Thứ sáu, 26/06/2026,


Về lại Ba Tri (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (13/05/2012) 
 
VỀ LẠI BA TRI



Thanh Trắc Nguyễn Văn


Ba Tri* có mộ cụ Đồ
Có câu hò vọng bến bờ Hàm Luông
Có ca dao gởi cánh chuồn
Chuồn chuồn bay mất nhưng buồn không bay!

Ngập ngừng chân bước tỉnh say
Lá quên hay nhớ rơi đầy nẻo xưa?
Nhà em vẫn chiếc cầu dừa
Vẫn vườn trái ngọt nắng đùa lung linh.
 
“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”
Em xinh áo lụa khăn tình vắt vai...
Bến Tre ai thả tóc dài
Để mây với gió thương hoài ngàn năm?
 
Ta về phía biển xa xăm
Ngựa ô khớp bạc gọi thầm trong mơ
Em giờ đã thắm duyên tơ
Câu Trương Chi hát thôi chờ kiếp sau...

Tìm đâu má mận hồng đào
Lời sầu riêng ngọt gọi chào hôm mai
Ngậm ngùi tóc ngắn thôi bay
 Mù u trái rụng từ ngày nào em?

T.T.N.V

 

 
  • Ba Tri: thuộc tỉnh Bến Tre có mộ cụ Đồ Chiểu
 
__________________________
Nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
(Tên thật: Nguyễn Văn Tạo)
HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh

ĐT: 0913115094       
 

Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Mai  - tranthimai1982@yahoo.com.vn  - 0912123987 - tpHCM  (Ngày 18/05/2012 17:21:00)

Em người con gái Bến Tre xin tặng nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn một bài thơ họa:

Lời cô gái Ba Tri

Anh về vẫn nhớ Ba Tri
Trách em sao sớm lại đi lấy chồng
Buồn thay ngọn gió chiều đông
Còn đâu cái thuở má hồng yêu anh?

Câu thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
Nhẹ nhàng mà cứ băn khoăn ngậm ngùi
Tình xưa hai dứa xa rồi
Ba Tri em vẫn phương trời nhớ nhung!

  Chương Vũ - chuongvu0108@gmail.com - 38237251 - 173 Hai Bà Trưng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 15/05/2012 20:03:50)

Cảm nhận bài "Về lại Ba Tri" của nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn.

"Bến Tre ai thả tóc dài
Để mây với gió thương hoài ngàn năm?"

Một bài thơ hay, có cảnh có tình. Một tình yêu thật nhẹ thoảng qua như cơn gió, nhưng vẫn để lại mùi hương quyến rũ...

  Snowflake - snow_flake2710@yahoo.com - 0978393993 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 15/05/2012 16:09:33)

Em rất thích hai câu thơ trong bài "Về lại Ba Tri" của nhà thơ Thanh Trắc nguyễn Văn:
Em giờ đã thắm duyên tơ
Câu Trương Chi hát thôi chờ kiếp sau...

  Nguyễn Vĩnh An - mylove230891@yahoo.com.vn - 0903102568 - tp hcm  (Ngày 15/05/2012 16:04:50)

Cách đây ít lâu, em đã được đọc bài thơ "Thơ tình viết ở tỉnh Bến Tre" của nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn và hôm nay lại được đọc bài "Về lại Ba Tri" của thầy, em đã lấy làm vui vì được biết thêm một địa danh ở tỉnh Bến Tre. Ngoài ra, em cũng tìm thấy trong bài thơ này một chuyện tình buồn man mác. Em xin có đôi lời chia sẻ với nhà thơ.

  Dung Thị Vân - dungthivan11012012@gmail.com - 0903372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 15/05/2012 15:53:19)

Ba Tri* có mộ cụ Đồ
Có câu hò vọng bến bờ Hàm Luông
..............
Ngậm ngùi tóc ngắn thôi bay
Mù u trái rụng từ ngày nào em?
Đó là một trong những câu thơ hay trong "VỀ LẠI BA TRI" của nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn. Trở lại cảnh cũ mà người xưa biền biệt.Em đã tròn câu ước nguyện cùng ai.....Bài thơ đầy trắc ẩn nỗi niềm. Xin được chia sẻ cùng tác giả.
Em giờ đã thắm duyên tơ
Câu Trương Chi hát thôi chờ kiếp sau...

Các bài khác: