Thứ sáu, 26/06/2026,


Đêm Khau Vai (Lâm Xuân Vi) (13/05/2012) 

 ĐÊM KHAU VAI

  Lâm Xuân Vi

 Thử làm ngọn gió lang thang
Cùng đêm xanh tận non ngàn Khau Vai

Lật trang truyền thuyết mê hoài
Mà lăn lóc tới Hôm Mai một lần

Đắm vào “ vương quốc ” tình nhân
Đoạt ngôi vương miện ái ân truyền đời

Đêm ngoài chồng vợ, tình ơi!
Đêm không còn của đất trời. Thực đêm

Chợ Tình, 27 - 3 - Nhâm Thìn(2012)

  LXV
 

 _____________
Lâm Xuân Vi
Hội VHNT Ninh Bình
Email:
xuanlamvi@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Quang Vinh - quangvinh2910@gmail.com - 0936742088 - Tp.HCM  (Ngày 19/05/2012 1:11:47)

Xin chia sẻ, đồng cảm với bài thơ thật dễ thương.Và xin kính bút tiền bối Từ Đức Khoát.

Bản nguyên của cái "Khau vai"
Trong như suối đổ bên ngoài núi kia
Lạ như gặp thuở ban sơ
Quen như mình gặp giấc mơ của mình.

Chao ôi là cái thứ tình
Ngả nghiêng rừng núi nguyên sinh bấy chày.

Cái môi đỏ, cái mày xanh...
Sao đem pha trộn lá cành nguyên sinh?
Xin đừng.
Khuấy đục chợ tình
Ngàn năm xao xuyến cái mình cái ta.

VQV - TP-HCM

  Lâm Xuân Vi - xuanlamvi@yahoo.com - 091 3292 185 - HỘi VHNT Ninh BÌNH  (Ngày 16/05/2012 16:16:21)

Lâm Xuân Vi rất cám ơn bạn Diệp Vy và Vàng Seo Ly đã đọc và chia sẻ với mình . Chào LXV

  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong   (Ngày 15/05/2012 22:41:53)

Bài thơ : Khau Vai của nhà thơ Lâm Xuân Vi là một nét văn hóa truyền thống riêng của Dân Tộc Miền núi .Diệp Vy thích 2 câu : "Đắm vào vương quốc tình nhân -Đoạt ngôi vương miện ái ân truyền đời " Và Vy cũng là người Dân Tộc miền núi vừa đồng cảm và cũng đồng tên Vi nên Diệp Vy xin chia sẻ cùng tác giả bài :"Chợ Tình "

CHỢ TÌNH

Gặp em ở giữa chợ tình
Trên vai mang chiếc dù xinh màu hồng
Dây Xà Tích bạc bên hông
Mắt dao cau liếc -nửa hồn anh nghiêng
Nụ cười má lúm thật duyên
Dịu dàng theo bước ,con tim bồi hồi
Ước gì anh được song đôi
Cùng em múa sạp cười vui rộn ràng
Em xinh trắng cánh hoa ban
Môi chưa nhấp rượu đã làm anh say
ƠI....em ! cô gái Bản Tày
Hồn anh gởi lại nơi đây mất rồi.../

Diêp Vy

  Giàng Seo Ly - seoly@gmail.com - 0915983669 - Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số - ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 15/05/2012 19:27:29)

Quê em gọi là Khau Vai đó anh nhà thơ Xuân Vi ạ, không phải Khâu Vai đâu lố! Bài thơ ngọt lành như con suối đầu bản, con suối nơi con gái bản em rửa chân, con trai bản em rửa mặt đó. Mê cái tài hoa mà nhà thơ gửi gắm rồi.

  Lâm Xuân Vi - xuanlamvi@yahoo.com - 091 3292 185 - Hội VHNT Ninh Bình  (Ngày 15/05/2012 9:50:27)

Nhà thơ Từ Đức Khoát thân kính. Rất cám ơn nhà thơ, ta cứ để Khau Vai như truyền thuyết cho đẹp, cho tình. chúc nhà thơ vui mạnh khoẻ hạnh phúc, sáng tạo.Kinh! Lâm Xuân Vi

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 14/05/2012 0:24:42)


Nghe tiếng Lâm Xuân Vi đã lâu mà hôm nay mới được đọc thơ của thi nhân
Không biết tôi có võ đoán không đây ? TĐK xin nối điêu :

ĐÊM ...

“Đêm ngoài chồng vợ, tình ơi!
Đêm không còn của đất trời. Thực đêm”
Lang thang tìm cái êm đềm
Khău vai “giả” dạng say mềm …Túi anh?
Cũng phường môi đỏ mày xanh
Thương người kén cá chọn canh …"thử làm"?

TĐK

Các bài khác: