TỪ KHI…

Vũ Tuấn Anh
Từ khi em của người ta
Xuân về, hương Bưởi thành ra thãi thừa
Dẫu Quỳnh nở giữa ban trưa
Dẫu giàn Thiên Lý đong đưa... mặc lòng
Câu thơ anh viết đem hong
Chẳng khô được nỗi nhớ mong lặng thầm
Biết rằng em của người ta
Thẳm sâu anh muốn tin là của anh
Nỗi buồn len lén mong manh
Tơ lòng đem dệt giăng mành với đêm
Người dưng chẳng thể hờn ghen
Chỉ mong bày tỏ để em hiểu là...
Ừ, em vẫn của người ta
Trong mơ xin được vỡ oà... đắm say!
V.T.A
______________
Nhà thơ Vũ Tuấn Anh (Hà Nội)
Email: nguoilamcam26@yahoo.com.vn
Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com
|
Yêu em... em của người ta "Từ khi... nỗi nhớ đem hong
|