Thứ sáu, 26/06/2026,


Lạc bước vườn thu (Đỗ Minh Tâm) (14/05/2012) 
LẠC BƯỚC VƯỜN THU
 
 
Đỗ Minh Tâm
 
 
Đêm nôn nao gối lên làn gió mỏng
Chợt ngỡ ngàng chân bước lạc vườn thu...
 
 
Vườn thu xao xác lá vàng
Người đi nhặt những bẽ bàng trải phơi
Gió lay chi lắm gió ơi!
Nửa câu hát vẫn chơi vơi trên cành
 
Lá buồn nghiêng thả thảm xanh
Ta về gom lại đốt thành lửa thơ
Nôn nao chín đợi mười chờ
Đêm thu mộng mị bên bờ cỏ non
 
Hanh hao vạt cũ lối mòn
Trái thơm em buộc dải son yếm đào
Vườn thu lạc bước chân vào
Bâng khuâng nhớ cánh hoa nào năm xưa
 
Hải đường lả ngọn đón mưa
Chợt vàng sắc cúc ai vừa đánh rơi
Đầu cành chiều nẩy nhánh tươi
Hoàng hôn đổ xuống mắt ngời ngợi thu
 
Đêm thu lạc bước vườn thu
Chợt nghe vọng tiếng chim gù dưới trăng...
 
Đ.M.T
 
___________________
Tác giả Đỗ Minh Tâm
Hội viên Hội VHNT Yên Hưng –Quảng Ninh
Điện thoại: 01698976886
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 15/05/2012 9:39:01)



Trong cuộc đời có nhiều lúc "Lạc" (Vui theo nguyên nghĩa Hán)nhưng cũng có cái lầm lạc chỉ là vui thoảng qua mà trở thành kỷ niệm: TĐK xin chia sẻ cùng Đỗ Minh Tâm

LẢ NGỌN HẢI DƯỜNG

Xao xác vườn thu bước khẽ khàng
Trên cành câu hát vẫn âm vang
Trái thơm chín tới treo lơ lửng
Ngọn gió say mềm với tới ngang
Mộng mỵ phun châu bên giếng bạc
Mơ màng nhả ngọc giữa ao vàng
Vườn thu lạc bước từ năm trước
Lả ngọn Hải Đường vẫn đợi sang?

TĐK

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 14/05/2012 18:00:18)

Đọc "Lạc bước vườn thu" của Đõ Minh Tâm- tôi nghĩ đây là những vần thơ chứa đầy những kỷ niệm một thời mơ mộng đã đi qua mà khó bề giữ lại...TĐK xin đôi điều chia sẻ :


"LẢ NGỌN HẢI ĐƯỜNG"

Xao xác vườn thu bước khẽ khàng
Trên cành câu hát vẫn âm vang
Trái thơm chín tới treo lơ lửng
Ngọn gió say mềm với tới ngang
Mộng mỵ phun châu bên giếng ngọc
Mơ màng nhả ngọc giữa ao vàng
Vườn thu lạc bước từ năm ấy
Lả ngọn Hải Đường vẫn đợi sang?

TĐK

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 14/05/2012 7:50:21)

Xin chào anh nhà thơ thúc bá đi đâu mà để lạc thế bài thơ hay quá em mạo muội họa lại nguyên vận có gì sai sót anh thông cảm nhé

Vườn thu Tây Bắc
***
Giận ai mà trút lá vàng
Vườn thu rụng xuống từng hàng đem phơi
Gửi hồn theo gió thu ơi!
Nửa vầng trăng khuyết chơi vơi trên cành

Chị Hằng nghiêng cả trời xanh
Sông Ngân chảy xuống hóa thành bài thơ
Bạch Đằng,anh vẫn đợi chờ
Đà Giang em gửi đôi bờ tơ non

Chờ trông ngày tháng mỏi mòn
Đừng cho phai nhạt môi son má đào
Vườn thu chưa có ai vào
Hỏi chàng thi sỹ lối nào ngày xưa

Người ơi!đừng sợ nắng mưa
Lượm nhành hoa cúc ai vừa đánh rơi
Hòa vàng nhụy vẫn còn tươi
Hoàng hôn xuống,nắng tím trời hương thu
Lên miền Tây Bắc sương mù
Nghe vang sau núi chim cu gọi bầy

Tâm Thanh kính họa

Các bài khác: