Thứ sáu, 26/06/2026,


Thơ gửi người đồng cảnh (Hàn Tương Thi) (13/05/2012) 

 THƠ GỬI NGƯỜI ĐỒNG CẢNH
(Tặng: Các bạn KT nhân ngày 18/4)

Hàn Tương Thi


Em ơi! buồn khổ mà chi
Nỗi buồn ấy – ý nghĩa gì không em?
Mang thân bất hạnh đi lên
Mới là ngọn lửa cháy trên đỉnh đời!

Đừng bi lụy, những chôn vùi
Đem buồn khổ – để mà khơi nụ cười!
Dẫu cho cay đắng bờ môi
Trái tim kia vẫn hát lời yêu thương.

Nhọc nhằn, gian khó – trăm đường:
Bước đi bằng những yêu thương tình đời…
Tình yêu nặng lắm người ơi!
Đơn phương – hãy để thầm vui ấm lòng!

Dẫu đời mình… kiếp hư không…
Vòng tay nối, lại mênh mông tình người
Đừng buồn chi – hỡi em, tôi
Bao dung tất cả… tinh khôi cuộc đời!.


H.T.T


______________
Tác giả Hàn Tương Thi
Cẩm Hưng - Cẩm Giàng - Hải Dương
Email: tamthinhatmenh@gmail.com
Điện thoại: 0974.605.904

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn Mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 19/05/2012 11:06:21)


TÂM SỰ CÙNG HÀN TƯƠNG THI .

Hồi " ngày xưa " tôi có say
Người con gái ấy tên này " Ý Mhi "
Bao nhiêu năm đã qua đi
Vần "I " ấy vẫn theo đi suốt đời !
Đến nay đã có tuổi rồi
Lai gặp một người tên cũng vần "I '!

Trong lòng nặng nỗi vân vi
Hôm nào đến gặp Tương Thi một lần
Tôi viết thơ - Bạn gieo vần
Bài thơ thêm đẹp Nối vần thêm suôn


Bài thơ nặng trĩu Yêu thương !...!!!!


  Ngọc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 14/05/2012 15:42:26)

Chúc em đầy ắp tiếng cười
Hồn thơ ấm ngọt đong lời thương yêu
Tương Thi ấp ủ bao điều
Vượt lên số phận... cánh diều bay xa...

 

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 14/05/2012 0:16:51)

Mang thân bất hạnh đi lên
Mới là ngọn lửa cháy trên đỉnh đời!
_____
Sinh ra chẳng được vuông tròn
Tinh thần tỏa sáng sắt son với đời
Nỗi đau sẻ gánh làm vui
Từ trong bất hạnh nên người mới ngoan.

Chia sẻ cùng Hàn Tương Thi, chúc các bạn khuyết tật có thêm nghị lực vươn lên!

Các bài khác: