còn giăng mắc cành cây
Em qua, rồi lẫn vào mây đầy đồi.

Cao nguyên ban sớm tinh khôi
Mây đang dấu một làn môi em cười.

VDT

Các bài khác: