Thứ sáu, 26/06/2026,


Lỡ... (Nguyễn Khắc Kình) (10/05/2012) 

LỠ...



Nguyễn Khắc Kình

Lỡ tay làm đứt dây tơ
Trải bao cung bậc bây giờ đàn câm?

Nhẹ lòng một phút phân tâm
Nhãng quên đò dọc sang nhầm đò ngang!

Nhạt nhòa đồng ngỡ là vàng ?
Quá tay để nước chảy tràn miệng ly?

Lỡ chân cái buổi đương thì
Nổi nênh nào biết những gì thiệt, hơn?

Lỡ làng mây cuốn lên nguồn
Theo mưa về biển vui buồn cùng thơ!

N.K.K

______________________
Tác giả Nguyễn Khắc Kình, ĐT: 0904 32 36 33
Số 17, Ngõ 4, Phố Ao Sen- Quận Hà Đông- Hà Nội
Email: Lynguyenlien1946@yahoo.com

 

 Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn thị Kiều Việt  - vitkiu@yahoo. com vn - 01667521440 - khu 15 Tứ xã Lâm thao Phú thọ   (Ngày 13/05/2012 18:43:23)

Xin chào NT LýnguyênLiên.đã lâu ko có đ/kiện g/lưu cùng NT.hôm nay KV đọc bài Lỡ của anh cam thấy có cái bóng vô hình ẩn khuất trong thơ anh.KV xin gửi anh bài .

RỐI TƠ

CÙNG THƠ - SỢ ĐỂ TỘI TÌNH
NGƯỜI ĐEM GIẤU KÍN BÓNG HÌNH CÕI MƠ
NĂM CANH THAO THỨC ĐỢI CHỜ
ĐỂ TIM AI NHỮNG ĐƯỜNG TƠ RỐI BỜI
NÊN CHĂNG ? NHẮN GỬI ĐÔI LỜI
HAY IM LẶNG - ĐỂ SUỐT ĐỜI ...RỐI TƠ...???

Xin chúc NT cùng gia quyến mạnh khoẻ .có nhiều thơ hay
KV

  trần góp ý.. - lê nguyên niên1945094 @yhoo.com.vn - 01234447005 - quảng ninh.  (Ngày 13/05/2012 12:28:20)


Già rồi để lỡ người ơi!
hai năm mươi tuổi ai thời tiễn đưa?
cao niên còn thích tà nưa. làm sao khỏi bị thân lừa hỗi ai?.
cứ nhăng nhít còn lỡ dài.
.già rồi lỡ để tiếng tai đời cười.
 

  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong   (Ngày 11/05/2012 22:48:07)

Bài LỠ của tac giả Nguyễn Khắc Kình mở đầu bằng 2 câu : " Lỡ tay làm đứt dây tơ -trải bao cung bậc bây giờ đàn câm..."thể hiện sự nuối tiếc ,xót xa ,ngậm ngùi ...đắng cay cho một mối tình đã vuột mất đi.Diệp Vy xin được chia sẻ cảm nhận qua bốn câu thơ sau đây :
Lục Bát Dở Dang

Tặng câu Lục Bát dở dang
Chắt chiu từ những trái ngang phũ phàng
Thuyền yêu lỡ một bến sang
Chuốc cạn ly ...vẫn đầy tràn cơn say .....

Diệp Vy

  Pham thị Hải - phamhaibt@yahoo.co.vn - 0975635082 - Hà nội  (Ngày 11/05/2012 11:23:15)

Chào nhà thơ NKK bài thơ lỡ của anh rất hay, đọc thơ của anh cho ta một bài học , hãy cố gắng đừng để lỡ...
Cuộc đời ai muốn lỡ làng
Để rồi số phận đa mang nỗi buồn
Xin phép cho em được mộc mạc có mấy vần họa thơ anh

LỠ
Lỡ thì thì thương
Lỡ đường thì dở
Lỡ cỡ thì phiền
Lỡ tiền thì bí
Lỡ sĩ thì tan
Lỡ tàn thì khổ
Lỡ lỗ thì gay
Lỡ say thì kệch
Lỡ lệch phải sửa
Lỡ chửa phải nuôi

Cuộc sống muốn đạt điểm mười , chúc mọi người không lỡ

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 11/05/2012 2:10:46)

