Thứ sáu, 26/06/2026,


Hỏi em (Lê Minh Dung) (11/05/2012) 

HỎI EM


Lê Minh Dung


Hỏi rằng
em nhớ tôi không
Tôi như gốc rạ
đem lòng ra phơi

Lúa kia
gặt đã lâu rồi
Người ta quên hẳn
còn tôi ngoài đồng

Ví mình
như kiếp con sông
Lăn tăn vỗ dọc sóng lòng
ai hay

Đánh rơi em giữa đời này
Vì tôi ảo tưởng
ớt cay
lạc bùi...

Mai về bán chạy niềm vui
Đủ mua ánh mắt một thời chưa xa?

LMD

_______________
Tác giả Lê Minh Dung
Hội nhà văn TP. HCM
ĐT:0937999939

Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 13/05/2012 20:00:18)

Lê Minh Dung chân thành cám ơn các anh chị:
-Hương Nguyên - huongnguyen1955@gamail.com - 01655050968 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)
-Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
-Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yaoo .com - 0313751378 - Số 9A7 Van mỹ Ngô Quyền Hải phòng
-Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM
-Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT
-Tác giả: Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
-Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM
- Nguyễn Lê Đức - benthoigian@yahoo.com.vn - 012363689402 - Hà Nội

Những dòng thơ họa, đồng cảm, chia sẻ. vổ vũ và động viên mà các anh chị dành cho bài thơ là món quà quí dành cho tác giả... Lê Minh Dung xin một lần nữa tri ân cùng tất cả các thi hữu trang lucbat.com
LMD

  Nguyễn Lê Đức - benthoigian@yahoo.com.vn - 012363689402 - Hà Nội  (Ngày 12/05/2012 22:10:13)

Hay qúa!

Bán niềm vui ảo tưởng
Đi ngược lại đường đời
Tìm ngày xưa hương lúa
Ta vụng về đánh rơi...

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 12/05/2012 11:39:27)

Cảm tác bài "Hỏi em" của thi sĩ Lê Minh Dung:

Xưa xăm xoi luống mạ non
Chăm lo vun tưới trổ bông lúa vàng
Anh ơi quy luật tuần hoàn
Tiếc chi gốc rạ giữa đàng héo khô?

Nguyễn Chinh

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 12/05/2012 5:52:31)

LỜI BÌNH:
BÀI THƠ: HỎI EM CỦA NHÀ THƠ LÊ MINH DUNG

Đọc bài thơ HỎI EM của NT Lê Minh Dung mà lòng man mát buồn và cho
độc giả nếm mùi vị chua chát bởi thời nay "vô cảm" đang lan tràn như:
"dịch tả" năm 1945. Nhưng riêng Lục bát.com ta vẫn: "tay bắt mặt mừng", và MỜI NHAU ĂN CHỮ như cơm bữa...
Bài HỎỈ EM của Nhà Thơ Lê Minh Dung đã thức tỉnh chúng ta: "Người làm Thơ" hay lơ mơ SAY CHỮ và chữ TÂM trong các Nhà Thơ chúng ta dễ
"Vị Tha" bỏ qua SỰ ĐỜI không chấp vặt...(Đa số)
Bởi câu anh Dung viết:
Ví mình như kiếp con sông
Lăn tăn vỗ dọc sóng lòng ai hay?
Câu thơ tài hoa, ngôn từ SẮC NHỌN được NT gọt rũa, tinh lọc cầu kỳ...Đề nghị Thi Sĩ Nguyễn Vũ Tiềm tuyển chọn vào tuyển tập: NGHÌN CÂU THƠ TÀI HOA VIỆT NAM (Tập 3)
NT Lâm Thị Mỹ Dạ được chọn câu: (trang 247 Tập 1)
"Ước gì ta được là sông
Để ra tới biển là không còn mình"
Anh Lê Minh Dung nhà ta có kém gì đâu ạ! Phải không các bạn?
Câu kết:
Mai về bán chạy niềm vui
Đủ mua ánh mắt một thời chưa xa.
Câu thơ "Tự Sự" bóng bảy khiến bạn đọc trăn trở bất an với nỗi lòng Minh Dung phải:
"bán chạy niềm vui" để "Đủ mua ánh mắt một thời chưa xa". Cái "ánh
mắt" thân thương trìu mến kia mới gần đây thôi đã cho nhau nhiều đêm
mất ngủ, đã thổn thức trong nhau mà hôm nay: "Đánh rơi em giữa đời này" hỏi rằng ai không "SỐC" cơ chứ? (Nhất là các Nhà Thơ đa cảm)
Chúc sự thành công của bài thơ: HỏI EM lấp lánh Nghệ Thuật.
Hà Đức Ái đồng cảm chia sẻ với NT Lê Minh Dung và các bạn bài:

VÔ CẢM
Gặp nhau sao ngoảnh mặt đi?
Gần đây ta vẫn "có gì" cho nhau
Nghĩ sông "vô cảm" mà đau
Thôi đành! Kỷ vật "qua cầu đánh rơi"...!
Đà Lạt: 11-5-2012
Hà Đức Ái

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 11/05/2012 22:38:03)

Sao mà buồn thế anh Lê Minh Dung ơi:"Mai về bán chạy niềm vui
Đủ mua ánh mắt một thời chưa xa?" Đã bán chạy thì làm sao mà đủ tiền mua ánh mắt một người mà đã:"đánh rơi em ở giữa đời này".Từ kiếp gốc rạ, cây lúa, cũng là những băn khoăn có còn ai nhớ ai mong nữa khi mùa gặt đã xong rồi. Hình ảnh con sông: "Lăn tăn vỗ dọc sóng lòng ai hay" thật là buồn bởi sóng lòng vỗ dọc con sông biết bao giờ đến bờ đến bến. Chỉ có gốc rạ, cây lúa, con sông đã đủ viết một bài thơ hay.
Bài thơ "hỏi em" của Lê Minh Dung đã làm người đọc buồn lây, biết trước là ớt cay, lạc bùi buồn vui, cay đắng của tình yêu như thế mà đời người ai cũng phải hứng chịu, ảo tưởng để rồi đánh rơi mất tình yêu giữa đời này một cách chua sót.
Hỏi em, em chẳng trả lời
Sao sông lại cứ lở bồi hàng năm
Sao trăng tròn giữa đêm rằm
Sao tình yêu chẳng trăm năm trọn thề?
Sông buồn sóng vỗ đê mê
Thương con sóng dọc biết về nơi đâu
Ra khơi làm sóng bạc đầu
Suốt đời thương mối tình sầu của sông.
Hồ Đình Bắc

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 11/05/2012 22:34:19)

Anh Lê Minh Dung ơi sao anh có bài thơ buồn thế ,KH xin chia sẻ với anh mấy câu thơ vui

Thà rằng như rạ như rơm
Sau mùa gặt lúa đem đơm ụ vồng
Bõ công mưa nắng gieo trồng
Lúa kia dù gặt ngoài đồng vẫn vui...

Con sông đò vẫn ngược xuôi
Bến mơ ngày ấy nụ cười trinh ngyên
Trách chi phận gái thuyền quyên
Hỏi trời hai chữ nợ duyên bẽ bàng











 

  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yaoo .com - 0313751378 - Số 9A7 Van mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 11/05/2012 19:44:39)



XIN MỜI ĐI CHƠI .

Muốn đi chơi hết tháng này
Lục tìm trí nhớ ...Có ai đi cùng ? !
Bạn nhiều ...Rủ ... Chắc ...Cũng mừng !
Đi đông lại nghĩ ..." Coi chừng tàu xe " ..
Tháng này là tháng nghỉ hè !

Ngẫm .. nghĩ ...!

" Nếu đi du lịch chỉ hai ba người
Tìm người hợp chuyện ... hợp thôi ! "
Dung giăng , dung dẻ chơi bời thỏa thuê !
Đi tắm sông , đi ăn chè !
Trèo đèo , lội suối , tối nghe đàn bầu .

Hát rằng :
Ai ơi ! Ai có thấy đâu !
Đi cùng mà ruột nát nhầu như tương !
Bởi vì : đi cùng nhưng Ai có... Thương !.
Đau lòng suốt cả quãng đường đã qua ! ...!

Có Ai đi cùng với Ta ! .!.....

11.5.2012



  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/05/2012 17:53:31)


NỢ TÌNH...

Phận tình đã trót rạ rơm
Thôi đành chịu nhé...già non mặc đời

Đừng buồn nữa "gốc rạ" ơi
Hai ta cùng một cảnh đời đắng cay !

Cuộc đời...nợ trả - thiếu vay
Tình xưa mang nợ, kiếp này trả em !
Phạm Tự

  Hương Nguyên - huongnguyen1955@gamail.com - 01655050968 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 11/05/2012 16:41:23)

HỎI ANH
Rằng anh có nhớ em không?
Nay em như lúa ngập đồng dãi phơi
Mây quang , trời tạnh lâu rồi
Người ta vẫn để chơi vơi giữa đồng
Lòng người đâu phải lòng sông!
Ngỡ yên ả, cơn sòng lòng có hay?
Tại anh vương sợi lông mày
Để ngày đêm cứ ngất ngây ngọt bùi

Các bài khác: