VỀ QUÊ NHỚ MẸ
Con lại về quê ngày cuối hạ
Đất Thành Nam như lạ như quen...

Trần Văn Loan
Mênh mông vắng lặng trong tim
Đất quê hương đó, biết tìm về đâu?
Nắng mưa nhuộm bạc mái đầu
Tháng năm ghi tạc những câu dặn dò
Thuyền đi có nhờ bến bờ
Mẹ đi… nhớ mẹ bao giờ cho nguôi…
Mẹ ơi! sáu mươi năm trôi
Sáu mươi năm, nước mắt rơi bao lần…
Sáu mươi năm sống tảo tần
Thương con mẹ để lần lần xuân qua
Đời con nay đã nở hoa
Về quê vắng mẹ, khóc oà mẹ ơi…
T.V.L
___________
Liên hệ tác giả: Trần Văn Loan
Điện thoại: 0902 157 859