Xin có vài lời chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Khắc Kình về bài thơ rất triết lý của anh:
Thông thường khi nhắc nhở người khác ai cũng rất tỉnh táo, nhưng đến khi chính bản thân mình đi làm thì lại đánh mất sự kiểm soát của lý trí. Đức tính đáng quý nhất của người đời là ở chỗ luôn luôn nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo và sáng suốt. Có những chuyện mà
lỡ là không thể nào làm lại được phải không nhà thơ ạ?
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Thị Hồng - maithuyduong75@yahoo.com - 0916806346 - TP Ninh Bình  (Ngày 10/05/2012 20:26:11)

Lỡ???... Vâng, ở đời có biết bao nhiêu cái sự "Lỡ": Lỡ miệng, Lỡ tay, Lỡ bước, Lỡ yêu, Lỡ duyên, Lỡ thì,...Dù là "Lỡ" gì đi nữa thì cũng không (tuyệt đối không)nên để "Lỡ " phải không thưa nhà thơ? Bởi vì mỗi cái " Lỡ" đều kèm theo những hệ lụy khó lường.
Vâng, biết thế, nhưng sống ở trên đời mấy ai tránh được đôi ba lần Lỡ Lầm kia chứ!!!
Bài thơ thật gần gũi với cuộc sống. Cảm ơn và xin chúc nhà thơ tiếp tục có những sáng tác mới thiệt hay!
N.T.H

  Văn Ngải - huongngai@yahoo.com.vn - 01224247900 - Đông Hà - Quảng Trị  (Ngày 10/05/2012 12:01:19)

Chúc mừng Nhà thơ dòng họ Nguyễn Khắc...quê "Trạng Bùng- Thạch Thất" có bài thơ lục bát rất thú vị về cái sự " Lỡ" ở Đời! Chắc Nhà thơ cũng bị "lỡ" nhiều trong đời thường nên mới viết những dòng tâm sự như vậy?
Xin tiếp nối vài câu lục bát với nhà thơ "Lỡ" cho vui đây!

LỠ "YÊU"?

Ở Đời lắm sự "Lỡ thì"?
Lỡ duyên lỡ phận là khi Ế chồng?
Lỡ chia tay, tối nằm không
Lỡ "YÊU" quá thái thì Tong cả đời!

Văn Ngải chúc Nhà thơ Quê Trạng Bùng luôn khỏe và nhiều thơ hay!
Hẹn gặp nhà thơ ở Đất Đông Hà một ngày đầu mùa Thu tới nhé!

Văn Ngải-( 01224247900)

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 10/05/2012 11:25:44)

Anh kính mến tương tư ai mà làm đứt dây đàn thế nhà thơ ơi! đừng phân tâm quá vậy anh nhé em kính mong anh khỏe sáng tác nhiều thơ hay hơn nữa em họa khác đề không hay anh bỏ quá nha

Dỗi hờn
Biết ơn bà Nguyệt ông Tơ
Gặp người tri kỷ trao thơ buông cầm
Đem lòng gửi một chữ tâm
Mong người bên ấy đừng nhầm sang ngang
Chiều hè vạt nắng chang chang
Yêu thương chốc lát vội vàng chia ly
Em nay tuổi mới dậy thì
Ngây thơ nào biết điều gì thiệt hơn
Bên anh vòi vĩnh dỗi hờn
Còn anh chỉ biết đổ buồn cho thơ
Tâm Thanh kính họa

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 10/05/2012 11:21:41)

LỠ
****
Lỡ chân còn gượng để lùi
Lỡ lời xin sửa lại lời chẳng ai...
Lỡ hôm nay có ngày mai
Lỡ yêu đành chịu đời này - mấy khi.

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 10/05/2012 9:12:44)

Trên đời này thì thiếu gì chuyện “Lỡ …” !
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Kình –một người hết lòng cùng LB.c nhưng chưa rõ duyên phận bạn thơ của tôi có “lỡ” gì chưa? Nói cho Zui tý chút ? chúng ta cùng chia sẻ nhé:

NHỮNG ĐIỀU KHÓ BÀN

Cát –Hung-Họa –Phúc trên đời
Đa ngôn tốn mực nhiều lời phân bua
Đâu là được- đâu là thua?
Bần –Phú –Thanh – Trọc từ xưa khó bàn.

Vì tình thất thực nghèo nàn
Vị tiền nguyên bản làm tan nát tình .
Vì duyên là khổ cho mình
Lỡ duyên là cái cực hình cho ta !

Vô thường trong cõi ta bà
“Luân thường pháp chuyển”để mà tu tâm
Vàng thau thì chớ có nhầm
Của thiền còn thoảng hương trầm trong nhau ?

TĐK

Các bài khác: